Header Ads

  • Breaking News

    Tin Võ Đài (Đâm chém Nội Bộ Đảng CSVN)

    TIN VÕ ĐÀI (Ngày 14/6/2019)


    1. Vụ đường dây xăng dầu giả do Trịnh Sướng cầm đầu không phải ngẫu nhiên mà rùm beng vậy. Đặc biệt khi nó liên quan đến nguyên ổ cả bầy cán bộ và công an chóp bu ở Sóc Trăng. Theo lẽ thường, đảng- nhà nước đã suỵt báo chí im miệng về vụ này rồi, chứ không để báo chí khui tùm lum chuyện Sướng đứng ra lo bao thầu cho cả đàn cán bộ Sóc Trăng đi Nhật coi JAV vậy đâu. Theo dự đoán của giới phân tích võ đài: Sẽ có thay máu ở nhiều vị trí cầm đầu ở Sóc Trăng, dĩ nhiên thay chủ sở hữu luôn cả công ty của Trịnh Sướng luôn để nắm toàn bộ thị trường xăng dầu ở miền Tây Nam Bộ. Phe nào đấm phát này đúng là vừa có danh, vừa có lợi lại còn được tiếng là "vì dân" nữa.

    2. Hôm nay, Quốc hội lại chơi trò phường chèo. Là vầy, tuần trước, QH đã không thể thông qua chuyện cấm rượu bia khi lái xe. Sau đó, dân và giới báo chí chửi Quốc hội như chửi trộm chó, họ cho rằng, các công ty sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh rượu bia đã đấm tiền dán mồm, trói tay các đại biểu lại rồi. Chưa kể, dư luận biết rõ, đại đa số các đường dây, đại lý kinh doanh rượu ngoại là của quan chức cấp cao. Cấm thì bán cho ai? Đột nhiên, hôm nay QH lại thông qua chuyện cấm rượu bia khi lái xe. Đây là cú đấm cực mạnh vào giới kinh doanh rượu bia và các sân sau của quan chức. Tuy nhiên, CSGT lại có cơ hội rất lớn để kiếm ăn dựa vào quy định này. Đúng là lật như bánh tráng và QH như cái phường tuồng.

    3. Gần 10 ngày nay, báo chí và các quan chức, ĐBQH không thấy đả động gì đến chuyện Nhật Cường, đến siêu thị Minh Hoa, đến hàng nghìn công trình vi phạm ở Sóc Sơn. Điều này là khá bất thường, trong bối cảnh Nguyễn Đức Chung đang bị đấm túi bụi. Có lẽ để cho Chung con có thời gian thu xếp tiền bạc lo lót hoặc là "nhà cái" đã ra lệnh không được đánh Chung nữa.

    4. Lê Tấn Hùng em trai Lê Thanh Hải, cựu Bí thư- ông trùm ở Hồ Chí Minh đã bị cách chức. Cuộc so găng ở võ đài Hồ Chí Minh đang khá gay cấn, bất phân thắng bại. Chuyện cướp đất Thủ Thiêm, chuyện cả bầy quan chức- đảng viên ăn đất ở Hồ Chí Minh, báo chí cũng thấy im miệng hoàn toàn. Võ sĩ Cang, Hải, Đua đã lâu không thấy báo chí và đàn "chim mồi" nghìn like nhắc tới!

    5. Cũng liên quan đến võ đài Hồ Chí Minh, Đoàn Ngọc Hải cựu phó chủ tịch quận 1 dù đã rớt đài vẫn bị các đồng đảng đấm đá túi bụi. Chúng đánh Hải vì làm lộ nhiều bí mật bẩn bựa trong cái gọi là "quy trình" bổ nhiệm cán bộ và Hải không theo quy trình đó, làm mất mặt các đồng đảng ở Hồ Chí Minh. Gì chứ tính tôn nghiêm của "tổ chức", như một thứ luật lệ trong băng đảng, Hải không tuân theo, coi thường và nhạo báng nó, Hải bị đồng đảng đấm khi đã ngã đài là tất yếu.

