25/04/2025
Hình nền: Bài viết “Tổng thống VNCH chấp thuận nội các từ chức” trên trang hai tờ The Indianapolis News số 24-4-1975. Nguồn: The Indianapolis News/Newspapers.com.
Báo hôm nay viết gì:
Miền Nam:
Dự án 1975 hiện tại chỉ tìm được các bản lưu trữ của báo Chính Luận đến số 15-4-1975. Từ ngày 16-4, các bài điểm tin sẽ sử dụng nguồn báo chí nước ngoài. Với các tờ báo xuất bản tại Mỹ, do chênh lệch múi giờ, Dự án sẽ lấy nội dung của số báo xuất bản một ngày trước đó.
Giảm quân phòng thủ ở các tỉnh để bảo vệ Sài Gòn
Trang 20-A tờ The Miami Herald đăng tin “Cộng sản vào vị trí để chiếm Sài Gòn”. [1]
Trích: “Một nguồn tình báo phương Tây chỉ ra có tới 18 hoặc 19 sư đoàn bộ binh Cộng sản ở phía Nam VNCH, với quân số gần 200.000 quân chính quy.
Chính quyền Sài Gòn có khoảng 60.000 quân chính quy để đối phó, và các nhà quan sát tình báo phương Tây nói rằng thông tin phòng thủ bị lộ hết ra ngoài. Quân đội không có tinh thần chiến đấu sau những thảm họa từ Tây Nguyên và miền Bắc, cộng thêm những bất ổn sau việc ông Thiệu từ chức. […]
Trong nỗ lực tuyệt vọng để chống lại cuộc tấn công của Cộng sản, Bộ Tư lệnh Sài Gòn đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của tỉnh Tây Ninh đến mức gần như bỏ rơi tỉnh này, đồng thời cũng rút quân khỏi các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. […]
Tình hình quân sự ngày càng trở nên nguy hiểm đối với không quân VNCH, lực lượng đóng vai trò sống còn đối với mọi kế hoạch phòng thủ thủ đô. Toàn bộ lực lượng không kích chiến thuật của chính phủ đã được chuyển từ căn cứ không quân Biên Hòa, nơi đang gặp nguy, đến căn cứ không quân Tân Sơn Nhứt, cách xa các cơ sở sửa chữa bảo trì cần thiết để đảm bảo máy bay vận hành.”
Bản đồ cho thấy vị trí và hướng tấn công của các sư đoàn quân Cộng sản ở miền Nam. Hình đăng trên trang 20-A tờ The Miami Herald số 24-4-1975. Nguồn: The Miami Herald/Newspapers.com.
Bất đồng trong việc tìm lãnh đạo mới
Trang năm tờ El Paso Times đăng tin: “VNCH chậm trễ trong quyết định tìm lãnh đạo”. [2]
Dẫn nguồn AP từ Sài Gòn: “Các nguồn tin chính trị cho biết nỗ lực thành lập một chính phủ mới được Việt Cộng chấp nhận để đàm phán hòa bình đã rơi vào bế tắc hôm thứ Tư, khi mâu thuẫn nổ ra giữa các phe đối lập chính trị của chính quyền Sài Gòn.
Các chính trị gia Phật giáo trung lập muốn tân Tổng thống Trần Văn Hương từ chức ngay lập tức và để cho tướng về hưu Dương Văn Minh ‘lớn’ làm tổng thống.
Nhưng những người Công giáo và phe bảo thủ muốn Hương thành lập một chính phủ ngầm trong khi vẫn nắm giữ chức vụ cho đến khi lưu vong với nguyên chức danh, giống như những gì Tổng thống Lon Nol đã làm ở Campuchia.
Các chính trị gia này muốn tránh việc buộc ông Hương phải từ chức, vì theo Hiến pháp, kế nhiệm ông sẽ là Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm, người cũng có khả năng bị Việt Cộng từ chối đàm phán. […]
Chính phủ Pháp được cho là ủng hộ giải pháp Dương Văn Minh. Pháp đang cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán chính trị giữa hai bên. Các nguồn tin cho biết Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Marie Merillon đã thảo luận với ông Hương về việc chọn Minh. Nhưng các nguồn tin cho biết Hương không đồng ý. […]
Trước đó vào thứ Ba, nhóm đối lập chính của Phật giáo và Công giáo đã chính thức thành lập một liên minh và tự coi mình là ‘chính phủ ngầm’ để tiếp nhận quyền hành từ ông Hương và Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn.
