16/02/2025
Song ngữ Việt Anh
(Quan điểm của Brendan O'Neill, ngày 14/2/2025, trên NY Post. Brendan O'Neill là cây bút chính trị chính của tạp chí trực tuyến Spiked của Anh)
Vice-president Vance attended the Munich Security Conference on Friday. UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP via Getty Images
Vậy thì hóa ra MEGA — “Make Europe Great Again” — không chỉ là một khẩu hiệu.
Nó không chỉ là một câu nói buồn bã trên mũ của những người ở phía bên kia con đường của tôi, những người mong muốn họ có một nhân vật giống Trump để khuấy động nền chính trị châu Âu. Không, điều đó thực sự đang xảy ra. Và người đứng đầu đầy mạnh mẽ là JD Vance. Hãy chứng kiến thái độ chế giễu vinh quang của ông đối với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich.
Đó là một cảnh tượng thú vị — một người Mỹ của thời đại, tự lập đang thiêu rụi những nhà kỹ trị mặt xám xịt của lục địa buồn tẻ và kiệt sức. Ông không hề kiềm chế. Ông đã moi ruột những chức sắc chỉ biết tụ họp vì những thất bại của họ về quyền tự do ngôn luận, dân chủ và an ninh. Ông than thở về "sự thoái lui của châu Âu khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình" — những từ ngữ sẽ gây được tiếng vang với hàng triệu người châu Âu. Và tôi là một trong số họ. Ông đã đưa ra những bình luận cay đắng nhất của mình về quyền tự do ngôn luận.
“Tôi e rằng trên khắp châu Âu, quyền tự do ngôn luận đang bị thu hẹp,” ông nói với khán giả đang kinh ngạc của mình.
Ông đã kể lại những hành vi kiểm duyệt trắng trợn gần đây khiến Stalin phải mỉm cười tự hào. Ông đề cập đến các cuộc bố ráp của cảnh sát ở Đức đối với những công dân “bị nghi ngờ đăng các bình luận chống nữ quyền trực tuyến”. Chỉ trích chủ nghĩa nữ quyền là một sự báng bổ ở một "nước Đức thức tỉnh". Ông nhắc chúng ta rằng chỉ hai tuần trước, một nhà hoạt động Cơ đốc giáo ở Thụy Điển đã bị kết án vì đốt các bản sao của Kinh Koran — mặc dù thực tế là bạn của ông vừa bị sát hại vì hành động tương tự.
Vance tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi Thụy Điển lại làm điều tàn ác như kết án một người đàn ông về “tội phát ngôn” mà bạn của ông vừa bị giết. Ông khiển trách quê hương tôi, nước Anh, vì “sự thoái lui đáng tiếc khỏi các quyền lương tâm”. Ông cho biết “quyền tự do cơ bản của người Anh theo đạo” đang bị hạn chế. Ông đưa ra ví dụ về những người theo đạo Thiên chúa bị bắt vì “cầu nguyện thầm lặng” gần các phòng khám phá thai.
Điều này thực sự đang xảy ra. Quốc gia vĩ đại này đã từng mang đến cho thế giới những chiến binh tự do, thay đổi những cuộc chơi lớn như: John Milton và John Stuart Mill giờ đây dựng lên “vùng đệm” xung quanh các phòng khám phá thai, nơi bạn có thể bị cảnh sát bắt giữ chỉ vì cầu nguyện cho những thai nhi ở trong đầu.
Đừng bận tâm đến “tội tư tưởng” — Anh có “tội cầu nguyện”.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi Vance nói rằng ông "lo ngại" nhất về "những người bạn rất thân thiết của chúng ta, Vương quốc Anh". Ông cho biết hiện tại có chế độ kiểm duyệt theo kiểu Liên Xô ở Châu Âu. Ông chỉ trích các "ủy viên" của EU — tôi thực sự đã hét lên khi ông dùng từ đó — vì đã kiểm duyệt mọi thứ mà họ không thích. Ông cho biết, bộ máy quan liêu của Euro ẩn "đằng sau những từ ngữ xấu xí của thời Liên Xô như thông tin sai lệch và thông tin sai lệch" để làm im lặng những người chỉ đơn giản là có "quan điểm bất đồng". Không bao giờ có từ nào đúng hơn. Về mọi vấn đề, từ COVID đến ý thức hệ giới tính đến nhập cư hàng loạt, những gì mà những kẻ thống trị của chúng ta gọi là "thông tin sai lệch" thường chỉ là suy nghĩ khác với suy nghĩ của họ.
Vance cho biết, việc kiểm soát chặt chẽ những lời lẽ bất đồng chính kiến như vậy là mối đe dọa đối với nền dân chủ. "Đuổi người... ngăn cản người khác tham gia vào tiến trình chính trị" — đây là "cách chắc chắn nhất để phá hủy nền dân chủ".