    6. Như đã nói, Nguyễn Văn Thể Bộ trưởng Bộ GTVT vẫn bị đồng đảng đấm không trượt phát nào.

    - Báo Người Lao Động có bài: "Dự án đường cao tốc Bắc - Nam: Không để đất nước lệ thuộc vào nhà thầu". Đây là ý kiến của nhiều ĐBQH, nó như một cú đấm thẳng mặt Bộ GTVT, nơi mà anh Thể đang lèo lái và dọn đường cho các nhà thầu Trung Quốc nhận dự án.

    - Chuyện đống rác rưởi mang tên: Đường sắt Cát Linh- Hà Đông vẫn như một vết lở loét để các đồng đảng đánh vào đó làm đau anh Thể. VOV có bài: "Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Một “bảo tàng” về kinh nghiệm thất bại".

    - Hàng loạt các bất cập ở BOT ăn cướp tiếp tục là những cú tát vào mặt anh Thể. Tiền Phong đặt câu hỏi: "BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thu 'khủng': Ai nắm quyền chi phối?". Cũng câu chuyện BOT, PLO có bài: "Quốc hội yêu cầu giám sát và công khai việc thu phí BOT".

    Tóm lại, vị trí của Thể ngồi đang kiếm ăn siêu ngon, nên cẩn thận bị các đồng đảng hoặc băng khác nó đá đít anh Thể ạ.

    7. Bộ xây dựng và Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đang dính trận "loạn tiễn".

    - Sự việc: Một đoàn thanh tra gồm 6 người về huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để "thanh tra", dĩ nhiên ai có hiểu biết chút đều biết, các cuộc thanh tra thực tế là đi trấn lột tiền, đi thu tiền bảo kê của các cơ quan doanh nghiệp. Cái không may của đoàn thanh tra này là: Đang cò kè ra giá thêm bớt và đưa tiền chung chi thì bị bắt quả tang. Đoàn "thanh tra" này đen hoặc quá tham hoặc bị gài bẫy để đánh đấm. Ngay lập tức, 6 quan thanh tra bị bắt giữ ngay tại trận. Ngay lập tức, Phạm Hồng Hà bị chém tứ phía.

    - ĐB Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nói về vụ thanh tra chống tham nhũng sai phạm lại ăn hối lộ: "Người chống tham nhũng mà đi tham nhũng thì thật nực cười". Có lẽ ông Nhưỡng biết thừa sự thật này: Bọn chống tham nhũng, thanh tra là ăn dày và nhiều nhất sau các quan chức chóp bu, sau mới đến bọn hải quan, công an.

    - Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) đặt câu hỏi trên báo Tiền Phong: "Bộ Xây dựng chọn cán bộ thanh tra thế nào mà để xảy ra vòi vĩnh, chung chi?". Cái này là vả thẳng mặt Phạm Hồng Hà rồi.

    - Cây viết mang danh "kền kền" Hoàng Hải Vân rất dứt khoát và nhanh chóng, chém nhát chí mạng vào Phạn Hồng Hà với bài viết: "Bộ trưởng Xây dựng sao chưa từ chức?". Hoàng Hải Vân từ lâu được giới phân tích võ đài cho là người cùng phe với Nguyễn Công Khế và đều là quân đánh đấm của ông trùm nuôi và điều động võ sĩ ra trận Tư sâu- Trương Tấn Sang.

    8. Đánh nhau mãi, cuối cùng mục đích của các phe phái cùng các tay đấm là giành nhau cái quyền đánh thẳng vào túi dân, bắt họ nôn tiền ra. Minh chứng cho luận điểm này, Tiền Phong có bài: "Đề xuất huy động đất, vàng trong dân chuyển thành cổ phiếu chứng khoán".

    9. Một chuyện nực cười là mới đây, hai băng xã hội đen- đỏ lại đánh nhau. Băng xã hội đỏ đại diện là 3 đối tượng cầm đầu công an ở Đồng Nai, băng xã hội đen là hàng trăm anh em giang hồ ở khu vực Biên Hòa. Bình thường, anh em xã hội đen phải cống nạp, chung chi cho băng xã hội đỏ, từ đó mới có địa bàn mà ghi lô đề cờ bạc, móc túi, trộm cướp, cho vay thu họ, bảo kê quán xá... Có lẽ do băng xã hội đỏ khệnh khạng, mất dạy láo toét và ức hiếp nhiều quá, lại còn mặc thường phục nên mới ra cớ sự này.

    Bùi Văn Thuận

    (FB Thuan Van Bui)

    Không có nhận xét nào