Header Ads

  • Breaking News

    Lê Bá Vận - Đề Án 1334/QĐ-TTg 2023 & Lúc Túng Toan Lên Bán Cả Trời

    Phần 2.Gồm 3 phần

    24/3/2024

    " Trong tình thế mới, chính trị không ổn định, kinh tế rối như canh hẹ, ĐCSVN xem ra chẳng làm nên trò trống gì, lâm vào cảnh “chuột chạy cùng sào” khiến đất nước bị tổn hại. CSVN phải ra đi.

    “Thức thời vi tuấn kiệt” có nghĩa (kẻ) biết thời thế mới là (người) tài trí.

    Mới đây, ngày 21/3/2024  chủ tịch Võ Văn Thưởng đã xin từ chức Chủ tịch nước CHCNXHVN chỉ sau một năm giữ chức vụ và tuổi còn trẻ.

    Đúng như cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas nhận định: “40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”. 

    Đảng viên ĐCSVN phải tự xét và lấy đó làm gương. (2)".



                         Luận văn ThS: Tính dự báo trong thơ Trần Tế Xương

    Phương thức và diễn tiến CSVN bán cả trời để phát triển đất nước trong tình hình mới. 

    Luận văn Thạc sĩ Văn học: “Tính Dự Báo Trong Thơ Trần Tế Xương”. Tác giả Luận văn: Trần Văn Hải. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Dương Thu Hằng. Trường Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên. Thái Nguyên - 2017.

    Vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ CHXHCN Việt Nam ban hành Quyết định số 1334/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”. 

    _____

    Hồ Chí Minh (HCM) qua đời năm 1969. Trong bản Di chúc ông viết:  

    “Còn non, còn nước, còn người, Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”.

    Là điều đã được thực hiện. ”Miễn là cá sống dưới hồ. Cỏn con cũng có ngày to kếch sù” (1). 

    Song phương thức thực hiện mới là quan trọng.

    CSVN thiếu kỹ thuật, vốn đầu tư, trí tuệ để sản xuất công nghiệp. Đảng, nhà nước để xây dựng thành công CNXH và phát triển đất nước giàu, mạnh, đã đem nhượng bán tài nguyên thiên nhiên ‘rừng vàng bể bạc’ cho nước bạn và xuất khẩu sức lao động của nhân dân.

    Nhờ đó CSVN đã thực hiện lời hứa của Hồ chủ tịch, xây dựng nước quy mô to lớn gấp mười, gấp trăm lần hơn xưa. Cảnh quan hiện đại, cao ốc lố nhố khắp nơi, đường nhiếu làn xe, sông có nhiều cầu lớn… 

    Dân số trong nước từ trên 40 triệu năm 1975, nay đã vượt 100 triệu. Mọi nhà có tivi, tủ lạnh, xe gắn máy, thậm chí xe hơi. Mọi người lớn bé có điện thoại di động cầm tay… 

    Thành phố Hà Nội diện tích 152 km2 năm 1954, từ hồ Trúc Bạch đến hồ Bảy Mẫu, nay 3.360 km2 hơn 20 lần rộng hơn. Sài Gòn (TPHCM) 68 km2 năm 1969, nay 2.095 km2. 

    Việt Nam trước có dăm ba chục ông nghè tây, nay có 24.000 tiến sĩ và hơn 100.000 thạc sĩ...

    Rủi thay “Niềm tin chuyển núi dời non, nhưng chỉ tri thức đưa chúng đến đúng chỗ”. (Joseph Goebbels: “Faith moves mountains, but only knowledge moves them to the right place.”

    Từ năm 1945 và từ ngày chiến tranh chấm dứt năm 1975, ĐCSVN nhiễm lý thuyết cộng sản bánh vẽ hoang đường đề ra đường lối, chính sách viễn vông, lạc hậu đi từ vướng mắc này đến kẹt cứng khác đặc biệt về phát triển đất nước (tham nhũng làm trầm trọng). 

    Để tháo gỡ chúng (BCT) giở trò bùa chú: Úm ba la ! “Tăng cường sự kiểm soát của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng”. Kiên định lập trường “Tiến lên chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh, dân làm chủ”… dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

    - Than ôi! “Tăng cường sự kiểm soát của Đảng” thì dễ, là tăng cường sử dụng các điều luật đại hình 79, 88, 117, 258, 331 khủng bố man rợ, và tăng ngân sách cho bộ Công An. 

    - Nâng cao sức chiến đấu của Đảng là khó, phải biết cách. Bụng đói thì tay bủn rủn. Đảng viên phải được bồi dưỡng hậu hĩnh để nâng cao sức chiến đấu. Nhất thiết phải triệt hạ lò đốt tham nhũng, làm nhụt khí thế. Cộng sản xanh tốt cần tham nhũng vun tưới. Bác Hồ tháng 2/1960 cũng nói: Tục ngữ ta có câu: “Có thực mới vực được đạo” vì thế kinh tế phải đi trước. 

    - Dưới sự lãnh đạo của Đảng = Viên thuốc độc bọc đường.

