Header Ads

  • Breaking News

    HỒI ỨC VỀ QUÃNG ĐỜI CẢI TẠO ĐÃ QUA PHẦN CUỐI)

    Thân phận người tù cải tạo dưới con mắt người dân - Tập cuối NHỮNG GÓC KHUẤT CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Người dân đánh giá người tù cải tạo ra sao? Họ coi thành phần "Ngụy quân, Ngụy quyền nợ máu với nhân dân" như thế nào? Video này sẽ lý giải. Lê Nguyễn HỒI ỨC VỀ QUÃNG ĐỜI CẢI TẠO ĐÃ QUA PHẦN CUỐI) NIỀM TIN CÒN LẠI TRONG TÂM KHẢM NGƯỜI TÙ Niềm tin là một trong những cứu cánh của đời sống, bằng niềm tin, trong tận cùng đau khổ, con người vẫn tìm thấy sự an ủi cho đời mình. Mình vẫn tin ở niềm trắc ẩn và lòng nhân ái tiềm ẩn ở mỗi con người, nó đã khiến có người suýt bật khóc giữa chợ Biên Hòa khi bà lão bán đậu hũ chạy theo dúi hết tiền vào tay những người tù, giọng nói đứt quãng: “tôi không lấy tiền đâu, tôi cho các cậu tàu hũ về nấu ăn đó”, hay câu nói nhẹ nhàng của người chủ quán hủ tíu nhỏ bé ven đường: “các anh ăn rồi đi đi, có người trả tiền cho các anh rồi!”. Niềm tin cho chúng ta biết rằng ngay cả những người được giáo dục sự căm thù, trong tận cùng lương tri của họ cũng có những điểm sáng lóe lên, soi rọi vào cái sâu thẳm của tình người. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ đến Dương, anh cán bộ quản giáo đã bảo tôi đi theo anh vào vườn chuối bát ngát, chặt quày chuối đã già, rồi mang giấu trong bụi rậm dưới bờ nước, để khi chuối chín thì chia cho anh em ăn. Trong cảnh thê lương của một cái tết thứ bảy xa nhà, anh đã thổi vào tâm hồn lạnh lẽo của tôi chút hơi ấm tình người. Cho tôi được tiếp tục sống bằng chút niềm tin còn lại, ngay cả khi trở về nhà cũ, bắt đầu lại cuộc đời mình bằng con số âm. Lê Nguyễn 8.12.2025

    Không có nhận xét nào