Mạc Văn Trang
30/01/2026
Thấy ông chính sắp hết chức thủ tướng chính phủ, nhiều người tỏ ra tiếc nuối.
Riêng tôi chả ưa gì ông Chính.
Hồi ông còn làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, tôi ra ngoài đó chơi, dân bảo: vỉa hè khắp nơi lột lên hết để lát đá Thanh Hoá… Dân cũng kể nhiều chuyện lắm.
Thế rồi cái vụ ba đặc khu thì ông Chinh hăng lắm. Hình như Ông còn muốn cho thuê 120 năm!
Hồi covid 19, ông vào thành phố Hồ Chí Minh xông xáo khắp nơi, áo đầm mồ hôi, ai cũng xúc động.
Riêng tôi đã viết một bài, là ông thủ tướng đi như vậy, rồi chỉ đạo: mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi xã phường là một pháo đài; chống covid phải như đánh giặc, thì ông chẳng hiểu gì!
Ít ngày sau thì hàng triệu dân ngoài tỉnh ở Sài Gòn bung toang chạy tóe về khắp nơi!
Tôi dị ứng nhất là ông luôn hô khẩu hiệu một cách duy ý chí, y như phong cách của mấy ông cán bộ tỉnh, huyện về chỉ đạo hợp tác xã nông nghiệp vào những năm 1958-1960.
Lúc đó tôi là thanh niên có tí chữ, nên suốt ngày đi kẻ khẩu hiệu, tối thì vác loa đi đọc những lời tuyên truyền của cấp trên.
Nào là:
Hợp tác là nhà xã viên là chủ!
Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt!
Gian khổ ba năm, hạnh phúc muôn đời!
Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa!
Nắng mưa là chuyện của trời/
Thắng thiên tai chuyện của người nông dân!
Nông dân đã quyết là làm/đã đi là đến đá bàn là thông!
Bắt đêm phải biến thành ngày/
Bắt đường bắt ngõ mọc tay giúp mình/
Mỗi người là một Khổng Minh!…
Lúa chưa cấy xong chưa yên lòng ăn tết!
Chiến dịch Đông Xuân toàn dân quyết chí!
Vân vân.
Những khẩu hiệu trên càng khiến dân thấy cán bộ toàn xui dại dân, chả tin được các ông ấy, và hợp tác xã càng tan rã nhanh hơn!
Nay lại nghe ông Chính hô những khẩu hiệu y như cách đây gần 70 năm. Tôi nghe mà dị ứng nổi da gà:
Chí bàn làm, không bàn lùi!
Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương!
Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm!
Làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ!
Vượt nắng, tháng mưa, thực hiện ba ca, bốn kíp!
Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm!
Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể!…
Rồi ông chỉ đạo đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục ngay từ lớp Một!?
Một nhà lãnh đạo “kỹ trị”, có tư duy khoa học, sẽ không bao giờ “nổ” kiểu như vậy! Họ phải trầm tính, có tư duy chiến lược, chỉ đạo toàn hệ thống của chính phủ hoạt động một cách nhịp nhàng, yên tĩnh mà hiệu quả.
Phong cách “nổ” thế này chả khác gì ông cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đây, và nhất là hợp với ông Hùng “nổ”, nổi tiếng nhất Việt Nam.
Những người “nổ” như vậy chỉ hợp với phong cách lãnh đạo, chỉ đạo công trường thủ công hay cứu nạn, cứu hộ…
Là một công dân tôi chỉ không ưa mấy ông lãnh đạo hay “nổ”, chứ chả oán ghét gì các ông ấy cả.
Chúc ông Phạm Minh chính nghỉ làm quan về làm dân, được dân quý mến!
30/1/2026
MvT
Không có nhận xét nào