Header Ads

  • Breaking News

    Món tiền 100.000 Chính phủ tặng dân và lời xin lỗi của VOV/BBC News

     Vụ tiền tết /Thụy My Blog

    Phát 100.000 đồng cho dân: trò phông bạt của Tô Lâm/ Việt Nam Thời Báo

    Món tiền 100.000 Chính phủ tặng dân và lời xin lỗi của VOV/BBC News

    29/8/2025

     

    - Rốt cuộc, đúng là có tiền, 100 nghìn cho mỗi người, chứ không phải tin đồn. Nhiều ít không thành vấn đề, bao nhiêu cũng quý, nhất là với dân nghèo, mà dân ta đa số còn nghèo. Đây là điểm son cho chính phủ.

    - Một quyết định đúng đắn nhưng lại rất trục trặc. Nhẽ ra khi bị xì trên mạng, nhà chức việc ngay lập tức phải lên tiếng, thừa nhận luôn. Làm vậy vừa được dân hoan hô, ca ngợi, vừa dẹp được những đồn đoán, nghi ngờ, thậm chí chê bai, lời ra tiếng vào. Đến khổ, làm điều tốt mà cũng rụt rè, run sợ.

    - Soạn văn bản về chủ trương chính sách phải thận trọng, cân nhắc, kỹ lưỡng từng dấu chấm dấu phẩy, nói chi từ ngữ, câu cú, số liệu, diễn đạt. 

    Tôi cho rằng họ đã hỏng khi so sánh số tiền 100 nghìn với ký thịt lợn, tạo nên điều tiếng. Có lẽ họ không dám thừa nhận ngay sự thực chính bởi chi tiết này. Thần thiêng nhờ bộ hạ. Bề tôi, thư ký kém cỏi đã suýt làm hỏng một chính sách tốt liên quan tới trăm triệu người, mà ông ký duyệt cũng dốt không phát hiện ra.

    - Qua vụ này, thấy mạng xã hội còn nhanh nhạy, khả tín/đáng tin hơn báo chí quốc doanh. Còn loại như báo VOV thì vứt. Nó, nhẽ ra không có thông tin thì phải tìm hiểu để xác định hư thực, đằng này hàm hồ quen thói, cả vú lấp miệng em, nên vội phủ nhận, bảo là tin đồn nhảm. Đó là kiểu làm báo, thông tin của báo chí quốc doanh. Và tệ hơn nữa, khi nó thừa biết đã sai, nó cũng không một lời xin lỗi dân chúng, bạn đọc, thậm chí xin lỗi chính phủ, nhà nước.

    Nên tẩy chay loại báo như VOV, từ giờ bản thân tôi không bao giờ đọc nó nữa.

    - Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm phải phát số tiền nói trên cho tất cả mọi người trước ngày 2.9. Đó là ý tốt nhưng tôi nói thật, lực bất tòng tâm. Lúc này, đâu phải tất cả dân chúng đều đã có định danh VNeID và tài khoản cá nhân. Rất nhiều người già, bệnh tật, sống ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, lang thang cơ nhỡ, mưu sinh ly hương... chưa có hai thứ ấy, nếu có vội làm cũng không thể nào kịp. Mà không có chúng thì không nhận được tiền.

    Vậy liệu còn cách nào để phát 100 ấy cho những người này ? Chưa có lời giải. Trong chuyện này, chính thủ tướng cũng vội vàng, đi trên mây, không sát thực tế. Đó là điều tối kỵ đối với nhà lãnh đạo, còn đám bề tôi tinh dửng ông này bà nọ cũng không nhận ra mà tham mưu, mách bảo, khuyên can một câu, chỉ rặt xôi thịt.

    NGUYỄN THÔNG 28.08.2025

    https://thuymyrfi.blogspot.com/2025/08/nguyen-thong-vu-tien-tet.html

    Phát 100.000 đồng cho dân: trò phông bạt của Tô Lâm

    Cảnh Chân/ Việt Nam Thời Báo

    29/8/2025

     

    (VNTB) – Đây là hình thức tham nhũng tinh vi, lấy tiền của dân, phát lại cho dân, rồi biến nó thành công trạng chính trị; và sau lễ thì sẽ tăng giá xăng, giá điện, giá vàng, giá đô la, giá nhu yếu phẩm để bù vào…

    Ngày 26/8, một văn bản được công bố với chữ ký của Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình ghi mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng, tổng chi phí khoảng 11 ngàn tỷ đồng. Văn bản này giải thích rằng số tiền 100.000 đồng tương đương một ký thịt lợn.

