Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Luận về thái tử đảng

    Huỳnh Ngọc Chênh /Thụy My Blog

    lundi 25 août 2025

      

    Bà cán bộ lãnh đạo nào đó đã phát ra một câu tai tiếng: Con lãnh đạo lên làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tôc. 

    Là hồng phúc của gia đình và gia tộc của họ là chắc chắn đúng rồi, hồng phúc cho đảng phái họ thì 50,50, nhưng hồng phúc cho dân tộc thì chắc chắn sai. 

    Bởi lẽ dân gian có câu: Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, tam tiền tệ, chót trí tuệ. Người có huyết thống với lãnh đạo sẽ ưu tiên số một chọn vào lãnh đạo dù có tài đức hay không, giành mất chỗ của người có trí tuệ. Người có trí tuệ và tài đức không được bình đẳng chen vào chỗ lãnh đạo là tai họa cho một đất nước. Điều này đúng với mọi thời đại. 

    Thái tử đảng là gì thì bọn Tàu cộng đã định nghĩa rồi. Tàu sao ta sao y lại vậy.

    Ở Đà Nẵng có hai vị thái tử đảng một thời lừng danh. Một vị, trong vòng tay chăm sóc của mẹ đã lên nhanh như diều đúng như kế hoạch của cha mẹ hoạch định ra. Nhưng khi lên đến trung ương dự khuyết và bí thư thành ủy, vua một vùng thì làm khôn cố thoát ra khỏi vòng tay mẹ. Ngay lúc ấy sa vào vòng tay của nhôm để rồi nửa chừng bị đứt gánh, không còn là hồng phúc của gia đình nhưng là hồng phúc ít ra cho dân Đà Nẵng.

    Một vị thái tử đảng nữa thì số phận hẩm hiu hơn, nửa chừng thì bố bị trúng độc đứt gánh, thế là mới lên được một chức nho nhỏ đã phải đứt gánh theo. Vị này mà bố không bị đứt gánh thì vừa là hậu duệ, vừa có quan hệ, vừa có tiền tệ, nghe nói tiêu xài mười đời không hết, thì không có thái tử nào cạnh tranh cho lại. Cũng là hồng phúc cho các thái tử kia và cho cả dân Đà Nẵng nữa. 

    Đi trước và đã gần về đích đó là hai thái tử Bình Minh và Tuấn Anh, cả hai đã vào Bộ Chính trị vô cùng lẫm liệt, có khả năng đặt một chân vào tứ trụ nếu như, nếu như không lộ ra chuyện tham ô nhơ bẩn. Âu hồng phúc gia tộc họ đã đến chỗ dừng để chuyển giao hồng phúc qua cho gia tộc khác. 

    Hồng phúc đang nổi đình nổi đám là hai thái tử X1, X2 của Ba X. Ông đưa cả hai lên lúc còn ở đỉnh cao quyền lực, rồi ông bị đánh bay về “tử tế” không hiểu sao hai vị thái tử ấy vẫn cứ thăng tiến vững chắc đến tận bây giờ. Và bây giờ khi ông trở lại có lẽ hồng phúc cho gia tộc này còn kéo dài, tuy nhiên cũng vì thế mà uy tín của bản thân ông bị cắt ngắn, nếu như ông có uy tín. Chưa biết, Que sera sera.

    Cùng thời với X1, X2 có ba thái tử khác ở thành Hồ, một của anh Tư cựu vua nước và hai của anh Biển cựu vua thành. Ba vị này tiến lên chậm chạp, đang giữ những chức vụ lãnh đạo khiêm tốn khó cạnh tranh với các thái tử khác. Nhưng biết đâu.

    Rồi còn một thái tử tên rồng con vua rừng cũng đang phất lên chưa biết hồi kết.

    Cùng thế hệ với Tuấn Anh, Bình Minh, có Nông thái tử rất lẫy lừng, nhờ vào vua cha đã lên đến vua tỉnh, nhưng nghe đồn bị dây vào tình thế Đổng Trác - Lữ Bố nên cũng bị dứt đường hồng phúc. 

    Ngay cả vua Nông cũng bị đồn đại là một thái tử đảng, lại thái tử đại cồ. Hồi còn làm báo theo dõi quốc hội, tui đã kê micro vào phỏng vấn ông chuyện này. Ông không xác nhận mà cũng không phủ nhận qua câu trả lời rất công thức và dường như đã được chuẩn bị từ trước: Chúng ta ai không là con cháu bác

    Trước khi trả lời, ông cẩn thận bảo tui tắt micro, nhưng tối về, ông vẫn còn chưa yên tâm, bảo ban bí thư điện ngay vào Nam cấm không cho báo đăng nếu tui có viết về chuyện đó. Nhưng tui đã đi trước ông một bước là biết những chuyện đó bố thằng báo nào cũng không dám đăng, nên tui chẳng viết làm gì cho nhọc sức.

    Và vì hậu duệ đi đầu trong cất nhắc nhân sự nên bất cứ ai lên chức to đều bị mọi người xúm vào hỏi “bố nó là ai”.

    Nguyễn Tấn Dũng cũng bị nghi con ông này ông khác, rồi Võ Văn Thưởng cũng bị nghi như vậy. 

    Nói cho công bằng, không phải tất cả các ông to đều có con là thái tử. Đó là các ông Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Phú Trọng … 

    Điều ấy có mang lại hồng phúc cho đất nước này hay không thì chưa biết, nhưng tạo ra gương tốt và sự công bằng trong nội bộ đảng của họ thì chắc có ; dù các vị đó không vào guồng quyền lực nhưng cũng dựa hơi kiểu “biết bố mày là ai không” để có tiện nghi phất lên làm giàu cạnh tranh với con cái dân đen.

    HUỲNH NGỌC CHÊNH 24.08.2025

    https://thuymyrfi.blogspot.com/2025/08/huynh-ngoc-chenh-luan-ve-thai-tu-ang.html


    Không có nhận xét nào