Header Ads

  • Breaking News

    1975 – Ngày 27-4: Bắc Việt từ chối đàm phán với Sài Gòn; Đánh nhau ở Tân Sơn Nhất để giành di tản

    27/4/2025


    Hình nền: Bài viết về tình trạng hoảng loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất trên trang sáu tờ The Plain Dealer số 26-4-1975. Nguồn: The Plain Dealer/Newspapers.com.

    Hình nền: Bài viết về tình trạng hoảng loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất trên trang sáu tờ The Plain Dealer số 26-4-1975. Nguồn: The Plain Dealer/Newspapers.com.


    Báo hôm nay viết gì: 

    Miền Nam:

    Dự án 1975 hiện tại chỉ tìm được các bản lưu trữ của báo Chính Luận đến số 15-4-1975. Từ ngày 16-4, các bài điểm tin sẽ sử dụng nguồn báo chí nước ngoài. Với các tờ báo xuất bản tại Mỹ, do chênh lệch múi giờ, Dự án sẽ lấy nội dung của số báo xuất bản một ngày trước đó.

    Sài Gòn như con tàu đứt neo

    Trang nhất tờ The Baltimore Sun đăng tựa “Sài Gòn như con thuyền không người lái đang xoay trong gió”. [1]

    Trích tường thuật của phóng viên Arnold R. Isaacs từ Sài Gòn:

    “Mấy ngày qua, Sài Gòn giống như một con tàu bị đứt neo trôi dạt mà không có người lái, trôi về một thứ gì đó to lớn và đáng sợ.

    Cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra như trước, mặc dù dòng người tỵ nạn đổ vào thành phố đã làm tắc nghẽn đường phố, tăng số lượng người ăn xin và gái mại dâm tụ tập trước các khách sạn ở trung tâm gần 8 giờ mỗi tối, khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực.

    Nhưng thành phố dường như đã mất phương hướng, đặc biệt là kể từ khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức trong nước mắt cách đây năm ngày.

    Ngay cả những chiếc loa phóng thanh ở góc đường không ngừng phát ra những bài hát và khẩu hiệu yêu nước cũng im bặt, như thể chính quyền không biết phải nói gì nữa.”

    Tổng thống Hương đề nghị từ chức

    Trang nhất tờ Democrat and Chronicle đăng bài “Hương đề nghị từ chức trong canh bạc đàm phán”. [2]

    Dẫn nguồn AP: “Trong nỗ lực tuyệt vọng vào phút chót để cứu Sài Gòn khỏi cuộc tấn công, hôm nay, Tổng thống Trần Văn Hương đã thỉnh cầu Quốc hội hoặc là chỉ thị cho ông từ chức, thay bằng nhà lãnh đạo mà những người Cộng sản chấp nhận đàm phán, hoặc là trao cho ông toàn quyền thành lập ‘một chính phủ đàm phán’.

    Đảo ngược lập trường trước đây, vốn khiến cho việc thành lập một chính phủ đàm phán bị bế tắc suốt năm ngày, Hương gián tiếp đề nghị nhường chỗ cho nhà lãnh đạo trung lập, tướng về hưu Dương Văn Minh.

    Chỉ trích Hoa Kỳ, ông Hương nói: ‘Chúng ta hiện đã bị (Mỹ) bỏ rơi và rõ ràng là bạn bè của chúng ta không muốn giúp đỡ nữa. Bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đàm phán.’

    Việt Cộng đã nhiều lần tuyên bố sẽ không đàm phán với chính quyền Hương, cáo buộc Hương là người duy trì chế độ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và là con rối của Hoa Kỳ.”

    Bắc Việt từ chối đề nghị đàm phán của Sài Gòn 

    Bài viết trên của tờ Democrat and Chronicle cũng đưa tin về phản ứng của Bắc Việt: [3]

    “Một quan chức cho biết Bắc Việt đã gạt bỏ yêu cầu của một bộ trưởng VNCH muốn bay tới Hà Nội để khởi động hòa đàm.

    Quan chức này cho biết: ‘Bắc Việt trả lời yêu cầu hòa đàm bằng việc nói là không có gì để thảo luận, và đề nghị tôi liên lạc với phái đoàn Việt Cộng để nói chuyện về vấn đề này.’

    Ông cũng nói dấu hiệu trước mắt nhận được từ Việt Cộng là họ không có hứng thú đàm phán vào thời điểm này.

    Ngoại trừ một số vụ pháo kích của Cộng quân, tình hình chiến trường im ắng lạ thường, cho thấy Bắc Việt đang cho Tổng thống Hương cơ hội để lập chính phủ mới.”

    Cô Mong Tan Tu và đứa con mới sinh ở bệnh viện Hải Quân tại đảo Guam vào hôm thứ Sáu. Đứa trẻ được sinh ra trên một chiếc máy bay của không quân Mỹ chuyên chở một lượng lớn người Việt di tản từ Sài Gòn đến Guam. Chồng của cô là một viên chức VNCH vẫn đang ở lại Sài Gòn. Hình đăng trên trang 32 tờ The Arizona Republic số 26-4-1975. Nguồn: The Arizona Republic/Newspapers.com.


