Đại gia đánh bạc gần 11 triệu USD ở King Club hối hận vì làm gia đình khánh kiệt
06/11/2025
"... Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).
Theo thông tin trên báo Người lao động, trong số 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc", có cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ Hồ Đại Dũng; Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ); Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ".
Được quyền nói lời sau cùng, một đại gia từng đánh bạc gần 11 triệu USD ở King Club (khách sạn Pullman) bày tỏ tiếc nuối khi đã làm điều không đúng đắn, khiến gia đình mình khánh kiệt.
Hôm nay (6/11), tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc 106 triệu USD ở khách sạn Pullman, HĐXX dành thời gian cho các bị cáo được tự bào chữa và nói lời sau cùng.
Đại gia khánh kiệt vì đánh bạc tại khách sạn Pullman
Trước đó, HĐXX cũng dành thời gian cho các bị cáo và luật sư trình bày quan điểm bào chữa. Trong vụ án này, bị cáo Vũ Phong bị cáo buộc đã mở thẻ tại King Club vào ngày 29/7/2020, với tên “Mr Tom”. Từ ngày 4/2-10/6/2024, bị cáo này đã đánh bạc 100 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 10,7 triệu USD.
Lần chơi nhiều nhất của ông Phong là gần 480.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỷ đồng), bị thua hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 34,1 tỷ đồng). Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Phong mức án 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù giam về tội Đánh bạc.
Được quyền tự bào chữa, ông Phong trình bày rằng, bản thân bị rủ rê đến khách sạn Pullman để chơi đánh bạc. Vì “đam mê và muốn gỡ gạc” nên bị cáo đã lao vào trò đỏ đen, dẫn đến việc bị khánh kiệt.
“King Club có nhiều voucher nên tôi bị u mê. Tôi bị dụ dỗ, tôi cho rằng mình là nạn nhân. Vì thế, mức án mà đại diện VKS đề nghị HĐXX dành cho bị cáo là quá cao so với các bị cáo khác”, bị cáo Phong trình bày.
Theo lời ông Phong, bị cáo có 17 tháng bị tạm giam, không được liên lạc với gia đình nên chưa thể khắc phục hậu quả như mong muốn. “Tôi thành khẩn, khai báo trung thực, mong chờ được trở lại xã hội. Sau 17 tháng tôi bị xuống sức nhiều, ăn chay để hướng thiện. Mong tòa xem xét cho hoàn cảnh của bị cáo...”, lời của bị cáo Phong.
Ông Phong cũng nêu ra việc gia đình có công với cách mạng, bản thân có thái độ thành khẩn, khai báo trung thực để mong cơ quan công tố xem xét lại mức án mà đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo.
Trước phần bào chữa của bị cáo Phong, đại diện VKS cho hay, mong muốn khắc phục hậu quả của bị cáo sẽ được HĐXX ghi nhận. Đến thời điểm này, bị cáo chưa có một động thái nào để cơ quan công tố xem xét, nhưng thời gian HĐXX nghị án, nếu bị cáo nộp thêm các giấy tờ liên quan đến các tình tiết giảm nhẹ thì sẽ được xem xét.
Theo đại diện VKS, số tiền bị cáo Vũ Phong dùng để đánh bạc “đặc biệt lớn”, đứng thứ hai trong vụ án. Bản thân bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ nên đại diện VKS đã đề nghị mức án 5 năm - 5 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo còn đang bị tạm giam, liên quan đến một vụ án khác. Theo hồ sơ, ông Phong đang bị Công an Hà Nội điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Vũ Phong nhận sai, bày tỏ sự ăn năn, hối cải. “Bị cáo đã làm điều không đúng đắn, khiến gia đình bị cáo khánh kiệt. Bị cáo đã 50 tuổi, mong HĐXX bao dung, cho bị cáo cơ hội để sớm được trở về với gia đình và xã hội để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra”, lời sau cùng của bị cáo Phong.
Cũng tại phiên tòa, trong lời nói sau cùng của mình, các bị cáo quốc tịch Hàn Quốc trình bày những lời ân hận, xin lỗi, có bị cáo vừa khóc vừa trình bày.
https://tintuconline.com.vn/dai-gia-danh-bac-gan-11-trieu-usd-o-king-club-hoi-han-vi-lam-gia-dinh-khanh-kiet-5077505.html
Cuối cùng là đánh thuế thu nhập khi bán vàng miếng
Mai Bá Kiếm
05/11/2025
Năm 2021, Vương Đình Huệ đã chỉ điểm cho bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước là tiền trong dân còn rất nhiều nhưng họ không đưa ra lưu thông.
