Header Ads

  • Breaking News

    Foxnews công bố bức thư của bà Melania gởi Putin hôm qua.

    Đài này cũng tiết lộ, ngay tại hội nghị, ông Putin đã mở thư ra đọc liền với sự chứng kiến của 2 phái đoàn.


    Trong thư bà kêu gọi ông Putin nên tìm kiếm hoà bình để giúp những đứa trẻ có tương lai.

    Không có một chữ nào trong thư nói về việc bắt cóc trẻ em.

    Nhưng báo chí lúc này đều vặn miệng. Trước khi bức thư này công bố, hầu hết đều nhảy vào nói là thư của bà Melania gởi cho Putin nói về việc bắt cóc trẻ em.

    Ukraine nói Nga bắt cóc hàng chục ngàn trẻ em, nhưng đợt trao đổi tù binh trước, khi Nga yêu cầu đưa danh sách thị họ chỉ có 339 em.

    https://www.euronews.com/2025/06/04/ukraine-demands-return-of-children-taken-by-russia-how-did-kyiv-come-up-with-the-list

    Có báo nào đăng tin Nga đem theo một hồ sơ hàng ngàn tù binh Nga trao trả cho Ukraine mà Ukraine không nhận lại, vì những người này đã già và bất khiển dụng hay không?

    Putin đã phải đem vấn đề này ra méc với ông Trump. Nhìn hình cuộc họp hôm qua sẽ thấy tập hồ sơ này trên bàn.  Ông Trump cũng đã nói việc này trong cuộc phỏng vấn với Hanity tối hôm qua.


    Thư của bà Melania.

    "Thưa Tổng thống Putin,

    Mỗi đứa trẻ đều có những giấc mơ thầm lặng giống nhau trong lòng, dù được sinh ra ngẫu nhiên ở vùng quê mộc mạc của một quốc gia hay một trung tâm thành phố tráng lệ. Chúng mơ về tình yêu, về khả năng và về sự an toàn khỏi hiểm nguy.

    Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng hy vọng cho thế hệ tương lai. Là những người lãnh đạo, trách nhiệm nuôi dưỡng con cái vượt ra ngoài sự thoải mái của một số ít người. Không thể phủ nhận, chúng ta phải nỗ lực xây dựng một thế giới tràn đầy phẩm giá cho tất cả mọi người - để mỗi tâm hồn đều được thức tỉnh trong bình an, và để tương lai được bảo vệ trọn vẹn.

    Một khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc, thưa ông Putin, mà tôi chắc ông cũng đồng ý, là con cháu của mỗi thế hệ đều bắt đầu cuộc sống của họ bằng sự trong sáng - sự ngây thơ vượt lên trên địa lý, chính phủ và hệ tư tưởng.

    Nhưng trong thế giới ngày nay, một số trẻ em buộc phải mang trong mình tiếng cười lặng lẽ, không bị bóng tối bao trùm - một sự thách thức thầm lặng trước những thế lực có thể cướp đi tương lai của chúng. Thưa ngài Putin, ngài có thể một mình khôi phục lại tiếng cười du dương của chúng.

    Bằng việc bảo vệ sự ngây thơ của những đứa trẻ này, ngài sẽ làm được nhiều hơn là chỉ phục vụ riêng nước Nga, mà còn phục vụ cả nhân loại. Một ý tưởng táo bạo như vậy vượt qua mọi chia rẽ của con người, và ngài, ngài Putin, hoàn toàn xứng đáng để hiện thực hóa tầm nhìn này bằng một nét bút hôm nay.

    Đã đến lúc rồi.

    Trân trọng,

    Melania.


    Không có nhận xét nào