Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 01 tháng 6 năm 2023

    Quê Hương tổng hợp

    Phiên tòa sơ thẩm xử cựu tư lệnh cảnh sát biển tham ô 50 tỷ đồng hoãn đến 27/6

    31/5/2023


    Nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn 

    https://www.rfa.org/++plone++rfa-resources/img/icon-zoom.pngThanh Niên 

    Phiên sơ thẩm xét xử cựu Tư lệnh Cảnh sát Biển-Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, về tội tham ô tài sản 50 tỷ đồng, dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 được dời đến ngày 27/6 tới đây.

    Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội thông báo như vừa nêu và được truyền thông Nhà nước loan đi ngày 30/5.

    Lý do hoãn được cho biết hai luật sư của một bị cáo khác trong vụ án là Thượng tá Bùi Văn Hòa- cựu Phó Phòng Tài chính, đề nghị hoãn phiên xử để có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ bào chữa cho thân chủ.

    Theo cáo trạng, năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách Nhà nước cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị. Lúc bấy giờ ông Sơn đã yêu cầu ông Hưng, Cục trưởng Kỹ thuật "Phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng".

    Ông Sơn sau đó đã chỉ đạo Phó phòng Tài chính Hòe cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của bốn Vùng Cảnh sát biển để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật. Do đó, nguồn ngân sách cho Cục Kỹ thuật được tăng lên 179 tỷ đồng.

    Thực hiện theo chỉ đạo của ông Sơn, mỗi trưởng phòng dưới quyền ông Hưng được giao chỉ tiêu phải "rút ruột" từ 50 triệu đồng đến 25 tỷ đồng để đủ mức 50 tỷ đồng ông Sơn yêu cầu.

    Những Trưởng phòng này phân chia nguồn ngân sách thành 29 gói thầu, trong đó có chín gói giá trị dưới 10 tỷ đồng để Tư lệnh Cảnh sát biển phê duyệt, không phải báo cáo Bộ Quốc phòng.

    Cáo trạng nêu, có tổng cộng 24 hợp đồng đã được Bộ tư lệnh Cảnh sát biển ký với 16 doanh nghiệp, giúp rút ruột ngân sách 50 tỷ đồng.

    Với số tiền trên, ông Sơn chia cho mình và bốn ông Đồng, Hậu, Quyết và Dũng, mỗi người 10 tỷ đồng.

    Cùng hầu toà với ông Sơn còn có các ông Hoàng Văn Đồng (Trung tướng, cựu Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Doãn Bảo Quyết (Thiếu tướng, cựu Phó chính ủy); Phạm Kim Hậu (Thiếu tướng, cựu Tham mưu trưởng); Bùi Trung Dũng (Thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh); Nguyễn Văn Hưng (Đại tá, cựu Phó tư lệnh) và Bùi Văn Hòe (Thượng tá, cựu Phó phòng tài chính).

    Tòa cũng sẽ triệu tập Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển là bị hại, cùng hơn 40 nhân chứng tới tham gia tố tụng.

    Nhóm các thượng nghị sĩ Mỹ được nói ‘ủng hộ’ quan điểm của Việt Nam về Biển Đông 

    01/6/2023 


    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt tay Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo tại Trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023. (Ảnh: VGP)


    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt tay Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Crapo tại Trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023. (Ảnh: VGP) 

    Việt Nam nói một nhóm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông khi họ đến thăm Việt Nam vào cuối tuần trước.

    Đoàn đại biểu, gồm năm thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa được dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Mike Crapo của bang Idaho, ngày 26 tháng 5 có cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hà Nội.

    Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, và đánh giá cao việc thời gian qua hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao. Ông đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

    Các thượng nghị sĩ được nói đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho một nước Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng", tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của Việt Nam, và cho biết sẽ nỗ lực để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

    “Các Thượng Nghị sĩ khẳng định ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông,” một bản tin của TTXVN cho biết.

    Văn phòng của Thượng nghị sĩ Crapo không hồi đáp yêu cầu của VOA xác nhận thông tin mà truyền thông nhà nước Việt Nam đăng tải.

    Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ chụp ảnh chung với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 26 tháng 5 năm 2023


    Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ chụp ảnh chung với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 26 tháng 5 năm 2023 

    Cùng ngày 26 tháng 5, các thượng nghị sĩ cũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sau đó được mời dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội, TTXVN nói.

    Chuyến đi của các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa diễn ra hơn một tháng sau một chuyến đi khác của phái đoàn các nghị sĩ Đảng Dân chủ do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu.