    Cô Mong Tan Tu và đứa con mới sinh ở bệnh viện Hải Quân tại đảo Guam vào hôm thứ Sáu. Đứa trẻ được sinh ra trên một chiếc máy bay của không quân Mỹ chuyên chở một lượng lớn người Việt di tản từ Sài Gòn đến Guam. Chồng của cô là một viên chức VNCH vẫn đang ở lại Sài Gòn. Hình đăng trên trang 32 tờ The Arizona Republic số 26-4-1975. Nguồn: The Arizona Republic/Newspapers.com. 

    Công ty và đại sứ quán nước ngoài lần lượt rời đi 

    Trang 32 tờ The Arizona Republic đăng tin “Người nước ngoài ở Sài Gòn đóng cửa các công ty và đại sứ quán”. [4]

    Dẫn nguồn AP: “Các doanh nghiệp và phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa vào thứ Sáu, hầu hết đều không có thông báo trước, giảm mạnh sự hiện diện của phương Tây tại thủ đô VNCH.

    Ba ngân hàng Mỹ hoạt động tại Sài Gòn không mở cửa. Bank of America, Chase Manhattan Bank và First National City Bank dán thông báo viết tay trên cửa an ninh ghi ‘Tạm thời đóng cửa’. […]

    Chỉ có ba hãng hàng không thương mại tiếp tục thực hiện các chuyến bay đi và về Sài Gòn vào thứ Sáu. Đó là Air Vietnam, China Airlines [của Đài Loan] và Air France.

    Air Vietnam thông báo hãng đã kín chỗ đến hết ngày 2-5. China Airlines từ chối chấp nhận đặt chỗ cho các chuyến bay sau ngày hôm nay và yêu cầu khách hàng gọi lại vào tuần tới. […]

    Trong các đại sứ quán lớn của nước ngoài, chỉ có ba vẫn còn hoạt động vào thứ Sáu. Đó là phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Pháp và Nhật Bản.

    Người phát ngôn Hoa Kỳ cho biết đại sứ quán không có kế hoạch đóng cửa. Các nhân viên của bộ phận lãnh sự đã phải vật lộn vào thứ Sáu để giải quyết yêu cầu của hàng trăm người Việt Nam cần giấy thông hành cho phép họ đoàn tụ với người thân và bạn bè tại Hoa Kỳ.”

    Đánh nhau ở Tân Sơn Nhất để giành lên máy bay 

    Trang sáu tờ The Plain Dealer đăng tin “Cuộc không vận người Việt gặp vấn đề, đám đông ở sân bay hoảng loạn”. [5]

    Theo nguồn AFP: “Chiến dịch của Mỹ không vận người Việt Nam đến Hoa Kỳ đã sụp đổ vào hôm qua khi những người tị nạn hoảng loạn chạy tán loạn tại căn cứ không quân Sài Gòn.

    Khoảng 2.000 đến 3.000 người, phần lớn là quân nhân và gia đình họ, đã đánh nhau dữ dội để giành chỗ lên một chiếc máy bay lớn của không quân [Mỹ] khi nó dừng lại tại căn cứ.

    Quân cảnh đã nổ súng chỉ thiên nhằm cố gắng tái lập quyền kiểm soát, nhưng họ đã bị nhấn chìm trong biển người.

    Phi hành đoàn đã đóng cửa máy bay khi họ nhận thấy máy bay sắp quá tải. […]

    Một phóng viên của AFP có mặt tại hiện trường nói cảnh hỗn loạn này giống như một Đà Nẵng thu nhỏ, với đám đông tràn ra đường băng chạy loạn về phía cầu thang lên máy bay.

    Trẻ em và người già bị ngã hoặc bị những người khỏe mạnh hơn đẩy xuống, còn túi xách và các đồ đạc khác bị vứt bỏ.”

    Ông Thiệu đi Đài Bắc

    Trang hai tờ Lincoln Journal Star đăng tin “Thiệu ở Đài Bắc”. [6]

    Dẫn nguồn UPI: “Bộ Ngoại giao [Đài Loan] cho biết cựu Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu và cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đã đến Đài Bắc trước bình minh hôm thứ Bảy.

    Các viên chức cho biết họ đi cùng với 16 người khác không rõ danh tính, là viên chức VNCH và những người phụ thuộc. Nhóm này bay trên một chiếc máy bay của Không quân Hoa Kỳ đáp xuống khu quân sự của sân bay quốc tế Đài Bắc. Họ được Ngoại trưởng Shen Chang-Huam và các viên chức chính phủ Đài Loan đón tại đó. […]

    Tờ Evening News ở London đưa tin vào thứ Bảy rằng Thiệu có kế hoạch sống lưu vong ở London sau khi VNCH sụp đổ.

    Theo tờ báo này, Thiệu trước đó đã gửi người con trai 12 tuổi của mình tới Anh, và có kế hoạch sống tại một dinh thự ở Hampstead hoặc Highgate ở ngoại ô London.”

