Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Năm con ngựa: Tô Lâm như con ngựa không cương.

    Lại chỉ biết nhắm mắt đi theo con đường mòn cũ  sẽ dẫn tới kỉ nguyên suy sụp!  Có thể nào ngựa về ngược?

    Âu Dương Thệ

    22/12/2025

    Sáng nay 22.12  Hội nghị Trung ương (HNTU 15) đã diễn ra. Đây là HNTU cuối cùng sẽ quyết định thành phần Tứ hay Ngũ trụ để  Đại hội (ĐH) 14 dự tính từ 19-25.1.2026 sẽ thông qua. HNTU 15 này rất quan trọng, nhưng có nhiều sự kiện bất thường đã diễn ra. Trước ngày họp không được thông báo, họp bao nhiêu ngày cùng hoàn toàn trống không. Thông thường Trung ương đảng (TUĐ) thường có những thông báo ngắn gọn trước vài này và trong buổi khai mạc cũng có thông báo gọn thời gian làm việc của hội nghị. Đặc biệt đáng chú ý nữa là, các đài truyền hình đã không trực tiếp truyền đi lễ khai mạc do Chủ tịch nước (CTN) Lương Cường và diễn văn khai mạc do Tổng bí thư (TBT) Tô Lâm. Chỉ có báo chí đăng diễn văn khai mạc ngắn của Tô Lâm. Đáng để ý nữa là, ngày khai mạc HNTU lại chọn đúng vào ngày lễ kỉ niệm 81 năm thành lập Đội quân Đầu tiên của Quân đội nhân dân (QĐND) (22.12.1944). Nghĩa là buổi lễ kỉ niệm quan trọng của QĐND đã không được tổ chức như thường lệ!

    Nhìn khuôn mặt từ Tô Lâm, Lương Cường tới các nhân vật chính tỏ ra rất tư lự, lo âu. Tại sao HNTU quan trọng đề cử những người cầm đầu chế độ lại có một chuỗi các sự kiện không được bình thường như vậy?

    ***

    HNTU 15 có thể sẽ có quyết định ai ở ai đi trong ĐH 14 sẽ diễn ra vài tuần tới. Trong đó quan trọng nhất là số phận của Tô Lâm sẽ được định đoạt. Ông sẽ  ngồi tiếp ở ghế cao nhất, hay phải trở về “làm người tử tế”? 

    Ngoài một số sự kiện không bình thường đã diễn ra ngay trong ngày khai mạc HNTU 15 như trên đã tường thuật, ít tuần trước còn diễn ra một số biến số rất đặc biệt. Ngày 28-11 tại Hội nghị giao ban của bộ Quốc phòng -tức Hội nghị hoạch định cách giải quyết những công tác quan trong trong thời gian trước mắt của Quân đội-  Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội đã tuyên bố và ra chỉ thị: “ Xây dựng kế hoạch kiểm tra các lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng và công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.“   Tại sao bộ Quốc phòng phải tiến hành kế hoạch để Quân đội  “làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng”? Ai và lực lượng nào trong Đảng đang âm mưu phá ĐH XIV trong lúc này?

    Sau lời đe dọa công khai của bộ Quốc phòng (BTQP) dưới quyền của hai Đại tướng Lương Cường (CTN) và Phan Văn Giang (BTQP) chỉ vài ngày sau, nội trong ngày 4.12 buổi sáng Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang, Trần Cẩm Tú), buổi chiều Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025 (Tô Lâm, Lương Cường,Phạm Minh Chính,Trần Cẩm Tú). Nhưng chỉ 2 ngày sau tại Hội nghị Nâng tầm “cộng sinh chiến lược” giữa Công an – Quân đội – Ngoại giao -   đã diễn ra ngày 6.12. Trong đó Tô Lâm, Lương Cường và Phạm Minh Chính đã tham dự, các Ủy viên Bộ chính trị (UVBCT), Ủy viên Trung ương (UVTU), Ban bí thư (BBT) hiện diện đông đủ . „Thay mặt lãnh đạo 3 bộ“, Bộ trưởng Công an (CA) Lương Tam Quang đọc diễn văn chính nêu lí do „ Lễ ký Quy chế phối hợp công tác quan trọng giữa ba Bộ.“  „Trong giai đoạn cách mạng mới, theo đồng chí Bộ trưởng, yêu cầu nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đặt ra hết sức cấp thiết, nhằm góp phần tạo động lực, sức mạnh mới đẩy lùi thách thức, biến thách thức thành cơ hội, huy động cao nhất mọi nguồn lực trong và ngoài nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV“. Như vậy  Tô Lâm đã giao cho bộ CA vai trò chỉ đạo cả ba lãnh vực an ninh, quốc phòng và ngoại giao!