    Ngay lập tức, văn bản này gây ra làn sóng phản ứng dữ dội. Người dân đặt câu hỏi là thịt lợn giờ ít nhất cũng 125.000 đồng/kg, ba rọi mỗi ký cũng hơn 200.000 đồng, còn sườn non thì hơn 310.000đồng/kg. Chẳng lẽ Chính phủ không nắm nổi giá cả ngoài chợ?

    Ngoài ra, việc quy tiền ra giá thịt lợn cũng cho thấy tư duy lạc hậu của Chính phủ, không khác gì thời bao cấp cách đây 40 năm. Rõ ràng nhận thức và trình độ của những lãnh đạo Chính phủ vẫn chưa theo kịp thời đại. Như vậy thì làm sao đưa Việt Nam vươn mình nổi?

    Trước sức ép dư luận, Ban Tuyên giáo vội vã cho dư luận viên tung tin rằng văn bản kia là giả mạo. Báo điện tử VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng bài viết “Thực hư thông tin hỗ trợ 100.000 đồng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, nhưng đã xoá vội.

    Bởi chỉ ngày hôm sau, Thủ tướng Phạm Minh Chính lại ký công điện số 149, chính thức xác nhận việc phát 100.000 đồng cho mỗi người dân.

    Tức là, văn bản ngày 26/8 không hề giả, mà là sự quanh co, lấp liếm. Đây là một kiểu quản trị không trung thực, láo cá, sai nhưng không chịu nhận sai, coi dân như những đứa trẻ dễ bị dỗ bằng vài lời ngụy biện. Một chính phủ mà đến chữ ký của Phó Thủ tướng cũng bị đem ra chối bỏ, thì dân còn tin được gì?

    Ngay cả khi có công điện 149 của Phạm Minh Chính thì vẫn có hàng loạt vấn đề. Bởi thời gian phát tiền chỉ có 5 ngày trước lễ. Với một đất nước gần 100 triệu dân, liệu bộ máy có thể kịp phát tận tay người dân trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó? Thủ tục nhận tiền thì không hề đơn giản. Dân phải hoàn thành cài đặt tài khoản VNeID định danh mức 2, mới nhận được tiền qua tài khoản ngân hàng, nhưng hàng chục triệu người vẫn chưa cài được. Còn nếu không thể cài VNeID thì tới công an xã. Thời gian đi lại, xăng xe để nhận 100.000 đồng lại gây nhiều rắc rối cho người dân.

    Cho nên có người mỉa mai rằng “lên ti vi mà nhận 100.000 đồng”. Bởi chuyện này không phải mới xảy ra, mà rất nhiều lẫn các khoản hỗ trợ của nhà nước chỉ có trên báo chí, truyền hình, chứ thực tế dân không hề nhận được, như tiền hỗ trợ mùa dịch Covid-19 chẳng hạn.

    Một điều cần nói nữa rằng, bản thân số tiền 100.000 đồng đó là tiền thuế của dân, là tiền từ mồ hôi, nước mắt, từ từng đồng thuế VAT, thuế xăng, thuế điện, thuế môi trường mà dân đã phải è cổ gánh. Vậy mà khi phát lại cho dân, nó lại được tuyên truyền thành “ơn Đảng, ơn Nhà nước”. Nếu coi đó là ơn, thì tức là CSVN đã chiếm đoạt tiền thuế của dân, tráo đổi trắng trợ tiền thuế của dân thành tiền của đảng và nhà nước.

    Chưa hết, tổng số tiền được chi ra là 11 ngàn tỷ. Con số không hề nhỏ, rồi lấy tiền đâu bù vào số này. Chắc chắn sau lễ thì giá xăng, giá điện, giá vàng, giá đô la, giá nhu yếu phẩm lại tăng lên để bù vào. Thế là dân nhận được 100.000 đồng nhưng phải bù vô cả triệu đồng cho ngân sách.

    Việc phát tiền này thực tế chỉ là trò phông bạt của Tô Lâm, để chứng minh với người dân về “kỷ nguyên vươn mình”, để tô vẽ hình ảnh tổng bí thư lo cho dân. Nhưng trên thực tế, đây chính là một hình thức tham nhũng tinh vi, lấy tiền của dân, phát lại cho dân, rồi biến nó thành công trạng chính trị của quan chức lãnh đạo.

    https://vietnamthoibao.org/vntb-phat-100-000-dong-cho-dan-tro-phong-bat-cua-to-lam/

    Món tiền 100.000 Chính phủ tặng dân và lời xin lỗi của VOV

    BBC News

    29/8/2025

    Nguồn hình ảnh, Ảnh chụp màn hình

    Chụp lại hình ảnh, Bên trái là thông tin chính thức của trang Thông tin Chính phủ, bên phải là bài viết "phản bác" của VOV hiện đã được gỡ bỏ

    3 giờ trước

    "Lần đầu tiên tôi sẽ được nhận một phần quà đặc biệt từ nhà nước. Dù số tiền không lớn, nhưng đây thể hiện sự quan tâm, khuyến khích đến mỗi người dân. Vì vậy, tôi thấy khá thú vị và hào hứng đón chờ."

