Bài 2
Quang Nguyên/Việt Nam Thời Báo
27/6/2025
Vụ bắt cóc trắng trợn của Bộ công an VN trên đất Đức đối với Trịnh Xuân Thanh, cựu thành viên quốc hội và giám đốc điều hành dầu mỏ, chỉ vài giờ trước cuộc phỏng vấn xin tị nạn theo lịch trình của ông với Văn phòng Liên bang về Di cư và Tị nạn của Đức (BAMF)
Thành tích đáng kể nhất của công an Việt Nam khiến bang giao Việt – Đức rạn nứt và nhiều nước trên thế giới trở nên e dè với Việt Nam là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức.
Có nhiều dấu hiệu chỉ ra Bộ Trưởng Công an, Tướng Tô Lâm có liên quan trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Bộ Công an nhận lệnh trực tiếp của Tổng Bí Thư bắt Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức. Giám đốc Kinh tế Bộ Công An được phái đến Berlin để đích thân chỉ đạo vụ bắt cóc. Vụ bắt cóc có sự tham gia của các đặc vụ Việt Nam ở nhiều quốc gia, điều này gần như không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của toàn bộ Bộ Công an và cho đến nay, Chính phủ Slovakia đang tích cực điều tra các báo cáo đáng tin cậy cho rằng Tướng Tô Lâm đích thân nhúng tay vào việc đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Liên Hiệp châu Âu bằng cách đưa nạn nhân bị bắt cóc lên chuyến bay thuê bao của phái đoàn từ Bratislava đến Mátxcơva. (1)
Vào tháng 7 năm 2017, vụ bắt cóc trắng trợn của Bộ công an VN trên đất Đức đối với Trịnh Xuân Thanh, cựu thành viên quốc hội và giám đốc điều hành dầu mỏ, chỉ vài giờ trước cuộc phỏng vấn xin tị nạn theo lịch trình của ông với Văn phòng Liên bang về Di cư và Tị nạn của Đức (BAMF) đã tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, khiến chính phủ Đức gọi vụ việc là “vi phạm trắng trợn và chưa từng có đối với luật pháp Đức và quốc tế”.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy Tướng Tô Lâm có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh:
– Bộ Công an nhận được lệnh trực tiếp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam bắt Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức;
– Giám đốc An ninh Kinh tế của Bộ Công an được phái đến Berlin để đích thân chỉ đạo vụ bắt cóc;
– Vụ bắt cóc có sự tham gia của các điệp viên Việt Nam ở nhiều quốc gia, điều này gần như không thể xảy ra nếu không có sự tham gia của toàn thể Bộ Công an;
– Bộ Công an đã tổ chức một buổi lễ vinh danh các điệp viên và sĩ quan của mình vì đã tiến hành thành công các hoạt động bắt cóc và công khai biện minh cho buổi lễ vinh danh này. Chính phủ Slovakia đang tích cực điều tra các báo cáo đáng tin cậy rằng Tướng Tô Lâm đã đích thân tham gia vào việc đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Liên minh Châu Âu bằng cách đưa nạn nhân bị bắt cóc lên chuyến bay thuê của phái đoàn từ Bratislava đến Moscow. (2)
Tướng Đường Minh Hưng, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an, đã đích thân chỉ đạo vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ một khách sạn ở Berlin, nơi ông ta lập ra trung tâm chỉ huy cho các hoạt động bắt cóc. Đại tá Nguyễn Đức Thoa, Bí thư thứ nhất, Tùy viên tình báo tại Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, Đức và là thành viên của Tổng cục Mật vụ Bộ Công an, đã bị Chính phủ Đức xác định là có liên quan đến vụ bắt cóc. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2017, ông ta đã được lệnh phải rời khỏi Đức trong vòng 48 giờ.
Giải thích về lệnh trục xuất này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố rằng “không có nghi ngờ nghiêm trọng nào về sự tham gia của cơ quan tình báo và đại sứ quán Việt Nam trong vụ bắt cóc một công dân Việt Nam trên đất Đức”.
Trung tá Lê Thanh Hải, Cán bộ An ninh và Liên lạc viên Interpol của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an tại Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin – người đã bị Tòa án Đức triệu tập để ra hầu tòa vào ngày 17 tháng 7 năm 2018 đối với Nguyễn Hải Long, một công dân Séc gốc Việt, người cuối cùng đã bị kết án tù. Lê Thanh Hải đã không xuất hiện tại phiên tòa, tuyên bố không bị trừng phạt về mặt ngoại giao, và ông này vội vã trốn về Việt Nam.
Trịnh Xuân Thanh là người đứng đầu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (một công ty con của PetroVietnam, công ty năng lượng nhà nước), cựu Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang và cựu Đại biểu Quốc hội Việt Nam. Ông bị cáo buộc gây ra tổn thất lớn tại công ty nhà nước, mặc dù các ủy ban của Chính phủ Việt Nam được giao nhiệm vụ điều tra các khoản lỗ đã không thể đổ lỗi cho Thanh vì đã gây ra các khoản lỗ đó.
Ông Thanh đã trốn khỏi Việt Nam khi ngày càng có nhiều dấu hiệu rõ ràng rằng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), Nguyễn Phú Trọng, đang nhắm vào ông.
An toàn ở Berlin, vào tháng 9 năm 2016, Thanh đã hợp tác với Blogger Bùi Thanh Hiếu, được biết đến trên mạng với cái tên Người Buôn Gió, để đăng một số bài báo vạch trần nạn tham nhũng cấp cao liên quan đến Trọng và những người thân cận của ông. (*)
Với tựa đề Con Chiên Hiến Tế (so sánh Trịnh Xuân Thanh với con chiên hiến tế của Trọng), bài báo tiết lộ nhiều chi tiết của người trong cuộc cáo buộc tham nhũng ở các cấp cao nhất trong Đảng Cộng sản. Trịnh Xuân Thanh vạch trần rằng Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư ĐCSVN, đã nhận hối lộ; Trọng cũng dùng chiêu bài chống tham nhũng làm cái cớ để tiêu diệt hàng ngũ đối thủ chính trị của mình.
Phản ứng với thông tin nội bộ rằng Bộ Công an đã ban hành lệnh bắt giữ ông về tội tham nhũng, ngày 11 tháng 9 năm 2016, Thanh đã viết thư cho Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng, Trưởng Ủy ban Kỷ luật Trung ương của ĐCSVN, bày tỏ mong muốn trở về Việt Nam và đối mặt với Ủy ban Kỷ luật Trung ương với điều kiện phiên tòa phải công khai, được truyền thông quốc tế đưa tin và có sự tham dự của các nhà ngoại giao nước ngoài và đại diện của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Trong trường hợp một cuộc họp như vậy không được triệu tập, Thanh viết, ông sẽ cân nhắc đưa vấn đề ra tòa án quốc tế với lý do vi phạm nhân quyền. “Tôi sẽ trở về Việt Nam khi các phiên tòa xét xử kiểu kangaroo không còn được tổ chức ở đó nữa”, ông khẳng định.
Thanh cũng đưa ra bằng chứng cho thấy cuộc điều tra của Chính phủ Việt Nam đã kết luận rằng ông không phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ 125 triệu đô la Mỹ trong thời
https://vietnamthoibao.org/vntb-lat-lai-ho-so-to-lam-thoi-ky-tai-bo-cong-an-va-mot-so-thuoc-cap-bai-2/
Không có nhận xét nào