    Vấn đề Biển Đông cũng được nêu ra khi họ hội kiến với Thủ tướng Chính và hai bên được nói “khẳng định lập trường duy trì tự do, an toàn hàng hải - hàng không; giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.”


    HRW - Không được phép đùa ở Việt Nam


    HRW – Không được phép đùa ở Việt Nam


    Phil Robertson

    Bộ trưởng trả thù người làm video chế giễu

    Bộ Công an không có óc hài hước.

    Bùi Tuấn Lâm trở nên nổi tiếng vào tháng Mười một năm 2021 khi làm một đoạn video chế ghi hình bản thân bắt chước đầu bếp nổi tiếng có nghệ danh là Thánh Rắc Muối, người mấy ngày trước đã nổi như cồn ở Việt Nam sau khi rắc muối lên miếng bít tết dát vàng giá 2000 đô la và bón tận miệng cho bộ trưởng công an Việt Nam, Tô Lâm. Trong đoạn video của mình, Bùi Tuấn Lâm thay miếng bít tết dát vàng bằng tô mì thường nhật với vài lát thịt và hành. Đoạn video này cũng được lan truyền rộng rãi, mang lại cho Bùi Tuấn Lâm cái tên lóng “Thánh Rắc Hành” và tai tiếng cho ông bộ trưởng.

    Người của ông bộ trưởng ra đòn trả đũa rất nhanh. Công an sách nhiễu và đe dọa Bùi Tuấn Lâm, 39 tuổi, theo dõi ông gắt gao, triệu tập thẩm vấn ông, cũng như gây sức ép buộc ông đóng cửa quán mì bên lề đường của mình. Tháng Chín năm 2022, nhà hoạt động nhân quyền lâu năm bị bắt với cáo buộc ngụy tạo về hành vi “tuyên truyền chống nhà nước.”

    Công an giam giữ không cho ông liên lạc với người thân trong hơn bảy tháng, đồng thời viện kiểm sát tuyên bố rằng ông không muốn có luật sư bào chữa. Khi vợ ông, bà Lê Thanh Lâm, khiếu nại việc này và thay đổi được tình thế, nhà cầm quyền trả thù bằng cách từ chối không cho bà tham dự phiên xử chồng mình vào ngày 25 tháng Năm tại Đà Nẵng. Bà vẫn xuất hiện bên ngoài tòa án, ngay tại đó bà bị công an khống chế, trấn áp và lôi đi dọc phố khiến bà bị thương ở chân. Bà nói rằng đã bị công an câu lưu suốt mấy tiếng đồng hồ, “lục soát mọi ngóc ngách trên thân thể tôi” và “bị đối xử không còn là một con người nữa.” Họ thả bà vào buổi tối hôm đó, rất lâu sau khi phiên tòa đã kết thúc.

    Xung đột còn tiếp tục ngay tại phiên tòa. Quan tòa ra lệnh cho một luật sư bào chữa, ông Ngô Anh Tuấn, phải rời phòng xử trước khi ông có thể hoàn tất phần biện hộ của mình.

    Không mấy ai nghi ngờ về việc Bùi Tuấn Lâm sẽ bị kết án với cáo buộc mang động cơ chính trị hay không. Tòa án kết án ông năm năm rưỡi tù giam cộng thêm bốn năm quản chế, tước bỏ quyền tự do đi lại của ông rất lâu sau khi đã mãn hạn tù.

    Bộ trưởng Tô Lâm đã được trả thù riêng bằng cách bịt miệng một người lên tiếng chỉ trích mình, nhưng điều đó không cứu vãn được danh tiếng của ông. Người Việt ghi nhớ hình ảnh ông tận hưởng miếng bít tết hàng ngàn đô la trong lúc người dân thường đang cực nhọc giữa cơn suy thoái kinh tế vì dịch Covid-19 và lạm phát mất kiểm soát.

    Án tù độc ác và vô lối áp đặt lên Bùi Tuấn Lâm cùng với sự ngược đãi nhằm vào vợ ông sẽ chỉ tô đậm thêm những hành động đàn áp bừa bãi của chính quyền Việt Nam.

    No Joking Allowed in Vietnam

    Minister Retaliates against Parody Video’s Creator

    https://www.hrw.org/sites/default/files/styles/square_100/public/media/images/photographs/Phil_Robertson_print.jpg?itok=FK_MzEMJ


    Phil Robertson 

    Deputy Director, Asia Division



    The wife, two brothers, and friends of Bui Tuan Lam gather in Da Nang city, Vietnam, to demand his freedom, May 2023.


