Ngày 24 tháng 4 năm 2016, khi xuất
hiện cá chết dạt vào bờ biển miền Trung. Mọi nghi vấn đổ dồn vào Formosa
và dư luận dấy lên sự bức xúc ngày càng gia tăng.
![]() |
"Đức trị'' của Nguyễn Phú Trọng tại Đồng Tâm |
Ngay lúc ấy Nguyễn Phú Trọng đến thăm Formosa và khen ngợi tiến độ dự án nơi này.
Khi
mà Thản Mường Thanh đứng trước nguy cơ bị khởi tố vì sai trái trong các
dự án đất đai. Bất ngờ Nguyễn Phú Trọng đến nghỉ ở khách sạn Mường
Thanh và đề tặng bài thơ khen ngợi chuỗi khách sạn Mường Thanh.
Và
mới đây, khi vụ việc ở Đồng Tâm còn chưa khô vết máu, Nguyễn Phú Trọng
trên cương vị chủ tịch nước cấp tốc ban tặng huân chương chiến công hạng
nhất cho các chiến sĩ cảnh sát tử nạn ở Đồng Tâm.
Một
cách xử lý mang thông điệp ngầm của bọn Maphia của tổng bí thư, chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đó là thông điệp ''chỗ này tao bảo kê''.
Thông điệp ấy sẽ nhanh chóng được đám dư luận viên, báo chí tiếp nhận để
liệu đường mà thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo ý của Trọng. Rất
hiệu quả và đơn giản, không phải cần đến họp hành, phổ biến chỉ thị vừa
mất thời gian vừa dễ lộ ra những văn bản chỉ đạo để người ta oán trách.
Cũng
như thế, trong các diễn biến mà Trung Cộng xâm phạm chủ quyền Việt Nam,
Trọng xuất hiện và nói về công cuộc ''đốt lò'' mà y là tác giả. Thông
điệp mang lại cho đám lâu nhâu ở dưới được hiểu là chủ trương của Trọng
là tránh nhắc nhiều đến chuyện biển đảo mà hãy tập trung nêu bật việc
''đốt lò''.
Nếu
chúng ta theo dõi thật kỹ những hành động của Nguyễn Phú Trọng, sẽ thấy
một điểm rất nổi bật là Trọng thường làm theo những gì mà Trung Quốc
muốn. Ví dụ việc ''đốt lò'' Trọng sao chép nguyên bản theo Tập Cận Bình,
việc né tránh nói thẳng về biển Đông cũng theo ý muốn của Tập Cận Bình
và ngay cả việc đàn áp nông dân, giáo dân, tu sĩ, linh mục cũng là cách
thể hiện sự sắt đá cộng sản mà Tập muốn Việt Nam làm.
Trung
Quốc cai trị dân chúng thế nào, Việt Nam sẽ theo như thế. Đó là cái gọi
giao lưu học hỏi hay bồi dưỡng cán bộ, trao đổi đường lối quản lý... mà
Trung Quốc thông qua hình thức đó ép buộc Việt Nam thực thi theo.
Khi
Trần Đại Quang chết vì bệnh lạ, Trọng chuẩn bị sẵn cho mình từ trước đó
việc tiếp quản chức chủ tịch nước. Y cho đám đàn em dọn đường bằng học
thuyết '' Đức Trị ''. Những bồi bút này lấy việc chống tham nhũng của
Trọng ra làm tiêu chuẩn của ''Đức Trị''.
Từ
năm 2012 Trọng liên tục ra những chỉ thị về tấm gương cán bộ như quy
định 101 năm 2012, quy định 05 và 55/2016, quy định 25/2018. Tất cả các
quy định đặt ra liên tiếp đến khi Trọng nắm toàn quyền lực thì thôi.
Đức
Trị của tiền nhân là yêu thương dân, Đức Trị mà Nguyễn Phú Trọng sáng
chế ra quy định hoàn toàn không có điều ấy, tiêu chuẩn Đức của Trọng là
trung thành CNXH, không bè phái, không tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ
hội, thực dụng... hoàn toàn không có yếu tố nào nhắc đến cách đối xử
với nhân dân như các tiền nhân xưa đã nêu trong Đức Trị.
Và
một trong những tiêu chuẩn'' Đức Trị '' ấy được Trọng lấy làm căn cứ
trao tặng huân chương chiến công hạng nhất cho những cảnh sát thiệt mạng
ở Đồng Tâm.
