Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, Mar. 4, 2026
https://www.youtube.com/live/FeD4zTXZfX0?si=ugHvNuZTW6dTWaiZ
Kính chào quý vị. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald J. Trump, chế độ khủng bố lưu manh tại Iran đang bị đánh bại một cách triệt để.
47 năm dung túng và làm ngơ trước quốc gia bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới nay đã chấm dứt. Các lãnh tụ khủng bố sát nhân của Iran đang phải trả giá cho tội ác của họ đối với nước Mỹ, và họ đang phải trả bằng máu.
Từ năm 1979, chế độ khủng bố Iran đã chủ động và cố ý tiếp tay cho việc sát hại người Mỹ. Họ hô khẩu hiệu “Death to America”, và tài trợ cho các phần tử khủng bố cực đoan khác tấn công đất nước chúng ta, đồng thời tìm cách hủy diệt chính nền văn minh Tây phương.
Những kẻ khủng bố này đã chiếm giữ tòa đại sứ của chúng ta và bắt 66 người Mỹ làm con tin tại Tehran. Họ tàn sát 241 quân nhân Hoa Kỳ bằng một vụ đánh bom xe tải tại Beirut. Họ giết chết và làm thương tật hàng trăm quân nhân Mỹ tại Iraq. Và đó chỉ là một phần rất nhỏ trong bảng thành tích đẫm máu của họ.
Những nhà lãnh đạo trước đây đã quá yếu đuối và bất lực trong việc đối phó với mối đe dọa này. Một số người như Barack Hussein Obama thậm chí còn gửi những pallet tiền mặt, rốt cuộc đã tài trợ cho cuộc thánh chiến khủng bố chống lại Hoa Kỳ và nhân dân chúng ta, đồng thời ký kết những thỏa thuận ngu xuẩn và ngây thơ đặt Iran trên con đường phát triển bom nguyên tử.
Sau nhiều năm xoa dịu vô tận và những lời tuyên bố trống rỗng của các chính trị gia từ cả hai phía trong chính trường tại thủ đô này, Tổng thống Trump cuối cùng là người hành động.
Tổng thống Trump đang buộc những kẻ quái vật này phải chịu trách nhiệm và vĩnh viễn dập tắt tham vọng nguyên tử của chúng.
Các thế hệ người Mỹ trong tương lai sẽ nhìn lại khoảnh khắc này như chính thời điểm mà bóng ma của một Iran có vũ khí nguyên tử đã chấm dứt.
Vào lúc khởi đầu của Chiến dịch Epic Fury được phát động cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã trình bày rõ ràng với nhân dân Hoa Kỳ những mục tiêu mà quân đội Hoa Kỳ tìm cách đạt được qua các cuộc hành quân tác chiến lớn này.
Mục tiêu thứ nhất, phá hủy các hỏa tiễn đạn đạo chết người của chế độ này và san bằng toàn bộ kỹ nghệ hỏa tiễn của họ xuống tận nền đất.
Mục tiêu thứ hai, tiêu diệt hải quân của chế độ Iran. Và cho đến nay, chúng ta đã phá hủy hơn 20 chiến hạm Iran, kể cả chiếc tàu ngầm tối tân của họ vào đêm qua, bằng một ngư lôi, lần đầu tiên kể từ Đệ Nhị Thế Chiến. Hiện nay không còn một chiếc tàu Iran nào đang hoạt động tại Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz, hay Vịnh Oman.
Mục tiêu thứ ba, Chiến dịch Epic Fury sẽ bảo đảm rằng các lực lượng khủng bố ủy nhiệm của chế độ Iran trong khu vực không còn có thể gây bất ổn cho khu vực hoặc cho thế giới tự do, cũng như tấn công quân đội của chúng ta. Và cho đến nay, các lực lượng ủy nhiệm của Iran hầu như không còn sức chống trả.
Mục tiêu thứ tư, sứ mạng này sẽ bảo đảm rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí nguyên tử.
Có thể nói rằng cho đến giờ phút này, Chiến dịch Epic Fury đã đạt được thành công rực rỡ.
Các lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công hơn 2,000 mục tiêu, phá hủy hàng trăm và hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo, bệ phóng, cùng máy bay không người lái.
