Header Ads

  • Breaking News

    Hiện tình Trung Quốc: Các nguyên lão Đảng CS Trung Quốc đã giải tán Thường vụ Bộ Chính Trị

     Hiện tình Trung Quốc: Các nguyên lão Đảng CS Trung Quốc đã giải tán Thường vụ Bộ Chính Trị

    Nguyễn Tuấn đưa tin

    08/6/2025

    "...Thưa các đồng chí, ngày nay Trung Quốc đang phải đối mặt với những rắc rối trong và ngoài nước. Chúng ta không thể để sự chia rẽ lan rộng và đánh mất lòng dân. Tôi kêu gọi khôi phục lại sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tuyển dụng nhân tài từ mọi miền đất nước, quay trở lại đường lối của Tiểu Bình, từ bỏ việc ra quyết định cá nhân, hãy để dân chủ nội bộ được phục hồi. Tôi không có ý định làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, nhưng chỉ bằng cách đối mặt với vấn đề, đảng mới có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Là một đảng viên kỳ cựu, tôi sẽ luôn đứng ở tuyến đầu của đảng, làm tròn bổn phận của mình với nhân dân và đất nước".

    Thường vụ bộ chính trị của Trung Quốc gồm có 7 người là nơi đưa ra những đường lối quyết định lớn về chính sách của Trung Quốc trong đó có tổng bí thư. Theo các nguồn tin được cho là đáng tin cậy, các nguyên lão Đảng CS Trung Quốc đã giải tán bộ phận này. Một bộ phận gồm ba người là nòng cốt cho ban thường vụ mới được thành lập. 

    1. Uông Dương : đảm nhiệm chức vụ Tổng bí thư, được coi là nhân vật đại diện cho sự chuyển đổi suôn sẻ của tình hình chính trị.

    2. Hồ Xuân Hoa : giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện và được thế giới bên ngoài coi là người kế nhiệm có phong cách giống nhất với cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường.

    3. Trương Hựu Hiệp : Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương hiện tại, ông được coi là "mang súng đến Ủy ban Thường vụ", tượng trưng cho vai trò ổn định và bình định của quân 

    Bốn ghế còn lại trong Ủy ban Thường vụ sẽ được bầu thông qua hình thức bầu cử cạnh tranh từ bảy người sau: Đinh Tuyết Hương, Duẫn Lực, Lý Thư Lôi, Trương Quốc Thanh, Trần Tế Ninh, Viên Gia Quân và Trương Thanh Vĩ.

    Mặc dù có nhiều nhân vật đáng tin cậy được Tập Cận Bình đề bạt trong danh sách, nhưng việc thành lập Ban Thường vụ mới này không còn do Tập Cận Bình lãnh đạo, mà là sự lựa chọn của các ủy viên trung ương mới để “bảo lưu và khống chế Tập" bầu ra ban thường vụ mới. Như vậy là "Lưu xác bất lưu hồn"(giữ lại xác mà không giữ lại hồn) và đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ đồng thời xóa bỏ di sản của các chính sách cũ.

    Phái Tập vẫn còn, hồn đã tan. Những người như Đinh Tuyết Tường và Duẫn Lực là cấp dưới cũ của ông, nhưng vai trò thực tế của họ đã thay đổi . Các nhân vật mới như : Trương Quốc Khánh, Lý Thư Lỗi, Trương Khánh Vĩ và những người khác, phần lớn là các nhà kỹ trị hành chính kín tiếng và ổn định với khả năng hợp tác giữa các phe phái, điều này có lợi cho quá trình chuyển đổi ổn định của chế độ hiện tại.

    Tên của Tập Cận Bình đã bị "lặng lẽ" xóa khỏi quyền lực cốt lõi. Không có thông báo từ chức, không có lời buộc tội hay cáo buộc nào, và hệ thống đã xóa bỏ nền tảng quyền lực của ông theo cách "tắt máy lặng lẽ".