    Nghe chẳng khác câu kinh điển trong sách thuốc: “Phúc thống phục nhân sâm … tắc tử”, có nghĩa “Đau bụng uống nhân sâm… tất chết”. Nhiều người đọc vội, chỉ đọc “Phúc thống phục nhân sâm” và thi hành, quên đọc nốt 2 chữ “tắc tử” thòng sau.

    Quên khuấy ”Dưới sự lãnh đạo của Đảng” thòng theo = Tắc tử (tất chết). 

    Chết vì các điều luật đại hình 79, 88, 117, 258, 331, các sư đoàn “Công an còn Đảng còn mình”.

    ”Dưới sự lãnh đạo của Đảng” = Tợ ca sĩ Vọng cổ ca mùi mẫn rồi xuống “Xề”, nghe đứt ruột.

    Với tư duy trên CS thực hiện dân giàu, nước mạnh… văn minh, thủ đoạn như sau: 

    1- Năm 1945: Chiến dịch Tuần lễ quyên vàng. Nhà giàu gần như bắt buộc.

    2- Năm 1975. Chiến dịch Chiến Lợi Phẩm 30/4. CS đánh thắng miền Nam. 

    Chiến lợi phẩm CS mang về Bắc gồm tất cả vàng, đá quý, ngoại tệ tước đoạt từ Ngân hàng QGVN, máy móc thiết bị, dụng cụ y tế tháo gỡ từ các cơ xưởng và bệnh viện lớn nhỏ…  

    Hàng hóa nườm nượp chở về Bắc đủ thứ: xe cộ, vải vóc, gạo, thuốc men, đồng hồ, quạt điện, tủ lạnh, tivi, đài…  

    CS tiếp tục tịch thu vàng và đô la ở các nhóm dân trốn vượt biên.

    3- Chiến dịch đánh Tư Sản ở miền Nam. 14/4/1977.

    Theo QĐ số 111/CP ngày 14/4/1977 về chủ trương “Đánh Tư Sản” do Phạm Hùng ký, nhà cửa, phố xá mặt tiền, biệt thự, đất đai, xưởng sản xuất lớn nhỏ… của khổ chủ, số đông cả triệu bị vu khống, dọa dẫm, gieo họa, kết án tù, đi kinh tế mới, bỏ chạy…  CS tịch thu chia chác, phân phối cho cán bộ miền Bắc mọi cấp, ban ngành đông đảo tràn ngập vào tiếp quản (cai trị) miền Nam.

    Ngoài Bắc hồi đó sống đời vô sản, chẳng có gì ngoài quân viện ngoại bang.  

    Xưa Tàu, Tây chiếm nước ta, đô hộ cũng không vơ vét nhiều đến thế bằng CSVN.

    Chiến dịch Đổi tiền

    4-Đổi tiền ngày 22/9/1975 CS cho mỗi gia đình được phép đổi 100.000 đồng bạc cũ (VNCH) lấy 200 đồng mới Cộng Hòa Miền Nam. Số tiền dư được nhà nước quản lý, sau đó xí xóa.

    5- Đổi tiền ngày 03/5/1978. Cũng đột ngột như lần trước. Mỗi ngườì được CS cho đổi 100 đồng, không quá 500 đồng cho mỗi hộ. Ở thôn quê đổi một nửa so với thành phố.

    6- Đổi tiền ngày 14/9/1985. Lần này CS đổi tiền rất tráo trở, cực lực cải chính hôm trước, bất ngờ thi hành hôm sau. Hậu quả kinh tế rất tai hại lần đổi tiền này với nạn lạm phát lên hơn 700% năm 1986 và tiếp tục cao trong 3 năm sau đó.

    CS viết báo biện luận ‘Đổi tiền là vì lợi ích của nhân dân lao động’ (!?). Tuy vậy rõ ràng nhân dân bị bọn cướp cạn bóc lột bằng luật Mác- Lê giữa ban ngày.

    “Đồng tiền liền khúc ruột”, sau ba lần đổi tiền thiên hạ trắng mắt, trắng tay – Nhà nước thâu trọn.

    7-  Chiến dịch CNXH “kinh tế định hướng thị trường”. Thời hoàng kim đảng viên

    Từ thập niên 1990 mở cửa, đổi mới. 

    CNXH “kinh tế định hướng thị trường” là thời “mập mờ đánh lận con đen”, tranh tối tranh sáng càng kéo dài vô thời hạn thì cán bộ CS lớn bé như diều gặp gió, đua nhau làm giàu, nhét đầy túi. 

    Núi rừng được khai thác triệt để nay thành núi rừng trọc. Đất đai được nhà nước quản lý, dời dân, phân lô quy hoạch xây dựng tràn lan công trình, cao ốc, tượng đài, sân gôn – mỗi dự án, nhiều lúc phí phạm song là cơ hội để lãnh đạo chia chác – hoặc đất đai bán lại, hoặc nhượng địa cho Tàu bạn, lãi gấp bội. Tham nhũng nở rộ. Sông biển bị xâm lấn vô tội vạ, tài nguyên cạn kiệt, môi trường sống, thực phẩm nhiễm độc nặng.

