Header Ads

  • Breaking News

    Tập Cận Bình gửi thư chúc tết, muốn cùng Việt+ diệt Mỹ


    Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết rằng Trung Quốc thấy một tương lai chung với Việt Nam và sẽ ưu tiên cho quốc gia này khi nhắc đến ngoại giao khu vực.
    Lời hứa của ông Tập, đồng thời cũng là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, được đưa ra trong một lá thư gửi cho người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Tết Nguyên đán của cả 2 nước sắp tới.
    “Chúng tôi sẽ làm việc với phía Việt Nam để tích hợp hơn nữa các chiến lược phát triển song phương, tăng cường hợp tác toàn diện, tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập.
    Điều này xảy ra khi quan hệ của Trung Quốc với phương Tây, và đặc biệt là Mỹ, vẫn còn căng thẳng.
    Các mục gây tranh cãi bao gồm từ việc Washington hỗ trợ Đài Loan, nỗ lực ngăn cản tiến bộ công nghệ của Trung Quốc, chẳng hạn như bằng cách siết chặt khả năng tiếp cận chip công nghệ cao, và giảm vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách hợp tác với các đồng minh Đông Nam Á và các nước khác.


    Quá khứ tương đồng về ý thức hệ, cấu trúc chính trị và mô hình phát triển kinh tế của hai quốc gia này đã làm ấm mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, bất chấp cuộc chiến biên giới bốn thập kỷ trước và các tranh chấp lãnh thổ kéo dài ở Biển Đông.
    Ông Trọng đã có chuyến thăm ba ngày tới Bắc Kinh vào tháng 10, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên làm như vậy sau khi ông Tập giành được nhiệm kỳ Tổng bí thư thứ ba, phá vỡ quy tắc chung tại đại hội toàn quốc lần thứ 20.
    Trong một tuyên bố chung sau chuyến thăm đó, hai lãnh đạo đã đồng ý chung tay giải quyết các thách thức bên ngoài, bao gồm “các cuộc cách mạng màu” và những chỉ trích về hồ sơ nhân quyền, đồng thời cam kết đẩy tình hữu nghị “đồng chí và anh em” đặc biệt giữa hai nước lên một tầm cao mới.
    Hai bên cũng nhất trí “xử lý thỏa đáng” tranh chấp Biển Đông và các tranh chấp khác.
    “Cả hai đang đẩy mạnh nỗ lực để thực hiện sự đồng thuận mà chúng ta đã đạt được. Tôi tin rằng điều này sẽ củng cố lòng tin lẫn nhau về mặt chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai bên, đồng thời cải thiện hiệu quả phúc lợi của nhân dân hai nước”, ông Tập viết trong thư, theo Tân Hoa Xã.
    Việt Nam là thành viên của hiệp định thương mại Vành đai Thái Bình Dương trước đây do Mỹ đứng đầu có tên là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiệp định này đã trở thành một điểm nóng đầu tư trong những năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến đạt mức cao nhất trong 15 năm qua. 8% vào năm 2022.
    Trung Quốc không phải là một bên ký kết CPTPP nhưng đã nộp đơn xin gia nhập nhóm này, hiện có 11 thành viên sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp định này vào năm 2017.
    Việt Nam, một trong 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cũng là điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư Trung Quốc muốn chuyển cơ sở sản xuất sang đó để giảm chi phí, để lách thuế quan của Mỹ hoặc các rào cản thương mại khác.
    Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, thương mại song phương hai nước hàng năm tăng 2,1% lên 234,9 tỷ USD vào năm 2022, chiếm khoảng 1/4 tổng kim ngạch Trung Quốc-ASEAN.
    Xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam tăng 6,8% lên 147 tỷ USD vào năm ngoái, khiến thặng dư thương mại Trung Quốc-Việt Nam là 59 tỷ USD.

    Nguồn: SCMP: Trung Quốc và Việt Nam có một tương lai chung, Tổng bí thư Tập Cận Bình nói trong bức thư chúc Tết gửi người đồng cấp
    Cù Tuấn, dịch

    Người Việt sống tuy rằng trên đất nước.
    Mà như giun, như dế, mù lòa.
    Cả Hải ngọai bừng bừng phẫn uất:
    Khi người Việt chung sống với Trung Hoa.
    Phố Trung Quốc mọc lên sừng sững.
    Người Việt mua hàng nghe “nỉ hảo” quen tai
    Quán nhậu Việt -Trung tưng bừng khuya sớm.
    “Hảo ! Hảo”! tung hô, bia rượu vang lừng.
    Dân Trung Quốc tràn vào đảo Ngọc*
    Người Việt Nam giương mắt đứng nhìn
    Tiếng Trung Hoa tràn vào lớp học
    “Tỉu hà ma nị” **- Người Việt im.
    Ôi Tổ Quốc đau lòng cơn nguy biến.
    Bao đau thương tràn ngập cả ba miền.
    Lãnh đạo cúi đầu dâng đất nước
    Dân Việt cúi đầu “ hảo lớ” theo.

