Gs. Nguyễn Văn Tuấn
14/12/2025
Mấy ngày nay, đi đây đó ở tiểu bang California tôi quan sát và nghe vài điều thú vị.
■ Việt - Hàn bên nhau
Trước đây, cái bảng chỉ đường này chỉ có chữ ‘Little Saigon’ thôi, nhưng nay có thêm dòng chữ ‘Korean District’. Vậy là hai dân tộc này, chia sẻ văn hoá Khổng Tử, lại ở kề bên nhau.
Trước đây, người Nam Hàn có khu phố riêng ở trung tâm Los Angeles. Nhưng sau lần đụng độ với dân da đen, họ dời về khu Orange County bên cạnh Little Saigon. Khu vực Korean District còn có tên là ‘Little Seoul’ (Tiểu Hán Thành).
■ Thân Tesla, hiệu VinFast
Hiệu xe thì VINFAST mà thân xe thì Tesla. Độc lạ nghen!
VinFast có thời quảng cáo rầm rộ ở Cali và họ có tham vọng cạnh tranh với Tesla. Thế nhưng những gì diễn ra sau đó thì giống như ‘mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên’. Mấy ngày qua tôi chưa thấy một chiếc VinFast nào trên xa lộ và đại lộ ở vùng LA, Lỉttle Saigon và San Diego. Chỉ thấy chiếc này, danh là VinFast, nhưng thân là Tesla.
■ Sim số đẹp
Sim số đẹp tưởng đâu chỉ có ở Việt Nam, ai dè nó cũng hiện diện ở đây nhưng giá có vẻ hơi … cao.
Cao cỡ nào? Số 669 999 9999 giá ~1.4 triệu USD.
Tôi tự hỏi: có cơ sở khoa học nào đằng sau cái ý tưởng ‘số đẹp’ không? Tôi nghi ngờ là không. Tìm trong pubmed thì có vài nghiên cứu tâm lí học, và tất cả đều cho biết là không có liên quan nào giữa chữ số 999 và may mắn cả. Và, nếu không thì làm sao người ta ‘hét’ cái giá quá cao như vậy.
■ Tài xế xe tải không biết tiếng Anh
Các bạn có thể tưởng tượng được người cầm tay lái cái xe tải khổng lồ ở California có thể không biết tiếng Anh và không hiểu các bảng hiệu tiếng Anh?
Có đó.
Hàng ngàn, thậm chí hàng mười ngàn, tài xế như vậy ở đất Cali này. Đáng sợ thiệt! Đây là một trong những lí do chánh phủ Trump siết chặt chánh sách di trú.
Hôm nay, đi trên xa lộ 605 tôi thấy khá nhiều cảnh sát! Hoá ra, họ có chiến dịch kiểm tra tài xế xe tải, kể cả kiểm tra tiếng Anh.
■ Di trú thời Trump
Gặp bà con từ Tràm Chẹt (tỉnh Kiên Giang, à quên, An Giang) mới sang đây định cư chừng 1 tháng. Các ‘đồng chí’ này đã chờ 14 năm để được đi Mĩ chánh thức.
Xin nhắc lại: Mười bốn năm.
Hỏi sao nhiều đồng hương ở đây không hài lòng khi thấy có nhiều người nhảy rào vào Mĩ. Bây giờ, dưới thời Trump thì việc nhảy rào đã hết rồi.
Nhưng khi ông Trump ‘lên ngôi’ cũng là tin buồn cho hàng ngàn đồng hương ở Thái Lan. Chuyện là cuối thời Biden, một số người Việt hảo tâm ở Mĩ đã làm bảo trợ cho chừng 2000 người Việt đang kẹt ở Thái Lan, và thủ tục đã xong xuôi rồi, chỉ chờ ngày đi. Đùng một cái, ông Trump thắng cử vang dội, và chánh phủ ông xét lại tất cả các chương trình di trú. Hậu quả là gần 2000 đồng hương ở Thái Lan bị “lỡ chuyến đò.” Tội nghiệp quá.
Nguyễn Văn Tuấn
Không có nhận xét nào