Header Ads

  • Breaking News

    03/11/1967: Trận Đăk Tô

    Vào ngày này năm 1967, trong trận đánh được xem là một trong những lần giao tranh dữ dội nhất ở khu vực Tây Nguyên của Chiến tranh Việt Nam, hai phe đều đã hứng chịu thương vong nặng nề tại Đăk Tô, cách Sài Gòn khoảng 280 dặm về phía bắc, gần biên giới với Campuchia.

    Trận đánh đẫm máu kéo dài từ ngày 19 đến ngày 22/11 tại Đồi 875
    Lực lượng 1.000 lính Mỹ đóng tại khu vực này đã được tăng cường thêm 3.500 quân từ Sư đoàn 4 và Lữ đoàn Không vận 173. Họ phải chiến đấu với bốn trung đoàn lính cộng sản, với tổng số khoảng 6.000 người.

    Đỉnh điểm của chiến dịch này là trận đánh đẫm máu kéo dài từ ngày 19 đến ngày 22/11 tại Đồi 875, nằm cách Đăk Tô 12 dặm về phía tây nam. Lữ đoàn Không vận 173 đã giành chiến thắng, buộc lực lượng Bắc Việt phải từ bỏ hàng phòng thủ cuối cùng của họ trên sườn Đồi 875, nhưng cái giá phải trả là rất lớn, đã có 135 lính dù thiệt mạng, trong đó 30 người chết vì một cuộc không kích nhầm vào vị trí của quân Mỹ. Trong suốt 19 ngày chiến đấu, con số thương vong của quân Bắc Việt Nam ước tính là 1.455 người. Tổng số thương vong của Mỹ gồm 285 người thiệt mạng, 985 người bị thương và 18 người mất tích.

    Trong trận chiến này, Bắc Việt đã không đạt được một trong những mục tiêu chính của họ, đó là phá hủy [hoàn toàn] một đơn vị Mỹ. Họ đã đến rất gần mục tiêu của mình, nhưng lính Mỹ, dù bản thân cũng chịu thiệt hại nặng nề, vẫn đạt được chiến thắng thực sự khi gây thiệt hại cho ba trung đoàn của Bắc Việt đến mức họ không thể tham gia chiến dịch Tết Mậu Thân mà phe Cộng sản phát động vào cuối tháng 01/1968.

    Nguồn: Battle of Dak To begins, History.com

    Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng


    (Nghiên cứu Quốc tế)

    Không có nhận xét nào