Hòa OC/Nam Hàn
14/7/2026
“...Ngày xưa đi học, tôi được dạy rằng phong kiến thì lạc hậu, tư bản thì bóc lột, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới là đỉnh cao, và Việt Nam đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Sau khi rời mái trường xã hội chủ nghĩa, rời xứ An Nam qua phương Tây, tôi mới thấy mình bị lừa, hay nói đúng hơn là bị nhồi sọ quá nặng.
... Không có chế độ phong kiến nào là lạc hậu như cách chế độ Hà Nội nhồi sọ con nít. Họ bôi bác chế độ phong kiến, nó nói lạc hậu để tạo tính chính danh của chính quyền mà họ lập nên mà thôi.
Để tạo tính chính danh cho mình, những người cộng sản đời đầu ở miền Bắc có thể làm tất cả, kể cả viết lại lịch sử hay thần thánh hoá lãnh tụ”.
Ngày xưa đi học, tôi được dạy rằng phong kiến thì lạc hậu, tư bản thì bóc lột, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới là đỉnh cao, và Việt Nam đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Sau khi rời mái trường xã hội chủ nghĩa, rời xứ An Nam qua phương Tây, tôi mới thấy mình bị lừa, hay nói đúng hơn là bị nhồi sọ quá nặng.
Sau đây là những minh chứng:
- Nhiều quốc gia Châu Âu vẫn còn chế độ phong kiến, gọi là monarchy, tức vẫn có vua hay nữ hoàng là nguyên thủ quốc gia, nhưng chính phủ điều hành đất nước thì do người dân chọn thông qua bầu cử dân chủ.
Hoàng gia Anh là hoàng gia mạnh nhất thế giới.
Ở Châu Á thì hoàng gia Nhật Bản là triều đại lâu đời nhất. Và nền văn minh của Nhật Bản được cả thế giới ngả mũ kính phục.
Hoàng gia Thái Lan là hoàng gia giàu có nhất, và Thái Lan cũng phát triển hơn Việt Nam theo chỉ tiêu thu nhập bình quân trên đầu người.
Không có chế độ phong kiến nào là lạc hậu như cách chế độ Hà Nội nhồi sọ con nít. Họ bôi bác chế độ phong kiến, nó nói lạc hậu để tạo tính chính danh của chính quyền mà họ lập nên mà thôi.
Để tạo tính chính danh cho mình, những người cộng sản đời đầu ở miền Bắc có thể làm tất cả, kể cả viết lại lịch sử hay thần thánh hoá lãnh tụ.
Trở lại với các triều đại phong kiến và hoàng gia Anh. Hôm nay công chúa Anne, con gái duy nhất của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, tức là em gái ruột của vua Charles đệ tam, tới thăm Hàn Quốc.
Trong bài phát biểu của mình, bà nói bà đã tới Hàn Quốc cả thảy 4 lần, và lần nào cũng ngạc nhiên về sự phát triển và tiến bộ của Hàn Quốc. Cứ tưởng tượng xem, Anh Quốc từng đứng thứ 4 thế giới sau Mỹ, Nhật, Đức một thời gian rất dài trước khi Trung Quốc vươn lên thứ 2, cách đây chừng 3-4 thập kỷ thì Hàn Quốc vẫn là một nước đang phát triển. Lui lại 6-7 thập kỷ thì Hàn Quốc là một nước nghèo, khi đó Anh Quốc đã đứng thứ 4 thế giới rồi. Nay Hàn Quốc đã vươn lên thứ 12 trong khi Anh Quốc tụt xuống vị trí thứ 6 sau Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và Ấn Độ.
Kỳ tích sông Hàn của xứ kim chi này khiến công chúa Anne phải ngưỡng mộ. Bà viếng thăm Hàn Quốc để kỉ niệm quan hệ ngoại giao, đồng thời dẫn theo phái đoàn hợp tác quân sự, an ninh và kinh tế, trong đó có phần hợp tác đóng tàu.
Hàn Quốc vươn lên thành top 3 cường quốc đóng tàu, qua mặt Anh Quốc từ lâu. Nhưng Anh Quốc có 1 thứ mà Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản không thể sánh bằng.