    8- Chiến dịch đánh Covid-19. Thời suy thoái khó khăn

    Năm 2019 đại dịch Covid-19 bùng phát lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

    Nền kinh tế thế giới suy thoái. Tại Việt Nam dịch Covid-19 nhanh chóng bị đẩy lùi nhờ các biện pháp “giản cách, cách ly, phong tỏa” toàn diện, triệt để, song khiến nền kinh tế trong nước thiệt hại trầm trọng. Tình trạng ngất ngư giống thời cướp cạn đánh tư sản và các lần đổi tiền.

    Doanh ngiệp phá sản, nhân dân lao động mất việc… 

    Dù trên sỏi đá cằn cỗi CS tham nhũng làm giàu vẫn sinh sôi nẩy nở. Góp phần chống dịch, từ cấp phường xã ăn chận phân phối thuốc, gói cứu trợ… đến tỉnh, trung ương toa rập duyệt bán thuốc giả, bán thuốc viện trợ, nâng giá kít test Việt Á, trục lợi các chuyến bay giải cứu... 

    9- Chiến dịch Huy động vàng và ngoại tệ dân trong nước.

    Sau dịch Covid-19 tình trạng kinh tế xấu dần một cách đáng sợ. Do thiếu đơn đặt hàng, các công ty, xí nghiệp thu hẹp hoặc giải thế, công nhân thất nghiệp hàng ngàn, vạn.

    Buôn bán ế ẩm, các cửa hàng để trống, yết bảng cho thuê. 

    Du lịch ảm đạm, khách không trở lại vì môi trường rác bẩn, vấn nạn chém. chặt.

    Tình hình bất động sản càng thê thảm, xây cất rồi để trống, không có khách mua.

    Đất đai đã bán sạch hoặc cầm cố, nếu còn đôi chút trong dân gian thì nhà nước cũng khó cưỡng chế, không như trong các vụ dân oan Thủ Thiêm, Dương Nội, Đồng Tâm… thập niên trước.

    “Anh hùng tạo thời thế” năm 2021 ông Vương Đình Huệ, chủ tịch quốc hội nhận định rằng nguồn tiền và vàng trong dân còn rất lớn, cần phải khơi thông huy động làm sao để lấy được tiền của dân đầu tư vào kinh tế. (RFA 2021.01.11).

    Điều này thì chính xác. Nhân dân nghèo song các quan chức cộng sản cũng như các đại gia liên kết làm ăn thì tiền rừng bạc bể. Số nhà giàu ước tính một triệu người, nếu mỗi người đóng góp một tỷ thì ông chủ tịch quốc hội được một triệu tỷ. 

    Tuy vậy trên thực tế việc huy động vốn trong dân kể như khả thi rất thấp. Nhân dân nay đã khôn, giữ chặt tiền, vàng và ngoại tệ, nhiều người đầu tư ở Mỹ, mua nhà, gửi con du học. Thử đổi tiền vài lần nữa xem sao?  


    10-Chiến dịch Huy động nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài.

    Suy tính kỹ muốn tham nhũng béo bở, có chất lượng chỉ còn cách kêu gọi từ tâm các đồng bào khúc ruột ngàn dặm, hiện có khoảng 6 triệu người, một con số rất lớn về nguồn ngoại tệ. Ngặt là họ ở xa, cũng như bác cáo nhìn chùm nho trên cao, thèm thuồng song chỉ nhìn, không vói tới.

    “Lúc túng toan lên bán cả trời”, CSVN vẫn cố giăng thiên la địa võng bắt chim trời với Quyết định Kiều vận “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”. Thua keo này, bày keo khác, ”Hữu chí cánh thành?”. 

    Lời Kết.

    Trong tình thế mới, chính trị không ổn định, kinh tế rối như canh hẹ, ĐCSVN xem ra chẳng làm nên trò trống gì, lâm vào cảnh “chuột chạy cùng sào” khiến đất nước bị tổn hại. CSVN phải ra đi.

    “Thức thời vi tuấn kiệt” có nghĩa (kẻ) biết thời thế mới là (người) tài trí.

    Mới đây, ngày 21/3/2024  chủ tịch Võ Văn Thưởng đã xin từ chức Chủ tịch nước CHCNXHVN chỉ sau một năm giữ chức vụ và tuổi còn trẻ.

    Đúng như cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas nhận định: “40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”. 

    Đảng viên ĐCSVN phải tự xét và lấy đó làm gương. (2).

    Lê Bá Vận.

    Chú thích.  

    (1) Ngụ ngôn La Fontaine : “Con cá nhỏ và người đánh cá”. Nguyễn Văn Vĩnh dịch.

    (2) Xem Phần 1: Bình thơ Tú Xương, Tự trào 2.

    Phần 3 : Đề Án 1334/QĐ-TTg. Nội dung. Hình thức. Đánh giá Đề án.



    Không có nhận xét nào