    Lời chia sẻ của người phụ nữ tên là Bùi Hương Lan (phường Vĩnh Yên, Phú Thọ) được báo Dân trí tường thuật trong một bài viết đăng vào ngày 29/8.

    "Phần quà" mà bà Lan đang đề cập đến là số tiền 100.000 đồng mỗi người dân Việt Nam sẽ nhận được từ Chính phủ nhân dịp Quốc khánh 2/9.

    Tính chung, với dân số hơn 100 triệu người hiện tại, Nhà nước sẽ chi một khoản ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng để tặng quà cho dân. 

    Nhưng để đến khi những người như chị Lan nói trên chính thức "hào hứng đón chờ", thì cộng đồng mạng Việt Nam mấy ngày nay dậy sóng.

    Một văn bản đề ngày 26/8/2025 được cho là của Đảng ủy Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, kiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ ký gửi Bộ Chính trị được chia sẽ rộng rãi trên mạng xã hội vào hôm 27/8.

    Nội dung của văn bản nói về việc Chính phủ dự định tặng mỗi người dân món quà trị giá 100.000 đồng.

    Đáng chú ý là chi tiết số tiền này được mở ngoặc chú thích thêm là "tương đương khoảng 1kg thịt lợn". 

    Cả số tiền 100.000 đồng, lẫn chi tiết 1kg thịt lợn này gây xôn xao trong cộng đồng, cả khen lẫn chê. 

    Điều này khiến cho báo chí vào cuộc.

    Một bài viết đăng trên báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vào sáng 28/8 có tựa đề "Thực hư thông tin hỗ trợ 100.000 đồng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cho người dân".

    Bài báo nhắc tới văn bản lan truyền trên mạng xã hội nói trên, đồng thời khẳng định rằng hiện "chưa có bất kỳ văn bản chính thức nào của cơ quan Nhà nước xác nhận điều này".

    "Theo các chuyên gia, lợi dụng sự quan tâm đặc biệt của người dân tới lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, kẻ xấu tung chiêu trò lừa đảo và đăng tin sai lệch trên không gian mạng…," một đoạn khác trong bài viết sáng 28/8 của VOV nêu.

    Đáng chú ý, bức ảnh về văn bản được cho là của Đảng ủy Chính phủ, do Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký, đã được tờ báo này gạch chéo.

    Việc gạch chéo như này là cách mà báo chí Việt Nam thường sử dụng để bác bỏ một thông tin mà họ đánh giá sai lệch về mặt thông tin, chuẩn mực đạo đức…

    Bài viết của VOV được một số trang báo của chính quyền địa phương và trang tin mạng đăng lại.

    Nhưng điều bất ngờ là nội dung bài báo nói trên của VOV đã được âm thầm tháo gỡ và một số tờ báo đăng theo cũng thực hiện động tác tương tự.

    Đến lượt mạng xã hội bàn tán về tính thực hư của món quà. 

    Trong khi đó, một số ngân hàng ra hướng dẫn người dân làm thủ tục liên kết ngân hàng trên ứng dụng VNeID do Bộ Công an quản lý để có thể nhận số tiền 100.000 đồng này. 

    Dù vậy, vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào xác nhận hay phủ nhận.

    "Lướt mạng xã hội facebook, chị Bùi Hương Lan (phường Vĩnh Yên, Phú Thọ) thấy người dân đặc biệt quan tâm đến thông tin sẽ được nhận 100.000 đồng/người dịp 2/9 từ ngày 27/8. Sau đó, chị theo dõi trên tivi và báo chí không hề thông tin chính thức về quy định này", theo báo Dân trí.

    Cho đến buổi tối 28/8, trang Thông tin Chính phủ đăng bài ngắn gọn: "Tặng 100/000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập", chị Lan trên tờ Dân Trí mới "tin chắc thông tin trên đúng sự thật".

    Hàng loạt tờ báo đồng loạt đưa tin ngày 28/8, Thủ tướng gửi Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà cho toàn dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

    "Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9", công điện nêu.

