Header Ads

  • Breaking News

    Phạm Viết Đào - Ông Trọng sẽ cho bắt Ba X và Hải Heo sau khi đi Mỹ?

    Đây là một đề tài lớn đang được dư luận vỉa hè bàn luận rôm rả vì cái thông tin ông Nguyễn Phú Trọng gấp gáp đi Mỹ.
     

    Chuyến đi Mỹ của ông Trong ngoài chuyện Biển Đông, khai thác mỏ Cá Voi Xanh chắc ông Trọng sẽ tranh thủ ý kiến của Trump trong việc bắt nhốt hai “cái đuôi” của Trung Cộng: đó là Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng…

    Cũng hay, nếu như trước đây, có chuyện gì liên quan tới quốc gia đại sự, ông Trọng và các đầu lĩnh Hà Nội thường tranh thủ ý kiến của Bắc Kinh và Moscu thì bây giờ ngược lại, gió đổi chiểu, ông Trọng ngả sang Mỹ và cho “thanh lý” các chân tay của Tàu Cộng.

    Tại sao muốn thanh lý Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng lại phải bàn bạc, xin ý kiến của Trump? Đây thật sự là nước cờ liên quan tới bàn cờ chính trị của các nước lớn, rút giây sẽ động rừng bởi hai cái anh này cũng lắm mưu, nhiều kế, chìm nổi nhiều quan hệ trong và ngoài nước, “bỏ trứng rất nhiều giỏ”…

    Bắt Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải tất yếu sẽ đụng tới Trung Cộng, các đường dây do Trung Cộng cài cắm. Dư luận vỉa hè từng đồn đoán về một vụ đột tử của một quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam một thời gian dài công tác tại Mỹ. Theo vỉa hè, vị này từng giúp Tình báo Hoa Nam tuyển mộ rất nhiều lưu học sinh Việt Nam sang du học tại Mỹ làm chân rết cho họ. Dùng lưu học sinh Việt Nam sẽ ít bị để ý, còn nếu sử dụng lưu học sinh Trung Quốc thì dễ bị lộ tẩy nên Trung Cộng sử dụng con bài lưu học sinh Việt để thâm nhập, đánh cắp thông tin tình báo. Thế nhưng khi vị quan chức ngoại giao này phát hiện gió đã đổi chiều nên đã trở cờ, bán thông tin cho Mỹ. Kết cục nhiều ổ tình báo Hoa Nam đã bị CIA phá. Và vì do trở cờ nên ông này đã bị Hoa Nam tình báo cho đột tử. Cái chết của Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh cũng có nguồn tin cho rằng có bàn tay của tình báo Hoa Nam…

    Trần Đại Quang được Trung Quốc chăm sóc từ lâu, cái dự án Chùa Bái Đính tại Ninh Bình, quê hương của Trần Đại Quang, một chùa Tàu, một điềm trụ tâm linh. Có dư luận đứng sau là Tình báo Hoa Nam, xây ngôi chùa này để có phương tiện để ràng buộc, hút Trần Đại Quang cả về vật chất lẫn tâm linh, buộc Trần Đại Quang phải gắn bó, xích dần theo quỹ đạo với Trung Quốc.

    Giới tâm linh Việt Nam rất kiềng Đới Bỉnh Quốc, một anh lùn nhưng lại là ủy viên Quốc vụ viện đảm trách đối ngoại. Trung Quốc rất quan tâm tới hình tướng, sao lại chọn một ông lùn làm đối ngoại? Tay nay được coi là một Cao Biền thời nay của Trung Quốc, thông thạo phong thủy và mỗi lần sang Việt Nam thường mang theo nhiều âm binh. Chùa Bái Đính xây trong nhiệm kỳ ủy viên Quốc vụ viện của Đới Bỉnh Quốc.

    Ngôi chùa Bái Đính có bức tượng đồng 6 tấn to nhất hướng về Đông Bắc-Bắc Kinh…Nhưng cuối cùng, khi nắm được chiếc ghế chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang có thiên hướng quay sang Mỹ mà không theo hướng Đông Bắc-Bắc Kinh như ngôi chùa Bái Đính định vị. Không ngẫu nhiên mà khi đang là Bộ trưởng Bộ Công An có chuyến thăm Mỹ dài hàng tháng.

    Không phải ngẫu nhiên mà trước khi ông Quang đột ngột qua đời, vỉa hè đã lưu truyền câu đồng dao mang màu sắc “ sấm” Trạng Trình: “ BỈNH CHÚC VÔ MINH QUANG TỰ DIỆT”…

    Cho bắt Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải rất có thể là đòn nắn gân, phép thử, hành động “ném đá dò sông” mà cả ông Trọng và Trump, họ bàn nhau vụ này để xem độ rung động của việc bắt nhốt này sẽ rung động Trung Nam Hải tới đâu? Tập Cận Bình sẽ ra tay bảo kê cho đàn em tới đâu?

    Ngoài hai việc trên, rất có thể có thêm một việc tối quan trong với Mỹ, ông Trump sẽ thuyết phục ông Trọng nên khuyên giải Cu Ba đừng dây với cái anh Maduro, hãy tránh xa anh ta để Mỹ dẹp in cái đám cộng sản rừng rú Venezuela…Nếu Việt Nam khuyên thì Cu Ba và Bắc Triều Tiên sẽ bớt cuồng tin, ngông cuồng, ngu dại.

    Nếu nhìn theo hướng đó thì ông Trọng nhà ta quả là đâu có LÚ như bao nhiêu lời đồn thổi xưa nay. Tôi tin chuyến đi gấp gáp này của ông Trọng nhằm thực hiện cái sứ mệnh của Tô Tần-Trương Nghi khi xưa, phá thế tung hoành của Bắc Kinh, chặn đứt con đường tơ lụa…

    Hoan nghênh ông Trọng nếu ông thực hiện được sứ mệnh đó, hợp tác tích cực với Mỹ để sắp xếp lại thế giới! Việt Nam và ông Trọng rất có thể sẽ giúp Mỹ và Trump giải phẫu được 2 khối u đang thách thức nước Mỹ: Venezuyela và Bắc Triều Tiên…

    Ông Nguyễn Phú Trọng hãy cố lên! Bắt nhốt Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải chỉ là chuyện nhỏ; Giúp Trump giải được thế cờ bí hiện nay liên quan tới Veneduyela và Bắc Triều Tiên mới là chuyện lớn…

    Được như thế ông Trọng sẽ rất oai, xứng đáng được Nobel Hòa Bình!

    Phạm Viết Đào
     
    (FB Phạm Viết Đào) 

    Không có nhận xét nào