Theo Hiến pháp, nội các mà ông Cẩn mới thành lập được 10 ngày cũng phải từ chức khi ông Thiệu ra đi vào thứ Hai. Hương đã trì hoãn việc công bố công khai để tránh tăng thêm sự căng thẳng ở Sài Gòn trong khi ông cố gắng tìm người kế nhiệm.”
Nội các VNCH từ chức
Trang hai tờ The Indianapolis News đăng tin “Tổng thống VNCH chấp thuận nội các từ chức”.[3]
Bài dẫn nguồn UPI: “Tổng thống Trần Văn Hương hôm nay đã chấp thuận nội các chiến tranh của VNCH từ chức và tiến hành thành lập chính phủ hòa bình có khả năng đàm phán với Việt Cộng.
Hương đã đề nghị tướng Dương Văn Minh giữ chức thủ tướng nhưng từ chối trao cho Minh chức tổng thống. Hãng AFP đưa tin Minh đã từ chối lời mời làm thủ tướng.”
Di tản hàng ngàn công dân Việt Nam khỏi Sài Gòn
Trang năm tờ El Paso Times đăng tin: “Cuộc di tản khỏi miền Nam Việt Nam có thể là lớn nhất từ trước đến nay”. [4]
Dẫn nguồn AP: “Các nguồn tin quân sự hôm thứ Tư nói rằng cuộc di tản không vận đưa người miền Nam ra khỏi Sài Gòn đang trở thành một trong những cuộc di tản người tị nạn lớn nhất từ trước đến nay.
Ngũ Giác Đài [Bộ Quốc phòng Mỹ] đã được yêu cầu lập kế hoạch vận chuyển tới 170.000 công dân Việt nam mà tính mạng có thể bị đe dọa khi Cộng sản chiếm được Sài Gòn. Bộ Tư pháp hôm thứ Ba đưa ra ước tính cao nhất từ trước đến nay, rằng 131.000 người có thể được di tản từ Đông Dương đến Hoa Kỳ.
Hiện tại, ước tính mỗi ngày có 2.000 người di chuyển trên máy bay vận tải của không quân và máy bay quân sự đến căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam.
Nếu Bắc Việt không cản trở, ước tính có khoảng 18.000 người Việt Nam sẽ đến Guam trong 9 hoặc 10 ngày tới. […]
Nhìn chung, các nhà hoạch định quân sự đã được báo là sẽ tối đa 50.000 người ở Guam. Các kế hoạch sử dụng các đảo khác ở Thái Bình Dương, nơi Hoa Kỳ có căn cứ ở đó, đang được triển khai. […]
Ngoài lực lượng không vận, Hải quân Mỹ huy động khoảng 40 tàu bao gồm năm tàu sân bay và hàng chục tàu đổ bộ, đang chờ ngoài khơi bờ biển miền Nam Việt Nam để sử dụng khi cần thiết cho công tác di tản.”
Hoang Tam Echols (trái) vui mừng gặp lại mẹ mình, bà Nguyen Thi Cu, ở căn cứ không quân Travis, California, sau khi bà được di tản từ Sài Gòn. Hình đăng trên trang 20-A tờ The Miami Herald số 24-4-1975. Nguồn: The Miami Herald/Newspapers.com.