    Đây là cái gọi là "nhiệm kỳ mới" nhưng thực chất là một cuộc thanh trừng chính trị cấp cao có hệ thống và được định dạng . Phiên bản cũ của "người dùng nhiều nhất" đã bị gỡ bỏ con chuột quyền lực, màn hình vẫn còn, nhưng hướng dẫn không hợp lệ và hệ thống giống như một lần khởi động lại.

    Tập Cận Bình chỉ có hai khả năng:

    Lấy lý do sức khỏe, hoặc chọn cách "nghỉ hưu một cách thanh thản" và bước vào chế độ "người già nghỉ hưu" thầm lặng;

    Hoặc một ngày nào đó ông ấy có thể "biến mất một cách tự nhiên", đảng sẽ đăng cáo phó một cách khiêm tốn nói rằng ông "qua đời vì bệnh tật".

    Dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ tượng trưng cho sự kết thúc chính thức của kỷ nguyên Tập Cận Bình.

    Cuộc điện đàm Trung Mỹ dường như là Tập Cận Bình chỉ là "công cụ phát thanh". Thông cáo báo chí chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng hai bên đã "giao tiếp sâu sắc và đạt được sự đồng thuận" và mời nhau đến thăm. Tuy nhiên, các nhà quan sát chỉ ra rằng toàn bộ cuộc điện đàm, từ quy trình, cách diễn đạt đến lập trường, cho thấy Tập Cận Bình chỉ là "người phát ngôn ngoại giao" trong đảng và được sắp xếp để xuất hiện và "đọc lời thoại".

    Trump hạ thấp vấn đề tại cuộc họp báo, nói rằng: "Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện tốt đẹp và giải quyết những điều phức tạp." Điều này được coi là Hoa Kỳ xác nhận rằng Tập Cận Bình vẫn có "giá trị thặng dư", nhưng chỉ được sử dụng như một công cụ ngoại giao. 

    Có lẽ mọi việc sẽ được giải quyết trong hội nghị trung ương lần thứ tư của đại hội XX này có thể diễn ra cuối tháng 6 hoặc tháng 7/2025. Phe chống Tập cũng sợ đêm dài nhiều ma lắm chứ.

    Hãy chờ xem điều gì sẽ đúng!

    Tôi lại tìm thấy bài phát biểu được cho là của Triệu Lạc Tế (赵乐际 ), sinh 3/1957, đương kim thường vụ bộ chính trị , chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, phát biểu trong cuộc họp bộ chính trị tháng 5/2025 vừa qua. Thì ra ngoài các nguyên lão thì vẫn còn người đương kim thường vụ bộ chính trị được phát biểu ý kiến. 

    Nguyễn Tuấn

    07/6/2025

    Triệu Lạc Tế là người của Hồ Cẩm Đào trước đây và tồn tại tới triều đại Tập Cận Bình. Qua bài phát biểu mới thấy mấy điều:

    1. Tình hình phong tỏa Zero Covid cũng khủng khiếp như xứ ta, nghĩ lại mới thấy thương người dân khổ trăm bề

    2. Lợi dụng Covid các quan chức cao cấp và gia đình cũng tham nhũng hưởng lợi trong đó có gia đình Tập Cận Bình

    3. Tập Cận Bình không chỉ độc đoán mà còn thô bạo dùng bạo lực ngay cả với các đồng chí bên cạnh mình như tát Vương Hỗ Ninh trước đại hội khi Vương Hỗ Ninh chưa giải quyết được nút thắt lý luận. Nội bộ ngay trong thường vụ bộ chính trị mâu thuẫn nặng nề do Tập độc đoán, mâu thuẫn với Trương Hựu Hiệp không thể giải quyết được.

    4. Học tập Putin, Nga độc đoán chuyên quyền muốn gây chiến tranh với Đài Loan. 

    Tôi xin dịch bài này cho bạn thích tham khảo. Một lần nữa nhắc lại mắt kém đọc không rõ, có chữ phải đoán, không kịp biên tập mong các bạn thông cảm. Cá nhân tôi thấy bài phát biểu này khó giả mạo được. 

