Hòa OC
9/8/25
"... Hôm nay Phương Hằng chửi thẳng cho thủ tướng đương nhiệm. Ai bào đảm 3 ông còn lại sẽ thoát nạn chửi rủa của Phương Hằng đây ?
Không còn sợ phạm húy, không còn tôn nghiêm lãnh tụ... đây mới là thời thế đổi thay.
Có ai vươn mình nổi không ?".
Sau 16 năm không về lại thăm cố hương, tháng trước tôi bỗng thấy có nhiều cái thôi thúc tôi phải về, trong đó là cảm giác mơ hồ về sự thay đổi lớn sắp xảy ra.
Cũng đúng thôi, vì tôi về ngày 29/6, chỉ 3 ngày trước khi sáp nhập tỉnh thành (1/7). Một không khí hoang mang lo âu bao trùm những nơi tôi đi qua. Cán bộ cấp thấp thì sợ đi làm xa hay về hưu non. Dân đen thì sợ khi sáp nhập thì đi làm giấy tờ sẽ bị khó khăn, đình trệ.... nói chung là lo nhiều hơn là phấn khởi vì hành chính được thu gọn.
Trước đó không bao lâu là luật thuế mới, nôm na là nhiều tiểu thương bỗng trở thành doanh nghiệp và cái được duy nhất họ có được là họ biết phải đóng thuế bao nhiêu và đóng nhiều hơn trước. Hệ thống thuế khoán lâu năm sắp bị dỡ bỏ.
Lúc tôi về cũng là lúc trào phông bạt bị đánh te tua, từ mấy đứa bán hàng online khoe biệt thự tiền tỉ, xe sang cho tới làm từ thiện. Chúng là đối tượng đóng thuế đầu tiên mà chính quyền nhắm tới. Từ tiểu thương bán hành bị đóng thuế và truy xuất hóa đơn đến bán hàng online không rõ nguồn gốc bị xộ khám. Khắp nơi toàn là những gương mặt lo âu. Đó là chưa kể trước đó nghị định xử phạt vi phạm giao thông có mức phạt cao chất ngất.
Chuyện như chưa bắt đầu. Đùng một cái ông Thủ Tướng ra nghị định cấm xe xăng vào vành đai một của Hà Nội và nội thành của Sài Gòn. Họ tính sơ sơ là 400 ngàn chiếc xe ở Hà Nội và hàng triệu xe ở Sài Gòn. Đó là cách tính phi khoa học. Dòng xe giao thông trên đường không thể tính theo hộ khẩu của chủ xe. Mỗi ngày có bao nhiêu chiếc xe gắn máy chạy bằng xăng từ ngoại thành vào vành đại 1 hay nội thành để mưu sinh. Chẳng lẽ khi tới biên giới với vành đai 1 hay nội thành, họ phải tìm chỗ giữ xe rồi đi Grab Bike vào nội thành hay sao ?
Chỉ có mấy tháng thôi mà người dân nghèo như bị thập diện mai phục, cú nào cũng tốn tiền thêm cả, nhất là chuyện bán chiếc xe xăng đang chạy với giá bị ép xuống rồi phải mua xe điện mới cứng với giá độc quyền trên trời.
Giờ đây tôi lại nghĩ khác. Nếu tôi ở Sài Gòn bây giờ mà không bị xì-trét, không dễ giận dữ và chửi thề thì tôi không phải người thường.
Và một chuyển biến khác có tính lịch sử hơn. Nguyễn Phương Hằng bỗng gọi đích thân ông Thủ Tướng ra mạt sát thậm tệ, một động thái mà cả triệu người Việt trong nước không hề tưởng tượng ra, vì chửi lãnh đạo Tứ Trụ như vậy gần như là chuyện phạm húy ở Việt Nam. Nhưng Phương Hằng đã mở hàng. Sắp tới sẽ có hàng triệu fan của bà ta cùng chửi cán bộ cao cấp như vậy. Phương Hằng đã vượt qua mọi thứ phạm húy để mở đầu cho trào lưu phản kháng của dân đen mà không biết nó sẽ dâng cao tới đâu nữa.
Hết dân đen bị xì-trét vì bao thứ đổi thay chóng mặt đều liên quan tới hao tổn tiền bạc, nay cán bộ cao cấp cũng bị xì-trét vì sẽ phải đón làn sóng chửi cán bộ của nhân dân.
Hôm nay Phương Hằng chửi thẳng cho thủ tướng đương nhiệm. Ai bào đảm 3 ông còn lại sẽ thoát nạn chửi rủa của Phương Hằng đây ?
Không còn sợ phạm húy, không còn tôn nghiêm lãnh tụ... đây mới là thời thế đổi thay.
Có ai vươn mình nổi không ?
https://www.facebook.com/vietwarrior
Không có nhận xét nào