    Những diễn biến rất gay gắt, dồn rập giữa CA và Quân đội (QĐ) – „thanh gươmlá chắn“ bảo vệ chế độ toàn trị, họ vẫn tự hô hoán là đồng chí, đoàn kết thủy chung,  nhưng nay đang thành kẻ thù, đối thủ của nhau trong việc giành giựt quyền lực tại ĐH 14. Các phe nhóm đang chùm chăn đánh phá nhau… Tại sao lại đi đến tình hình cực kì xấu như vậy?


    Sự khác biệt trong cách vận hành và kiểm soát quyền lực giữa hai chế độ Dân chủ Đa nguyên và chế độ độc tài đảng trị.

    Khi tìm hiểu chính trị một quốc gia mà chỉ  căn cứ trên những khẩu hiệu chính trị, những lời hứa ngon ngọt của vài người đứng đầu thì chẳng khác nào người mù lại bị bỏ rơi trong rừng hoang không biết đường mò ra, sẽ trở thành nạn nhân của những con giã thú! Muốn biết rõ chế độ chính trị một nước như thế nào phải căn cứ trên cơ cấu tổ chức, điều hành và kiểm soát chính quyền và xã hội dân sự trên các lãnh vực chính trị, kinh tế, pháp luật, ngoại giao, văn hóa và giáo dục đang vận hành thực sự trong quốc gia đó như thế nào. Đặc biệt cũng phải nắm vững tâm lí, tư cách và khả năng của người đứng đầu chế độ của từng giai đoạn.

    Trong các xã hội Dân chủ Đa nguyên (DCĐN) các chính đảng hoạt động độc lập và dân chủ, các đảng viên có quyền công khai ứng cử hoặc được đề cử trong những chức vụ quan trọng ở trong đảng và chính quyền. Các  đảng viên có quyền độc lập trong việc bỏ phiếu thuận hay chống ứng cử viên đó. Nhân dân có quyền theo dõi và phát biểu công khai quan điểm qua hệ thống báo chí độc lập và tự do, bỏ phiếu thuận hay chống các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử dân chủ. Vì đây là trách nhiệm của người hay đảng cầm quyền, đồng thời cũng là quyền và nhiệm vụ của các công dân và đoàn thể.

    Hiện nay tại VN chế độ độc tài toàn trị đề cao các lời hứa với các khẩu hiệu „dân biết, dân bàn, dân kiểm tra“, „lấy dân làm gốc“. Điều lệ ĐCSVN cũng qui định rõ quyền của đảng viên trong việc ứng cử và đề cử trong các chức vụ trong Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu phải làm công khai, minh bạch. Điều lệ đảng (ĐLĐ) còn đề cao và đòi hỏi những đức tính gương mẫu và tình đồng chí giữa các đảng viên, đặt quyền lợi đảng trên lợi ích cá nhân, phe nhóm. Nhưng trong thực tế thì hoàn toàn trái ngược như ngày với đêm! 

    Cụ thể là cho tới nay chỉ còn vài tuần trước ĐH 14, nhưng mấy triệu đảng viên, ngay cả BCHTU cũng hoàn toàn mù tịt chưa biết ai sẽ tranh cử làm TBT, ủy viên BCT…Chỉ vài người, vài nhóm có thế lực đang lợi dụng quyền lực dùng các thủ đoạn độc tài để bịt kín cuộc tranh giành quyền lực giữa họ với nhau. Giữa các „đồng chí“ với nhau nhưng họ lại đang sử dụng những hành động tàn tệ, thất đức, vô lương tâm xấu xa tồi tệ nhất đánh phá lẫn nhau. Nên không dám để cho bên ngoài biết, ngay cả với các đảng viên. Còn nhân dân thì trước sau vẫn bị bịt mắt. Cá nhân hay đoàn thể nào đưa tin đều bị kết tội là phản động, chống chế độ. Như vậy là họ đã công khai nuốt lời hứa với nhân dân. Vì họ đã lạm dụng, độc đoán ra lệnh là, nhân sự ở cấp cao là tuyệt đối bí mật! 

