Hòa OC
11/9/2026
“…Thời xưa người ta đã kính trọng cụ Lê Văn Duyệt hay Lý Thường Kiệt, lẽ nào thời LGBT được thế giới công nhận thì dân nói giọng Bắc lại chửi đức ông về giới tính của ông ?
4000 năm văn hiến để làm gì ? 51 năm thống nhất để làm gì mà nhà nước Việt Nam lại để những kẻ nói giọng Bắc kia xúc phạm các bậc tiền nhân giữ nước, lập quốc và thương dân như thế ?
Đó là chưa kể con đường mang tên ông đã bị cướp đi, đổi tên thành đường Cách Mạng Tháng 8 ?
Liệu con cháu đời sau ở Việt Nam đã sống đúng với câu 'uống nước nhớ nguồn', mang ơn các vị tiền nhân chưa ?
Nhìn tổng thể thì dân tộc Việt không ngóc đầu lên nổi so với dân tộc Hàn Quốc hay Nhật Bản là đều có lý do hết”.
Hôm qua ở Sài Gòn có giỗ đức ông Lê Văn Duyệt, tổng trấn thành Gia Định xưa.
Thành Gia Định vốn ở trung tâm Quận Nhứt, Quận 3 và Quận Bình Thạnh cũ. Tả quân Lê Văn Duyệt chính là Thành Hoàng của Sài Gòn, nếu tính theo cách gọi của người Việt ở các làng xã Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Mộ của ông nằm trong Lăng Ông Bà Chiểu, một một di tích văn hóa lịch sử quan trọng của người Sài Gòn và người miền Nam suốt gần 200 năm nay (1832-2026). Công lao của Tả Quân Lê Văn Duyệt với nhà Nguyễn tựa công lao của Hàn Tín đối với nhà Hán, tức là khai quốc công thần lập nên 1 triều đại.
Cái kết của Hàn Tín sau thời Lưu Bang và cái kết của ông sau thời Nguyễn Ánh hơi giống nhau. Một bên là khai quốc công thần bị giết bởi vợ của vua, còn một bên thì khai quốc công thần bị hạ nhục bởi con của vua.
Xưa nay hễ ai được dân thờ cúng thì đều là người ơn của dân. Dân miền Nam vốn có truyền thông ghi ơn người yêu dân, thương dân và có công với đất nước.
Thế nhưng gần đây có khá nhiều YouTuber hay Facebooker nói giọng Bắc lên mạng miệt thị chửi rủa đức ông Lê Văn Duyệt là theo chúa Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà, nào là ông là thái giám... với ngôn ngữ hạ lưu, mất dạy. Điểm đặc biệt là họ không hề bị chính quyền phạt 7 triệu rưỡi, 30 triệu hay mời lên phường uống trà gì cả.
Phải chăng đây là sự đồng tình của ban Tuyên Giáo hay chính phủ Hà Nội ?
Trước tiên, xúc phạm đức ông Lê Văn Duyệt chính là xúc phạm dân Sài Gòn và dân miền Nam nói chung.
Thứ hai, họ dựa vào cái lịch sử nào để chửi đức ông là cõng rắn cắn gà nhà ?
Khi làm tổng trấn Gia Định, đức ông đã mở cửa cho thương gia và các nhà truyền đạo nước ngoài được tự do buôn bán và truyền đạo, làm nền tảng cho một Sài Gòn văn minh, xứng với mỹ danh "Hòn Ngọc Viễn Đông" sau đó. Ông không bế quan tỏa cảng, ngạo nghễ, tự xướng dân tộc kiểu rít điếu thuốc Lào rồi phun bẹt nước miếng xuống đường là văn minh của nhân loại như người đàng Ngoài.
Còn nếu những đứa nói giọng Bắc chửi ông là thái giám, thì xin lỗi, vị anh hùng dân tộc hàng đầu của dân tộc Việt này cũng là thái giám, đó là Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt là người Bắc chính cống, dòng họ Lý xuất thân từ Bắc Ninh.
Bên Tàu cũng có Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa (Mã Hòa) là vị đô đốc hải quân số 1 trong lịch sử của Trung Hoa vì đã đi viễn chinh khắp thế giới 7 lần dưới thời hoàng đế nhà Minh Chu Đệ.
Thời xưa người ta đã kính trọng cụ Lê Văn Duyệt hay Lý Thường Kiệt, lẽ nào thời LGBT được thế giới công nhận thì dân nói giọng Bắc lại chửi đức ông về giới tính của ông ?
4000 năm văn hiến để làm gì ? 51 năm thống nhất để làm gì mà nhà nước Việt Nam lại để những kẻ nói giọng Bắc kia xúc phạm các bậc tiền nhân giữ nước, lập quốc và thương dân như thế ?
Đó là chưa kể con đường mang tên ông đã bị cướp đi, đổi tên thành đường Cách Mạng Tháng 8 ?
Liệu con cháu đời sau ở Việt Nam đã sống đúng với câu 'uống nước nhớ nguồn', mang ơn các vị tiền nhân chưa ?
Nhìn tổng thể thì dân tộc Việt không ngóc đầu lên nổi so với dân tộc Hàn Quốc hay Nhật Bản là đều có lý do hết.
Hoa OC
Không có nhận xét nào