Theo Bộ Chiến Tranh cho biết sáng nay, chúng ta dự kiến sẽ đạt được sự khống chế hoàn toàn và tuyệt đối đối với không phận Iran trong vài giờ sắp tới, dọn sạch bầu trời để các chiến binh dũng cảm của chúng ta tiếp tục hoàn thành những mục tiêu cao cả và từ lâu được mong đợi này.
Đã có rất nhiều bản tin sai lệch và sự thiếu trung thực trí tuệ từ truyền thông Hoa Kỳ về lý do vì sao Tổng thống Trump quyết định phát động chiến dịch này. Vì vậy, xin nhắc lại, Chiến dịch Midnight Hammer, diễn ra vào tháng 6 năm ngoái, đã phá hủy hoàn toàn ba cơ sở nguyên tử quan trọng của Iran.
Thế nhưng, chế độ khủng bố Iran vẫn tiếp tục kiên quyết tái xây dựng chương trình nguyên tử của họ.
Chúng ta biết điều này bằng cách nào? Bởi vì Iran đã theo đuổi con đường chiến tranh và bạo lực này, bất chấp việc Tổng thống Trump đã cử hai nhà thương thuyết cao cấp và đáng tin cậy nhất của ông đến tiến hành những cuộc đàm phán kiên trì và thiện chí nhằm cố gắng đạt được một thỏa thuận.
Và cả thế giới đều biết rằng sự lựa chọn ưu tiên của vị Tổng thống này luôn luôn là hòa bình và ngoại giao trước hết. Bằng chứng rõ ràng là 8 cuộc xung đột toàn cầu khác mà ông đã chấm dứt trong năm vừa qua.
Đáng tiếc thay, chế độ khủng bố Iran đã từ chối thương thuyết một cách thiện chí. Họ đã chọn con đường bạo lực và tàn phá, và giờ đây họ đang gánh chịu hậu quả từ quyết định khủng khiếp của chính mình.
Chế độ này đã làm đúng điều mà họ luôn làm từ trước đến nay. Họ nói dối. Họ trì hoãn. Họ tìm cách kéo dài thời gian với Hoa Kỳ. Họ muốn tự mua thêm thời gian để tiếp tục chế tạo hỏa tiễn đạn đạo cùng những loại vũ khí sát hại khác có thể gây tổn hại cho nhân viên và binh sĩ Hoa Kỳ tại khu vực, đồng thời tiếp tục theo đuổi một cách hung hăng tham vọng nguyên tử không thể chấp nhận của họ.
Các nhà thương thuyết Hoa Kỳ đã đề nghị nới bỏ những biện pháp cấm vận nặng nề đối với Iran, và thậm chí còn cung cấp nhiên liệu nguyên tử cho Iran hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ một chương trình điện nguyên tử dân sự.
Ngoài ra, Iran còn có cơ hội chấp nhận sự hỗ trợ của Hoa Kỳ với tư cách nhà đầu tư trong các dự án tiềm năng nhằm phát triển năng lượng nguyên tử hòa bình, cùng nhau thực hiện dưới một khuôn khổ đã được hai bên đồng thuận.
Tuy nhiên, đổi lại, Iran phải từ bỏ hoàn toàn khả năng làm giàu uranium của họ một lần và mãi mãi. Nhưng Iran đã từ chối.
Họ không chấp nhận bất kỳ đề nghị rộng lượng và chưa từng có tiền lệ nào của Hoa Kỳ. Nói một cách đơn giản, họ đã từ chối nói “có” với hòa bình.
Sự từ chối của họ cho thấy rõ rằng ưu tiên hàng đầu của họ chính là chế tạo vũ khí nguyên tử để đe dọa Hoa Kỳ. Một lần nữa, đó chính là quốc gia mà họ đã hô khẩu hiệu “Death to America” trong gần 5 thập niên qua.
Xin nói lại một lần nữa cho thật rõ ràng. Iran đã từ chối con đường hòa bình bởi vì những kẻ khủng bố đang nắm quyền trong chế độ này muốn chế tạo vũ khí nguyên tử để sử dụng chống lại người Mỹ và các đồng minh của chúng ta.
Tổng thống Trump đã đi đến một quyết định, một quyết định can đảm, rằng con đường mà Hoa Kỳ đang đi với Iran chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất. Đó là sự chết chóc và tàn phá khổng lồ dưới bàn tay của một chế độ khủng bố sở hữu vũ khí nguyên tử.