    Như thế ai cũng thấy rõ, chính những người  cầm đầu CSVN đã hoàn toàn dối trá, vô lương tâm với các đảng viên và trên 100 triệu nhân dân với các khẩu hiệu bịp bợm „dân biết, dân bàn, dân kiểm tra“, „lấy dân làm gốc“ ! Hiện nay họ đang rất ngang ngược công khai tước quyền căn bản và chính đáng của nhân dân ta và ngay cả mấy triệu đảng viên! 

    Thái độ cư xử vô lễ bất kính này đối với đảng viên và nhân dân đã trở thành tập quán hành động của những người cầm đầu CSVN suốt 80 năm qua. Càng nguy hiểm nữa là, các thế hệ nắm quyền gần đây, đặc biệt dưới thời Tô Lâm hiện nay, đang cố tình gia tăng các thủ đoạn tồi tệ nhất trong việc tranh giành quyền lực, đất đai và tiền bạc giữa họ với nhau, coi đất nước là sở hữu riêng và coi đảng viên và nhân dân là đầy tớ! 

    Chúng ta có thể quan sát rất rõ sự khác biệt như ngày với đêm về cách vận hành quyền lực trong xã hội giữa Hoa kì dưới chế độ DCĐN và chế độ độc đảng ở VN hiện nay. Tuy Trump và Tô Lâm giống nhau ở một sô điểm lớn, cùng là hai chính trị gia tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, cực kì tham quyền, rất độc đoán, tư cách rất tồi. Nhưng tại VN các thủ đoạn bịt miệng báo chí, cấm tiếng nói đối lập của Tô Lâm đã được Đảng, CP, báo chí của chế độ tuân lệnh răm rắp. Người ta có cảm tưởng sai tưởng như Tô Lâm được các giới ủng hộ! Thực ra dưới chế độ toàn trị hiện nay từ Đ,CP,QH, báo chí chỉ biết gật và vâng dạ, tô hồng. Ai công khai chống lại thì bị CA thẳng tay đàn áp, bị chụp mũ kết tội là phản động!

    Trong khi đó mỗi hành động hay biện pháp độc tài, đàn áp của Trump, ngoài một số người vây cánh trong chính phủ và một phần đảng Cộng hòa ủng hộ, nhưng đảng Dân chủ, các báo chí độc lập có uy tín, các chuyên viên, trí thức và nhân sĩ công khai trình bày quan điểm trước dư luận. Đặc biệt nữa là các tầng lớp nhân dân -ủng hộ hay chống Trump- được quyền tự do tổ chức biểu tình. Khiến cho Trump phải rút lại một số biện pháp, hay phải để Quốc hội (QH) quyết định các vấn đề bức xúc do nhân dân đòi hỏi. Một số ứng cử viên đảng Dân chủ đã vừa thắng cử ở vài tiểu bang.

    Tô Lâm đang thực hiện sách lược đốt giai đoạn với các thủ đoạn cực kì tàn bạo và gian trá để nắm độc quyền tại ĐH 14

    Lợi dụng trong khi ngọa long Nguyễn Phú Trọng bệnh nặng nhưng vẫn muốn giữ ngai vàng, Tô Lâm đã tiến hành cuộc đảo chính từng bước nắm chức CTN vài tuần sau nhẩy lên làm TBT độc quyền thống lĩnh chế độ toàn trị (3.8.2024). Là người rất cuồng vọng chỉ tôn thờ quyền lực cá nhân, nên ghế TBT lâu dài là tầm nhắm của ông ta. Nhưng ĐH 14 chỉ còn hơn một năm, thời gian quá ngắn và thế lực cá nhân và vây cánh chưa đủ mạnh nên Tô Lâm đã chọn sách lược đốt giai đoạn nhắm mục tiêu cao nhất là nắm cho được chiếc ghế TBT tại ĐH 14 vào đầu năm 2026. Để thực hiện mưu đồ ích kỉ cho cá nhân này Tô Lâm đã dựa vào bộ máy Công an và nhóm Hưng yên cùng quê sử dụng những đòn pháp  chính trị, tâm lí… để cô lập, chia rẽ và mua chuộc các đối thủ cao nhất ở trong BCT, BBT, TUĐ. .. Vì thế ông tung ra những khẩu hiệu rất kêu bề ngoài rất yêu nước, nhưng bên trong lại vẫn chỉ là „trên rải thảm, dưới rải đinh“. Như „Đưa đất nước tiến lên kỉ nguyên mới“, “sắp xếp lại giang sơn“, „vừa chạy vừa xếp hàng“…!

