Header Ads

  • Breaking News

    Lê Nguyễn HỒI ỨC VỀ MỘT QUÃNG ĐỜI CẢI TẠO PHẦN 5) NHỮNG THỬ THÁCH CỦA ĐỜI TÙ XUYÊN MỘC

    So với trại Long Thành thì những thử thách ở trại Xuyên Mộc đa dạng hơn, và cũng vì thế mà nặng nề hơn. Với những chàng trai trên dưới 30 quanh năm suốt tháng làm bạn với cây bút, viên phấn và những trang sách thánh hiền thì cây cuốc, cái rựa, cây đòn gánh và những thùng nước trĩu nặng đôi vai là nỗi ám ảnh suốt những năm tháng xa nhà. Do một sự may mắn tình cờ mà không ai lường trước được, sau mấy tháng cưa gỗ, khiêng cây, phá tổ mối, vỡ đất trồng khoai và làm quen với bất cứ sinh vật nào còn ngọ nguậy được để thỏa mãn cơn khát thèm của một cơ thể đang rất thiếu protein, mình bỗng nhiên được chọn về Đội chăn nuôi, một tập thể có công việc nhẹ nhàng hơn, và quan trọng hơn là được nhiều tự do so với các đội khác. Chính ở đội chăn nuôi này, mình có được những giờ phút tự do hiếm hoi nhất của một đời tù. Thử thách lớn nhất cho sự kiên tâm ở trại Xuyên Mộc là có lần mình được thông báo có tên về, sống trong sự mong chờ, hồi hộp trong suốt 15 ngày trời, để đến ngày thứ 16, khi danh sách người được thả về đọc lên, một người có tên, họ, chữ lót y như mình, nhưng năm sinh và địa chỉ lại khác mình, anh ta đã loại mình ra khỏi niềm hạnh phúc được trở về với gia đình! Sau cái lần “vỡ mộng” đó, mình lại “làm lại cuộc đời” hơn một năm nữa! Đó là lần mà sự bình tâm có cái giá trị lớn lao nhất. Phần cuối tập 5 này, mình bắt đầu nói về một hiện tượng phổ biến trong đời sống tập thể: hiện tượng ăng-ten (antenne). Hiện tượng này sẽ còn kéo đến tập sau với trường hợp đáng buồn của nhà văn Duyên Anh, sau khi anh được trở về với gia đình. Lê Nguyễn 4.12.2025 Chỉ điểm trong trại cải tạo Xuyên Mộc - Tập 2 Lao động khổ sai, ăn tết và thành phần anten (chỉ điểm) trong trại cải tạo Xuyên Mộc

    Không có nhận xét nào