Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Hai cái tát nổ đom đóm mắt

    Nguyễn Doãn Đôn/Đức

    03/11/2025

    Hai vị quan trọng trong phái đoàn Quân sự Mỹ; mà ông ngồi bên cạnh vị Bộ trưởng. Cái ông mặt mũi phương phi, không cần dùng tai nghe thì họ cố ý lờ đi, hoặc mắt họ bị quáng gà nên không nhìn thấy?

    Vì sợ xấu hổ và nhục, nên Báo chí VN không dám nhắc đến tên Hùng Cao, Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, là Hậu duệ của Chính phủ VNCH và cũng là một trong những thành viên quan trọng trong phái đoàn Quân sự Mỹ, ngồi đàm phán ngay cạnh Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth.

    Nhưng CS không ngờ chính vì báo chí "chính thống" cố lờ đi chuyện này, thì vô tình càng khơi dậy cho cộng đồng mạng tôn vinh Hùng Cao lên. Và thực ra ông cũng xứng đáng để chúng ta tôn trọng và vinh danh. Cũng như Dương Nguyệt Ánh là Hậu duệ của VNCH, là Nhà Khoa học đã phát minh và có công cùng các Đồng nghiệp Quân sự Mỹ chế tạo ra bom khoan bê tông sâu trong lòng đất làm cho những tên Độc tài run sợ...

    Chả biết VN mời họ sang có được gì không, nhưng trước mắt là nhận hai cú tát ở hai bên má đến long tóc gáy, nổ đom đóm mắt và chấn động cả Ba Đình, đó là:

    - Cú tát thứ nhất là họ trao cho VN đơn kiện dài tới 5 trang A 4 ra Tòa hình sự Mỹ của một Sỹ quan cao cấp phụ trách về Pháp lý Quân sự thuộc Bộ Chiến tranh về sự đối xử, tra tấn khủng bố của CA và Tình báo VN đối với ông khi ông bị phía VN bắt cóc. Bộ Chiến tranh đòi phía VN phải đền bù một tỷ Dollar. Danh sách tội phạm họ đưa ra rõ ràng và cụ thể. Đề rõ họ tên và nơi làm việc gồm 20 người, đứng đầu là Tô Lâm. (Danh sách này chúng ta có thể vào mạng xem, vì kê khai ra đây rất dài).

    Một số nhân vật chủ chốt trong đó có Tô Lâm họ có thể còn áp dụng đạo luật Magnitsky toàn câu để đưa ra Tòa để truy tố hình sự. 

    - Cú tát thứ hai thâm hiểm không kém gì Tầu, là trong Phái đoàn Quân sự này họ cử Hùng Cao một Thứ trưởng Hải Quân nổi tiếng của họ mà lại là Hậu duệ của Chính phủ VNCH. 

    Vâng, thưa bà con , cô bác tôi cũng chỉ muốn Dân tộc chúng ta trở thành một Dân tộc như Đài Loan, Nam Hàn, Singaphore, Nhật Bản hay cùng lắm như Thái Lan, để tôi tự hào; chứ không ngu lại muốn Dân tộc chúng ta dưới sự trị vì của độc tài mà lại bất tài. Làm Đất nước Rồng Tiên mà không ngẩng đầu lên được. 

    Để cho chắc ăn, thì Đơn kiện ra Tòa họ trao tận tay gửi Tô Lâm, để đỡ tiền tem, chống thất lạc và phòng chống việc nói dóc. 


    Họ có thể vu cho chúng tôi là tội chống Đảng, chống Chính phủ và chống Nhà nước. NHƯNG vu cho chúng tôi là chống lại Dân tộc VN hay chống lại Nhân dân VN là không đúng! Là sai trái! Là ngụy biện! 

    Với những người có học như chúng tôi, yêu nước như chúng tôi và riêng tôi từng là Đảng viên Đảng lao động VN và từng phải "gác bút nghiên theo việc binh đao" để đi xẻ dọc Trường sơn, xả thân vì Nước (Mặc dù cuộc đi xâm lược miền Nam này sau này tôi thấy chúng ta sai, đi giải phóng ngược); chả lẽ chúng tôi và bản thân tôi lại ngu và tăm tối vậy sao? 

    Chỉ có kẻ dốt nát,đần độn, tối tăm hay điên khùng, loạn trí thì mới chống lại Dân tộc, chống lại Nhân dân-Đồng bào của họ.

    Chúng tôi chống lại Đảng, chống lại Nhà nước, chống lại Chính phủ vì các đối tượng này KHÔNG CHÍNH DANH!!! Chính phủ, Nhà nước và Đảng này không do chúng tôi và chúng ta được cầm lá phiếu bầu lên. 

    Đó là tà quyền và BẤT HỢP PHÁP! 

    Nó càng không phải là một Nhà nước pháp quyền hay tam quyền phân lập! Khi họ nói :

    " Nếu cán bộ có sai lầm, thì hình thức xử lý là kỷ luật nội bộ như khiển trách hoặc cảnh cáo, dựa trên các quy định về xử lý cán bộ, công chức, viên chức. Nhưng đối với người dân, khi vi phạm thì sẽ dùng Luật xử lý nghiêm minh. Với các hình thức như phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép hoặc các hình phạt khác tùy thuộc vào mức độ vi phạm".

    Thế là Luật của họ là Luật bỏ túi và chỉ áp dụng cho Dân mà thôi!!!

    Cuối cùng thì xin kết luận là còn cái Thể chế độc tài toàn trị này, không chịu bỏ điều §4 Hiến pháp thì đừng có nói đến vươn mình nữa. Ăn hai cái tát mà tôi mới phát hiện ra cũng đã đủ xót xa rồi...

    Theo kinh nghiệm sống từng trải của tôi thì dù cá nhân hay một Nhà nước cũng đều có chung một nguyên lý hao hao giống nhau là; chừng nào cái nhục nó đến mà không biết nhục thì Nhà nước đó, cá nhân đó là đồ bỏ đi...Những người nhạy cảm nhanh với cái nhục, rồi cố gắng tiêu diệt cái nhục đó thường là những người thành công. Dân tộc ta chưa thành công cũng vì sự phản ứng với cái nhục rất chậm chạp và ì ạch này...

    Bài này tôi viết trong vòng 30 phút thể hiện quan điểm cá nhân riêng của tôi và không thèm dùng "ChatGPT".

    Xin cảm ơn các Quý bạn đọc.

    Berlin, 03.11.2025

    Nguyễn Doãn Đôn

    https://www.facebook.com/share/1R7hfzNEf5/


    Không có nhận xét nào