    Cụ thể là, sách lược tinh gọn bộ máy chỉ trong vài tháng ép  buộc các tỉnh, thành phố phải sát nhập với nhau từ 63 tỉnh-thành phố nay chỉ còn 34 tỉnh-thành phố. Bỏ cấp huyện, nay chỉ còn cấp tỉnh-thành phố và cơ sở xã-phường. Gấp gáp tổ chức lại các Ban Trung ương, cải tổ lại bộ máy chính phủ và QH. 

    Mục tiêu thực sự bên trong của các cuộc cải tổ rất vội vã này là,  Tô Lâm và vây cánh muốn loại bỏ, cô lập các đối thủ và mua chuộc những cán bộ còn đứng lưng chừng ở các cấp trung ương và tỉnh-thành phố đang giữ các chức vụ then chốt trong BCT, BBT, TUĐ ở trung ương và địa phương, đồng thời cài cắm vây cánh vào các cơ quan này. Để làm sao càng gia tăng nhanh thành phần trung thành với Tô Lâm  trong BCT, BBT và TUĐ; nhờ thế phe Tô Lâm sẽ chiếm đa số trong các cơ quan cao cấp này và ông ta sẽ được xếp vào „trường hợp đặc biệt“ để nắm ghế TBT tại ĐH 14, mặc dầu đã quá tuổi theo qui định của ĐLĐ!

    Vì thế đưa ra khẩu hiệu „tinh gọn bộ máy“ nhưng trong thực tế hiện nay lại trở thành phình to ra. Như số Phó Thủ tướng nay tăng lên tới 9 người; bộ QP trong thời bình mà nay có tới 9 phó Thứ trưởng, bộ CA cũng có 7 Thứ trưởng. Tình trạng phình to cấp phó ở các Ban Trung ương, các Cục cũng rất phổ biến. Trong các nước DCĐN, QH kiểm soát nghiêm việc chi tiêu ngân sách nhà nước. Cho nên bộ máy chính quyền không được phép phình to, lãng phí công quĩ từ tiền thuế do nhân dân đóng góp. Thông thường tại các nước này ngoài Thủ tướng (hay Tỏng thống) chỉ có 1 Phó Thủ tướng hay 1 Phó Tổng thống. Các bộ cũng vậy, ngoài bộ trưởng thường chỉ có một thứ trưởng. Các cơ quan cấp dưới cũng bị giới hạn nhân sự nghiêm ngặt.

    Đặc biệt nữa là để thực hiện sách lược đốt giai đoạn cho phe mình, lợi dụng vai trò TBT nên Tô Lâm đã bắt TUĐ, QH, Chính phủ (CP) phải tổ chức  những cuộc họp bất thường chưa từng có từ trước tới nay. Từ khi làm TBT mới hơn một năm, nhưng Tô Lâm đã bắt TU phải tổ chức tất cả 5 HNTU chính thức và ít nhất 2  HNTU bất thường. Một con số kỉ lục từ trước tới nay, đúng là khẩu hiệu „vừa chạy vừa xếp hàng“. Vì theo ĐLĐ một năm chỉ có 2 HNTU. Đáng chú ý nữa là các HNTU thời Tô Lâm chỉ kéo dài từ 1 tới 3 ngày, thay vì 4-7 ngày có khi cả tuần lễ như trước đây! Xuyên qua các HNTU kiểu bỏ túi này Tô Lâm tiến hành thay đổi xoành soạch nhân sự như thay áo ở trong  BCT, BBT, các Ban TU, các bộ…các tổ chức quần chúng ; có khi vừa mới chỉ định xong nhưng chỉ vài ngày sau lại bị mất chức. Thí dụ gần đây nhất (đầu tháng 11)  thay đổi một loạt nhân sự cấp cao như thay áo.

