Dung Dang
29/4/2026
Ảnh: Phi đội HMM-165 - Lady Ace 09 (CH - 46) cất cánh từ HKMH Midway
Trưa ngày 29.4.1975, 81 chiếc trực thăng lập cầu không vận, gầm rú thả khói mù trời tối đất phủ chụp xuống thủ đô Sài Gòn và được các máy bay của lực lượng đặc nhiệm 77 Mỹ yểm trợ cấp tốc bay từ Thái bình Dương đổ xuống đất liền. Đây là khởi đầu của chiến dịch "Cơn gió thường lệ" (Operation Frequent Wind) và chính thức kết thúc vào lúc 4 giờ 58 sáng ngày 30 tháng 4 khi Đại Sứ Martin “bị hộ tống” lên trực thăng mang tên là Lady Ace 09.
Một Phân Đội Thủy Quân Lục Chiến đã được lệnh bắt giữ ông Đại Sứ để áp tải lên phi cơ nếu ông ta còn chống lại lệnh di tản. Đại Sứ Hoa Kỳ Graham Martin đã cố tình cưỡng lại lệnh của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhưng ông lại là ân nhân của nhiều người Việt Nam vì nếu không có ông thì họ không có may mắn được di tản ra khỏi Sài Gòn trong ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975.
Theo Ngoại Trưởng Kissinger thì Đại Sứ Martin đã phối hợp di tản được 6.000 người Mỹ và trên 50.000 người Việt Nam ra khỏi Sài Gòn.
Sáng 29.4 Tân Tổng Thống Dương Văn Minh yêu cầu người Mỹ rút ra khỏi Việt Nam trong 24 tiếng đồng hồ. Chiến dịch "Cơn gió thường lệ" (Operation Frequent Wind) gắn liền với bi kịch VNCH nhưng sẽ là thiếu sót rất lớn nếu như chúng ta, những vai diễn nạn nhân trực tiếp của bi kịch, lại không biết đến một bản nhạc mang tên White Christmas, mùa Giáng Sinh trắng, qua tiếng hát của Bing Crosby, phát đi 15 phút một lần kể từ 11 giờ trưa ngày 29/4/1975, trên tất cả các chương trình Mỹ phát sóng tại Saigon với lời mở đầu bình thản về một bản tin thời tiết kỳ quặc: "Bây giờ là 105 độ và nhiệt độ đang tăng lên" . . . đây chính là mật lệnh của Ngũ Giác Đài báo cho hơn 7000 người Mỹ ,Việt làm việc tại các cơ quan dân sự và quân sự Mỹ tại Việt Nam lúc đó biết chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức quyết định chấm dứt chiến tranh VN và ra lệnh cho tất cả phải rút khỏi Sài Gòn trong vòng 24 tiếng đồng hồn
Trong ngày 29 tháng 4, hàng trăm trực thăng C-53 và C-46 đã từ Hạm Đội Thứ Bảy ngoài khơi bờ biển Việt Nam bay đến Sài Gòn di tản hàng chục ngàn người Mỹ và người Việt Nam đang tập trung tại các địa điểm như Văn Phòng DAO ở Tân Sơn Nhứt, các cao ốc của người Mỹ và nhất là Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trên Đại Lộ Thống Nhất.
Vào lúc 11 giờ 40 tối 29 tháng 4, một toán chuyên viên chất nổ của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đã phá nổ toàn bộ Tòa Tùy Viên Quân Sự DAO, tức là Bộ Tư Lệnh Quân Lực Hoa Kỳ tại Việt Nam gọi tắt là MACV trước năm 1973, nơi mà trong hơn 10 năm đã từng là biểu hiệu sự cam kết của Hoa Kỳ với trên nửa triệu quân nhằm chống lại âm mưu thôn tính Miền Nam Việt Nam của cộng sản Bắc Việt. Sự phá hủy cơ sở này, trước đây được giới báo chí gọi là “Ngũ Giác Đài Phương Đông” (Pentagon East) là dấu hiệu cho biết rằng đối với người Mỹ, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc.
Dung Dang
Người Mỹ, ở góc độ nhân bản có lẽ không thua bất kỳ người dân ở các quốc gia khác trên thế giới. Nhân bản lúc bình thường thì bình thường, lúc hoạn nạn khó khăn, cái chết đếm từng giờ từng phút, mới tỏ mặt anh hào, mới biết đá biết vàng, và người Mỹ luôn như vậy.
Không có nhận xét nào