Tiêu chuẩn ''đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu phục vụ xây dựng CNXH''.
Chiến đấu xây dựng CNXH là bằng bạo lực khát máu như vậy ư?
Chỉ
đạo truyền thông tô vẽ đau thương của những cảnh sát thiệt mạng , kèm
theo câu cuối của mỗi gia đình là tự hào về cha, chồng, con mình ư?
Hỏi
thật lòng những thân nhân của gia đình các cảnh sát thiệt mạng ở Đồng
Tâm, rằng họ có muốn làm lại là cha, chồng, con họ được yên bình hay họ
muốn cha, chồng, con họ giữa đêm vác súng, lựu đạn hơi cay, bộc phá tiến
vào một ngôi làng, cô lập dân làng để vây quanh nhà một ông già 84 tuổi
để bắt đi. Khi gọi không ra thì nã súng vào nhà phủ đầu, rồi xông vào
như đột kích thần tốc. Để rồi chủ quan sa xuống rãnh giữa hai nhà mà tử
nạn. Sau đó được chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng công an đến nhà
thăm hỏi, trao tặng danh dự này nọ?
Xây dựng CNXH bằng hàng ngàn quân, trang bị đủ vũ khí cho một cuộc chiến, tấn công vào một ngôi làng giữa đêm khuya ư?
Nửa
đêm tiến quân như thế, rõ ràng muốn dùng bạo lực, lợi dụng đêm tối để
người ta không quay phim ghi lại tội các, cắt điện, phá sóng internet để
tiện việc dùng bạo lực. Chứ để thuyết phục ôn hoà thì hẳn đã ban ngày,
ban mặt đến nói chuyện. Dân chúng có chửi bới, nhục mạ thì hai bên ghi
hình lại để công luận thấy rõ ai ôn hoà, ai quá khích.
Chúng
ta không phải đang sống ở một nhà nước dân chủ tiến bộ, cũng không phải
ở một nhà nước pháp quyền CNXH. Chính xác chúng ta đang sống ở một chế
độ độc tài quân chủ mà Nguyễn Phú Trọng là một ông vua. Một chế độ như
thế nó sẽ được điều hành bằng mệnh lệnh của tên vua độc tài. Và mệnh
lệnh nào của hắn cũng được đám bút nô tung hô là đúng đắn. Nếu trong sự
việc nào đó hắn sắt máu, sẽ được tung hô là ''pháp trị''. Trong những
việc nào hắn làm ngơ sẽ được tung hô là ''pháp trị''.
Cứ
ví dụ việc Trung Cộng xâm chiếm biển đảo Việt Nam, bắn giết ngư dân
Việt Nam chúng nêu cao cái ''Đức Trị'' là phải kiên quyết giữ hoà bình,
không dùng vũ lực chống trả, kiên trì đối thoại. Nhưng với nhân dân,
chúng không hề đắn đo, chúng huy động quân lính, vũ khí giết người ngay
lập tức trong đêm tối để dùng vũ lực đàn áp, lúc đó chúng nêu cao ''pháp
trị'' như trừng trị bọn phản động, bọn chống đối, chúng bắn thẳng tay
vào một ông già 84 tuổi giữa tim và đầu. Phát đạn bắn như thế không thể
là trong lúc ông cụ ấy chống cự, mà nó được bắn ở một hoàn cảnh mà chúng
hoàn toàn khống chế được tình hình.
Nếu
dư luận chỉ chạy theo việc đẫm máu này ở những người cảnh sát và người
dân Đồng Tâm ai đúng, ai sai thế nào trong những hành động đẫm máu đêm
hôm ấy, thiết nghĩ sẽ còn nhiều vụ như thế sẽ xảy ra, nhiều cảnh sát còn
được tặng thưởng huân chương danh giá cho gia đình tự hào và nhiều cụ
già, trẻ em, phụ nữ, người nông dân mất đất và mất mạng.
Cần
phải làm rõ chế độ này đang được điều hành thế nào, điều hành theo pháp
luật, theo nhà nước pháp quyền hay điều hành theo mệnh lệnh của vài ba
thằng trong Bộ Chính Trị?
(Blog Người Buôn Gió)
Không có nhận xét nào