Header Ads

  • Breaking News

    Nhắc lại để ngẫm

    Anh Quoc

    23/02/2025

    "...Cuộc chiến này chỉ trở thành chính nghĩa cho người Ukraine, và Putin sẽ bị treo cổ trước toà án quốc tế khi châu Âu thực sự nhảy vào bằng mọi giá để bảo vệ ngôi nhà của họ… Còn không phải chấp nhận một nền hòa bình với cái giá phải trả trong toan tính của Mỹ và Nga".


    Thủ tướng Anh Kier Starmer (trái) gặp Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm Kiev vào tháng 1-2025 - Ảnh: REUTERS

    Cuộc chiến Nga- Ukraine bước sang năm thứ tư, tại sao nó không kết thúc?

    EU và nước Mỹ thời Biden họ đã làm gì? Họ không bán đứng Ukraine cho Nga nhưng họ đã lợi dụng người Ukraine để làm suy yếu Nga, họ muốn một cuộc chiến kéo dài… muốn người Ukraine làm bia đỡ đạn.

    Zelensky được truyền thông cánh tả, và những lãnh đạo EU ca ngợi như anh hùng, nhưng Zelensky cần vũ khí hiện đại, chính xác, tấn công xa hơn họ đều lắc đầu.

    Zelensky muốn Ukraine ra nhập EU và NATO họ từ chối, họ sợ vượt qua làn ranh đỏ của Putin - Vậy Zelensky và người Ukraine theo đuổi cuộc chiến này sẽ có kết cục như thế nào?

    Cuộc bầu cử Mỹ 2024 với việc Trump thắng cử đã mở ra một tương lai cho người Ukraine thoát khỏi ra cuộc chiến đầy những toan tính bẩn thỉu của đám chính trị gia ngồi ở nghị viện châu Âu và đảng Dân Chủ dưới thời Biden…

    Để có hoà bình cho Ukraine, bảo vệ nền dân chủ phương Tây theo lẽ phải duy nhất đúng là EU phải đối đầu trực tiếp với Nga bằng tất cả sức mạnh, chấp nhận đổ máu, đoàn kết trong một khối vững chắc… nhưng họ chẳng làm điều ấy.

    Năm 2019 Trump đến thăm châu Âu, nói với các nhà lãnh đạo châu Âu hãy tăng ngân sách quốc phòng lên trên 2% và đừng phụ thuộc vào Nga về dầu, khí đốt. Mỹ sẽ bán cho EU với giá cạnh tranh so với Nga… Merkel vênh mặt, và một lũ vây quanh Trump, khinh thường Trump… Họ bảo Trump là con buôn chỉ nghĩ đến tiền.

    Họ không hề nghe Trump cảnh báo, họ đã bị Putin cho ăn bùa, ăn bả… họ chẳng hề quan tâm đến Ukraine khi Putin cướp Crimea của Ukraine…. Họ là một lũ đạo đức giả.

    Trump trở lại Nhà Trắng sau 4 năm bị dập vùi, trong những thời khắc đó không có một chính trị gia nào của EU đứng ra bảo vệ ông, thương cảm với ông…. Họ sợ ông trở lại.

    Sau vụ Trump thoát chết ở Pennsylvania, người Mỹ thức tỉnh về một thế giới ngầm của những chính trị gia theo xu hướng cánh tả trên thế giới đang cấu kết với nhau để trở thành những “kẻ ăn trên ngồi chốc” bằng cách dối trá, lừa đảo thông qua các cuộc bầu cử gian lận, dùng truyền thông để dìm đối thủ, và Trump là kẻ họ hướng tới vì tính cách cứng đầu, cứng cổ không khoan nhượng của ông… họ nhận ra nước Mỹ và thế giới đang bị lũ quái vật đầm lầy hủy hoại… chúa đã cứu nhân loại, khi Trump còn sống.

    Trump trở lại, nước Mỹ sẽ làm gì với những đám người như thế đang ngồi ở Nghị viên châu Âu? Họ không bảo vệ được Ukraine, bảo vệ ngôi nhà của họ, tại sao người dân Mỹ phải gánh vác thay, Trump có thể đưa con em người Mỹ chết ở Ukraine được không? Trump có thể vung tiền của người dân Mỹ, khi ở châu Âu người dân vẫn nhởn nhơ an hưởng thái bình….

    Hãy cứu lấy người Ukraine dũng cảm và thành thật, nạn nhân của những toan tính bẩn thỉu của Putin và một lũ chính trị gia dơ dáy ở EU bằng mọi cách. 

    Hãy dừng cuộc chiến này, vì nó vô nghĩa với tất cả các bên, cả người Nga, người dân EU, người Ukraine theo cách này hay cách khác… 

    Và trong tình thế như hiện nay Trump phải quyết đoán, không thỏa hiệp với EU, không thể để tình cảm chi phối…

    Không thể toan tính thiệt hơn, hận thù lấn át để máu của người Nga, người Ukraine không đổ nữa…

    Trump hãy làm bất cứ điều gì để ngăn chặn cuộc chiến này, đừng oán trách ông ấy. Nếu nền chính trị châu Âu không được thay máu một cách triệt để.

    Cuộc chiến này chỉ trở thành chính nghĩa cho người Ukraine, và Putin sẽ bị treo cổ trước toà án quốc tế khi châu Âu thực sự nhảy vào bằng mọi giá để bảo vệ ngôi nhà của họ… Còn không phải chấp nhận một nền hoà bình với cái giá phải trả trong toan tính của Mỹ và Nga.

    https://www.facebook.com/share/14Extx7zBDP/


    Không có nhận xét nào