Anh Quoc
13/3/2026
Quả tình Trump chẳng được mấy quốc gia đồng minh trên thế giới yêu quý, Trump cũng cóc cần, cái đám ấy chỉ giỏi mồm mép bịp bợm kiếm lá phiếu, ngồi vào ghế chính khách mấy năm nhìn oách thế thôi, nhưng đầu rỗng tuếch có chủ thuyết, đối sách gì đâu, dặt bọn cải lương bị Nga với Tàu nó xỏ mũi…
Bọn Dân Chủ cánh tả ném tiền qua cửa sổ để lấy danh hão lãnh đạo thế giới - tiền của dân Mỹ tiền của chúng đâu mà xót, chẳng thế mà Obama nhận chức được mấy tháng, chẳng có công trạng gì được châu Âu phỉnh nịnh trao giải thưởng Nobel - cái giải thưởng trị giá có hơn một triệu đô la, nhưng nước Mỹ mất mấy trăm tỷ cho châu Âu nhảy múa, mọi việc đã có nước Mỹ bảo kê che trở…
Trump thì khác, lão xuất thân từ kinh doanh nên biết giá trị đồng tiền, lão ghét nhất bọn dùng tiền thuế của dân để mua danh hão cho cá nhân, danh hão cho nước Mỹ.
Nước Mỹ chẳng phải nịnh thằng nào, nước Mỹ dẫn dắt thế giới bằng sức mạnh - sức mạnh của đồng đô la, ngoại giao của Mỹ là “hàng không mẫu hạm” đơn giản chỉ có thế và từ trước đến này vẫn thế, chẳng phải uốn éo với bố con thằng nào.
Làm tổng thống của một quốc gia dẫn dắt thế giới phải có nhiều chiêu trò, có chủ thuyết, có sự quyết đoán, chủ động, linh hoạt khiến đối tác, đối phương bị động, rối loạn như rơi vào trận đồ bát quái, tự phân hoá, nghi kỵ nhau mới dễ lũng đoạn… còn không đã ra đòn là đánh cho tối mặt tối mũi, không dám ngóc đầu.
Nga, Tàu hai thằng độc tài này thuộc dạng bá đạo, đầu gấu là có thật, trị hai thằng này không phải đối đầu trực tiếp với nó, càng không phải hợp tác, chia sẻ.. làm gì có chuyện “vì lợi ích các bên” tin chúng nó có mà ăn cám.
Trị hai thằng này không khó.
Thứ nhất phải dùng kế, cho chúng gần nhau, nhưng không thể liên kết với nhau, tạo ảo tưởng thằng nào cũng là bố thiên hạ, chơi ngang hàng với Mỹ
Sau đó dùng chính binh pháp của Tàu “rút củi đáy nồi” đánh tỉa diệt hết đàn em, bóp yết hầu kinh tế … không còn tiềm lực tác oai tác quái.
Nga đánh Ukraine, đấy là việc của EU, một liên minh lớn, nói rất mạnh mẽ hãy tự cứu lấy mình… Mỹ không bỏ rơi EU, các cậu không cố gắng thì anh cũng chẳng hơi đâu mà cố.
Lão gặp Putin ở Alaska chẳng có lời ngăn cản, Putin khoái lắm thế thì cứ mần tới, cái đám chính trị gia EU Putin nhìn bằng nửa con mắt…
Lão Trump mỉm cười trong bụng, bây giờ chính thức chuyện Ukraine đã được lão đá trả lại cho EU.
Cuộc chiến ở Ukraine kéo dài Putin sẽ sa lầy ở đấy, lão Trump coi như đã yên được một cửa.
Lão Trump ném quả thuế đối ứng xem phản ứng của thiên hạ, của bọn dân chủ cánh tả.
Hỏa mù tung ra, cả lũ tưởng lão Trump con buôn chỉ nghĩ đến tiền … Thực chất mấy thằng độc tài, bọn cơ hội còn cần tiền, còn lo bát cơm manh áo hơn độc lập chủ quyền… cả lũ náo loạn chạy sang gặp lão xin xỏ…
Hoá ra lão Trump tung đòn khoá mõm, muốn thuế thấp, muốn làm ăn với Mỹ đừng chống Mỹ, đừng vào hùa với nhau chửi Mỹ.