    Thưa Các đồng chí, 

    Hôm nay chúng ta họp mặt để thảo luận những vấn đề lớn của Đảng và đất nước. Là Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và là một đảng viên kỳ cựu, tôi cảm thấy có trách nhiệm rất lớn. Lịch sử Đảng cho chúng ta biết rằng đoàn kết là nguồn sức mạnh, nhưng đoàn kết không có nghĩa là tránh né vấn đề. Tình hình hiện tại rất phức tạp. Chúng ta phải đối mặt với thách thức, giao tiếp thẳng thắn và đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên hàng đầu. Trong 10 năm qua, đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác chống tham nhũng, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế. Nhưng một số sai lầm lớn trong việc ra quyết định đã phải trả giá đắt

    Hôm nay chúng ta hãy nhân cơ hội này để suy ngẫm cẩn thận. Tôi sẵn sàng chia sẻ với các đồng chí một cách chân thành về một vài ý kiến. 

    Sự thật về việc không có kỳ họp thứ nhất và thứ hai , một động thái bất lực của trò chơi trong nội bộ đảng, cuộc họp bế mạc của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào ngày 11/3 năm nay, tôi đã không được chủ trì. Giải thích chính thức là do tôi bị nhiễm trùng đường hô hấp. Đây thực ra đó là một cái cớ. Vào tối ngày 10/3 một đồng chí đã thông báo cho tôi rằng sự xuất hiện của tôi có thể gây ra những đồn đoán không cần thiết, mặc dù tôi không hiểu lý do. Tôi đang suy nghĩ về tình hình chung và có sự hợp tác với sự sắp xếp là ngày hôm sau,12/3

    Tôi sẽ xuất hiện trước công chúng tại Bắc Kinh. Tôi sẽ làm rõ lập trường của mình với toàn đảng. Tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Sự việc này khiến tôi phải suy nghĩ sâu sắc. Tại sao sự đoàn kết trong đảng lại mong manh đến vậy? Tại sao việc chủ trì một cuộc họp thường kỳ lại được đưa ra quá nhiều suy đoán mà đằng sau điều này là sự thiếu tin tưởng? Đó là sự sai lệch của cơ chế ra quyết định

    Cái giá phải trả cho dịch bệnh lần thứ hai và lệnh phong tỏa thành phố không thể bị bỏ qua

    Dịch bệnh bùng phát vào đầu năm 2020, những sai lầm trong quá trình ra quyết định khiến chúng ta bỏ lỡ thời cơ phòng ngừa và kiểm soát vào ngày 7/1/2020. Mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ở Vũ Hán đã được báo cáo ở mức cao nhất. Nhưng để duy trì bầu không khí của Tết Nguyên đán, thành phố không đóng cửa cho đến ngày 23/1/2020 tạo điều kiện cho Virus đã lây lan khắp cả nước. Việc thực hiện chính sách Zero Covid vào năm 2022 đã đạt đến mức cực đoan. Thượng Hải bị phong toả vào tháng 3/2020, Tây An bị phong toả vào tháng 4/2020. Cuộc sống của người dân đã gặp rất nhiều khó khăn

    Người dân khu Mẫn Hành, Thượng Hải không có cách nào để tìm được sự giúp đỡ do thiếu lương thực. Phụ nữ mang thai ở Tây An bị sảy thai do bệnh viện từ chối. Thảm kịch đường phố thật đau lòng

    Tôi đã đề xuất điều chỉnh chính sách mới lỏng vào tháng 4/2022. Nhưng thật đáng tiếc, nó đã không được thông qua. 

    Cuối tháng 10/2022, phong trào Sách Trắng đã lan rộng khắp đất nước , giới trẻ kêu gọi tự do, đừng phong toả nữa, làm các nhà lãnh đạo cấp cao sốc, buộc chính sách không kiểm tra an ninh phải đột ngột thay đổi vào tháng 12. Nhưng sự thay đổi diễn ra vội vàng, dẫn đến tình trạng cạn kiệt nguồn lực y tế.

