Header Ads

  • Breaking News

    HỒI ỨC VỀ MỘT QUÃNG ĐỜI CẢI TẠO ĐÃ QUA PHẦN 4) NHỮNG THÁNG NGÀY XUYÊN MỘC

    Khoảng tháng 9.1979, đời tù chuyển sang một môi trường mới, lần đầu tiên người tù Long Thành có dịp tận hưởng cái cảm giác đeo “lắc bạc” nó lạ lẫm như thế nào. Từ thời điểm đó, khu rừng bạt ngàn Xuyên Mộc và con sông Ray có những lúc cuồn cuộn dòng nước đỏ ngầu từng ghi lại hình ảnh đôi chân sưng húp của người học giả kỳ cựu Hồ Hữu Tường, sự vĩnh viễn ra đi của tác giả Kỳ Hoa Tử lừng lẫy một thời và cái chết của một cụ già tham gia chính trường bất đắc dĩ mà sự tình cờ của số phận đã từng đưa ông lên vị trí số 4 của chế độ VNCH. Công danh phù thế rồi cũng như bọt nước đầu gành, kẻ từ bỏ cuộc đời còn vớt vát được tấm giấy phục hồi quyền công dân. Chuyện cụ Nguyễn Bá Lương cải tạo ở Long Thành và chết ở Xuyên Mộc hàng bao nhiêu ngàn người chứng kiến, ngày chủ nhật nọ, xác cụ cứng đơ, người ta khiêng cụ ngang qua chỗ tôi nằm, vậy mà “từ điển” mở Wikipedia nỡ lòng nào viết rằng sau tháng 4.1975, cụ cùng gia đình di cư sang Mỹ với tư cách người tị nạn, và cụ qua đời tại quận Harris, Texas, Hoa Kỳ vào ngày 11.5.1992. Chi tiết nơi cụ mất, thời điểm cụ mất, ngày, tháng, năm, đầy đù, rõ ràng! Bạn đọc nào có tra thứ “từ điển” này không khéo lại lên án là tôi đặt điều nói bậy. LN 1.12.2025 Trại Xuyên Mộc - Tập 1

    Không có nhận xét nào