    Cả QH cũng bị Tô Lâm ép buộc phải gấp rút ra những luật mới như một cái máy.  Trong kỳ họp thứ 10 vừa qua QH „đã biểu quyết thông qua số lượng dự án luật lớn nhất từ trước tới nay tại một kỳ họp.Khối lượng dự án luật phải xem xét quá lớn, nhưng thời gian lại gấp gáp. Chính Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phải than: "Ít nhất cũng phải ba ngày, năm ngày gì đó. Chứ có phải tề thiên đại thánh đâu mà mới chiều nay gửi, ngày mai nghiên cứu bấm nút thì không thể nào làm được."

    Với cách làm cực kì hấp tấp, dồn dập và rất độc đoán như vậy Tô Lâm muốn gây áp lực và khủng bố tinh thần, tâm lí đối với các cán bộ ở cấp cao và trung cấp, tính toán theo thâm ý thủ đoạn „anh theo tôi hay chống tôi“! Trong một xã hội độc tài toàn trị, đường tiến lên duy nhất để xây dựng và bảo vệ quyền lực cá nhân là chạy theo người đang nắm quyền lực cao nhất, mạnh nhất!

    Nhưng cách làm cực kì cẩu thả, hấp tấp chỉ tính tới những lợi trước mắt cho cá nhân, bất kể những tai hại, nguy hiểm lâu dài cho nhân dân và đất nước. Điều này  nói lên thái độ vô trách nhiệm và đầu óc cự kì thiển cận của Tô Lâm!


    Sự cấu kết giữa Công an, nhóm Hưng yên đang dẫn tới lộng quyền

    Trong thời bình vai trò của Quân đội không còn quan trọng như thời chiến tranh, sau khi đạt tới đỉnh cao thời tướng Lê Đức Anh làm BTQP và CTN nhưng sau đó giảm dần. Tuy bề ngoài  QĐ và CA vẫn là „lá chắn“ và „thanh gươm“ bảo chế độ toàn trị. Nhưng trong các thập qua giới lãnh đạo tập trung vào an ninh, nội trị và kinh tế, nên CA càng được giao nhiều nhiệm vụ hơn. Nhất là từ thời Nguyễn Phú Trọng làm TBT lấy danh nghĩa chống tham nhũng để cô lập đẩy TT Nguyễn Tấn Dũng phải „về làm người tử tế“ thì thế của CA ngày càng mạnh, lực càng lớn.

    Quyền lực của CA đạt tới cao điểm từ ĐH 12 (2016).  Số tướng CA nhẩy vào BCT, hoặc giữ các chức vụ then chốt trong Đảng và CP gấp gần 4 lần so với QĐ. Cũng chính vì thế NPT lần đầu tiên đã phải nhẩy vào làm Bí thư Đảng ủy CA TU để kiểm soát. Nhưng vài năm sau bị bệnh nặng nên từ đó Tô Lâm – BTCA từ 4.2016) –đã xây dựng nhóm đồng hương Hưng yên thao túng BCA. Từ khi Nguyễn Phú Trọng đột quỵ Tô Lâm ra tay từng bước thanh toán các đối thủ trong tứ trụ và làm đảo chính lên nắm ghế  CTN  (22.5.24) và TBT từ 3.8.2024.

    Hiện nay Tô Lâm còn lộng quyền coi thường Hiến pháp (HP). Mới đây Tô Lâm lại chèn ép Lương Cường CTN khi đầu tháng 12 ngang nhiên sang Lào tham dự lễ kỉ niệm 50 năm Quốc khánh Lào “ theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.“ Đúng ra theo HP thì đây là thẩm quyền của CTN. Bị lép vế nên khi đó Lương Cường chỉ còn tổ chức lễ quốc khánh Lào ở Hà nội thôi! Quá tham quyền nên Tô Lâm đã vứt HP vào sọt rác! 