    Toàn quân đỏ nhẩy lên mừng rỡ
    Hợp nhất rồi Lù Trọng Thắng ơi!
    Bác một mình thống nhất chức vụ chơi
    Cho cả bọn Huê Kì chới với
    Miễn làm sao Đảng của ta có lợi
    Bắt dân tình làm việc khỏi nghỉ ngơi.
    Mấy thằng cha kêu réo nhân quyền
    Làm được gì bố mày lãnh đạo.
    Đưa toàn dân tới thiên đường xứ sở
    Dù trăm năm cả vạn cũng cứ theo.
    Mặc kệ dân bần cùng khốn khổ.
    Mặc mẹ tàu giày xéo giang san
    Một mình tao múa gậy vườn hoang
    Nhờ có Đảng tao một mình một ngựa.
    Thằng nào phản tao nhờ Tàu Khựa
    Cho nó về gặp Các Mác Lê Mao.
    Mặc mẹ thế giới có ra sao
    Ta giữ trọn ngôi sao vàng cờ đỏ.
    Bởi toàn dân Nam mà vứt bỏ
    Đảng ra đường hót cứt mà ăn.
    Nếu chúng mày muốn đói nhăn răng
    Hết bổng lộc hết công hầu khanh tướng
    Tao nói thật, cứ tự nhiên bỏ Đảng
    Tụi chúng mày hết bạc chẳng ông tôi.
    Lúc đấy, tao sẽ bạc như vôi
    Dùng đủ mọi thứ mưu hèn kế bẩn
    Cho chúng mày chịu muôn phần tủi cực
    Cả họ hàng và mồ mả ông cha.
    Bởi cái tội đã vào Đảng lại ra
    Làm gương xấu cho những thằng nghiêng ngả.
    Đã theo tao thì đừng hòng cợt nhả
    Bởi tao là Trọng là bác là cha.
    Bác chúng mày giờ đã ra ma
    Tao thương tình để cho nằm lạnh giá
    Để cho dân vào lăng rỉ rả
    Bác muôn đời là bác là cha.
    Giờ tao có quyền lộng chân thành giả
    Biến chuyển khôn càn… góp nhặt đô la.
    Dân tộc này dù có ra ma
    Tao vẫn kiên định một con đường cộng đỏ.
    Tao sẽ là thằng tư bản đỏ.
    Hút hết xương cùng xương cụt của dân đen.
    Tao tác tạo một rừng luật nhá nhem
    Cho đàn em tha hồ mà hốt bạc
    Cho trời cao như con gà cục tác
    Công lý nào hơn Mác, hơn Lê.
    Tao, Trọng lú giờ như hoàng đế.
    Các quân thần thấy phải liếm và lê
    Chớ để thằng tao nhả những khen chê
    Kẻo mất phần, mất danh, mất ghế.
    Từ Hà Nội Sài Gòn rồi Huế
    Phải một lòng vạn tuế tên tao
    Bởi cho dù thế giới có làm sao.
    Tao vẫn được anh Tập, bình thế giới.
    Hỡi đàn em cùng vui và phấn khởi
    Thế giới này chẳng làm nổi gì ta.
    Cho dù đất nước quê nhà.
    Ngày mai nó sẽ trở thành China.

    ...BÚP HOÀI KHÔNG NỞ...
    Toòng ten lủng lẳng trên cành
    Búp hoài không nở trở thành tóp teo
    Hội hưởng lương khỏi mốc meo
    Búp dại héo thúi nở vèo thành bông
    Có điẻng chăm bón thổi phồng
    Không đỉẻng không hội đừng hòng nổi danh
    Miếng ăn ngồi đứng giật giành
    "Hiểu biết hơn ai hết" (cũng) đành vậy thôi
    Bả hư danh của thiu ôi
    Mắc quai lỡ nuốt thật tồi quá đi
    Lòng tự trọng để làm gì
    Cò mồi nuôi dạy đập đì khó tha
    Nọc độc dối trá vinh hoa
    Cúi đầu chịu nhục xấu xa bội phần
    Cả nước chửi loại vong ân
    Chó hùa cầm viết óc đần trẻ trâu
    Tinh hoa văn hóa cao sâu
    Ngôn ngữ chữ viết về đâu hỏi Trời
    Lê văn Tám lửa cháy chơi
    Võ thị Sáu lựu đạn rơi điên khùng
    Biết bao tác phẩm lạ lùng
    Dạy bao thế hệ mịt mùng tương lai
    Phạm Tuân không gian lắm tài
    Nguyễn văn Bảy lái máy bay anh hùng
    Bich Nguyen.

    Không có nhận xét nào