Vietlondon@Music
29/6/2026
On January 27, 1973, the Paris Peace Accords were signed. Four governments pledged to end the Vietnam War. The ceasefire was scheduled for 8:00 AM Saigon time. The guns never stopped. North Vietnam broke the agreement within hours. The United States did not enforce it. The United Nations filed it away. And the Republic of Vietnam — a nation of 19 million people — was erased from the map in 1975. This is a song of testimony. A memorial. A question. For the next generation. For the forgotten. For the ones still asking. --- Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Bốn chính phủ cam kết chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Lệnh ngừng bắn dự kiến vào 8 giờ sáng giờ Sài Gòn. Nhưng súng không bao giờ ngừng. Miền Bắc Việt Nam đã phá vỡ thỏa thuận trong vòng vài giờ. Hoa Kỳ không thi hành. Liên Hợp Quốc chỉ lưu trữ hồ sơ. Và Việt Nam Cộng Hòa — một quốc gia với 19 triệu dân — đã bị xóa khỏi bản đồ vào năm 1975. Đây là một bài ca chứng nhân. Một đài tưởng niệm. Một câu hỏi. Dành cho thế hệ tiếp theo. Dành cho những người bị lãng quên. Dành cho những người vẫn đang đặt câu hỏi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Author Details
Báo Quốc Dân ra đời như một trong những nỗ lực cụ thể của sự kết hợp chung của tiếng nói Quốc dân Việt. Báo Quốc Dân xuất phát từ những tấm lòng yêu thương đất nước chân thành, cùng những ý chí muốn hiến dâng tâm tư, trí tuệ và thân xác cho khát vọng của TOÀN THỂ QUỐC DÂN VIỆT.
Không có nhận xét nào