Năm 2024, cậu học trò nghèo hiếu học (đèn đom đóm) có tật hay dòm túi người dân đã bị cắt "suất quốc tang", nhưng tôi vẫn vững tin tiền trong dân còn rất nhiều, vì Vương Đình Huệ là giáo sư tiến sĩ kiểm toán đã định lượng thì sai số coi như bằng zero.
Trong khi đó, đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) trích dẫn số liệu của "Hội đồng Vàng thế giới" cho thấy người dân Việt Nam đang nắm giữ 400.000 - 500.000 tấn vàng, Quy đổi ra : 35 - 40 tỉ USD, tương đương 8% GDP.
Tuy đại biểu Thạch Phước Bình "nói có sách" nhưng mạng xã hội đã "mách có chứng" rằng tổng lượng vàng đã khai thác trên thế giới chỉ có 206.000 tấn, nên tôi nghi ngờ khả năng "đọc và hiểu" con số của đại biểu quá tồi nên "biểu đại" giống như người có bằng "đút rơm trâu ăn mê".
Giáo sư kiểm toán thừa biết vàng là tài sản cất giữ khi đồng tiền mất giá, và lãi suất gửi vàng bằng không thì ai ngu gì mà đưa vàng ra lưu thông, chỉ có bằng cấp "đút rơm" như Thạch Phước Bình mới ảo tưởng.
Rồi mới đây, doanh gia tài chính thượng thừa Đặng Văn Thành lại cũng tò mò tọc mạch, dòm ngang liếc xéo túi vàng trong dân rồi tố cáo trên công luận rằng "Người Việt Nam mua vàng để trú ẩn, lượng vàng nằm trong dân là rất lớn". Tôi rùng mình nghe thoang thoảng giọng điệu tố cáo tư sản của thời 1976.
Tôi rất phục tài năng ông Đặng Văn Thành, một doanh gia người Việt gốc Hoa thành công rực rỡ về mặt tài chính, tiền tệ, từng nắm giữ chức chủ tịch Sacombank suốt 18 năm liên tục. Và tôi từng xót xa chia sẻ với ông khi ông phải nhường vị trí đó cho một "tay ngang" có nhiều tiền tệ là Trầm Bê (năm 2014 tôi có điện cho ông hỏi đàng sau vụ này là gì, tôi hứa sẽ không viết báo nhưng ông từ chối). Tôi không hiểu ông chỉ cái "tài sản trú ẩn" cho chính quyền buộc nó "lộ thiên" để đắc dụng cho nền kinh tế hay sao ?
Cuối cùng, thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội Luật Thuế thu nhập, dự kiến thuế suất giao dịch vàng là 0,1 % trên giá bán, quá xá thấp so với thuế suất giao dịch bất động sản là 2 %.
Cháy nhà ra mặt chuột chứ không ra mặt vàng đâu, vì vàng SJC không sợ lửa chỉ sợ Bình "ruồi" thôi. Hỏng tin cứ hỏi dân Hà Nội xếp hàng dài mua vàng mỗi khi giá sốt, chứ dân miền Nam chỉ còn... cái lai quần cũng đánh làm gì còn cái túi ba gang ?
MAI BÁ KIẾM 05.11.2025
https://thuymyrfi.blogspot.com/2025/11/mai-ba-kiem-cuoi-cung-la-anh-thue-thu.html#more
Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 05.11.2025
Tin sáng
1. Hôm nay, khai mạc hội nghị trung ương 14. Tất nhiên là quan trọng, phỏng ạ, chuẩn bị đại hội mà. "Trung ương cho ý kiến số lượng, lựa chọn nhân sự giới thiệu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV"- Thực ra thì, không nói ra, nhưng về cơ bản đã thấy top 10.
"Nhân sự là công việc đặc biệt hệ trọng, cốt lõi của cốt lõi". Vầng, rút kinh nghiệm khóa trước, nhân sự thành củi nhiều quá. Bèn, thế đã, hihi.
