Header Ads

  • Breaking News

    Cà khịa kiểu Mỹ

    Hòa OC

    29/9/2026

    “…Lý do thứ 2 mà nhạc của Đặng Lệ Quân bị cấm là vì bà là con cháu của quan chức Trung Hoa Dân Quốc, tương tự cách Hà Nội cấm ca sĩ là con cháu của quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hoà ở Việt Nam.

    Riêng Đặng Lệ Quân thì dù ở thời điểm đỉnh cao danh vọng, bà thà qua Việt Nam Cộng Hoà biểu diễn chớ không qua Trung Hoa Đại Lục của Trung Cộng, vì bản thân bà chống Cộng và xuống đường ủng hộ phong trào sinh viên dân chủ ở Trung Hoa Đại Học trong sự kiện Thiên An Môn 1989.

    Khi nghe nhạc nền của “Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi”, có lẽ bà Tập rành hơn ai hết, vì bà từng là văn công trong chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1979, và có thể bà từng là fan ruột của Đặng Lệ Quân. Ông Tập chắc cũng phải giật mình nhẹ vì đó là nhạc vàng phản động mà đảng của ông từng cấm nghe ở Đại Lục”.

    Đặng Lệ Quân Mùa Thu Lá Bay         Kim Anh Mùa Thu Lá Bay

    https://youtu.be/u_5J2fG7PJg?si=8YaimhHf_HGjN64e

    Mạng xã hội của Đài Loan bùng nổ khi Nhà Trắng cho dàn quân nhạc cover bài hát “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” của cố danh ca Đặng Lệ Quân trong bữa quốc yến chiêu đãi vợ chồng Tập Cận Bình.

    Xin nói thêm về Đặng Lệ Quân và bài hit này.

    Đặng Lệ Quân, Deng Lijun, tên tiếng Anh là Teresa Teng, là danh ca của Đài Loan. Cô từng đến Việt Nam trình diễn ở Chợ Lớn-Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hoà. Có thể nói chưa có ca sĩ người Hoa nào có tầm ảnh hưởng ở Châu Á lớn như cô trong suốt mấy thế kỷ qua. Những bài hit của cô được ca sĩ địa phương trình diễn bằng ngôn ngữ của họ rất nhiều.

    Ở Việt Nam, bài hát nồi tiếng nhất của cô có lẽ là bài “Mùa Thu Lá Bay”. Ca sĩ cover lại thành công nhất lại là ca sĩ người Việt gốc Hoa-danh ca Kim Anh. Nhưng bài hát mà được các nhà hàng người Hoa ở hải ngoại mở nhiều nhất, dạng không lời lại là bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”, thành ra bài hát này đại diện cho người Hoa toàn cầu vì giai điệu quá quen thuộc, độ nhận dạng cao.

    Điều đáng nói ở đây là nhạc của Đặng Lệ Quân từng bị cấm ở Trung Hoa Đại Lục bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng). Lý do mà chúng bị cấm y hệt cách chính quyền Hà Nội cấm nhạc của Việt Nam Cộng Hoà sau năm 1975, chụp mũ đó là nhạc đồi truỵ, phản động, nhạc vàng…. bla bla…

    Thời đó giang hồ bên Tàu có câu nói nổi tiếng: ‘Ban ngày nghe Đặng Tiểu Bình, ban đêm nghe Đặng Lệ Quân’. Hết nghe ba thứ tuyên truyền ban ngày của bí thư Đặng thì ban đêm họ lại say đắm Đặng Lệ Quân trong những tình khúc da diết, lãng mạn.

    Lý do thứ 2 mà nhạc của Đặng Lệ Quân bị cấm là vì bà là con cháu của quan chức Trung Hoa Dân Quốc, tương tự cách Hà Nội cấm ca sĩ là con cháu của quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hoà ở Việt Nam.

    Riêng Đặng Lệ Quân thì dù ở thời điểm đỉnh cao danh vọng, bà thà qua Việt Nam Cộng Hoà biểu diễn chớ không qua Trung Hoa Đại Lục của Trung Cộng, vì bản thân bà chống Cộng và xuống đường ủng hộ phong trào sinh viên dân chủ ở Trung Hoa Đại Học trong sự kiện Thiên An Môn 1989.

    Khi nghe nhạc nền của “Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi”, có lẽ bà Tập rành hơn ai hết, vì bà từng là văn công trong chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1979, và có thể bà từng là fan ruột của Đặng Lệ Quân. Ông Tập chắc cũng phải giật mình nhẹ vì đó là nhạc vàng phản động mà đảng của ông từng cấm nghe ở Đại Lục.

    Phe thân Trung Cộng thì cho rằng: Mỹ mở nhạc Đặng Lệ Quân để ám chỉ Đài Loan là của Trung Quốc.

    Phe chống Trung Cộng thì cho rằng: Mỹ ủng hộ Đài Loan.

    Còn người Đài Loan thì tự hào vì Mỹ đã đặt Đài Loan ở vị trí quan trọng vì đã vinh danh bài hát của Diva vượt thời gian Đặng Lệ Quân.

    Riêng chủ trang này thì nghĩ đó là nghệ thuật ngoại giao đỉnh cao. Nói đó là cách đưa thông điệp chính trị tế nhị cũng được, và nói đó là nghệ thuật cà khịa cũng không sai.

    Hoa OC


    Không có nhận xét nào