Cuộc sống ở Đà Nẵng sau khi Cộng sản kiểm soát
Trang hai tờ The Moncton Transcript đăng bài “Cuộc sống ở Đà Nẵng sau khi bị chiếm; Cộng sản cố tạo ấn tượng tốt nhất”. [5]
Trích lời kể của phóng viên Jean Thoraval thuộc hãng thông tấn AFP, người đã có chuyến thăm Đà Nẵng kéo dài hai ngày: “Ba tuần sau khi rơi vào tay Cộng sản mà gần như không có chút kháng cự nào, cuộc sống ở thành phố cảng lớn thứ hai của VNCH đã trở lại bình thường. […]
Chính quyền ở đây cho biết thành phố đang thiếu gạo. Ngoài ra, những thứ khác không có vẻ thiếu hụt. Các cửa hàng vẫn trưng bày đầy đủ các mặt hàng từ đồ lót trong suốt của Mỹ đến rượu whiskey của Sài Gòn. Riêng whiskey thì có thể hết nhanh với tốc độ tiêu thụ của các binh sĩ Cộng sản. […]
Các quan chức ở Đà Nẵng nói thiếu gạo là một trong những lý do Việt Cộng thả hàng ngàn binh lính VNCH đã đầu hàng khi Cộng sản chiếm thành phố. Những cựu tù nhân được cho về nhà với một giấy thông hành trong túi.
Một cán bộ cho biết:
‘Chúng tôi thả ra vì không thể nuôi họ. Chỉ có các sĩ quan, nhất là những người cấp cao, mới bị giam giữ trong tù. […]
Những người lính Việt Cộng trẻ, đi dép Hồ Chí Minh, dường như cư xử rất chuẩn mực với thường dân. Những người nước ngoài sống ở đây đồng ý rằng, trái ngược với những ngày đã qua, bàn tay sắt giờ đây đang được bọc trong nhung.”
Miền Bắc:
Tổng hợp từ báo Nhân Dân (ND): [6]
Giải phóng Hàm Tân và Bình Tuy
Trang nhất báo Nhân Dân trong mục “Miền Nam liên tục tiến công và nổi dậy mạnh mẽ” đăng tiêu đề “Giải phóng hoàn toàn thị xã Hàm Tân và tỉnh Bình Tuy”.
Trích: “[R]ạng sáng 22-4-1975, bộ binh, xe tăng, pháo binh Quân giải phóng hợp đồng chặt chẽ, tiến công các căn cứ địch trong thị xã Hàm Tân và khu trung tâm huấn luyện Bình Tuy. Nhiều đơn vị địch ở các khu vực nói trên đã bị tiêu diệt và tan rã. […]
Hơn 18 vạn đồng bào tỉnh Bình Tuy giành quyền làm chủ. Bình Tuy là tỉnh cuối cùng của Trung Bộ và là tỉnh thứ 21 ở miền Nam đã hoàn toàn giải phóng.”
Trang nhất báo Nhân Dân số 25-4-1975. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Đưa tin Mỹ đổ bộ vào Vũng Tàu
Trong mục “Tin mới nhận” trên trang bốn có các nội dung đáng chú ý:
“Miền Nam Việt Nam: Tiếp theo tin của hãng tin Nhật Bản Ky-ô-đô ngày 24-4, hãng tin Anh Roi-tơ cho biết: tối 23-4, một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ đã đổ bộ vào căn cứ hải quân Vũng Tàu để ‘di tản’ bọn nhân viên quân sự Mỹ đội lốt dân sự hiện còn ở lại Nam Việt Nam. Theo một nguồn tin quân sự đáng tin cậy thì số lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ xuống Vũng Tàu ngày 24-4 có thể lên tới ít nhất là 5.000 tên.
Theo hãng tin AFP, ngày 24-4, ở phía nam và phía tây Sài Gòn, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt. Quân giải phóng đánh mạnh vào các tiền đồn quân ngụy. Ít nhất bốn tiền đồn trong số này ‘đã mất liên lạc bằng vô tuyến điện’.
Hãng AFP cho biết, ở Sài Gòn, trong bầu không khí hoàn toàn trống rỗng, suốt ngày người ta trao đổi với nhau những lời đồn đại và những tin tức táo bạo nhất: Chính phủ (ngụy) đã sẵn sàng đầu hàng… Hãng DPA viết: Sài Gòn sẽ thất thủ trong vòng mấy ngày hoặc nhiều nhất là mấy tuần nữa.”