2. "Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học để tránh bão Kalmaegi"- Pleiku vẫn nắng, học sinh vẫn đi học. Nhẽ thêm vài chữ : "Các địa phương phía tây Gia Lai, Đăk Lăk"... nó rõ hơn. Cũng như mấy hôm nay dân Đà Nẵng (cũ) phản ứng với tin đưa Đà Nẵng bị lở núi tắc đường vân vân. Nó là Trà Leng, Quảng Nam cũ. À nhưng nói luôn, nếu có quyền, nhà cháu trả lương cho cán bộ Trà Leng gấp 5 lần các xã khác. Cũng xã nhưng xã Trà Leng vụ bão lũ này quá khổ, chủ tịch xã quá khổ...
Liên quan Gia Lai : "Cháy chợ tại Gia Lai lúc giữa đêm, 86 ki ốt hàng hóa bị thiêu rụi"- Gia Lai dưới ạ, xã Bình Dương. "khoảng 22h45 ngày 4-11, một người dân phát hiện khu vực ki ốt bán hàng giày dép phía tây chợ đang phát cháy và thông báo cho trưởng thôn là ông Đặng Văn Hội. Đến 23h10, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 và số 5 với 5 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường tiến hành dập lửa..."...
3. "Phát hiện thi thể trên sông ở Thanh Đa, nghi là tài xế taxi dùng dao tự sát thương trên cầu Sài Gòn"- Vị này hôm trước nhà cháu đã điểm với chú thích lần đầu tiên điểm tin từ... mạng xã hội. Tất nhiên sau khi đã thẩm tra kỹ. Nói thật, tới giờ vẫn rởn người với cái clip ấy.
Liên quan : "Tìm thấy thi thể nam sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày"- Quảng Trị ạ, chính xác là Quảng Bình cũ. Chiều 01/11, em H. điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 73F1-253.65 rời nhà và mất liên lạc. Đến sáng 02/11, gia đình tìm kiếm thì phát hiện xe máy, điện thoại di động và đôi dép của em được để lại trên cầu Gãy cũ (thuộc thôn Đông Thành, nối thôn Sao Sa, xã Nam Trạch).
4. "Nữ bác sĩ được thăng quân hàm trung tướng"- Hình như là nữ trung tướng đầu tiên phỏng ạ ? (Có bạn vừa cung cấp là trung tướng thứ hai ạ). Tướng bác sĩ càng hiếm. Ngày xưa bà Định mới thiếu tướng đã phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Chúc mừng trung tướng ạ.
5. "Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra chất lượng cầu Sông Lô ở Phú Thọ"- Hì, nhìn mắt thường đã thấy rồi, giờ kiểm tra nữa rồi anh em đóng bỉm không kịp. "Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 15.11.2025". Nhà cháu vẫn nghĩ, cũng cần kiểm tra cái đèo An Khê mới làm vừa xong đã sạt lở như thác nữa, tiện thể, một anh bạn sáng nay cà phê đề xuất : Kiểm tra toàn diện đường 19 nối Pleiku với Quy Nhơn luôn. Rồi cũng... tiện thể, đường 14 luôn.
6. "Xuất hiện clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở TPHCM"- Nữ sinh THCS bị bạn học đồng trang lứa đánh hội đồng trong nhà vệ sinh. Trong khi nữ sinh bị đánh có rất nhiều bạn đứng xem, reo hò. Sự việc kéo dài trong khoảng hơn 2 phút. Hành vi đánh hội đồng chỉ dừng lại khi có tiếng quát của một thầy giáo.
Nhà cháu đề xuất : Tất cả các nữ sinh đánh bạn viết bản kiểm điểm. Nữ sinh quay clip đình chỉ học 3 ngày.
7. "Đại biểu Quốc hội : Chưa tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 thì đừng vội đề xuất tới 65"- Hì hì khổ thân bác người tốt, bác tốt thật, nhưng sẽ tốt nữa nếu thi thoảng bác không đề xuất vài ý kiến... động trời, như tăng tuổi hưu lên 65. Ơ thế bác... tuyên chiến với nghị định 178 đang thực hiện ạ.