Đó là cái gì ?
Trả lời: Hãng Rolls-Royce.
Về động cơ máy bay, Rolls-Royce chịu làm á quân thì không ai dám nhận vị trí quán quân. Động cơ máy bay, gọi là jet engine, nhưng về thiết kế thì đó là gas turbine (tua-bin khí).
Tua-bin khí của Rolls-Royce dùng làm máy tàu, đặc biệt là tàu chiến tốc độ cao và làm máy phát điện. Tua-bin hơi chính là máy phát điện của các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu hôi hay khí đốt.
Đối thủ ngang sức của Rolls-Royce trong chế độ tua-bin hơi chính là hãng General Electric (GE) của Mỹ.
Trung Quốc có thể sản xuất ra máy bay, nhưng lại chưa sản xuất ra được tua-bin hơi làm động cơ máy bay nên họ phải mua động cơ của Rolls-Royce, GE, Siemens (Đức) hay các hãng chế tạo cơ khí khác của Mỹ.
Tối nay, tôi là sĩ quan Hải Quân duy nhất của Mỹ được mời dự tiệc. Số là thế này: Vì văn phòng của tôi có 3 quân nhân gốc Úc và Tân Tây Lan. Vì Úc và Tân Tây Lan có nguyên thủ quốc gia là Vua Charles Đệ Tam của Anh nên họ được mời. Vì là sếp của họ nên tôi được mời theo. Nhưng quan trọng nhất là đại sứ quán Anh rất có cảm tình với tôi khi họ gởi phái đoàn tới thăm khu JSA/DMZ.
Có lẽ vì là người mặc quân phục Hải Quân Mỹ duy nhất nên bỗng dưng có một người đàn ông da trắng tới bắt chuyện. Lướt sơ qua tôi thấy cái logo có 2 chữ RR trên cổ áo veston của ông ta. Đang đoán ông ta làm việc ở đâu thì ổng chìa tay ra để bắt tay rồi hỏi:
- Có phải anh là sĩ quan Hải Quân Mỹ ?
- Vâng. Tôi trả lời.
- Tôi làm việc cho Rolls-Royce. Ông nói tiếp.
Trong vài giây, tôi giống như được trúng tủ, tôi nói ngay:
- Ngày xưa tôi là lính cơ khí máy tàu. Máy tàu chiến Mỹ chạy bằng tua-bin hơi, và máy phát điện cũng vậy. Chúng chạy bằng dầu hôi. Máy phát điện thì chúng tôi dùng máy của hãng Rolls-Royce các anh, nhưng máy tàu thì chúng tôi dùng máy của GE.
Nghe tới đây, ông nhân viên của Rolls-Royce giống như đã rà trúng ra-đa, ông thò tay vào túi móc ra các cạc vi-zít đưa cho tôi. Đọc sơ qua tôi thấy ông ta là phó giám đốc phụ trách khu vực Vành Đai Thái Bình Dương của Rolls-Royce.
Tôi mở tài khoản LinkedIn của tôi để ổng thấy quá khứ công việc của tôi là cơ khí máy tàu, chuyên môn tua-bin khí.
Chúng tôi nói chuyện thêm vài phút nữa. Có vẻ nhưng ông ta rất muốn tuyển dụng tôi. Tôi nói với ổng:
- Tôi vốn là sĩ quan kỹ sư, xuất thân từ cơ khí máy tàu, được đào tạo bài bản về tua-bin khí và làm việc với nó suốt 11 năm trước khi lên sĩ quan. Nay tôi chuyển qua làm ngoại giao thì gặp một sếp của Rolls-Royce như anh. Thật là ngộ hén.
Ổng cười rồi nói:
- Anh có email và số phone của tôi rồi đó. Anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Đi dự dạ tiệc của giới quý tộc và tinh hoa. Tôi đứng một chỗ nhìn thôi. Ấy mà cũng có người tới chào hỏi và tạo cơ hội nghề nghiệp.
Hèn chi những bữa tiệc như thế này, thiên hạ sẵn sàng bỏ cả nghìn đô la để dự.
Hội chợ phù hoa là có thiệt nhé mọi người.
Hoa OC
Không có nhận xét nào