Header Ads

  • Breaking News

    Nếu ông Trọng không xuất hiện trong tang lễ ông Lê Đức Anh điều gì sẽ xảy ra?

    Ông Lê Đức Anh, đại tướng, cựu chủ tịch nước, cựu bộ trưởng quốc phòng CSVN, qua đời vào tối 22 Tháng Tư tại Hà Nội, thọ 99 tuổi. Tin ông Lê Đức Anh qua đời được truyền thông tại Việt Nam đồng loạt loan tin nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy loan báo về chương trình tang lễ.

    Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
    Các báo chỉ loan tin sau khi ông Lê Đức Anh qua đời rằng: “Theo Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương, lễ viếng, truy điệu và an táng nguyên Chủ tịch nước sẽ được thông báo sau.”

    Tuy nhiên trên mạng xã hội, người ta lại bàn luận và đặt câu hỏi, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có xuất hiện trong tang lễ của ông Lê Đức Anh hay không, trong lúc đang có tin đồn “ông Trọng bị tai biến mạch máu não và đang điều trị tại Viện quân Y 108.”

    Một facebooker, nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên báo Thanh Niên, viết: “Có những cái chết sẽ vô hình trung tạo ra sự rất khó xử cho người còn sống. Cụ cựu [chủ tịch nước] chết thì cụ đương [kim chủ tịch nước], theo luật bất thành văn, phải viếng.”

    Theo một Nghị định của chính phủ CSVN ban hành ngày 17 Tháng 12 Năm 2012 “quy định việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần” cho thấy tang lễ ông Lê Đức Anh sẽ được tổ chức theo hình thức quốc tang.

    Nghị định này nói rằng: “Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ Quốc tang: a) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; b) Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; c) Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; d) Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

    Nghị định cũng nói “Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước” và “Trưởng Ban Lễ tang Nhà nước là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

    Như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đang giữ hai chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đương nhiên ông Trọng sẽ làm ‘Trưởng Ban Lễ Tang’ trong tang lễ của ông Lê Đức Anh.

    Như các tin tức lan truyền trên mạng xã hội, bắt đầu từ trang facebook Lê Nguyễn Hương Trà (tức blooger Cô Gái Đồ Long), ông Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc ở tỉnh Kiên Giang, nơi ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong hai ngày 13 và 14 Tháng Tư 2019.

    “Vào trưa 14 Tháng Tư, ông Trọng được đưa vào cấp ở bệnh viện Kiên Giang, sau đó lúc 3 giờ 35 phút chiều, ông Trọng được đưa lên Sài Gòn bằng trực thăng rồi vào cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày 15 Tháng Tư ông Trọng đã tỉnh và ăn được cháo. Đến chiều 16 Tháng Tư, ông Trọng được đưa ra Hà Nội bằng máy bay và điều trị tại Viện Quân Y 108.”

    Tin tức về sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội nhưng truyền thông tại Việt Nam do nhà nước quản lý lại hoàn toàn im lặng, không phản đối cũng không thừa nhận.

    Cho tới ngày 23 Tháng Tư, trên tất cả các cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý, người ta vẫn chưa thấy xuất hiện bất cứ một hình ảnh mới nào của ông Nguyễn Phú Trọng kể từ ngày 14 Tháng Tư, dù những ngày qua, các báo loan tin ông Trọng gởi điện mừng cho các nhà lãnh đạo Bắc Hàn, hay điện chia buồn với chính phủ và người dân Sri Lanka về vụ đánh bom khủng bố.

    Đồng thời “Hội nghị thượng đỉnh Vành đai và Con đường lần 2 từ ngày 25 đến 27 Tháng 4” do Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh, đúng lý ra ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Chủ tịch nước phải đi dự nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải đi thay.

    Giới quan sát bình luận rằng, việc ông Phúc đi Bắc Kinh gián tiếp xác nhận tin đồn ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

    Vậy nếu ông Nguyễn Phú Trọng không đến viếng tang lễ ông Lê Đức Anh thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    Bình luận về việc này, Facebooker, nhà báo Nguyễn Thông, viết: “Vừa rồi các báo Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, VTV (Truyền Hình Việt Nam)… đều lên án những thế lực thù địch đưa tin giả, chống phá, vậy giờ là lúc chứng minh giả hay thật, bên nào phải xin lỗi bên nào. Rất có khả năng đám báo chí tivi kia phải ngượng mồm.”

    Ông Nguyễn Thông còn đưa ra “Lời khuyên chân thành” rằng: “Kinh nghiệm dân gian. Khi đau ốm bệnh tật, đừng nên đến đám tang. Thực tế cho thấy không ít người coi thường điều đó, sau khi dự đám ma đã bệnh nặng hơn và tạo ra đám ma nữa.”

    Bình luận về post của nhà báo Nguyễn Thông, facebooker ‘Xù Bông’ viết: “Năm ngoái có ông đương Chủ tịch nước (Trần Đại Quang) chết rồi sau đó ông cựu Tổng bí thư (Đỗ Mười) chết theo. Còn năm nay thì ông cựu Chủ tịch nước (Lê Đức Anh) chết, ông đương Tổng bí thư (Nguyễn Phú Trọng) đang ốm nặng! Chả biết số trời có theo quy luật, quy trình gì không? Bần đạo thấy hoang mang quá!”

    (Người Việt) 

    Không có nhận xét nào