8. "Tai nạn xe máy : 2 người chết, 2 người bị thương nặng", mới sáng sớm nay ạ, đoạn qua xã Bàu Cạn (Gia Lai), làm 2 người chết, 2 người bị thương nặng. Xe máy chở Rơ Châm K. (15 tuổi) và Kpă Nh. (13 tuổi, cùng trú làng Đê, xã Bàu Cạn), va chạm với xe máy chở Siu Th. (14 tuổi) và Rơ Mah Th. (17 tuổi, cùng trú làng Bàng, xã Bàu Cạn) - tức các cháu đều chưa đến tuổi sử dụng xe gắn máy.
9. Phương Trang, đi thì hay chứ gửi hàng thì rất mệt.
Một trong những hãng xe khách nhà cháu đánh giá là chuyên nghiệp, tiện lợi là Phương Trang, dù giờ rất nhiều hãng mới ra, xe mới, giường rộng gấp rưỡi hoặc gấp đôi Phương Trang. Ấy là nói người đi, còn gửi hàng thì... rất chán. Nhà cháu có hàng, là thực phẩm, cụ thể là cá, gửi từ Sài Gòn. Nhà cháu nhắn cho bạn mấy hãng xe Sài Gòn Pleiku tiện lợi nhà cháu hay gửi là Thuận Tiến, Đức Đạt, Việt Tân Phát vân vân. Gửi chiều hôm trước sáng sau là tới, hàng tươi nguyên và... rẻ.
Nhưng người gửi đã chọn Phương Trang. Kết quả, phải 2 đêm mới tới. Chưa hết, khi biết hàng sẽ về bến xe, nhà cháu điện (và nhắn zalo) chuyển về trụ sở của hãng ở đường Nguyễn Tất Thành, rất gần nhà cháu. Họ yêu cầu phải báo lại người gửi, phải mang CCCD lên, phải trả thêm phí vân vân.
Nhớ lần trước hàng gửi cho nhà cháu qua nhà xe Đức Đạt, họ gọi, nhà cháu hỏi hàng ở đâu, họ nói ở trụ sở chính, cách nhà cháu khoảng 5 km, nhà cháu đề nghị họ chuyển ra văn phòng đường Phan Đình Phùng, nửa tiếng sau nhà cháu ra đấy nhận, một thùng xốp nặng, 50 ngàn. Hôm nay, sau 2 đêm lênh đênh, cá gửi nhà cháu đã tới, nhà cháu phải ra bến xe nhận. Cước cho 2 kg cá cũng 50 ngàn. Và quan trọng là, nhà cháu phải trả 10 ngàn vào bến xe nữa. Ôi 10 ngàn của tôi và sự nhiêu khê khi gửi, nhận. Nên bèn, thôi nhé, từ nay gửi hàng thì... gửi hãng khác.
Tin chiều
1. "Bắt giam chồng Đoàn Di Băng để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả"- Nhà cháu nói thật, cứ tưởng Đoàn Băng Di là nghệ sĩ Tàu. Và qua cái tít mới biết té ra cô ấy rất nổi tiếng, bởi nhẽ phải viết "bắt Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TPHCM", thì lại phải dẫn vợ ra hihi, dù anh này là giám đốc gì đấy, to lắm.
Hình như tất cả các báo đều đăng là bắt chồng Đoàn Băng Di chứ không chịu nhắc tên anh giám đốc này. Thôi bèn.
Liên quan khởi tố : "Khởi tố Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam Phạm Thành Trí và 16 người trong vụ xuất khẩu sầu riêng"- Ôi giời, thì ra thế. Bộ Công an vừa khởi tố 17 bị can liên quan đường dây mua bán mã vùng trồng, giấy kiểm nghiệm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, trong đó có ông Phạm Thành Trí, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam.
2. "Công an Phú Thọ điều tra vụ cầu Sông Lô 'trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét'"- Cũng bèn luôn. Nhà cháu điểm lúc sáng rồi, bẩu khối em đang... đóng bỉm. Và sáng nhà cháu cũng... kiến nghị, xem thêm vài chỗ nữa đi ạ.
"Cơ quan cảnh sát điều tra đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và đưa vụ việc trên để giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự".
3. "Phạt 5-10 triệu đồng nếu gây áp lực tâm lý, cưỡng ép thành viên gia đình học quá sức"- Các vị phụ huynh hay "dạy" con theo ý mình chú ý he he.
