Header Ads

  • Breaking News

    Merz gặp Trump - Khó có thể bắt đầu tốt hơn

    Lưu Thủy Hương dịch từ nt-v: https://www.n-tv.de/politik/Merz-besucht-Trump-Besser-haette-das-Treffen-kaum-beginnen-koennen-article25816725.html

    nt-v, 05.06.2025


    Cuộc họp với Donald Trump thật khó đoán trước. Văn phòng tổng thống Mỹ, Phòng Bầu Dục, gần đây đã trở thành hang ổ của sư tử. Nhưng Friedrich Merz đã có một trải nghiệm khác với tổng thống. Trump thân thiện, cởi mở và dễ gần. Thủ tướng cũng có một chút may mắn.

    Phái đoàn Đức chắc hẳn phải hít thở thật sâu. Cuộc họp giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng đã có khởi đầu tốt đẹp. Không có vụ bê bối nào xảy ra như với các tổng thống Ukraine hay Nam Phi - hoàn toàn ngược lại. Buổi tiếp đón tại Phòng Bầu Dục không có gì nổi bật theo đúng nghĩa đen. Trước thời Trump, “không có gì nổi bật” là điều hiển nhiên. Bây giờ, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là thành công.

    Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Merz đã đặt ra cho mình mục tiêu xây dựng mối quan hệ với Trump. Có vẻ như ông đã thành công. Tổng thống thân thiện, cởi mở và dễ gần, thậm chí còn nói đùa với Merz. Merz nói tiếng Anh lưu loát, điều mà Trump rất thích. Tổng thống hỏi ông có nói tiếng Anh tốt như tiếng Đức không và Trump đã nhiều lần đứng về phía Thủ tướng. Ví dụ, liên quan đến nhiều cái chết trong cuộc chiến tranh Ukraine, Trump nói: "Ông ấy không vui về điều đó, tôi cũng không vui về điều đó". Trump là người thường xuyên chỉ trích Đức, giờ đây lại dùng lời nói để chứng tỏ tình đồng minh.

    Cuộc họp bắt đầu với việc Merz tặng Trump một món quà: giấy khai sinh của ông nội Trump. Ông từ Rheinland-Pfalz đã di cư đến Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Trump đã cảm ơn Merz rất nhiều và nói đùa rằng ông có thể treo nó trong Phòng Bầu dục. Ngay lập tức, đó là dấu hiệu chỉ ra sự hòa hợp.

    MERZ, MỘT NGƯỜI "KHÓ TÍNH"
    Merz đã chuẩn bị tốt cho cuộc họp. Ông gặp Trump lần đầu tiên, nhưng đã nói chuyện với ông ấy qua điện thoại nhiều lần. Điều này giờ mang lại kết quả. "Ông ấy khó tính", Trump nói về Merz. Lời này nghe có vẻ như chỉ trích lại có ý khen ngợi. Trump thường gọi những người mà ông tôn trọng là "cứng rắn" hoặc "mạnh mẽ". "Khó tính" rõ ràng cũng nằm trong phạm trù này. "Ông ấy là một đại diện rất tốt của nước Đức", ông Trump nói, và thậm chí còn xin lỗi vì đã chỉ trích Angela Merkel vì không đóng cửa biên giới Đức với người tị nạn vào năm 2015.


    MỌI CHUYỆN CÓ THỂ ĐÃ DIỄN RA RẤT KHÁC
    Phó Tổng thống J.D. Vance cũng có mặt trong phòng, nhưng ông vẫn im lặng trong suốt thời gian đó. Ông đã cáo buộc người châu Âu, và gián tiếp là Đức, từ bỏ quyền tự do ngôn luận. Ông đã công khai vận động cho AfD. Nếu bây giờ ông lên tiếng và đối chất với Merz về những cáo buộc của AfD, thì đó sẽ là một cuộc sát phạt. Nhưng Trump cũng đã kiềm chế những lời chỉ trích thường lệ của mình về việc Đức và châu Âu xuất khẩu quá nhiều sang Hoa Kỳ hoặc chi tiêu quốc phòng của Đức quá ít.