    Sự phẫn nộ của công chúng đang sôi sục, lòng dân là nền tảng của đảng. Nhưng chính sách đã lung lay làm sao để không làm quần chúng thất vọng?

    Những nỗi lo tiềm ẩn của cơ chế ra quyết định: chế độ một người cai trị, bóng ma của bạo lực và Nga hóa

    Là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, trách nhiệm của chúng tôi là lãnh đạo tập thể. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các cuộc họp của Ban Thường vụ ngày càng trở nên hiếm hoi. Một số đồng chí thường triệu tập một số ít người trong văn phòng để thảo luận các vấn đề. Sau khi đã thống nhất, sẽ trình lên Bộ Chính trị để bố. Không có chỗ cho thảo luận. Tháng 4/2017, thành lập Khu mới Hùng An, không có luận chứng kinh tế kỹ thuật, nhưng một số nhà lãnh đạo đã đồng ý ngay lập tức. Đó là một kế hoạch dài hạn nhưng đã được điều chỉnh nhiều lần. Người dân địa phương đã phàn nàn rằng quyết định này đã quá vội vàng, làm sao mà không làm các đồng chí thất vọng được chứ. Điều còn đáng lo hơn nữa là các cuộc họp cấp cao đã trở thành một màn trình diễn của một người, dù là cuộc họp của Ban Thường vụ hay Bộ Chính trị. Tôi luôn bị cô lập nhiều lần, khi Tổng Bí thư ra lệnh, các đồng chí khác sẽ tấn công tôi ngay, không có cách nào để nói về cuộc thảo luận hợp tình hợp lý. Tháng 6/2023, trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, tôi đề xuất rằng chính sách đối ngoại nên được cân nhắc thận trọng, không nên chống lại Hoa Kỳ và ủng hộ Nga quá mức. Khi chưa dứt lời, đồng chí Thái Kỳ đã chửi thề. Ông ta nói: “ Lão Triệu, đừng đánh rắm khi ăn quá nhiều. Càng đừng đánh rắm Mỹ. Đối với người Mỹ thì phải đâm dao cho thấy máu hồng”. Những lời thô lỗ như vậy, thật là không thể nói nên lời. Tệ hơn nữa, bạo lực ngay trong cán bộ cấp cao chưa bao giờ tuyệt chủng. 

    Một cuộc họp nội bộ vào năm 2022, đồng chí Vương Hỗ Ninh vì những nút thắt lý luận đã bị tát giữa nơi công cộng. Tiếng tát vang to khắp hội trường, không ai dám ngăn cản. Đồng chí Vương Hỗ Ninh khóc trong cay đắng. Vậy thì tôi xin hỏi: “Liệu đấu tranh có sản sinh ra lý thuyết tư tưởng không? Khi không thể phát minh ra lý thuyết thì bạo lực có thể giải quyết được không? 

    Quan ngại về bốn khuynh hướng Nga hóa Qua quan sát lâu dài

    Tôi phát hiện ra phong cách lãnh đạo của tổng bí thư có xu hướng học hỏi từ Tổng thống Nga Putin, từ đàn áp tư bản đầu sỏ đến quay trở lại nền kinh tế nhà nước, đến theo đuổi chủ nghĩa dân tộc và cai trị vô thời hạn và cuối cùng cũng phát động chiến tranh thống nhất. Khuynh hướng thân Nga ngày càng sâu sắc và toàn diện, có vẻ như bắt nguồn từ gen lịch sử của tình hữu nghị TrungXô: Học hỏi từ Nga, Nga hóa toàn diện, thật đáng ngại . Giống như Nga xâm lược Ukraine, chúng ta cũng có thể gây chiến để thống nhất Loan. Chiến tranh có thể mang lại sự trẻ hóa quốc gia hay dẫn đến sự tan rã của đất nước? Thắng hay thua là điều chưa biết nhưng rủi ro là rất lớn

    Những lo lắng tiềm ẩn về mâu thuẫn nằm trong số các nhà lãnh đạo cấp cao

    Đối với Tổng bí thư thì thành viên duy nhất của Bộ Chính trị được đối xử lịch sự là đồng chí Trương Hữu Hiệp, chưa từng mắng chửi. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa ông và Trương Hữu Hiệp là gay gắt nhất, gần như không thể hòa giải. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đảng và Quân đội mà còn làm rung chuyển sự ổn định chính trị. 

