Hòa OC/ Nam Hàn
21/5/2026
Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói nôm na rằng: hết thế kỷ này chưa chắc đã xây dựng được chủ nghĩa xã hội. Ý ổng nói là rất khó.
Ông đã sai. Xây dựng chủ nghĩa xã hội không hề khó. Phải chi ông còn sống vào lúc này để thấy thiên đường xã hội chủ nghĩa Cuba qua YouTube hay đi thăm lãnh tụ Cuba kèm theo 1 chiếc tàu chở gạo Sóc Trăng ST-25 để biếu.
Cuba vừa lên đỉnh Olympia của thiên đường xã hội chủ nghĩa. Sau đây là những minh chứng:
- Y tế miễn phí: đúng là miễn phí nhưng không có 1 nhà thuốc Tây hay bệnh viện công nào có 1 viên thuốc để phát miễn phí.
- Giáo dục miễn phí: đúng là miễn phí nhưng trường học phải đóng cửa vì không có điện. Giáo viên không có tiền đổ xăng để đến trường.
- Chế độ tem phiếu miễn phí: đúng là miễn phí nhưng cửa hàng mậu dịch quốc doanh chẳng có gì để đổi tem phiếu.
Lương hưu trí của mấy đảng viên quèn hay giáo chức Cuba mỗi tháng chừng 15 đô la. Một lon bia bán cho khách du lịch giá 2 đô la. Tức lương hưu 1 tháng chỉ uống được 8 lon bia. Nếu đây là An Nam thì dân nhậu sẽ đi vượt biên hết không còn 1 mống, vì không có bia để uống.
Cuba bây giờ chỉ có 3 giai cấp: giai cấp cán bộ cộng sản sống no đủ; giai cấp vô sản sống thoi thóp, đói meo. Dân không đói là nhờ có thân nhân ở Mỹ gởi kiều hối về cứu; và giai cấp thứ 3 là khách du lịch, những kẻ phải trả giá gấp 2-3 lần giá địa phương nhưng vẫn còn rẻ. Nhưng rồi khách du lịch cũng vắng dần vì dù là khách sạn sang trọng nhất cũng không đảm bảo được là có điện 24/24.
Giờ đây đường phố Cuba vắng tanh, lác đác vài chiếc xe hơi và xe máy. Rác chất bên đường hôi thối như cống rãnh vì xe đổ rác của chính phủ không có xăng để chạy.
Ngày xưa nghe ông Trọng nói hết thế kỷ này chưa biết có xây dựng được chủ nghĩa xã hội hay không, tôi có buồn 5 phút, nhưng fan xã nghĩa chắc buồn lâu hơn. Giờ khỏi cần buồn nữa, coi youtube về Cuba là thấy ngay thiên đường xã hội chủ nghĩa vô cùng sinh động.
Chế độ cộng sản Cuba cai trị hơn 10 triệu dân nghèo rách tả tơi, nhưng lại ở gần cộng đồng Cu Kiều hơn 2 triệu dân ngày càng lớn mạnh về kinh tế và ảnh hưởng chính trị ở Mỹ. Tính ra mấy lãnh tụ cộng sản Cuba quá bất hạnh, vì mỗi giây phút họ sống là mỗi giây phút xì-trét vì không biết sẽ bị lật đổ lúc nào.
Em trai của Fidel Castro sắp 95 tuổi rồi mà phải sống trong xì-trét không biết khi nào bị hốt cốt về Mỹ chịu tội.
Cuba đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội rồi. Hoan hô Hoan hô !
Hòa OC
Không có nhận xét nào