Còn "Thả rông vật nuôi, chiếm vỉa hè, vứt rác bừa bãi bị phạt tiền tới 1 triệu đồng". "Ngăn cản gặp người thân, kỳ thị giới tính bị phạt tới 10 triệu đồng"...- Nên tăng cường phạt món này để tăng ngân sách ạ, nhiều phết. Cộng với phạt vi phạm giao thông, lấy tiền xây dựng đường xá cầu cống...
4. "Ông Hun Sen nói Campuchia không hạ mình xin mở lại biên giới dù Thái Lan đóng '100 hay 500 năm'"- Ông này... ngon.
5. "Người phụ nữ quay hình kẻ trộm chó rồi tố giác qua VNeID, 2 thủ phạm bị bắt ngay trong đêm"- Té ra VNeID có chức năng này mà lâu nay không biết, giờ nhà cháu biết rồi, hay phết, hihi. Sáng nay ngồi cà phê có ông bảo : Chưa bao giờ mở VNeID, quên pass luôn hihi.
6. "Học sinh phía tây Gia Lai cũng nghỉ học để tránh bão số 13 Kalmaegi"- Sáng nhà cháu chê Tuổi Trẻ viết chung chung, chả biết chỗ nào vào chỗ nào, chiều ông em thường trú viết mạch lạc ngay. Văn bản hành chính có thể phải theo... hành chính, chứ viết báo nên mở phát ngoặc đơn để người đọc khỏi phải nhốn nháo hỏi nhau hoặc tra google.
Liên quan : "Bão Kalmaegi đang mạnh lên cấp 14, giật cấp 17". Và nữa : "Quân đội yêu cầu lập Sở Chỉ huy tiền phương để ứng phó bão số 13"- Nhà cháu vừa tranh thủ đi bộ sớm, sợ lát nữa mưa, nên giờ mới ung dung điểm tin.
7. "Tổng Bí thư : 'Chúng ta đã làm được những việc có thể coi là kỳ tích'"- Theo nhà cháu, một trong những kỳ tích là đã phát hiện các anh chị Huệ, Mai, Thưởng, Phúc... không trong veo như chúng ta ngưỡng mộ.
8. "Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TPHCM : Nạn nhân bị đa chấn thương, rạn nứt xương sườn"- Bọn nhóc con lớp 8 mà ác kinh khủng. Sáng nhà cháu đã điểm, nhưng lúc nãy xem cái clip mà rợn người về sự ác và vô cảm của đám đông học trò.
"Gia đình và các học sinh đánh hội đồng đã xin lỗi nữ sinh bị đánh", vầng, viết bản kiểm điểm nữa là xong ạ.
9. "'Nhiều tỉnh mời giáo sư về nhưng cả năm không giao việc'"- Hì, thì vừa là hình thức vừa là làm màu á, cho nó có... phong trào, có tính... chất xám...
10. "Viện KSND Tối cao : Xét xử, kết án người nuôi gà lôi trắng 6 năm tù là sai lầm nghiêm trọng"- Rồi sửa cái sai lầm nghiêm trọng ấy như thế nào ạ ?
11. "Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Phó chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND tối cao"- Này thì, về cơ bản, biết rồi ạ. Nhưng tin này thì bất ngờ : "Bầu ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương"- Chúc mừng ông.
VĂN CÔNG HÙNG 05.11.2025
https://thuymyrfi.blogspot.com/2025/11/van-cong-hung-ghi-chep-ngay-05112025.html
Đỗ Hoàng Diệu – Vẻ đẹp phụ nữ Việt sắp tuyệt chủng
Chuyện này nhiều người nói lắm rồi, nhưng tôi vẫn muốn góp thêm vài câu để chị em cân nhắc.
Sống đến từng này, từ tỉnh lẻ đến thủ đô, từ Việt Nam ta ra tới nước ngoài, yêu cũng nhiều, tôi có thể khẳng định gần như không người đàn ông tử tế nào thích nhan sắc đã qua chỉnh sửa. Đàn ông thường bị kích thích bởi mùi hương, ánh mắt, điệu cười... quyến rũ. Ít ai rạo rực bởi một con búp bê. Có thể anh ta vẫn yêu bạn vẫn lấy bạn vẫn tôn trọng bạn song không phải bởi mũi giả ngực giả mà vì trí não và tâm hồn của bạn, những thứ rất khó chỉnh trang.
