Header Ads

  • Breaking News

    1975 – Ngày 28-4: Cộng quân bắn tên lửa vào trung tâm Sài Gòn; VNCH chuẩn bị chuyển giao quyền tổng thống

    28/4/2025


    Hình nền: Bản tin về việc Cộng quân bắn tên lửa vào Sài Gòn trên trang nhất tờ Honolulu Star-Bulletin số 27-4-1975. Nguồn: Honolulu Star-Bulletin/Newspapers.com.

    Hình nền: Bản tin về việc Cộng quân bắn tên lửa vào Sài Gòn trên trang nhất tờ Honolulu Star-Bulletin số 27-4-1975. Nguồn: Honolulu Star-Bulletin/Newspapers.com.


    Báo hôm nay viết gì: 

    Miền Nam:

    Dự án 1975 hiện tại chỉ tìm được các bản lưu trữ của báo Chính Luận đến số 15-4-1975. Từ ngày 16-4, các bài điểm tin sẽ sử dụng nguồn báo chí nước ngoài. Với các tờ báo xuất bản tại Mỹ, do chênh lệch múi giờ, Dự án sẽ lấy nội dung của số báo xuất bản một ngày trước đó.

    Cộng quân bắn pháo vào trung tâm Sài Gòn làm sáu người chết

    Trang nhất tờ Sunday Courier and Press đăng bài: “Cộng quân bắn phá trung tâm Sài Gòn”. [1]

    Dẫn nguồn UPI: “Sáng sớm Chủ Nhật, lực lượng Cộng sản đã bắn tên lửa vào trung tâm Sài Gòn. Họ cũng chiếm được một trường học của chính phủ cách Sài Gòn 21 dặm về phía Đông, cắt đứt tuyến đường bộ từ thủ đô đến cảng biển duy nhất của thành phố.

    Một phát ngôn viên quân đội VNCH cho biết sáu người đã thiệt mạng và 22 người bị thương khi ba quả tên lửa bắn vào Sài Gòn, phá hủy ‘một số nhà dân’.

    Một quả đã trúng vào khách sạn Majestic cũ của chính phủ và ngay lập tức giết chết một nhân viên bảo vệ đang ngủ trong tiền sảnh của Phòng Tổng thống [phòng VIP]. […]

    Trong vụ tấn công bằng tên lửa, ngoài việc phá hủy khách sạn Majestic, một tên lửa khác trúng vào khu chợ chính của thành phố và tên lửa thứ ba trúng một con đường cách khách sạn một dặm. […]

    Các cuộc pháo kích diễn ra chỉ vài giờ trước khi Quốc hội triệu tập phiên họp đặc biệt để thảo luận về người kế nhiệm Tổng thống Trần Văn Hương trong nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến tranh.”

    Trang nhất tờ Honolulu Star-Bulletin đăng tít lớn “Các cuộc tấn công được nối lại”, với tin “Tên lửa bắn vào Sài Gòn”. [2]

    Bài cập nhật: 

    “Lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký vào tháng 1-1973, Sài Gòn bị tấn công bằng tên lửa.

    Bốn quả tên lửa 122mm bắn vào trung tâm Sài Gòn đã giết chết sáu người, làm bị thương 22 người và gây ra hỏa hoạn thiêu rụi hơn 200 ngôi nhà, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.”

    Những người Việt Nam tị nạn ở khu vực dựng tạm có tên “Thành phố Lều” tại đảo Guam. Gần 3.000 người đã được chuyển đến nơi này. Hình đăng trên trang nhất tờ Herald and Review số 27-4-1975. Nguồn: Herald and Review/Newspapers.com.


    Những người Việt Nam tị nạn ở khu vực dựng tạm có tên “Thành phố Lều” tại đảo Guam. Gần 3.000 người đã được chuyển đến nơi này. Hình đăng trên trang nhất tờ Herald and Review số 27-4-1975. Nguồn: Herald and Review/Newspapers.com. 

    Không khí lo sợ ở Sài Gòn

    Trang 21 tờ The Miami Herald đăng bài “Tâm trạng người Sài Gòn: Lo sợ cuộc sống sẽ bị thay đổi vĩnh viễn”. [3] 

    Phóng viên H.D.S Greenway đưa tin từ Sài Gòn: “Một bầu không khí sợ hãi đang ngập chìm mọi cuộc gặp gỡ và trò chuyện. Nỗi sợ về điều chưa biết sẽ đến và nhận ra rằng khi những người Cộng sản đến, dù tốt dù xấu, cuộc sống của mọi người sẽ thay đổi mãi mãi. […]

    Bạn có thể thấy sự căng thẳng ngấm ngầm trong cách mọi người cư xử, vẻ mặt phờ phạc, buồn bã của họ. […]

    Một số người có lý do để sợ Cộng sản, một số khác thì không nhưng họ vẫn sợ và nỗi sợ của họ lây lan.