    Tháng 3/2024, một cuộc họp nội bộ, Trương Hữu Hiệp nêu phản đối vấn đề chống tham nhũng trong quân đội gây ra tranh chấp dữ dội. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám đập bàn với Tổng bí thư. Hai người cãi nhau bằng tiếng Quan Thoại , nhưng chào nhau bằng tiếng Thiểm Tây vì họ là đồng hương Thiểm Tây. Tôi hiểu nhưng không thể nói nên lời. Tôi rất lắng vì mâu thuẫn giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết. Đó là lý do tại sao cuộc họp mở rộng này của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, tôi cầu xin các nhà lãnh đạo và đồng chí cũ có mặt đưa ra giải pháp,thông qua phê bình và tự phê bình, trao đổi thẳng thắn để giải quyết thuẫn, ổn định tình hình

    Thế tiến thoái lưỡng nan của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lần thứ sáu: Thanh kiếm chống tham nhũng hay là một công cụ quyền lực

    Là cựu bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, tôi biết tầm quan trọng của chống tham nhũng. Từ năm 2012 đến năm 2018, chúng ta đã điều tra và trừng phạt hàng trăm viên chức cấp tỉnh và cấp bộ, ngăn chặn tham nhũng. Nhưng việc chống tham nhũng đôi khi bị lạm dụng để loại bỏ những người bất đồng chính kiến

    Khi tôi tiếp quản Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đã nhận được một số lượng lớn báo cáo, liên quan đến vắc-xin và việc chuyển giao lợi nhuận từ xét nghiệm axit nucleic. Thậm chí liên quan đến người thân của một số lãnh đạo cấp cao. Ví dụ, chị gái, anh rể, anh trai, chị dâu của tổng bí thư và những người khác

    Tôi đã báo cáo các tài liệu này theo quy trình Nhưng đã được yêu cầu tiêu huỷ tài liệu, không được phép điều tra. Tệ hơn nữa, năm 2018, tôi đã bị đồng chí Vương Kỳ Sơn, cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ra yêu cầu điều tra tôi. Sau khi tôi rời nhiệm sở vào năm 2022, Bí thư mới Lý Hy đã được yêu cầu điều tra tôi một lần nữa, chu kỳ này lại được lập lại. Các đồng chí trung thành đều gặp nguy hiểm. Ban đầu, mục đích của chống tham nhũng là để sửa đổi phong cách của đảng, nhưng bây giờ nó đã trở thành công cụ cho các cuộc đấu tranh quyền lực. Đây có phải là ý định ban đầu của đảng không? 

    Sự thật đằng sau bí ẩn về cái chết của Lý Khắc Cường không thể che giấu được. Tôi phải nhắc đến cái chết của đồng chí Lý Khắc Cường, ngày 27/10/2023, đồng chí Khắc Cường đột ngột qua đời tại Thượng Hải. Theo thông tin chính thức, đồng chí ấy lên cơn đau tim, nhưng tuyên bố không chính thức của đảng lại chỉ ra một bối cảnh phức tạp. Tôi đã làm việc với Lý Khắc Cường nhiều năm. Tôi biết rằng ông ấy chủ trương đối xử tốt với các doanh nghiệp tư nhân, quan tâm đến các nhóm thu nhập thấp, nhưng ông ấy đã nhiều lần bị cản trở và sau đó, ông ấy dần bị gạt ra ngoài lề. Tôi nghe nói rằng nguyên nhân cái chết của ông ấy có thể không bình thường . Tôi đã từng chất vấn đồng chí Vương Tiểu Hồng Bộ an. Ông ấy nói : “Hãy để tôi hỏi ông chủ lớn”.

