Header Ads

  • Breaking News

    Vinhhuy Le -Ai đánh đắm thuyền quân Nguyên?

    Cháu nội Bí thư học lớp 9. Hôm thứ Hai, tiết Lịch sử, cô giáo hỏi cháu: “Ai đánh đắm thuyền quân Nguyên?” Cháu bé lắc đầu: “Thưa cô, không phải em ạ!”
    Ai đánh đắm thuyền quân Nguyên?

    Cô giáo gọi điện mắng vốn phụ huynh, báo hại thằng nhỏ đi học về bị ông bố quất cho trận roi đau điếng.

    Sáng thứ Ba, con trai Bí thư gọi điện cho nhà trường: “Cháu chịu nhận chính nó đã đục, làm đắm thuyền quân Nguyên. Các đồng chí cứ tính đủ mọi tổn thất, chúng tôi xin bồi thường ạ!”

    Hiệu trưởng cấp tốc triệu tập giáo viên dạy Sử: “Cô thiệt không biết điều! Ông nội nó Bí thư oai quyền đệ nhất, nó lỡ làm đắm vài chiếc thuyền đã sao? Hãy thông báo cho cơ quan chủ quản đội tàu quân Nguyên: cứ đắm chiếc nào, gia đình Bí thư bồi thường ngay chiếc khác!”

    Cô giáo tức lắm, sáng thứ Tư báo cáo lên Phòng giáo dục. Trưởng phòng giáo dục hoảng vía, dặn cô giáo giữ kín, đừng để nhà báo biết học sinh trường ta đục thuyền quân Nguyên, kẻo rách việc.

    Sáng thứ Năm, Chủ tịch thành phố và các trưởng ban ngành tới trường hỏi thăm tình hình. Hiệu trưởng thưa: “Báo cáo Chủ tịch, lúc ấy tôi không có mặt ở hiện trường, nên không nắm rõ quy trình vụ án ạ!” Chủ tịch gầm gừ: “Đồng chí cấp tốc phối hợp cơ quan an ninh điều tra làm rõ, rồi báo lại tôi ngay”.

    Hôm thứ Sáu, Ủy ban thành phố mở cuộc họp khẩn về vụ án phá hoại tài sản Xã hội chủ nghĩa, đồng thời ra chỉ thị:

    1- Thông báo cho nhân dân được biết: bất kể thủ phạm là ai, thành phố nhất định làm rõ trách nhiệm từng người, ai sai tới đâu xử lý tới đó.

    2- Cấp tốc thành lập đội cứu hộ đặc biệt, đồng thời phong tỏa mọi bến cảng, sông ngòi, hồ ao, kênh mương... trên địa bàn thành phố, đề phòng bọn phản động tiếp tục đánh phá.

    3- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trấn an dư luận, không để các thế lực thù địch thừa cơ phao tin thất thiệt, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của đảng và nhà nước ta.

    4- Kỷ luật khiển trách cán bộ ngành giáo dục toàn thành phố.

    5- Báo cáo Trung ương, xin chỉ đạo phương hướng xử lý vụ việc.

    Cuối tuần, gia đình vận động đưa cháu bé lớp 9 ra đầu thú. Trưởng công an thành phố đích thân khai thác đối tượng: “Cháu phải thành thật khai báo. Các chú đã điều tra cả rồi, khắp thành phố không tìm thấy vân tay của cháu trên bất cứ tàu thuyền nào. Rốt cuộc đoàn tàu bị cháu đánh đắm ở đâu?”

    Con trai Bí thư lúc này quả quyết: “Không phải cháu nhà tôi làm đâu! Hẳn là bọn xấu đố kỵ ganh ghét việc làm ăn, chính chúng đã gây án rồi gắp lửa bỏ tay người, làm ảnh hưởng uy tín gia đình tôi!”

    Trưởng công an gật gù: “Chúng tôi cũng đã tính đến phương án này. Chắc chắn một học sinh lớp 9 không thể thực hiện vụ án táo bạo đến thế!

    * * *

    Thứ Hai tuần sau, cơ quan công an phá án thành công: chính cô giáo môn Sử đã đánh đắm thuyền quân Nguyên rồi đổ tội cho gia đình Bí thư.

    Theo FB Vinhhuy Le

    Không có nhận xét nào