Có cần bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ không ? Cần chứ. Để cứu hình thức của con người trong các vụ tai nạn, bom đạn, bệnh tật và những khiếm khuyết nặng nề.
Khiếm khuyết nặng nề. Bạn người Việt, sống mũi bạn thấp và mặt tròn, đó không phải khiếm khuyết chứ đừng nói đến khiếm khuyết nặng nề. Đấng tạo hóa ban hình hài khác nhau cho từng chủng người, cho từng con người giống như tự nhiên đã sinh ra cỏ gấu hình quả trứng còn cỏ mần trầu dài nhọn thẳng tưng.
Đàn bà Việt mình giờ chỉnh sửa nhiều quá. Xăm lông mày thành thường trực. Nâng mũi, cắt mắt thành đại trà. Bơm ngực, căng da thành phổ biến. Đẽo cằm, gọt má, chẳng khó tìm. Đàn bà Việt mặt chữ điền mặt Hằng Nga, mắt lá răm mắt hạnh nhân, da bánh mật mũi Á đông đang dần khó kiếm ngoài đường. Thay vào đó là nhan nhản những gương mặt khiếm khuyết do phẫu thuật chỉnh sửa tự tin lướt qua.
Để tôi nói bạn nghe. Bạn thân nhất của chồng tôi là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Anh từng tái tạo nhiều gương mặt do tai nạn giao thông hay bom đạn, từng thực hiện hàng trăm ca làm ngực cho bệnh nhân ung thư vú và tất nhiên rất nhiều ca căng da mặt nâng mũi độn ngực ở Los Angeles.
Đã nhiều lần tôi nửa đùa nửa thật hỏi xem anh có thể làm gì đó để kéo lại tuổi trẻ cho tôi không. Ảnh nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ và nói không bao giờ. "Tôi biết bạn đùa, nhưng thành thật mà nói sẽ không bao giờ tôi thực hiện bất cứ phẫu thuật nào kiểu đó cho bạn hay người thân của mình". Và "Thú thực tôi chẳng mấy khi tôn trọng những bệnh nhân đến phòng mổ để phá đi hình hài tự nhiên của họ".
Để tôi nói bạn nghe, ngực to rất dễ kém sang khi mặc áo quần. Nhiều ngôi sao đã phải lên bàn mổ bỏ ngực giả để trở lại xinh đẹp như xưa.
Để tôi nói bạn nghe, theo khảo sát thì chín mươi chín phần trăm phụ nữ có vẻ đẹp dao kéo sẽ bị người đàn ông của mình phản bội.
Mỗi con người đều có một vẻ đẹp riêng. Xin đừng phá đi vẻ đẹp đó của mình. Nếu không bị hở hàm ếch, nếu mũi nằm giữa khuôn mặt và thở đều, nếu hai gò má cân nhau gần thái dương, nếu cằm ở dưới miệng có thể há ra để ăn để nói...xin bạn hãy để nguyên.
Bao nhiều gương tày liếp trong giới nghệ sĩ, các bạn thấy rồi đó.
Có chiến dịch cứu tê giác cứu voi cứu đại bàng này kia khắp thế giới. Tôi thì thấy vẻ đẹp phụ nữ Việt sắp tuyệt chủng rồi. Chúng ta phải làm gì để cứu ?
ĐỖ HOÀNG DIỆU 05.11.2025
https://thuymyrfi.blogspot.com/2025/11/o-hoang-dieu-ve-ep-phu-nu-viet-sap.html
Rác sau lũ: nhìn Nhật Bản mà xót xa cho Việt Nam
06/11/2025
Thái Hạo
(VNTB) – Huế thuộc loại sạch nhất trong các đô thị ở Việt Nam. Cũng lưu ý là liền trước đó đã có 2 đợt lụt chỉ trong vòng 1 tuần, nghĩa là rác đã được trôi đi rất nhiều rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn trông như thế này đây.
Mỗi lần lũ lụt, không chỉ có nước và bùn đất, mà còn là rác – rác sinh hoạt. Rác khắp nơi, rác ngập phố phường. Xin xem hình để thấy rác ở thành phố Huế trong cơn lụt này.
