Header Ads

  • Breaking News

    Bánh vẽ 2050 – Thu nhập 38 ngàn đô và chiến lược xuất khẩu dân nghèo qua tư bản!

    Nhật Ký Yêu Nước  

    01/13/2026

    Kính thưa quý đồng bào đang mơ màng về giấc mơ "hóa rồng" trong khi tay đang cầm hồ sơ đi xuất khẩu lao động, cùng theo dõi "Nhật ký yêu nước"!

    Mới đây, Quốc hội nước ta lại tiếp tục sự nghiệp "họa sĩ" vĩ đại khi chốt tầm nhìn đến năm 2050: Việt Nam sẽ thành nước phát triển, thu nhập cao với mức 38.000 USD/người/năm.

    Nghe con số mà choáng váng! 38.000 USD (gần 1 tỷ đồng) một người? Chắc hẳn các nước G7 nghe xong cũng phải run sợ trước sự trỗi dậy thần kỳ của "Đông Lào".

    THÁNH "NỔ" VÀ NHỮNG CON SỐ BIẾT BAY

    Trước khi tin vào cái bánh vẽ năm 2050, hãy nhìn lại quá khứ gần.

    Đồng chí Vương Đình Huệ, cựu Bí thư Hà Nội, trước Đại hội 13 từng hùng hồn "chém gió": "Năm 2025 thu nhập dân Hà Nội sẽ đạt 13.000 - 14.000 USD/người".

    Thực tế 2024: Năm 2025 đã sờ sờ trước mặt, thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội hiện nay mới lẹt đẹt khoảng hơn 6.000 USD (theo số liệu lạc quan nhất).

    Vậy 7.000 - 8.000 USD còn thiếu kia ở đâu ra? Chắc là nằm trong những cuốn sổ đỏ và kho vàng của các quan chức tham nhũng chăng?

    Lời nói gió bay, quan chức hứa xong rồi "về vườn" hoặc "vào lò", để lại nhân dân ngơ ngác với cái bụng đói và những con số ảo tưởng.

    CHIẾN LƯỢC THẦN KỲ: XUẤT KHẨU HẾT NGƯỜI NGHÈO!

    Làm sao để đạt được con số 38.000 USD/người vào năm 2050 khi nền sản xuất nội địa yếu kém, công nghệ lõi là "phân lô bán nền"?

    Đảng Cộng sản đã có một chiến lược thiên tài mà không sách giáo khoa kinh tế nào dạy: XUẤT KHẨU NGƯỜI NGHÈO QUA TƯ BẢN!

    Hãy nhìn những pano tuyên truyền đỏ rực khắp các vùng quê: "MUỐN THOÁT NGHÈO HÃY THAM GIA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG".

    Thật trớ trêu và nhục nhã!

    Mồm: Chửi tư bản là bóc lột, là giãy chết, tuyên truyền ưu việt của Xã hội Chủ nghĩa.

    Tay: Ký hiệp định bán sức lao động của công dân mình cho chính bọn tư bản ấy.

    Hành động: Đẩy thanh niên trai tráng, rường cột nước nhà sang Hàn, Nhật, Đài, Âu, Mỹ làm những việc nặng nhọc nhất để gửi ngoại tệ về cứu vớt nền kinh tế.

    Hóa ra, cách nhanh nhất để Việt Nam trở thành nước "thu nhập cao" là đuổi hết những người thu nhập thấp ra nước ngoài! Khi người nghèo đi hết rồi, ở lại chỉ còn toàn Đảng viên giàu có, thì thu nhập bình quân 38.000 USD là chuyện nhỏ!

    THIÊN ĐƯỜNG CỦA "TƯ BẢN ĐỎ" VÀ ĐỊA NGỤC THUẾ PHÍ

    Trong khi vẽ ra viễn cảnh 2050 rực rỡ, thực tại ở Việt Nam là gì?

    Cướp đất: Người nghèo bị cướp đất ruộng, đất vườn với giá rẻ mạt để giao cho doanh nghiệp sân sau phân lô bán nền. Nông dân mất tư liệu sản xuất, bần cùng hóa, buộc phải đi làm thuê xứ người.

    Sưu cao thuế nặng: Dân nghèo gánh hàng trăm thứ thuế phí, từ mớ rau con cá đến lít xăng.

    Đảng viên siêu giàu: Trong khi dân cày cuốc cả đời không mua nổi cái nhà, thì quan chức Đảng viên sở hữu biệt phủ, xe sang, con cái du học Mỹ (bằng tiền tham nhũng).

    38.000 USD/người thực chất là con số trung bình cộng của:

    Một quan chức có 38 triệu USD.

    Và 1.000 người dân có thu nhập 0 đồng (hoặc âm nợ).

    ĐỪNG ĂN BÁNH VẼ NỮA!

    Tầm nhìn 2050 thực chất chỉ là liều thuốc an thần liều cao để ru ngủ nhân dân, để dân quên đi cái đói, cái khổ, cái bất công hiện tại.

    Họ hứa thiên đường 2050, nhưng bắt dân sống trong địa ngục thuế phí 2024.

    Họ hứa tự cường, nhưng lại khuyến khích dân đi làm nô lệ cho nước ngoài.

    Việt Nam không cần những con số ảo trên giấy. Việt Nam cần xóa bỏ độc tài, cần minh bạch tài sản quan chức, cần chấm dứt nạn cướp đất. Chỉ khi đó, người dân mới có thể làm giàu trên chính quê hương mình, chứ không phải mang thân phận "xuất khẩu lao động" để kiếm ngoại tệ về nuôi béo bộ máy cai trị!

    Nhật ký yêu nước


    Không có nhận xét nào