    Miền Bắc:

    Tổng hợp từ báo Nhân Dân (ND): [7]

    Tin tức chiến sự ở Tây Ninh và các tỉnh miền Tây

    Trang nhất báo Nhân Dân trong mục “Miền Nam liên tục tiến công và nổi dậy” đăng các tiêu đề: “Cà Mau: Bắn chìm, bắn cháy 4 tàu; Vĩnh Long: Tiêu diệt hơn 20 đồn và phân chi khu quân sự; Tây Ninh: Làm chủ hoàn toàn khu vực Bến Sỏi”.

    Bên cạnh là bài xã luận với tiêu đề “Đồng bào và chiến sĩ miền Nam nhất định xóa bỏ hoàn toàn bộ máy chiến tranh và bộ máy ngụy quyền Sài Gòn, hoàn thành triệt để sự nghiệp giải phóng thiêng liêng của mình”.

    Trang bốn có bài “Quân ngụy ở Tây Ninh đang hết sức hoang mang, rệu rã”.

    Trích: “Bọn chỉ huy sư đoàn số 25 ngụy phải liên tục rời căn cứ. Lính bảo an, dân vệ sẵn sàng trong tư thế vứt súng tháo chạy và chuẩn bị quần áo dân thường để dễ lẩn tránh trong nhân dân. Nhiều toán ‘phòng vệ dân sự’ đã tự giải tán. Nhiều trưởng ấp, phó trưởng ấp, cảnh sát trở về với nhân dân. […]

    Ngày 21-4, hai đại đội bảo an số 319 và 305 ở Bầu Hải Nam đã chống lệnh hành quân. Theo số liệu chưa đầy đủ, chỉ trong mười ngày đầu tháng 4, gần 500 binh sĩ Sài Gòn đã bỏ ngũ, trở về vùng giải phóng.”

    Hình trên trang hai báo Nhân Dân số 27-4-1975 với chú thích “Anh giải phóng trông sao hiền từ và đáng yêu thế!”. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.


    Hình trên trang hai báo Nhân Dân số 27-4-1975 với chú thích “Anh giải phóng trông sao hiền từ và đáng yêu thế!”. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam. 

    Ông Thiệu đi Đài Bắc cùng 10 tấn của cải 

    Mục “Tin mới nhận” trên trang bốn có các nội dung:

    “Nam Việt Nam: Các báo ở Sài Gòn ra ngày 26-4 đưa tin: ngày 19-4, hơn 100 tu sĩ và đồng bào công giáo ở Sài Gòn đã ký tên vào một tuyên ngôn chống chính quyền Mỹ cưỡng ép người Việt Nam di cư ra nước ngoài và chống âm mưu của bọn phản động đội lốt tôn giáo bắt người công giáo cầm súng chống lại nhân dân. […]

    Theo các hãng tin nước ngoài, sáng sớm hôm qua, 26-4, Thiệu đã rời Sài Gòn đi Đài Bắc trên một máy bay C.118 của quân đội Mỹ. Cùng đi có 15 người nữa, gồm Trần Thiện Khiêm, cựu thủ tướng bù nhìn, Nguyễn Văn Kiểu, anh của Thiệu, vốn làm đại sứ cho Thiệu ở Đài Loan.

    Phóng viên Roi-tơ cho biết:

    Kiểu ở ngoại ô Đài Bắc, tại đó, một số tên ngụy chóp bu đã mua sẵn nhiều dinh cơ lớn. Bọn Thiệu đem theo trên máy bay 10 tấn của cải. Ngụy quyền ở Đài Loan đã điều quân lính ra sân bay Đài Bắc từ nửa đêm để giúp Thiệu ‘di tản’ trót lọt.”

    Lên án Mỹ dây dưa việc rút nhân viên quân sự

    Trang bốn đăng bài “Chính quyền Pho cố tình dây dưa việc rút nhân viên quân sự”.

    Trích: “Từ nhiều tuần nay, mặc dù Chính phủ cách mạng đã nhiều lần nhắc lại đòi hỏi phải rút ngay, rút hết nhân viên quân sự Mỹ đội lốt dân sự còn ở lại trái phép tại miền Nam Việt Nam, mặc dù quốc hội Mỹ cũng đã nhắc nhiều lần phải ‘di tản’ người Mỹ tức khắc, chính quyền Pho vẫn cố tình dây dưa.

    Từ nhiều ngày nay, Mỹ lập một cầu hàng không khổng lồ, hoạt động suốt ngày đêm nhưng chủ yếu là để thực hiện việc cưỡng ép di cư và chỉ ‘di tản’ người Mỹ một cách nhỏ giọt, mỗi ngày chỉ có vài chục người rút đi.”

    https://1975.luatkhoa.com/2025/04/27/1975-ngay-27-4-bac-viet-tu-choi-dam-phan-voi-sai-gon-danh-nhau-o-tan-son-nhat-de-gianh-di-tan/


    Không có nhận xét nào