Mà lưu ý là Huế thuộc loại sạch nhất trong các đô thị ở Việt Nam. Cũng lưu ý là liền trước đó đã có 2 đợt lụt chỉ trong vòng 1 tuần, nghĩa là rác đã được trôi đi rất nhiều rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn trông như thế này đây.
Tôi search hình ảnh ở Nhật Bản để xem tình hình rác (sinh hoạt) ở đất nước này trong lũ lụt ra sao. Hầu như không hề có rác thải sinh hoạt. Với những trận lụt lịch sử thì chỉ có bùn đất và rác tự nhiên (cây cối, lá mục…).
Ở Nhật, từ thành phố đến nông thôn, đường sá “sạch như trong nhà”. Rất khó để tìm thấy một mẩu thuốc lá, một túi nhựa hay vỏ chai nước. Lá cây bên đường bóng lên, vì không có bụi. Ngay cả ở các công trình xây dựng bên đường giao thông trong phố, cũng không có một mẩu đất nào vương ra. Xe ra vào luôn sạch như vừa mới rửa. Còn chúng ta thì ngập rác, “sống trong rác, chết vùi trong rác”.
Có lẽ nhiều người có biết rằng ở Tokyo có một “cung điện” dưới lòng đất là hệ thống thoát nước nhân tạo ngầm lớn nhất thế giới. Nó gồm 5 cái giếng khổng lồ cao 65m và đường kính 32m, dẫn nước xuống một đường hầm cũng khổng lồ và từ đó chảy về bồn chứa đang đặt sẵn những chiếc máy bơm siêu công suất (bơm 200 tấn nước/s). Công trình này tiêu tốn hơn 2 tỉ đô, thi công trong 17 năm mới hoàn thành. Và đã giải quyết cơ bản tình trạng ngập lụt của thành phố đông dân nhất thế giới này.
Nhưng tôi tưởng tượng, nếu cái hệ thống ấy mà đặt ở Việt Nam (như Hà Nội, TPHCM hay Huế…) không biết nó có hoạt động nổi không. Vì rác.
Ngoài những nguyên nhân rất cơ bản như mất rừng, xây dựng thủy điện tràn lan, quy hoạch đô thị bất cập, hệ thống thoát nước manh, mún thiếu khoa học…, thì có những nguyên nhân nhỏ hơn, như vấn nạn rác thải sinh hoạt, cũng tham gia vào tình trạng “cứ mưa xuống là ngập” ở các đô thị. Các nắp cống thoát nước sẽ bị rác bịt kín ngay khi bắt đầu “vận hành”. Chúng trở thành cái nút, đóng bít lại, nước không chảy xuống được và sẽ lênh láng trên đường, tràn vào nhà.
Ở Nhật, ngay cả dắt chó đi dạo người ta cũng bỏ sẵn túi trong người, nếu chó ị ra đường thì chủ sẽ bốc ngay, gói lại và…mang về nhà (phải mang về nhà vì Nhật không để thùng rác công cộng ngoài đường – rác nhà ai người ấy giữ). Tại chỗ đã dọn phân chó, chủ sẽ lấy ra một lọ nước thơm, xịt vào!
Chúng ta nhiều khi chỉ biết chỉ trích chính quyền về đủ thứ chuyện, nhưng có những việc hoàn toàn thuộc về trách nhiệm và ý thức của mỗi người, nhưng chẳng mấy ai nhìn thấy cả. Ví dụ như việc xả rác. Phải nói là kinh khủng và đáng sợ.
Một hôm đang ngồi ăn sáng, thấy chủ quán khệ nệ bưng cái nệm ra cầu. Nhìn kiểu cách thấy nghi, tôi liền nhổm dậy nói, “chị định vứt cái nệm xuống sông à”. “Không, mang ra phơi”. Tôi ngồi xuống, bỗng nghe cái bùm, thấy tấm nệm đã trôi lềnh bềnh dưới sông. Tôi nhìn chị ta, hoàn toàn bất lực. Ước gì lúc đó có thể xách cái hình người vô tri đó ném xuống sông.
Đôi khi, thoát ra khỏi những chuyện to tát như chính trị chính em, tôi nghĩ, chỉ đến khi nào người Việt không xả rác nữa, may ra đất nước này mới mở mắt được.
______________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Thái Hạo
https://www.facebook.com/share/p/1DDfs2he21/?mibextid=wwXIfr
Không có nhận xét nào