    Mang danh là cơ quan điều tra chống tham nhũng, nhưng số CA ở cấp cao dính líu trực tiếp vào tham nhũng ngày càng gia tăng, đặc biệt từ khi Tô Lâm làm TBT lực lượng CA đang bao trùm phủ kín mọi lãnh vực, nhất là trong chính trị, pháp luật, kinh tế, tài chính, tôn giáo, văn hóa đang trở thành như một quốc gia trong một quốc gia!

    Tô Lâm vừa ra nghị quyết mới không để người địa phương nắm các chức vụ chủ chốt ở các cơ quan tỉnh-thành phố, nhưng lại cử hàng loạt tướng và cán bộ cao cấp CA và vây cánh nắm các chức vụ quan trong ở nhiều địa phương, nhất là ở các địa bàn chiến lược hàng đầu như Hà nội, Sài gòn. Vì thế nghị quyết mới trở thành vô nghĩa, giấy lộn!


    Bộ CA đang xây phi trường riêng ở Gia bình Bắc ninh cực kì tối tân 5 sao thuộc hạng hàng đầu thế giới, phí tổn lên tới gần 200.000 tỉ đồng và độc quyền chọn nhà thầu

     Trong kế hoạch sắp xếp lại giang sơn vừa qua Tô Lâm đã đặt trọng tâm và giành ưu tiên đặc biệt cho  ngành CA và các nhóm lợi ích với các tỉ phú Dollar. Những cao điểm hiện nay CA không chỉ phình to mà còn nắm thượng phong trong các công trình cực kì lớn, tự do móc tiền ngân sách nhà nước. Đầu tháng 11 theo yêu sách của phe Tô Lâm, TT Phạm Minh Chính đã phải chuyển sang QH dự thảo xây dựng sân bay rất lớn và tối tân ở Gia bình tỉnh Bắc ninh. Chỉ 4 tuần sau, ngày 11.12  QH đã phải “biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.“ Đây là phi trường do BCA toàn quyền sử dụng. Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình„.  

    Sân bay Gia Bình hướng đến mục đích đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới  „Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng“. Đáng kể nữa là BCA độc quyền chọn nhà đầu tư Bộ Công an  chọn nhà đầu tư xây sân bay Gia Bình trong trường hợp đặc biệt. Tập đoàn Vinhom của tỉ phú Dollar Phạm Nhật Vượng -đứng thứ 95 tỉ phú giầu nhất trên thế giới- đang có khả năng lớn nhất trở thành nhà thầu xây sân bay Gia bình với số tiền lên tới nhiều tỉ Dollar. Đây là hành động lạm quyền của Tô Lâm cố tình tranh giành ảnh hưởng với QĐ bất kể tới lãng phí ngân sách quốc gia, mặc dầu Tô Lâm đang làm Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng  chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (TBPCTN,LP,TC)


    Bộ CA xây những tòa nhà cao 27-40 tầng sang và đầy tiện nghi cho cán bộ CA và gia đình ở Hà nội

    Ngày 1.11 Bộ Công an khởi công dự án nhà ở tại Hà Nội cho lực lượng công an nhân dântạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và gắn bó với sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và nhân dân“ tại phường Phú Thượng (Hà Nội) trên khu đất rộng 18.142 m² „công trình gồm 3 tòa tháp cao từ 27 đến 40 tầng, thiết kế hiện đại, cung cấp 1.262 căn hộ từ 2 - 4 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của cán bộ, chiến sĩ và gia đình. „  „Dự án ưu tiên phát triển không gian xanh, cảnh quan hài hòa và hệ thống tiện ích đồng bộ“.  Giữa lúc hàng triệu công nhân sống trong những nhà ổ chuột, nhiều công trình xây nhà xã hội vẫn chỉ nằm trên giấy từ nhiều năm. Nhất là những trận lũ lụt cực lớn trong các tháng qua từ Bắc chí Nam đang làm hàng triệu đồng bào bị mất nhà cửa!