    Một người bạn của tôi gần đây đã mua thuốc độc để tự tử cùng với các con mình. Khi đến lúc phải xuống tay, anh ta đã không thể làm được. Anh quyết định gửi con mình đến ở với những người họ hàng xa, những người không giống anh ta, chưa bao giờ làm việc với người Mỹ.

    Một người bạn khác đã được cấp trên cho đi Mỹ. Tuy nhiên, anh được thông báo rằng chỉ có thể mang theo vợ và con. Theo truyền thống Nho giáo của gia đình, anh không thể chấp nhận được điều này.

    ‘Người ta có thể có nhiều con nhưng chỉ có một mẹ’, anh nói. ‘Chỉ có những kẻ man rợ mới bỏ lại mẹ của mình’.

    Những ngày này, giấc ngủ ở Sài Gòn rất nông và người Việt cũng như người nước ngoài đều phàn nàn về tình trạng kiệt sức, mệt mỏi, dễ khóc và những giấc mơ kinh khủng. Sự căng thẳng dường như đã khiến vài người bắt đầu hành động phi lý.

    Ví dụ, vài ngày trước, một người đàn ông đã đâm dao tự sát trước Quốc hội. Có lẽ đó là một hành động biểu tình chính trị nào đó, nhưng phản ứng của nhiều người Việt Nam cho thấy đó không phải là một việc hoàn toàn bất thường.”

    Chính phủ VNCH họp chuyển giao quyền tổng thống

    Trang nhất tờ Herald and Review đăng bài “Hương sắp trao quyền cho Minh”. [4]

    Dẫn nguồn AP: “Tổng thống Trần Văn Hương được cho là đang chuẩn bị từ chức trong hôm nay và đã triệu tập các cố vấn cấp cao của mình để thảo luận về việc chuyển giao quyền lực cho tướng về hưu Dương Văn Minh. […]

    Các nguồn tin cho biết những cuộc vận động hậu trường trong phiên họp Quốc hội kéo dài 10 giờ đã khiến ông Hương đồng ý từ chức và chuyển giao quyền lực cho cựu nguyên thủ quốc gia Minh.”

    Trang nhất tờ The Daily Progress đăng tin “Trần Văn Hương được yêu cầu chọn người kế nhiệm”. [5]

    Dẫn nguồn UPI: “Quốc hội đã bỏ phiếu với tỷ lệ 123-0 cho phép Hương làm khác với Hiến pháp để chỉ định người kế nhiệm, nhưng vẫn giữ quyền chấp thuận sự lựa chọn của ông. Cuộc bỏ phiếu được coi là bước đi quan trọng hướng tới việc thành lập một liên minh với những người Cộng sản, và có thể tránh được một cuộc tấn công vào thủ đô.

    Với ba phần tư đất nước đã nằm trong tay Cộng sản và Sài Gòn đang bị 150,000 quân Bắc Việt và Việt Cộng đe dọa, Quốc hội cũng đã biểu quyết đồng thuận tuyệt đối cho một giải pháp chính trị dựa trên Hiệp định Hòa bình Paris 1973 nhằm chấm dứt cuộc chiến.”

    Những người tị nạn Việt Nam ở đảo Guam xếp hàng nhận thực phẩm. Hình đăng trên trang 21 tờ The Miami Herald số 27-4-1975. Nguồn: The Miami Herald/Newspapers.com.


    Những người tị nạn Việt Nam ở đảo Guam xếp hàng nhận thực phẩm. Hình đăng trên trang 21 tờ The Miami Herald số 27-4-1975. Nguồn: The Miami Herald/Newspapers.com. 

    Chính phủ Anh bác bỏ tin ông Thiệu đến Anh sống lưu vong 

    Bài viết trên của tờ The Daily Progress cũng có tin về cựu Tổng thống Thiệu: [6]

    “Thiệu đã bay đến Đài Loan trên một máy bay của Không quân Hoa Kỳ và lưu vong vào hôm thứ Bảy cùng với ít nhất một chục viên chức và người phụ thuộc chưa xác định khác. Một tờ báo London đưa tin Thiệu dự định sống ở London, nhưng một phát ngôn viên của chính phủ Anh đã gọi đây là thông tin ‘hoàn toàn suy đoán’.”

    Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Biên Hòa đóng cửa dù vẫn treo cờ

    Trang 13 tờ The Arizona Republic đăng bài “Cơ quan của Hoa Kỳ bị bỏ trống khi Cộng sản đến gần”. [7]

    Theo phóng viên Leon Daniel của hãng UPI: “Dù đã đóng cửa và bỏ trống vào thứ Sáu, cờ Hoa Kỳ vẫn được treo tại Tổng Lãnh sự quán ở Biên Hòa, rõ ràng là để ngăn chặn sự hoảng loạn ở thành phố đang bị đe dọa, cách Sài Gòn 14 dặm về phía Đông Bắc.

    ‘Nó vẫn hoạt động’, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn nhấn mạnh. ‘Chúng tôi có người ở đó và họ vẫn đang báo cáo.’

