Xuân Sơn Võ
13/5/2026
Phu nhân Ngô Phương Ly (Ảnh: Văn Quyết/Vietnamnet)
Hôm ấy, lái xe qua ngã tư Cao Thắng và 3/2, phải thật chú ý, lại phải thắng gấp, để không chạm vô mấy cháu bé chạy bán vé số, và xin tiền. Các cháu đang chạy ra giữa đường, nơi nguy hiểm rình rập, dưới những cặp mắt giám sát của bọn chăn dắt đâu đó xung quanh ngã tư.
Đang cảm thương sự bất hạnh của các cháu, khi việc các cháu chạy bán vé số, xin tiền ở ngã tư đó và những ngã tư khác trên đường 3/2 đã kéo dài nhiều năm. Với rất nhiều phản ảnh, thì đọc được mẩu tin, suy tôn bà gì đó làm Chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.
Chuyện các cháu bán vé số và xin tiền ở ngã tư Cao Thắng và 3/2 vẫn đang diễn ra, thì lại xảy ra câu chuyện ông cụ 70 tuổi được con ruột mang bỏ ở chùa. Nhiều người thở phào khi nghe nói sau khi công an can thiệp, chính người con đã mang ông cụ bỏ vô chùa đã đến đón ông cụ về. Tôi thì không thể thở phào được. Vì điều đó chỉ làm tăng thêm bi kịch của ông cụ bất hạnh kia.
Nhưng thật may mắn, tôi đã đọc được một stt, trong đó cho biết vị sư trụ trì ngôi chùa mà người con mang cha mình bỏ ở đó, đã liên hệ được ngôi chùa nào đó ở Thái Bình nhận nuôi ông cụ. Tôi không biết ông cụ 70 tuổi kia, cùng con cháu của ông, đã làm gì, đã gieo nhân gì, ở kiếp này hay kiếp nào trước đó, mà bây giờ ra nông nỗi đó. Cuối cùng thì cũng có một ngôi chùa, đứng ra cưu mang ông cụ.
Xã hội nào cũng có những con người rơi vào cùng quẫn như gia đình ông. Nhưng ở nhiều nước, chính quyền luôn có một ngân khoản dành cho những người nghèo khó, bất hạnh. Những người gặp hoàn cảnh không còn có hướng giải quyết như con gái của ông cụ sẽ không cần phải "âm thầm" bỏ cha mình lại chùa. Công an cũng không cần phải tạo áp lực để đưa ông cụ về lại nơi bất hạnh, đã không thể cưu mang ông.
Nhưng ở ta, đó là những ngôi chùa, những nhà thờ, những cánh tay tư nhân, tự phát, và không cầu mong bất cứ hư danh nào, không cần ai suy tôn hay tán thán.
Bình luận:
Nguyễn Kim Cương
Kỷ nguyên vươn mình rồi! không ai bị bỏ lại phía sau! Đem vô chùa thôi!
Nguyen Ngoc Thanh
Chắc vì vậy nên chuẩn bị thí điểm xây dựng phường xhcn gì đó. Chắc lúc đó không còn cảnh các cụ, các trẻ bơ vơ với cảnh đời khốn khó. Mà cũng lạ thật, hình như cả nước xây dựng xhcn hơn 50 năm rồi, sao bây giờ phải thí điểm nữa. Hay cần thêm 50 năm nữa mới xây dựng thành công xhcn, lúc đó sẽ hết cảnh khó khăn, ráng đợi thôi.
Thotho Vu
Cái loài chỉ vì hám danh thò cái mặt lên khoe..rồi loài nịnh bợ…xứ sở khốn nạn chừng nào càng nhiêu chừng đó
Không có nhận xét nào