    Tôi kêu gọi điều tra toàn diện sự thật theo kỷ luật đảng và luật pháp quốc gia. Ngay cả cái chết của cựu thủ tướng cũng bị bao phủ trong sự nghi ngờ thì làm sao đảng ta có thể giành được lòng tin của nhân dân? 

    Làm rõ tình hình của tám người trong số các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị hiện tại

    Tôi bị coi là đồng phạm của đồng chí Trương Hữu Hiệp, do đó, trong hai phiên họp, tôi đã bị tước tư cách chủ trì lễ bế mạc thay vào đó đồng chí Lý Hồng Trung đã làm quyền chủ tịch. Gần đây có người đã tham gia để loại bỏ hoàn toàn tôi khỏi vị trí Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, thậm chí đuổi tôi ra khỏi Bộ Chính trị và phải chịu trách nhiệm kỷ luật đảng. Tôi long trọng tuyên bố: “ Đồng chí Trương Hữu Hiệp và tôi chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào ngoài công việc chính thức. Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện riêng. Lời buộc tội là đồng phạm hoàn toàn là lời buộc tội sai sự thật. Chỉ là ý tưởng của chúng tôi hơi giống nhau. Cả hai chúng tôi đều không ủng hộ việc sử dụng vũ lực ngay lập tức chống lại Đài Loan. Chúng tôi không ủng hộ việc chống tham nhũng có chọn lọc đối với quân đội. Cả hai chúng tôi đều hy vọng khôi phục lại sự lãnh đạo tập thể”

    Quay trở lại với đồng chí Tiểu Bình, cải cách và đường lối mở cửa, tối ưu hóa đội ngũ lãnh đạo. 

    Về việc điều chỉnh đội ngũ lãnh đạo, tôi không ủng hộ những thay đổi quá mức. Chúng ta nên thay đổi ý tưởng nhiều hơn và thay đổi con người ít hơn . Đoàn kết, đoàn kết, và đoàn kết lại. Nhưng ban lãnh đạo hiện tại của Quốc vụ viện có một số khuyết điểm. Đồng chí Lý Cường là một đồng chí tốt, cũng có một số năng lực nhất định, phục tùng lãnh đạo trung ương, nhưng năng lực chuyên môn của đồng chí ấy còn thiếu trong việc lãnh đạo nền kinh tế của một nước lớn. Trong tình hình hiện tại, chúng ta cần một người hành động như đồng chí Chu Dung Cơ, nhà cải cách đồng chí Ngô Quán Chính đã từng nói: “Đặng Tiểu Bình vĩ đại, Giang Trạch Dân vĩ đại, Chu Dung Cơ vĩ đại đã được lựa chọn”. Chỉ khi đó nền kinh tế Trung Quốc mới phục hồi . Ai sẽ là Chu Dung Cơ vĩ đại tiếp theo bây giờ? Tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải là đồng chí Lý Cường. Có thể là đồng chí Uông Dương, có thể là đồng chí Hồ Xuân Hoa, có thể là người khác

    Đoàn kết là quan trọng nhất, cải cách là chìa khóa

    Thưa các đồng chí, ngày nay Trung Quốc đang phải đối mặt với những rắc rối trong và ngoài nước. Chúng ta không thể để sự chia rẽ lan rộng và đánh mất lòng dân. Tôi kêu gọi khôi phục lại sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tuyển dụng nhân tài từ mọi miền đất nước, quay trở lại đường lối của Tiểu Bình, từ bỏ việc ra quyết định cá nhân, hãy để dân chủ nội bộ được phục hồi. Tôi không có ý định làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, nhưng chỉ bằng cách đối mặt với vấn đề, đảng mới có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Là một đảng viên kỳ cựu, tôi sẽ luôn đứng ở tuyến đầu của đảng, làm tròn bổn phận của mình với nhân dân và đất nước

    Tôi hy vọng các đồng chí sẽ đặt tình hình chung lên hàng đầu, cùng nhau tìm cách thoát ra


    https://www.facebook.com/nguyen.tuan.866056


    Không có nhận xét nào