Ông đã có những lời lẽ cứng rắn đối với những người cáo buộc Elon Musk can thiệp vào nền dân chủ châu Âu. "Bày tỏ ý kiến không phải là can thiệp vào cuộc bầu cử", ông nói.
Sau đó là câu nói hay nhất của ông: "Nếu nền dân chủ Mỹ có thể tồn tại sau 10 năm bị Greta Thunberg chỉ trích, thì các bạn có thể tồn tại sau vài tháng dưới thời Elon Musk".
Vance không thể tin được những gì đã xảy ra với "những người chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh". Với sự sụp đổ của Bức tường Berlin, châu Âu được cho là sẽ bước vào một kỷ nguyên mới của tự do và khả năng. Nhưng bây giờ chúng ta đang bắt chước những kẻ thù cũ của Liên Xô. Các người đang kiểm duyệt những người bất đồng chính kiến, đóng cửa phương tiện truyền thông và thậm chí hủy bỏ kết quả của các cuộc bầu cử dân chủ, ông kêu lên.
Thông điệp cuối cùng của ông là gì? Hãy tin tưởng mọi người. "Chúng ta không nên sợ người dân của mình", ông nói, "ngay cả khi họ bày tỏ quan điểm không đồng tình với các nhà lãnh đạo của họ". Và đó là: niềm tin cũ rằng những người bình thường có thể làm nên chuyện lớn trong cuộc đời họ và không cần bộ máy nhà nước thúc đẩy theo cách này hay cách khác. Bài phát biểu của Vance không phải là một luồng gió mới mà là một cơn bão lý trí. Đó là một cơn bão lý trí khiến nhiều người ở châu Âu mở to mắt và muốn nhiều hơn nữa.. "Báo chí tự do" đang cáo buộc ông "tấn công châu Âu". Ông không tấn công chúng ta. Ông đã nói chuyện với chúng ta. Ông thúc giục chúng ta khám phá lại những "phước lành của tự do". Bài phát biểu của ông kiên quyết nhưng lại tử tế. Đó là lời cầu xin đau đớn của một người bạn cũ lo lắng rằng chúng ta đã lạc lối.
Ông ấy đã cho thấy chính quyền Trump mới mẻ và táo bạo như thế nào. Hãy thử tưởng tượng Joe Biden làm những gì Vance đã làm. Điều đó là không thể.
Đầu tiên, vì Biden thiếu sự nhiệt huyết và hiểu biết sâu sắc của Vance. Chính quyền của ông này chỉ là một cỗ máy ích kỷ, tham lam, quan tâm nhiều hơn đến việc che giấu những điểm yếu của Biden khỏi công chúng hơn là suy nghĩ lại về thế giới phương Tây. Và thứ hai, vì Biden có nhiều điểm chung với châu Âu theo kiểu Liên Xô hơn là với tình yêu tự do dễ lây lan của Vance. Thật vậy, như Vance đã nhắc nhở chúng ta, Biden cũng "có vẻ tuyệt vọng muốn làm im lặng những người nói lên suy nghĩ của họ".
Sau khi nghe Vance, tôi tự hỏi liệu vị trí tiểu bang thứ 51 đó có còn bỏ ngỏ không. Tôi biết Canada không muốn điều đó, nhưng một số người trong chúng tôi ở Anh có thể quan tâm. Thế thì sao, JD — hãy đưa chúng tôi, "những người bạn rất thân thiết" của anh, vào sứ mệnh khôi phục lại những đức tính tuyệt vời của phương Tây tự do.
Quan điểm của người dịch:
Một bài viết hay bởi vì nó xuất phát từ nguyện vọng thực sự của tác giả và của người dân Âu châu. Châu Âu đã trở thành đáng ghét bởi một nhóm thiểu số dcxh đang chiếm quyền cai trị tại đó. Chính bọn họ đã tạo ra sự mâu thuẫn trong chính bản thân của họ đó là: "sử dụng các hình thức cai trị bạo lực, phi dân chủ để duy trì một thứ mà họ đặt tên là Nền Tự Do Dân Chủ Của Thế Giới". Trên quan điểm này thì việc họ cáo buột Trump-Vance đang đe dọa nền dân chủ cũng không sai. Thứ "dân chủ một chiều" cần phải được giũ bỏ. Và nếu, sự mâu thuẫn nội tại của đám người này không đưa họ đến tận cùng thì cuối cùng, họ sẽ đưa chúng ta đến ngày tận thế.
Làm một chút so sánh để thêm dễ hiểu. Với những vụ bắt bớ, truy tố, tống giam, trừng phạt ..., người dân của họ tại Âu châu và Anh thì 331 và hệ thống công an trị tại Việt Nam chỉ là trò trẻ.
Riêng về JD Vance, ông đã có một màn thể hiện ra bên ngoài xuất sắc nữa kể từ sau cuộc tranh luận với Tim Walz. Vẫn còn quá sớm nhưng sự lạc quan đã bắt đầu trổi dậy mạnh mẽ trên bước đường của ông để trở thành "Truyền Nhân Xứng Đáng" cho The Trumpism. Chúc ông thành công!
