Lê Thanh Tùng
Quan sát từ Washington D.C.
18/8/2025
Tại thủ đô Washington, một ngày hội tụ mang tính lịch sử đã diễn ra. Tổng thống Donald Trump tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu để bàn thảo cách chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm giữa Ukraine và Nga. Không khí hội nghị vừa căng thẳng vừa chan chứa hy vọng, khi tất cả cùng hướng về một mục tiêu duy nhất: ngừng giết chóc, khôi phục hòa bình và bảo đảm cho người dân Ukraine một tương lai an toàn.
Ngay từ đầu, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là những tranh cãi trên bàn ngoại giao, mà là cứu mạng người. Ông cho biết mình đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Putin và sẽ tiếp tục gọi điện ngay sau hội nghị. Ông hé lộ về khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên – Mỹ, Nga và Ukraine – để đi sâu vào thỏa thuận hòa bình. “Nếu cần, tôi sẽ trực tiếp tham gia, chỉ vì muốn cứu hàng ngàn mạng sống mỗi tuần. Phải chấm dứt tình trạng này. Không thể để kéo dài thêm nữa,” ông nói rõ ràng, dứt khoát.
Đặc biệt, Trump tiết lộ rằng Nga đã bày tỏ sẵn sàng xem xét các bảo đảm an ninh cho Ukraine – điều kiện then chốt để ngăn ngừa một cuộc chiến khác bùng phát trong tương lai. Ông cũng nhấn mạnh đến việc trao trả tù binh, đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine bị cưỡng bức sang Nga trở về quê hương, đồng thời hướng đến một lệnh ngừng bắn nhân đạo trong khi tiếp tục các cuộc đàm phán lâu dài.
Tổng thống Zelensky đáp lời trong sự xúc động. Ông gọi đây là một trong những cuộc trò chuyện hiệu quả nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra. “Người dân Ukraine chỉ mong được sống trong an toàn. Chúng tôi cần bảo đảm an ninh, cần đưa trẻ em và người dân trở lại gia đình, cần một nền hòa bình mà ai cũng có thể tin tưởng,” ông nói. Zelensky nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể đạt được nếu người Ukraine và người Nga trực tiếp đạt thỏa thuận, dưới sự bảo trợ của Mỹ và châu Âu. Ông cũng khẳng định: “Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Nếu Tổng thống Trump muốn có mặt, chúng tôi rất hoan nghênh.”
Sau hai nhà lãnh đạo chính, lần lượt các lãnh đạo châu Âu đã phát biểu, mang đến nhiều góc nhìn bổ sung.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh rằng sau ba năm rưỡi chiến sự, đây là lần đầu tiên Nga tỏ tín hiệu sẵn sàng đối thoại. Ông nói: “Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. NATO đã quyết định tăng mức đóng góp quốc phòng từ 2% lên 5% GDP – một bước đi lịch sử. Khoản đầu tư này không chỉ để bảo vệ Ukraine, mà còn bảo đảm an toàn cho cả châu Âu trước mọi hành động xâm lược trong tương lai.” Ông khẳng định, hòa bình cho Ukraine chính là nền móng cho hòa bình toàn lục địa.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu với giọng cứng rắn: “Không thể chấp nhận cảnh hàng ngàn trẻ em Ukraine bị cưỡng bức đưa đi. Mỗi đứa trẻ phải được trở về với gia đình. Đây không chỉ là chính trị, đây là nhân đạo.” Bà cũng nhắc lại: “Vừa qua, Mỹ và châu Âu đã ký thỏa thuận thương mại lớn nhất lịch sử. Điều này chứng minh sức mạnh đoàn kết của chúng ta, và tinh thần đó hôm nay tiếp tục được khẳng định ở đây, khi chúng ta cùng đứng về phía Ukraine.”
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni thì đi sâu vào khía cạnh công lý. Bà nói: “Hòa bình không chỉ dừng lại ở ngừng bắn. Nếu không có cơ chế ràng buộc, chiến tranh có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Ý từng đề xuất mô hình bảo đảm an ninh theo Điều 5 của NATO, và tôi tự hào khi đề xuất này nay đã trở thành trọng tâm thảo luận. Hòa bình chỉ bền vững khi đi kèm công lý và sự bảo vệ chắc chắn.”
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì nhìn ở tầm chiến lược lâu dài. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần hội nghị ba bên, thậm chí bốn bên, để có giải pháp toàn diện. Hòa bình không thể chỉ dựa vào một thoả thuận song phương giữa Ukraine và Nga. Cần sự bảo trợ tập thể. Đây là cơ hội có một không hai, và nước Pháp cùng châu Âu sẽ không để nó trôi qua vô ích.”
Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi hội nghị này là một bước ngoặt lịch sử. Ông phát biểu: “Chiến tranh đã gieo rắc đau khổ cho Ukraine, nhưng hệ lụy còn lan sang toàn châu Âu, từ khủng hoảng năng lượng đến đứt gãy thương mại. Hôm nay, chúng ta đã tiến thêm một bước quan trọng khi bàn đến các bảo đảm an ninh theo mô hình Điều 5. Tôi tin rằng đây là bước ngoặt để lịch sử rẽ sang một hướng khác.”
Tổng thống Phần Lan – lãnh đạo một quốc gia nhỏ nhưng có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga – mang đến góc nhìn thấm đẫm trải nghiệm thực tế. Ông chia sẻ: “Chúng tôi hiểu hơn ai hết sự nguy hiểm đến từ Moscow. Lịch sử từng dạy chúng tôi cái giá của chiến tranh. Nhưng tôi tin rằng năm 2025 này, chúng ta có thể làm được điều mà thế hệ cha ông đã làm: buộc Nga phải ngồi lại và kết thúc chiến tranh.”
Những phát biểu nối tiếp nhau, từ Mỹ đến châu Âu, đã hòa quyện thành một bản hợp xướng thống nhất: Ukraine cần hòa bình, và hòa bình đó phải lâu dài, bền vững, được bảo đảm bởi cả Mỹ lẫn châu Âu. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, và chỉ cần chậm trễ thêm, mỗi tuần lại có hàng nghìn sinh mạng ngã xuống. Hội nghị Washington đã thắp lên hy vọng rằng điều tàn khốc ấy sắp đi đến hồi kết.
Kết thúc hội nghị, Tổng thống Trump khẳng định bằng một câu giản dị nhưng dứt khoát: “Chúng ta có hai bên đều muốn hòa bình. Đó là tin tốt. Nếu cùng nhau nỗ lực, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có kết quả và cứu được hàng ngàn sinh mạng.”
Ngày hôm ấy, Washington không chỉ là nơi hội tụ của những chính trị gia quyền lực, mà còn là điểm sáng của niềm hy vọng. Từ Mỹ đến châu Âu, tất cả đều đồng thanh cất lên một thông điệp chung: Ukraine phải có hòa bình, và hòa bình ấy sẽ mở ra một tương lai an toàn cho cả châu Âu và thế giới.
https://www.facebook.com/anthonylethanhtung
Không có nhận xét nào