    Tô Lâm cho Bộ CA xây sân vận động tối tân ngay trên quê hương Hưng yên

    Ngày 19.10 Tô Lâm đã chủ trì „dự lễ khởi công sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi“ ở Hưng yên, quê hương của Tô Lâm, do „Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng“, với sự tham dự của nhiều UVBCT lãnh đạo các Ban Đảng , Chính phủ và QH có cả Chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật Vượng. „Nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của lực lượng Công an Nhân dân“, „thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút, công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.“; “tiện nghi và sang trọng chưa từng có tại các sân vận động ở Việt Nam“. Trong diễn văn chính BTCA Lương Tam Quang cho biết, đây là „chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm“ Đây là một hành động rõ ràng mới nhất của Tô Lâm trong việc dùng tiền của ngân sách quốc gia giành ưu tiên cho CA và gia đình của Tô Lâm.

    Trước đây vài năm khi là BTCA chính Tô Lâm đã cho xây Nhà hát Hồ Gươm 5.000 m2 tại vị trí đất "kim cương", “nhà hát Opera tuyệt vời nhất thế giới” để BCA tổ chức những cuộc hội hè, văn nghệ lớn và cực kì sang trọng! Càng lạ lùng nữa là, Tô Lâm đã cho bộ CA tổ chức văn nghệ lớn ở nhà hát Hồ gươm vào đúng dịp kỉ niệm chiến tranh xâm lươc của Trung quốc ở các tỉnh phía Bắc. Tối 18.1, giáp Tết Ất Tị Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận “Sống trong lòng dân” để tặng thưởng  “những tấm gương tiêu biểu Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở“ tại Nhà hát Hồ Gươm do ủy viên BCT Bộ trưởng CA Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì và “vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo“. 


    Thời thượng phong trong cộng sinh giữa quyền và tiền cực kì bất chính,                                                                 bất chấp pháp luật và công pháp quốc tế

    Những sự kiện dẫn chứng trên đây đang làm các giới cả trong Đảng lẫn ngoài xã hội và rất lo ngại về sự phát triển rất  nhanh chóng sự cộng sinh đang bùng nổ giữa CA và một số nhóm tư bàn thân hữu đỏ trong những công trình cực lớn của CA và CP. Trong đó chiếu cố đặc biệt tới một số tập đoàn địa ốc, nhiều người đứng đầu từng là sinh viên theo học ở Liên xô trước đây. Thập niên đầu Thế kỉ 21 về nước làm ăn liên kết với một số người có thế lực trong Đảng, đặc biệt các nhân vật cầm đầu ngành CA và các cơ quan truyền thông báo chí hàng đầu chế độ toàn trị. Nhờ quyền lực cao và tiền bạc lớn nên họ đang làm ăn cấu kết với nhau theo kiểu Oligarchie  như kiểu Putin ở Nga. 

    Ngày 26.9.2925 dưới sự có mặt của TT Phạm Minh Chính và nhiều cán bộ cao cấp, Tập đoàn Vingroup khởi công dự án đầu tư „Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) cùng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam và hàng đầu thế giới“ với “diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.“

    Trong dịp 80 năm Quốc khánh vừa qua PNV đã có mặt thường xuyên bên cạnh Tô Lâm cùng các nhân vật cao cấp khác có thế lực trong các dịp lễ lớn. Hiện nay tập đoàn Vingroup đang còn vận động để đứng làm chủ thầu công trình xây dựng đường xe lửa mới xuyên Việt trên 1500 km. Trong đó muốn được ưu đãi dùng tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng theo lối vay của Ngân hàng nhà nước mà không phải trả tiền lời!

    Họ là những đại tỉ phú Dollar, làm ăn kinh doanh theo lối đại tư bản đỏ thân hữu, dùng sức mạnh của đồng tiền để bôi chơn công việc kinh doanh bất chính với các giới có quyền lực ở trong Đảng và CP.  Ở VN hiện nay CA nắm độc quyền điều tra và ngành Tuyên  giáo độc quyền báo chí. Cách làm ăn này của họ rất thành công dưới chế độ CA trị ở VN hiện nay. 

    Một số người này đã thử làm ăn như vậy ở vài nước ngoài. Nhưng cách làm ăn này họ đã bị thất bại ở các nước DCĐN. Vì ở đó là những nước pháp trị, công khai minh bạc và báo chí độc lập. Ở đây nhiều nhà kinh doanh trọng pháp luật, có lương tâm, dùng đồng tiền trong sạch, kinh doanh chính đáng nên thành công và được kính nể; nhưng nếu làm ăn gian dối thì bị báo chí phanh phui và bị pháp luật trừng trị.

