CUỘC GẶP GỠ LỊCH SỬ GIỮA TÙ NHÂN CÔN ĐẢO VÀ CÔNG CHỨC VNCH PHẦN IV HUYỀN THOẠI VÕ THỊ SÁU Ở CÔN ĐẢO Chị Sáu được người dân biết đến nhiều hơn không chỉ vì những gì chị đã làm trước khi bị bắt, mà còn còn ở những truyền thuyết về sự linh thiêng của CÔ SÁU ở Côn Đảo. Có khi mình cô Sáu cân team cho cả nghĩa trang Hàng Dương và là nguồn thu nhập chính cho người dân Côn Đảo, để bán đồ lễ! Hàng bán đồ lễ ở Côn Đảo đông bạt ngàn, đâu đâu cũng có và chủ đạo là hoa trắng để cúng cô Sáu. Người ta vào viếng nghĩa trang Hàng Dương chủ yếu là để viếng cô chứ mộ cụ Nguyễn An Ninh, mới là bậc trưởng lão nhất ở đó, thì không mấy ai để ý. Thậm chí mộ TBT Lê Hồng Phong cũng chịu chung số phận. Vậy huyền thoại Võ Thị Sáu từ đâu mà ra? Người tù Lê Thân, người chứng kiến những sự việc đầu tiên của huyền thoại này sẽ kể để chúng ta hiểu được ngọn ngành. Chú Lê Thân cũng kể sự thật về việc giải phóng Côn Đảo ngày 30/4. Ai thực sự đã giải phóng cho người tù? Tại sao có những người tù thậm chí không chịu ra khỏi trại? Ở đoạn sau, người tù Thiều Thị Tân tiếp tục kể về việc bị đàn áp bằng vôi bột trong hoàn cảnh nào và như thế nào. DƯƠNG QUỐC CHÍNH
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Author Details
Báo Quốc Dân ra đời như một trong những nỗ lực cụ thể của sự kết hợp chung của tiếng nói Quốc dân Việt. Báo Quốc Dân xuất phát từ những tấm lòng yêu thương đất nước chân thành, cùng những ý chí muốn hiến dâng tâm tư, trí tuệ và thân xác cho khát vọng của TOÀN THỂ QUỐC DÂN VIỆT.
Không có nhận xét nào