Header Ads

  • Breaking News

    Như Thương – Sinh vi tướng ...


    THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHOA NAM

    (93 năm ngày sinh – 1927-2020)

    Sinh ngày 23 tháng 09 năm 1927 tại Đà Nẵng, nguyên quán Hương Thuỷ, Thừa Thiên

    Sinh vi Tướng, Tử vi Thần: Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam (23.9.1927- 1.5.1975)

    Sinh vi Tướng, Tử vi Thần: Thiếu tướng Phạm văn Phú (16.10.1928- 29.4.1975)

    Sinh vi Tướng, Tử vi Thần: Chuẩn tướng Lê văn Hưng (27.3.1933- 30.4.1975)

    Sinh vi Tướng, Tử vi Thần: Chuẩn tướng Trần văn Hai (Tháng 1, 1925- 1.5.1975)

    Sinh vi Tướng, Tử vi Thần: Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ (22.8.1933- 30.4.1975)

    Sinh vi Tướng, Tử vi Thần: Đại tá Hồ Ngọc Cẩn (24.3.1938- 14.8.1975)

    Sinh vi Tướng, Tử vi Thần: Trung tá Nguyễn văn Long (1.6.1919- 30.4.1975)

    Mỗi đời người chỉ vỏn vẹn là một dấu gạch nối nhỏ giữa năm sinh và năm tử, nhưng đã có những người nuôi hoài bão và hiến thân cho Tổ Quốc trọn đời trên dấu gạch nối ấy.

    Dân tộc Việt Nam và trang Quân sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã, sẽ và mãi mãi lưu danh thiên cổ những vị Anh Hùng hòa dòng máu oanh liệt của mình vào dòng chảy dân tộc. Mệnh nước điêu linh và mệnh người đoản mệnh chăng? Người viết không nghĩ rằng những Anh Hùng Bất Tử đã hy sinh là đoản mệnh, vì cuộc đời của những vị ấy đã là thanh "Trường Kiếm" khi họ vung gươm nối gót hào khí tiền nhân gìn giữ sơn hà.

    "Cung Kiếm: Tượng trưng cho võ nghiệp, biểu thị tinh thần và ý chí của người Sinh viên Sĩ quan trong sứ mạng bảo vệ đất nước" (Trích trang 65, "Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam Theo Dòng Lịch Sử")

    THÁNG TƯ QUỐC HẬN 1975, một danh từ đã phải viết hoa trên bầu trời tang thương của đất Việt và trong lòng người hãi hùng! Và trong khoảnh khắc trong "Giờ thứ 25" ấy, quê Mẹ đã có những người con yêu của Tổ Quốc về lại lòng đất Mẹ, điểm tô thêm trang sử hào hùng bằng máu xương của chính mình.

    Những Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân ấy đã sống với dân và lo cho đời sống dân được an cư, lạc nghiệp. Trong đời sống quân ngũ, họ đã đối xử với anh em binh sĩ thuộc quyền với tấm lòng bao dung như người anh cả trong gia đình, đến lúc binh biến thì cái dũng khí hiên ngang thật ngất trời! Lúc đối đầu với giặc, họ thật vững vàng trong cơ mưu và khi sa vào tay giặc thì chí khí Anh Hùng đã làm địch phải thán phục với cái Thần Tướng của họ!!!

    Cái Nhân của một vị Tướng chỉ huy NGUYỄN KHOA NAM đến thăm những chiến hữu thương binh của người lần cuối cùng trong bệnh viện là bản hùng ca bi thương vô hạn.

    Cái Trí của một hùng Tướng "LÊ NGUYÊN VỸ" về mặt quân sự, khi người có một tầm nhìn chiến lược rất bao quát “Tôi nghi ngờ chúng nó không đánh mình ngoài này mà sẽ tìm cách len lỏi đi thẳng về Sài Gòn”.

    Cái Dũng khí khái hiên ngang của một người con Thiếu Sinh Quân bất khuất "HỒ NGỌC CẨN".

    Cuối cùng họ đã "...Chết mà vì nước, chết vì dân - Cụ Sào Nam Phan Bội Châu". Tất cả những vị Tướng tuẫn tiết đã thấm máu đào trên màu áo quân phục! Họ ra đi nhưng đã để lại cho đời Thanh Danh rạng ngời. Cái Thần tướng khi Sinh ra đã là mệnh của họ khi Tử. Họ đã sống trọn vẹn một đời với sứ mệnh "Bảo Quốc An Dân".

    Cái chết của những người lính tuẫn tiết, hy sinh cho cuộc chiến chống Cộng đã là những mắc xích cho chiều dài lịch sử của dân tộc tồn vong, để rồi trong lòng những người dân, họ hóa thành Thần. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, có biết bao Danh Tướng mệnh vong theo thành để non sông trường tồn…

    Xin cúi đầu Tạ Ân các Đấng Sinh Thành đã sinh ra những "Người Con Yêu" cho đất nước và hiến dâng những viên ngọc quý ấy cho quê hương trong công cuộc bảo vệ giang san khi cộng sản manh tâm chiếm đoạt miền Nam Tự Do.

    Ngày SINH và ngày TỬ của những ANH HÙNG TỬ, KHÍ HÙNG BẤT TỬ kể sao cho xiết...

    Xin ghi tạc vào lòng những người sống mãi với Núi Sông …

    Như Thương

    (Viết nhân ngày sinh của Thần tướng Nguyễn Khoa Nam, 23/9/1927)

    THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHOA NAM

    (93 năm ngày sinh – 1927-2020)

    Sinh ngày 23 tháng 09 năm 1927 tại Đà Nẵng, nguyên quán Hương Thuỷ, Thừa Thiên

    Năm 1953, tốt nghiệp khóa 3 Đống Đa trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, cấp bậc Thiếu úy

    Năm 1959, Trưởng ban 3 của Tiểu đoàn 3 Nhảy dù, cấp bậc Trung úy

    Năm 1962, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 5 Nhảy dù, cấp bậc Đại úy

    Năm 1964, Trưởng phòng 4 tại Bộ Tư lệnh Lữ đoàn Nhảy dù

    Năm 1965, Tham mưu trưởng Chiến đoàn 1 Nhảy dù, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 Nhảy, cấp bậc Thiếu tá

    Năm 1966, Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn 3 Nhảy dù, cấp bậc Trung tá

    Năm 1970, Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh, cấp bậc Chuẩn tướng

    Năm 1974, Tư lệnh Quân đoàn IV & Quân khu 4, cấp bậc Thiếu tướng

    Ngày 01 tháng 05 năm 1975, tự sát bằng súng trong tư dinh Tư lệnh tỉnh Phong Dinh, Hưởng dương 48 tuổi, an táng tại Nghĩa trang Quân đội Cần Thơ

    Năm 1984, bốc mộ hỏa thiêu, tro cốt được thờ tại chùa Quảng Hương Già Lam 

    - Gò Vấp, Sài Gòn

    Đệ Tứ đẳng, Đệ tam đẳng Bảo quốc Huân chương và nhiều huy chương trong và ngoài nước khác ...

    SOURCE:

    Fb Nguyễn Quốc Ánh- Hoài Niệm Miền Nam Một Thời


    Source:

    https://nhayduwdc.org/st/hcvnch/ndwdc_st_hcvnch_2016MAR06.htm

    Không có nhận xét nào