Biết cả thế giới đang choáng với thuế đối ứng, thằng nọ nhìn thằng kia, cửa sau, cửa trước to nhỏ với Mỹ … mỗi thằng đều khôn lỏi nghĩ đến lợi ích của mình tuy rất ấm ức với lão Trump đành ngậm bồ hòn làm ngọt - Trung Quốc không xuất khẩu được hàng sang Mỹ quả là gay go, cũng phải tránh xa Nga, gần quá chẳng có lợi gì, kế sách rút củi đáy nồi là như thế.
Lão Trump lúc này mới ra tay, sức mạnh Mỹ không những bom đạn, dưới thời lão Trump kế sách của lão còn thâm hơn cụ thằng Tàu.
Lão cho Israel khai mào sức mạnh, đầu tiên phải dọn sạch Hamas, lũ này rất nguy hiểm, vì nó nằm sát nách Israel đánh lén, hàng không mẫu hạm, patriot… cũng vô nghĩa.
Dẹp xong Hamas, bắt đầu đến Venezuela, nguồn dầu cấp cho Mỹ vô tận là đây, trước khi làm thịt thằng Iran sẽ chẳng phải lo chiến sự kéo dài.
Chỉ một đêm lão túm được Maduro đưa về Mỹ, những thùng dầu đầu tiên từ Venezuela chuyển về Mỹ, lão thở phào đóng hồ sơ trong sự làm ngơ, bất lực của Nga, Tàu.
Thằng Iran mới là ca khó theo truyền thông của bọn cánh tả, lão Trump cười khẩy, tao sẽ lấy gậy chúng mày đánh lại.
Quốc gia nào sợ chiến sự Trung Đông kéo dài, sợ eo biển Hormuz phong tỏa nhất?
Tất nhiên là 8 quốc gia vùng Vịnh, sau đó là Trung Quốc.
Iran tồn tại ra sao nếu chiến tranh kéo dài cạp đất để mà sống… còn Mỹ và đồng minh có thể hắt hơi, xổ mũi đó là chuyện nhỏ… truyền thông cánh tả đừng thách nhà giàu húp tương.
Iran tan nát, lãnh đạo chết gần hết, thằng được dựng lên không dám ló mặt, lãnh tụ chết không dám đưa tang. Israel khôi hài “Không có lãnh đạo nào của Iran được mua bảo hiểm nhân thọ”
Lão Trump úp úp, mở mở “nhanh thôi chiến dịch sắp kết thúc”… sắp kết thúc như thế nào đối với Mỹ:
Điểm kết thúc của Mỹ là thời điểm Israel tiếp quản chủ động hoàn toàn trên chiến trường và các nước vùng vịnh, Trung Đông không còn bị đe dọa từ Iran… nói chính xác Iran không còn khả năng quân sự thao túng trước sự đoàn kết thành một khối bao vây Iran, cùng với sự hỗ trợ của các quốc gia muốn chấm dứt chiến tranh- vai trò của Mỹ không cần thiết nữa.
Mỹ có các căn cứ quân sự ở vùng Vịnh, hơn 800 căn cứ trên toàn thế giới, quân đội Mỹ hiện diện khắp nơi, nói Mỹ rút chỉ là khái niệm của bọn Chí phèo.
Trong khoảng một tháng trước khi gặp Tập Cận Bình Iran sẽ phải hứng những trận bão lửa khủng khiếp, tê liệt hoàn toàn khả năng tấn công… Mỹ sẽ ngừng tham gia chiến sự, bàn giao cho Israel và liên minh chống Iran.
Iran sẽ là món quà của lão Trump đặt trên bàn đàm phán với Tập, đàm phán bằng sức mạnh mới là Mỹ.
Lão Trump hoàn toàn đúng về điều này, chiến tranh vùng Vịnh sớm kết thúc tốt với nước Mỹ và thế giới, kéo dài Mỹ vẫn hưởng lợi - quả bóng đá về sân các quốc gia liên đới và chịu hậu quả, không tự giải quyết thì kệ xác chúng mày.
Anh Quốc
Không có nhận xét nào