    Theo đó, Bộ Chính trị, tại văn bản số 17129-CV/VPTWc ngày 28/8 của Văn phòng Trung ương, đã đồng ý về chủ trương tặng quà mà Đảng ủy Chính phủ đã đề nghị. 

    Thủ tướng cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương phối hợp thực hiện bằng cách chuyển khoản hoặc phát tiền trực tiếp trước ngày 2/9.

    Nguồn hình ảnh, Ảnh chụp màn hình

    Chụp lại hình ảnh, Bên trái là bài viết của VOV và một số báo đăng tải lại. Bên phải là nội dung bài viết đã được thay thế vào đường dẫn của bài viết có nhan đề "Thực hư thông tin hỗ trợ 100.000 đồng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cho người dân"

    Báo điện tử VOV đã đăng lại toàn văn Công điện này của Thủ tướng, đồng thời đưa tin nhiều ngân hàng thương mại đã hướng dẫn khách hàng cách thức liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận khoản tiền nhanh chóng, an toàn, tiện lợi.

    Tờ báo này cũng tham gia hướng dẫn cách nhận 100.000 đồng Tết Độc lập trên VNeID.

    Nhưng cho đến khi đó, bản tin cảnh báo giả mạo trước đó về thông tin món quà Chính phủ tặng nhân dân này không một lần được nhắc đến. 

    Trên Google, khi ấn vào đường liên kết bài báo "Thực hư thông tin hỗ trợ 100.000 đồng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cho người dân" của VOV, độc giả sẽ được đọc một nội dung hoàn toàn mới có tiêu đề "Nghệ An, khó khăn chồng chất do bão chồng bão".

    Một số trang web địa phương đăng lại, như Báo Hưng Yên, thì đã gỡ bỏ bài viết, còn lại vỏn vẹn dòng chữ "KHÔNG TÌM THẤY TRANG YÊU CẦU".

    Báo Hải Phòng hôm 28/8 cũng đã đăng tải lại bài viết của VOV. Giờ đây, một bài viết khác đã được thay thế vào đường dẫn cũ, có nhan đề "Những trường hợp được chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội."

    Phải đến đầu giờ chiều ngày 29/8, VOV mới có bài đăng cải chính, xin lỗi về động thái nói trên, gọi việc gạch chéo văn bản của Đảng ủy Chính phủ "là sai sót rất đáng tiếc của kíp trực".

    Nguồn hình ảnh, Ảnh chụp màn hình

    Chụp lại hình ảnh, Bài cải chính, xin lỗi của VOV 

    Thực chất, việc thay đổi, gỡ bỏ thông tin, và không có sự giải thích hay xác minh nào là một thực hành khá phổ biến của báo chí Việt Nam trong những trường hợp đăng tải thông tin không chính xác hay các nội dung bị kiểm duyệt… 

    Chẳng hạn, gần đây, báo Phụ nữ TP HCM đã phải gỡ bài viết khen Tổng Bí thư Tô Lâm dựa theo nội dung của tờ The Economist. 

    Tuy nhiên, việc một cơ quan tuyên truyền lớn như VOV gạch chéo một văn bản được cho là của Đảng ủy Chính phủ lại là một vấn đề khác. Việc VOV cải chính, xin lỗi có thể nói là khá khác biệt. 

    Một số ý kiến cho rằng VOV "to gan" khi gạch chéo một văn bản của Đảng ủy Chính phủ gửi tới Bộ Chính trị.

    Chẳng hạn, trên trang nhóm Facebook "Góc nhìn BC-CD" (báo chí, công dân), nhà báo Mai Phan Lợi đặt vấn đề:

    "Gạch chéo văn bản của cấp trên và quy kết những người dân hưởng ứng chủ trương tặng quà nhân dân 2/9, VOV muốn gì?

    […]

    "Thậm chí dù không có bằng chứng bác bỏ, VOV đã gạch chéo văn bản của trên. Sau đó lẳng lặng gỡ bài mà không một lời xin lỗi. Thực sự lãnh đạo VOV muốn gì?"

    Việc đăng, rồi xóa nội dung, thay đổi hoàn toàn nội dung mà không giải thích càng khiến cho người đọc, và cộng đồng thêm băn khoăn, không rõ thực hư.

    Điều đó cũng đặt ra vấn đề về nghiệp vụ báo chí trong việc xác minh và kiểm chứng thông tin, cũng như vấn đề minh bạch hóa trong chuyện cải chính nếu thông tin bị sai, hay xóa bài. 

    https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5y3wyylgjxo


    Không có nhận xét nào