Về vụ việc quân Mỹ đổ bộ Vũng Tàu, trang nhất tờ Springfield Daily News đăng bài “Báo cáo về việc xuất hiện tiểu đoàn thủy quân lục chiến ở Việt Nam”. [7]
Dẫn nguồn AP: “Hôm thứ Năm, hai tờ báo Nhật Bản đưa tin từ Sài Gòn rằng một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã đổ bộ vào Vũng Tàu để giúp di tản người Mỹ và người miền Nam Việt Nam, nhưng cả Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ đã phủ nhận tin này. […] Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn cũng phủ nhận báo cáo này.”
Lên án Mỹ và VNCH “giết hại và bỏ đói” thường dân
Trang ba đăng bài: “Báo Sài Gòn: Bọn Mỹ – ngụy giết hại và bỏ đói hàng vạn đồng bào bị chúng cưỡng ép di cư ở Vũng Tàu”.
Trích: “Từ đầu tháng 4 đến nay, báo Trắng đen ở Sài Gòn đăng rất nhiều ảnh, tin, nói lên cảnh cơ cực đến tột cùng của đồng bào Trung Trung Bộ bị bọn Mỹ – ngụy cưỡng ép di cư vào Vũng Tàu.
Nhiều ảnh chụp những chiếc tàu hải quân và sà lan Mỹ ‘xúc’ đồng bào vào Vũng Tàu với những chú thích chua xót như: ‘Trên những chiếc sà lan chở dân tị nạn từ miền Trung vào Nam, có 1.001 chuyện thảm thương…
Những người may mắn còn ‘ngáp ngáp’ bên cạnh những xác chết tím bầm…’; những ảnh đồng bào nằm, ngồi dưới trời nắng chang chang, hoặc thất thểu đi trên bãi cát vì gia tài bị bọn chúng cướp sạch trên tàu, ‘tay trắng tay đi như người mất hồn’…
Báo này còn đăng bức ảnh một linh mục áo dòng tu mặc trên người ‘rách bươm’, tay cầm thánh giá làm phép xác cho những người chết trong chiếc sà lan ‘nhân đạo’ của Mỹ. […]
Tờ Trắng đen nhận xét rằng sau những giờ phút gian truân trên mặt biển, hàng vạn đồng bào bị đưa về những trại ‘tị nạn’, ‘không hy vọng tìm thấy một cái gì khác hơn là cái chết’.
Báo Chính luận ở Sài Gòn số ra ngày 17-4 cho biết: tại sân vận động Vũng Tàu, hàng nghìn người bị bọn Thiệu cưỡng ép di cư bị bỏ phơi nắng sau hằng tuần đói khát, đau ốm lênh đênh trên biển.
Số đồng bào này muốn tìm về với gia đình, người thân ở Sài Gòn nhưng đều bị bọn Thiệu ngăn lại. Đồng bào còn bị bọn lính ngụy cướp những đồ dùng ít ỏi mà họ đem theo trong lúc bị dí súng vào lưng buộc phải ‘di tản’.”
Một người đàn ông gánh theo đứa con trai cùng tài sản của mình di tản từ làng ở gần Trảng Bom hướng về Sài Gòn. Hình đăng trên trang hai tờ The Oregonian số 24-4-1975. Nguồn: The Oregonian/Newspapers.com.
“Chính quyền Thiệu không có Thiệu”
Trang bốn có bài “Người phát ngôn Chính phủ cách mạng ra tuyên bố về việc Mỹ dựng lên một chính quyền Nguyễn Văn Thiệu không có Thiệu”.
Trích: “Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khẳng định con đường duy nhất đúng đắn để giải quyết các vấn đề ở miền Nam Việt Nam là Mỹ phải đáp ứng hai đòi hỏi đã được nêu rõ trong các tuyên bố ngày 8-10-1974 và ngày 21-3-1975 [Mỹ rút hết quân khỏi Việt Nam và Sài Gòn thành lập chính quyền mới]. […]
Ngay giữa Sài Gòn, những người yêu nước thức thời không đứng về bên nào cũng tán thành hai đòi hỏi đó và đã khẳng định một cách đúng đắn rằng chính quyền hiện nay ở Sài Gòn chỉ là một chính quyền Nguyễn Văn Thiệu không có Thiệu, nó không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì phù hợp với quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân miền Nam Việt Nam.”
https://1975.luatkhoa.com/2025/04/25
Không có nhận xét nào