Con đường chết chóc và tàn phá đó, cùng những lời đe dọa đối với nhân dân Hoa Kỳ, nay đã chấm dứt với Chiến dịch Epic Fury.
Chiến dịch Epic Fury đã mở ra một con đường mới, con đường sẽ bảo đảm tốt hơn cho an ninh của Hoa Kỳ và của nhân dân chúng ta.
Những kẻ khủng bố đã đánh cược rằng Tổng thống Trump cũng sẽ giống như nhiều vị tiền nhiệm của ông, rằng ông chỉ nói suông và sẽ từ chối thi hành những lằn ranh đỏ rõ ràng của mình. Nhưng điều đó đã trở thành một sai lầm tai hại trong phán đoán của họ.
Khi Tổng thống Trump đưa ra một lời cảnh báo, và tôi đã nhiều lần nhắc lại lời cảnh báo đó từ bục này với quý vị trong suốt năm qua, thì Tổng thống Trump không bao giờ hù dọa suông.
Lời nói của Tổng thống được hậu thuẫn bởi những chiến binh hùng mạnh nhất trên thế giới, những người đang nắm trong tay các khả năng quân sự tinh vi nhất mà thế giới từng biết đến.
49 lãnh tụ cao cấp nhất của chế độ Iran, kể cả Lãnh tụ Tối cao của họ, đã bị xóa khỏi mặt đất này.
Xin đừng nhầm lẫn. Việc tiêu diệt những tên khủng bố tàn bạo này là điều có lợi cho nước Mỹ và khiến thế giới trở nên an toàn hơn rất nhiều.
Tôi cũng muốn gửi lời cầu nguyện và lời chia buồn sâu xa của chúng ta đến gia đình của 6 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong Chiến dịch Epic Fury.
Những anh hùng này tiêu biểu cho những gì cao quý nhất trong chúng ta. Họ đã hiến dâng mạng sống của mình để bảo vệ đất nước, và chúng ta sẽ không bao giờ quên di sản cũng như sự hy sinh của họ.
Như Tổng thống đã nói, chúng ta thương tiếc những người ái quốc Hoa Kỳ này và gia đình của họ, trong khi chúng ta tiếp tục sứ mạng chính nghĩa mà vì đó họ đã hiến dâng sinh mạng.
Tổng thống Trump dự định sẽ tham dự buổi chuyển giao trang nghiêm thi hài của những anh hùng Hoa Kỳ này để cùng đứng trong nỗi đau với gia đình của họ. Tôi được biết Bộ Chiến Tranh đang làm việc để sắp xếp lịch trình cho buổi chuyển giao này, và chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin vào thời điểm thích hợp.
Sau cùng, chính quyền Trump cũng đang làm mọi việc trong khả năng của mình để bảo vệ người Mỹ đang gặp nguy hiểm.
Kể từ khi Chiến dịch Epic Fury được phát động, hơn 17,500 người Mỹ đã an toàn trở về từ Trung Đông, trong đó chỉ riêng ngày hôm qua đã có hơn 8,500 công dân Hoa Kỳ trở về nước.
Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ đang ở Trung Đông và muốn trở về Hoa Kỳ, Ngoại Trưởng yêu cầu quý vị vui lòng ghi danh với Bộ Ngoại Giao tại địa chỉ step.state.gov.
Bộ Ngoại Giao sẽ xác định vị trí của quý vị và cung cấp trực tiếp cho quý vị những phương án di chuyển.
Chính quyền hiện đang nhanh chóng thuê các chuyến bay riêng miễn phí và đặt chỗ trên các chuyến bay thương mại, và chúng tôi dự kiến những phương tiện này sẽ ngày càng sẵn có hơn khi thời gian trôi qua và khi thành công của sứ mạng này tiếp tục được củng cố.
Tôi biết rằng Tổng thống và Ngoại Trưởng Rubio cũng đã trực tiếp liên lạc với các đồng minh của chúng ta trong khu vực về vấn đề này, nhấn mạnh rằng ưu tiên của Hoa Kỳ là đưa mọi công dân Mỹ trở về nhà.
Chính quyền Trump sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi mọi người Mỹ được trở về an toàn, và cho đến khi mối đe dọa khủng bố từ Iran bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tòa Bạch Ốc
Không có nhận xét nào