JD Vance’s glorious Make Europe Great Again roast in Munich
By
Brendan O'Neill
Published Feb. 14, 2025, 5:13 p.m. ET
Vice-president Vance attended the Munich Security Conference on Friday. UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP via Getty Images
So it turns out that MEGA — “Make Europe Great Again” — is not just a slogan.
It’s not just a wistful line on caps worn by people on my side of the pond who wish we had a Trump-like figure to stir up Euro-politics.
No, it’s really happening. And its gun-totin’ chief is JD Vance.
Witness his glorious roasting of Europe’s leaders at the Munich Security Conference.
It was a delicious spectacle — a self-made millennial Yank torching the grey-faced technocrats of my sad, knackered continent.
He didn’t hold back. He eviscerated the assembled dignitaries for their failings on free speech, democracy and security.
He lamented “the retreat of Europe from some of its most fundamental values” — words that will have resonated with millions of Europeans. I’m one of them.
It was on the freedom to speak that he made his most stinging comments.
“Across Europe, free speech, I fear, is in retreat,” he told his startled audience.
He rattled off recent acts of outrageous censorship that would have made Stalin beam with pride.
He mentioned police raids in Germany on citizens “suspected of posting anti-feminist comments online.” Criticizing feminism is a blasphemy in woke Germany.
He reminded us that just two weeks ago, a Christian activist in Sweden was convicted for burning copies of the Koran — despite the fact that his friend had just been murdered for doing the same.
Vance looked righteously aghast that Sweden would do something as cruel as convict a man of the “speechcrime” his buddy had just been slain for.
He rebuked my homeland, Britain, for its tragic “backslide away from conscience rights.”
The “basic liberties of religious Britons” are being throttled, he said.
He gave the example of Christians being arrested for “silently praying” near abortion clinics.
This really is happening. This once great nation that gave the world such game-changing freedom warriors as John Milton and John Stuart Mill now erects “buffer zones” around abortion clinics in which you can be nabbed by cops for praying in your own head.
Never mind “thoughtcrime” — Britain has “prayercrime.”
Little wonder that Vance said he is most “concerned” about “our very dear friends, the United Kingdom.”
There’s now Soviet-style censorship in Europe, he said. He chastised the EU’s “commissars” — I literally whooped when he used that word — for censoring everything they don’t like.
The Euro bureaucracy hides “behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation” to silence those who simply have an “alternative viewpoint,” he said.
Never a truer word. On every issue, from COVID to the gender ideology to mass immigration, what our overlords refer to as “misinformation” is usually just thinking that differs from their own.
Such stern policing of dissenting words is a menace to democracy, Vance said. “Dismissing people . . . shutting people out of the political process” — this is the “most surefire way to destroy democracy.”
Preach, JD.
He had stiff words for those who accuse Elon Musk of interfering in European democracy. “Expressing opinions isn’t election interference,” he said.
Then came his best line: “If American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg’s scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk.”
Game, set and match to the American.
Vance can’t believe what has become of “the Cold War’s winners.” With the fall of the Berlin Wall, Europe was meant to enter a new era of liberty and possibility.
Yet now we’re mimicking our old Soviet foes. You’re censoring dissidents, shutting down media, and even cancelling the results of democratic elections, he cried.
His final message? Trust people. “We shouldn’t be afraid of our people,” he said, “even when they express views that disagree with their leaders.”
And there it was: that old belief that ordinary people can make a pretty good fist of their lives and don’t need the machinery of state to push this way and that.
Vance’s speech wasn’t so much a breath of fresh air as a hurricane of good sense. It was a storm of reason that has left many in Europe wide-eyed and wanting more.
The liberal press is accusing him of “attacking Europe.” He didn’t attack us. He talked to us.
He urged us to rediscover those “blessings of liberty.” His speech was firm but it was kind. It was the pained plea of an old friend who’s worried we have lost our way.
He has shown just how fresh and daring the new Trump administration is.
Try to imagine Joe Biden doing what Vance did. It’s impossible.
First, because Biden lacks Vance’s verve and insight. His administration was a self-serving machine more concerned with hiding Biden’s frailties from the public than with rethinking the Western world.
And secondly, because Biden has far more in common with Soviet-lite Europe than he does with Vance’s infectious love of liberty.
Indeed, as Vance reminded us, Biden also “seemed desperate to silence people for speaking their minds.”
After hearing Vance, I’m wondering if that position of 51st state is still open. I know Canada doesn’t want it, but some of us in Britain might be interested.
How about it, JD — take us, your “very dear friends,” on your mission to restore the great virtues of the free West.
Brendan O’Neill is chief political writer for the British online magazine spiked.
https://nypost.com/2025/02/14/opinion/jd-vance-roasts-europes-leaders-to-make-the-west-great-again/
Không có nhận xét nào