    Nhưng trong suốt hai tiếng đồng hồ buổi chiều thứ Sáu, tôi không nhìn thấy nhân viên nào ở lãnh sự quán. […]

    An ninh trong khu nhà có tường bao quanh được giao cho khoảng nửa tá lính canh dân sự người Việt. […]

    Họ nói rằng người Mỹ đã bỏ đi luôn rồi nhưng một số người có thể sẽ quay lại sau để hạ cờ vào buổi tối, tránh làm người dân Biên Hòa hoảng sợ.”

    Miền Bắc:

    Tổng hợp từ báo Nhân Dân (ND): [8]

    Chiến sự tại Biên Hòa và nơi khác

    Trang nhất báo Nhân Dân trong mục “Miền Nam liên tục tiến công và nổi dậy” đăng các tiêu đề: “Phước Tuy, Biên Hòa: Đánh chiếm và làm chủ hoàn toàn thị xã Phước Lễ (Bà Rịa), các chi khu quân sự, quận lỵ Đức Thạnh, Ngãi Giao, Long Lễ, Long Điền, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Phước Hải; Đánh chiếm chi khu quân sự, quận lỵ Long Thành; Tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn bọn địch ở đây”.

    Hình đăng trên trang ba báo Nhân Dân số 28-4-1975 với chú thích: “Công nhân Đà Nẵng và chiến sĩ Quân giải phóng hồ hởi kể cho nhau nghe những câu chuyện chiến đấu trong cuộc tiến công và nổi dậy giải phóng thành phố quê hương”. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.


    Hình đăng trên trang ba báo Nhân Dân số 28-4-1975 với chú thích: “Công nhân Đà Nẵng và chiến sĩ Quân giải phóng hồ hởi kể cho nhau nghe những câu chuyện chiến đấu trong cuộc tiến công và nổi dậy giải phóng thành phố quê hương”. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam. 

    Cơ quan tùy viên Quốc phòng Mỹ ở Sài Gòn sắp đóng cửa

    Mục “Tin mới nhận” trên trang bốn có các nội dung sau:

    “Nam Việt Nam: Theo các tin phương Tây, đêm qua 27-4, ‘quốc hội’ của ngụy quyền Sài Gòn, với 134 phiếu thuận, đã thông qua ‘nghị quyết’ để Trần Văn Hương rút lui, trao lại chức ‘tổng thống’ cho Dương Văn Minh. Có 75 ‘nghị sĩ’ và ‘dân biểu’ không đến bầu mà không nói lý do. […]

    Theo hãng UPI, ngày 26-4, khi Thiệu và bọn tay chân chuồn tới Đài Bắc, chúng có tới hơn ba mươi kiện hàng, cấm không cho ai sờ mó hoặc xách hộ! Một số kiện hàng có vẻ ‘nặng khác thường, khiến người ta đoán Thiệu đã mang một số lớn vàng sang Đài Bắc’. Tờ báo Anh Tin Luân Đôn buổi tối còn cho biết: Thiệu đang cố bí mật tuồn sang châu Âu một món tiền khác tương đương 76 triệu đô la bằng vàng. Thiệu có một con gái ở Mỹ, hai con trai ở Pháp và Anh. Vẫn theo UPI, một số tên ngụy chóp bu khác sẽ chuồn sang Đài Bắc, trong đó có thể có Trần Văn Hương, Nguyễn Cao Kỳ…

    Hôm qua 27-4, ‘cơ quan tùy viên quốc phòng Mỹ’ ở Sài Gòn báo tin sẽ đóng cửa trong vòng 36 giờ, ‘chấm dứt chế độ cố vấn quân sự Mỹ đã kéo dài tới 25 năm ở miền Nam Việt Nam’.”

    “Trong vùng mới giải phóng”

    Đó là tiêu đề một bài đăng trên trang ba.

    Trích: “Ngày 18-4, Ty giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cho hơn 600 anh chị em giáo viên của 30 trường công và tư thành phố Nha Trang hội thảo về chương trình giáo dục.

    Với lòng yêu nghề chân chính và tinh thần sẵn sàng phục vụ chính quyền cách mạng, anh chị em giáo viên đều tình nguyện giảng dạy theo chương trình giáo dục mới nhằm đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người đủ năng lực phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

    Trong hội thảo, anh chị em thảo luận sôi nổi về đường lối giáo dục cách mạng, thấy rõ trách nhiệm lớn lao của mình trong việc xây dựng nền giáo dục lành mạnh, xóa bỏ mọi tàn tích của nền văn hóa giáo dục đồi trụy của Mỹ – ngụy.”

    https://1975.luatkhoa.com/2025/04/28/1975-ngay-28-4-cong-quan-ban-ten-lua-vao-trung-tam-sai-gon-vnch-chuan-bi-chuyen-giao-quyen-tong-thong/


    Không có nhận xét nào