Header Ads

  • Breaking News

    Việt kiều Mỹ bị ‘bạn đường tốt bụng’ chôm tiền khi du lịch ở Việt Nam


    TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Một ông Việt kiều Mỹ đi du lịch ở Việt Nam tình cờ quen biết một người “bạn đường” tốt bụng, sau đó bị người bạn này chôm tiền.

    Báo Thanh Niên hôm 1 Tháng Tư cho biết, ông Việt kiều Mỹ này có tên viết tắt là H.S.M, 50 tuổi, đi du lịch từ Sài Gòn đến Kiên Giang vào ngày 14 Tháng Ba.

    Khi đến Hậu Giang xe ông M bị hư. Trong lúc loay hoay tìm cách sửa xe, ông tình cờ quen biết Hồ Thanh Tuấn, 22 tuổi, cư dân xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng và được Tuấn tận tình giúp đỡ việc sửa xe.

    Một ngày sau, ông M gọi điện rủ Tuấn đến Duyên Hải, Trà Vinh chơi. Đến ngày 26 Tháng Ba, cả 2 quay lại Trà Vinh thuê nhà nghỉ. Lúc này, thấy ông M có nhiều tiền đô la Mỹ nên Tuấn nảy sinh ý định trộm cắp. Trong lúc ở chung, canh lúc ông M không để ý, Tuấn lấy trộm $1,600 và trốn về Sóc Trăng.

    Nghi can sau đó đem tiền đô la đổi ra tiền Việt Nam rồi đưa vợ mua vàng cất giữ và tiêu xài.

    Cảnh sát tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Tuấn và nghi can đã thừa nhận việc ăn cắp, theo Thanh Niên.

    Báo Thanh Niên cho hay, hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. (C.T)

    (nguoi-viet.com)

    Không có nhận xét nào