    The wife, two brothers, and friends of Bui Tuan Lam gather in Da Nang city, Vietnam, to demand his freedom, May 2023. © 2023 Le Thanh Lam 

    The Ministry of Public Security has no sense of humor.

    Bui Tuan Lam became famous in November 2021 for making a parody video of himself imitating the celebrity chef known as Salt Bae, who days before had gone viral in Vietnam after spreading salt over a US$2,000 gold-encrusted steak and feeding it to Vietnam’s public security minister, To Lam. In his video, Bui Tuan Lam replaces the gold encrusted steak with everyday sliced pork, green onions, and noodle soup. This video also went viral, earning Bui Tuan Lam the moniker “Green Onion Bae”, at the minister’s expense.

    The minister’s men were quick to retaliate. Police harassed and threatened Bui Tuan Lam, 39, placed him under intrusive surveillance, summoned, and interrogated him, and pressured him to close his sidewalk noodle soup shop. In September 2022, the long-time rights activist was arrested on bogus charges of “propaganda against the state.”

    Police kept him incommunicado for more than seven months, with the prosecutors claiming that he didn’t want legal counsel. When Bui Tuan Lam’s wife, Le Thanh Lam, successfully challenged this, the authorities retaliated by refusing to let her attend her husband’s May 25 trial in Da Nang. She still showed up outside the court, where police apprehended, manhandled, and dragged her in the street, injuring her legs. She said that police detained her for several hours, “searched every inch on my body” and “treated me as if I were no longer human.” They released her that evening, long after the trial had finished.

    The debacle continued inside the court. The judge ordered a defense lawyer, Ngo Anh Tuan, removed from the courtroom before he could even finish his argument.

    Get updates on human rights issues from around the globe. Join our movement today.

    Have it sent to your inbox. 

    There was little suspense whether Bui Tuan Lam would be convicted on the politically motivated charges. The provincial court sentenced him to five and a half years in prison, plus four years’ probation, severely restricting his freedom of movement long after he completes his prison term.

    Minister To Lam got his revenge by muzzling a critic, but that won’t salvage his reputation. Vietnamese only need to be reminded of his lavishing thousands of dollars on a steak while ordinary people struggled amidst the Covid-19 economic downturn and rampant inflation.

    The cruel and outrageous sentence against Bui Tuan Lam and his wife’s mistreatment will only amplify the Vietnamese government’s unrestrained abuses.

    Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn lãnh 5 năm tù

    https://vietluan.com.au/wp-content/uploads/2023/06/cuuchutichs.jpg


    Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: vtc.vn) 

    Ông Chu Tiến Dũng bị tuyên phạt 5 năm tù vì tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

    Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 31/5, TAND TP.HCM tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

    HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Tiến Dũng 5 năm tù, Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS), Đỗ Văn Ngà (56 tuổi, cựu Kế toán trưởng CNS) cùng 4 năm tù; Nguyễn Hoàng Anh (41 tuổi, cựu Chánh văn phòng, Phó Tổng Giám đốc CNS) 3 năm tù.

    Bị cáo Phạm Thúy Oanh (cựu Kế toán trưởng TIE, người đại diện quản lý phần vốn góp của CNS tại TIE) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

    Bị cáo Hoàng Minh Trí (cựu thành viên HĐQT TIE, người đại diện quản lý phần vốn góp của CNS tại TIE), Lê Viết Ba (cựu Phó phòng Tài chính – Kế toán CNS) cùng 3 năm tù.

    Các bị cáo: Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh Văn phòng CNS), Vũ Lê Tùng (cựu Phó Tổng Giám đốc CNS), Huỳnh Tấn Tư (cựu Phó Tổng Giám đốc CNS) cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

    Về phần dân sự buộc các bị cáo khắc phục tổng cộng 22 tỷ đồng gây thất thoát.

    Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM. Từ năm 2015 – 2018, trên cương vị công tác tại CNS, các bị cáo đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí hơn 22 tỷ đồng.

    Trong đó, các bị cáo quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS gây thất thoát 17,3 tỷ đồng; thoái vốn sai quy định tại TIE (công ty con của CNS) gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng.

    Về sai phạm trong quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS, VKSND Tối cao cáo buộc các bị cáo đã lập 101 hồ sơ chi khen thưởng nhưng không có danh sách ký nhận từ các cá nhân được khen thưởng.

    Đồng thời, danh sách nhận khen thưởng cũng không nêu rõ thành tích hỗ trợ, đóng góp của những người này cho CNS theo tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định 91/2015 quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng, vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

    Phạm Toàn

    Quỹ Tín dụng Tây Lộc đề nghị tăng mức phạt tù đối với cựu Chủ tịch HĐQT