    Ngược lại, ông Trump nói đùa rằng đến một lúc nào đó, người Đức sẽ được yêu cầu ngừng tái vũ trang. Điều này có ý nhắc đến thời kỳ Đức Quốc xã. Nhưng Merz cũng tự tham gia vào câu chuyện đùa. Ông nhắc lại Ngày D, ngày quân Đồng minh đổ bộ vào Normandy - một bước ngoặt trong Thế chiến II. Ông đã kêu gọi Trump, nói rằng người Mỹ có thể làm điều gì đó mạnh mẽ như vậy một lần nữa và Trump là nhân vật chủ chốt trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

    BÁO CHÍ HOA KỲ QUAN TÂM ĐẾN TẬP CẬN BÌNH VÀ MUSK
    Merz cũng có một chút may mắn. Không có nhiều cơ hội để mắc lỗi vì các nhà báo Hoa Kỳ quan tâm đến các chủ đề khác. Ngay trước cuộc họp, Trump đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các nhà báo Hoa Kỳ tại Phòng Bầu Dục ban đầu muốn nghe về điều đó. Trump cũng khen ngợi Merz, nói rằng ông đã nói chuyện với hai nhà lãnh đạo thế giới quan trọng. Chủ đề lớn thứ hai mà truyền thông Hoa Kỳ quan tâm ngày hôm đó là Elon Musk. Tỷ phú công nghệ này dường như đã phá vỡ hàng ngũ của Trump và hiện đang chỉ trích Trump vì kế hoạch cắt giảm thuế khổng lồ của ông.

    Và bản thân ông Trump dường như không đặc biệt tập trung vào các vấn đề Đức-Mỹ. Trong nhiều phút, ông đã chỉ trích người tiền nhiệm của mình, Joe Biden. Ông đặc biệt nhấn mạnh vào thực tế là Biden thường sử dụng một thiết bị ký tên, cái gọi là bút tự động. Merz ngồi im lặng bên cạnh Trump. Mỗi phút thảo luận mà không phải bàn về các vấn đề nóng hổi như lệnh trừng phạt, thuế quan và NATO, thì nguy cơ xảy ra tranh chấp công khai cũng giảm bớt. Trump sau đó đã được hỏi về điều đó, nhưng ông luôn tỏ ra thân thiện. Giọng điệu là: Thủ tướng và tôi sẽ giải quyết vấn đề này.

    Buổi tiếp tân báo chí tại Phòng Bầu dục chỉ là khởi đầu của cuộc họp. Sau đó, cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Vào chiều hôm nay, hai người không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới. Nhưng khởi đầu đã thành công - không hơn, không kém.

    Lưu Thủy Hương dịch từ nt-v: https://www.n-tv.de/politik/Merz-besucht-Trump-Besser-haette-das-Treffen-kaum-beginnen-koennen-article25816725.html

    https://www.facebook.com/groups/699913175026842

    Ông Merz cũng là người chơi golf.

    Thủ tướng Friedrich Merz không chỉ mang theo giấy khai sinh của ông nội ông Trump làm quà tặng cho tổng thống, mà còn mang theo một cây gậy đánh golf có khắc cờ Đức và cờ Hoa Kỳ. Văn phòng Báo chí Liên bang Đức đã công bố bức ảnh ông Trump đang thử gậy đánh golf ngay trước bàn làm việc của mình tại Phòng Bầu Dục, tại Nhà Trắng. 

    Ông Merz cũng là người chơi golf.

    Ông Trump tặng lại cho Thủ tướng một chiếc áo khoác phi công và một bản sao bằng sáng chế cho "Máy bay" của hai anh em Wilbur và Orville Wright từ năm 1903. Đó là thiết kế của hai nhà tiên phong trong ngành hàng không cho một chiếc máy bay sau này được trang bị động cơ. Bản thân ông Merz cũng có giấy phép phi công.

    https://www.n-tv.de/.../Merz-schenkt-Trump-Golfschlaeger...

    Thủ tướng Friedrich Merz không chỉ mang theo giấy khai sinh của ông nội ông Trump làm quà tặng cho tổng thống, mà còn mang theo một cây gậy đánh golf có khắc cờ Đức và cờ Hoa Kỳ. Văn phòng Báo chí Liên bang Đức đã công bố bức ảnh ông Trump đang thử gậy đánh golf ngay trước bàn làm việc của mình tại Phòng Bầu Dục, tại Nhà Trắng. 

    Ông Merz cũng là người chơi golf.

    Ông Trump tặng lại cho Thủ tướng một chiếc áo khoác phi công và một bản sao bằng sáng chế cho "Máy bay" của hai anh em Wilbur và Orville Wright từ năm 1903. Đó là thiết kế của hai nhà tiên phong trong ngành hàng không cho một chiếc máy bay sau này được trang bị động cơ. Bản thân ông Merz cũng có giấy phép phi công.

    https://www.n-tv.de/.../Merz-schenkt-Trump-Golfschlaeger...


    Không có nhận xét nào