Nguyên Tống
17/8/2025
"... Cũng không hiểu các bạn đang nhân danh ai, lấy tư cách gì để đòi hỏi một Tổng Thống Mỹ phải làm theo ý các bạn mà không được tự ý hành động “vớ vẩn” như ông ta đang làm?! Không được thì các bạn chửi người ta thô tục, vô văn hóa hết mức có thể?! Chửi cả những ai mà các bạn nghĩ là đang “bênh” ông ta, bất chấp logic, bất chấp lý lẽ…".
Mọi người có nhận thấy một hiện tượng kì lạ trong cộng đồng người Việt không? Dưới thời Biden, Mỹ và NATO đã không ngăn được việc Putin đem quân sang đánh Ukraina, và tiếp tục 2 năm sau đó cũng không làm gì được Putin. Thế nhưng không thấy người Việt nào trách cứ gì Biden và các Nguyên thủ EU cả. Ngay cả Tập cũng được coi như không liên can gì. Thậm chí đa số lại còn tung hô tinh thần của các nguyên thủ EU và câm nín trước Tập. Chỉ chĩa mũi dùi vào Putin. Vì đó là việc quá dễ dàng, không đòi hỏi phải có nhiều năng lực tư duy cũng biết tay đồ tể đó là tội đồ của nhân loại, đại đa số sẽ đồng tình với màn lên đồng tập thể kia.
Trong khi mình biết chắc 100% người Việt đều được học và đã đọc Chí Phèo, và đều biết cái đoạn Bá Kiến đẩy Chí Phèo xuống ao rồi cho vớt lên để Chí phải mang ơn. Vậy mà không một ai liên tưởng đến câu chuyện của EU và Ukraina là sao? Mặc dù cũng có người manh nha gọi Putin là Chí Phèo đàn anh của Ủn, nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ Chí có thể là Zelensky! Mọi người nghiễm nhiên cho rằng điều đó là không thể xảy ra hay sao? Xác suất xảy ra là bằng 0 tuyệt đối hay sao?! Chỉ có thể nói rằng năng lực tư duy của người Việt đã ở dưới mức tối thiểu. Rất ít hàm lượng lí trí mà chỉ còn là cảm xúc bản năng thôi.
Còn kì lạ hơn nữa, một người không có liên quan gì, chỉ vì lòng trắc ẩn, không muốn người dân Ukraina và Nga phải c. hết mỗi ngày mà muốn chấm dứt chiến tranh. Không muốn tiếp tục đổ dầu vào lửa bằng cách cung cấp vũ khí cho người Ukraina đánh Nga đến người cuối cùng cho Mỹ và EU. Không muốn nhìn thấy cảnh đất nước Ukraina ngập tràn vũ khí hiện đại của Mỹ và phương Tây nhưng không còn người lính nào lành lặn để điều khiển chúng. Không muốn nhìn thấy Ukraina là một Việt Nam thứ 2, hoang tàn đổ nát sau cuộc chiến hàng thập kỷ không gượng dậy nổi chỉ vì mưu đồ của các nước lớn… thì lại bị người Việt chửi tơi bời, gán cho đủ mọi thứ xấu xa, mưu mô, xảo trá, đê hèn?!
Ô hay?! Ông ta có gây ra cuộc chiến này đâu nhỉ? Ông ta chỉ tìm cách dừng nó lại theo cách của ông ta, vì nhìn thấy cả EU và thế giới, bao gồm cả những người Việt “mõm” là các bạn, đã bất lực suốt 3 năm qua và chỉ làm cuộc chiến ngày càng leo thang đẫm máu hơn. Ông ta có tội gì nhỉ?
Phải chăng tội của ông ta là không chịu làm theo ý của người Việt chúng ta? Mà lại cứ đi làm theo đề nghị của Zelensky?! Chẳng lẽ các bạn không thấy là chính Zelensky yêu cầu ông ta đàm phán giúp hay sao? Và cũng rất rõ ràng thôi, ông ta đàm phán hoặc đưa ra đề nghị thế nào là quyền của ông ta, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Zelensky và nhân dân Ukraina cơ mà?! Chẳng lẽ các bạn u mê tới mức không rành mạch được những chuyện đơn giản thế này?
Cũng không hiểu các bạn đang nhân danh ai, lấy tư cách gì để đòi hỏi một Tổng Thống Mỹ phải làm theo ý các bạn mà không được tự ý hành động “vớ vẩn” như ông ta đang làm?! Không được thì các bạn chửi người ta thô tục, vô văn hoá hết mức có thể?! Chửi cả những ai mà các bạn nghĩ là đang “bênh” ông ta, bất chấp logic, bất chấp lý lẽ…
Các bạn hãy thử tĩnh tâm lại một chút và tự nhìn lại mình đi: Rốt cục các bạn đang ngày đêm rống một cách thảm thiết như thế là để làm gì? Để CHẤM DỨT CHIẾN TRANH? Hay là để EU, Mỹ và Ukraina phải “tuân lệnh” các bạn, không được nhượng bộ bất cứ điều gì, không đàm phán gì sất, phải đánh cho chết “thằng” Putin đi, để thoả mãn cái uẩn ức nào đó trong tâm thức các bạn?!
Nói thật lòng đi, từ sâu trong tiềm thức, các bạn muốn gì?! Và các bạn có biết vì sao các bạn bị như thế không?
PS: Nếu không trả lời được một cách rành mạch và tỉnh thức các câu hỏi trên thì mình khuyên các bạn hãy nín lại, bớt nói đi, để cho não các bạn có chút thời gian để thở, để suy nghĩ mà tìm ra câu trả lời cho chính các bạn, cho cuộc đời và tương lai của các bạn.
Đừng làm những việc vô bổ chỉ để thoả mãn những xung động bất thường trong não trạng của các bạn nữa. Đừng nhân danh Hoà Bình và Đạo đức để cho phép mình chửi bới một cách thiếu cả tri thức lẫn văn hoá nữa. Nó sẽ làm cho cuộc sống của chính các bạn ngày càng chìm sâu trong vũng lầy của cái gọi là dân trí thấp, là vô văn hoá, là dưới đáy văn minh nhân loại đấy. Làm cho con số thống kê người Việt bị thần kinh ngày càng “vươn mình” tăng trưởng nhanh hơn mà thôi.
Mình thực lòng thương cảm cho các bạn và buồn cho một dân tộc nếu có số đông là những người như các bạn.
https://www.facebook.com/nguyen.tong.69
Không có nhận xét nào