    Trong các thập niên gần đây, giới kinh doanh địa ốc mua chuộc những cán bộ có máu mặt bằng tặng không hay bán thật dẻ () biệt thự ở những khu đất vàng. Nên họ đã có thể mua dễ dàng các khu đất vàng để xây biệt thự, nhà nghỉ mát đầy tiện nghi ở các thành phố lớn như Hà nội, Sài gòn hay các khu nghỉ hè ở Cà mâu, Đà nẵng, Nha trang, Hạ long  hay các miền núi.  Những trận đại lũ lụt lũ vừa qua từ tháng chín tới nay, từ biên giới phía Bắc, Hà nội, các tỉnh miền Trung và tệ hại nhất là Cao nguyên phía Nam miền Trung. Thiên tai chỉ là một phần, nhưng nguyên nhân chính là NHÂN TAI, do sự cấu kết giữa các  đại quan đỏ và các tư bản đỏ. Vì chế độ toàn trị đã để cho các nhà tư bản đỏ phá rừng vô tội vạ để lập các khu nghỉ mát hạng sang, hay cho xây dựng những nhà máy lớn của các nhà đầu tư nước ngoài (FDI).

    Ngày 30.9.25 khi tiếp xúc với cử tri Hà nội Tô Lâm vẫn lên giọng „Nhấn mạnh quan điểm nhất quán là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa đất đai“. Nhưng ông lại đặt câu hỏi: "Tại sao đất đai của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?". Nhưng đầu tháng 10.25 Ủy ban nhân dân Hà Nội ra quyết định „thu hồi đất vàng Cao Xà Lá ở đường Nguyễn Trãi có diện tích 11 ha để giao cho nhà đầu tư  Vinhomes Smart City“ của Phan Nhật Vượng 

    Một thí dụ khác về „đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa đất đai“ là đảo Phú quốc. Hiện nay nhiều nhà địa ốc tư nhân đang xây dựng hàng loạt các khách sạn nghỉ mát cực kì sang trọng và đắt tiền xa hoa.

    Liệu những ông chủ các công ti địa ốc với gia tài nhiều tỉ Dollar có phải trả tiền mua đất cho Nhà nước theo giá thực, hay chỉ theo giá tượng trưng? Chính Tô Lâm đang là TBCĐTU phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chắc chắn phải biết điều này. Nhưng tại sao ông vẫn giả vờ nêu câu hỏi trước cử tri: "Tại sao đất của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?" Ông vẫn giả điếc, làm bộ ngây ngô? Nhưng không thể qua mặt được nhân dân, những người dân chủ và những đảng viên biết tự trọng!

    Ngay cả một số báo chí, nhà báo và nhiều người đấu tranh dân chủ ở trong và ngoài nước đã nhiều lần thẳng thắn tố cáo những hành động „biến nhà công thành nhà ông, đất công thành đất ông“ của nhiều quan đỏ tham nhũng đã tư túng với các trọc phú tư bản đỏ… Thay vì biết lắng nghe và trừng trị bọn quan tham nhũng và các nhà địa ốc bất lương, những người cầm đầu chế độ toàn trị lại kết án và cho báo chí chụp mũ những người đấu tranh dân chủ ở trong và ngoài nước và các đảng viên tiến bộ biết quí tự trọng…. Cụ thể là trong dịp gần  Ngày Nhân quyền Quốc tế năm nay BCA và  Phạm Nhật Vượng đã trực tiếp liên kết với nhau, môt bên thì đưa ra tòa, một bên thì  kết án LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Lê Trung Khoa đang sinh sống tại Đức và một số người ở trong nước. Vì họ đã thẳng thắn tố cáo những toa rập giữa những quan đỏ và tư bản đỏ . Nay CA còn đe dọa bắt cóc hai người đấu tranh nhân quyền này!

    Vừa qua QH gật lại sửa Luật báo chí cho phép CA bắt báo chí và các nhà báo phải chuyển các tin liên quan tới các cuộc điều tra cho CA. Đây rõ ràng là CA đang bắt báo chí của chế  độ càng ngày bị bịt miệng, bịt mắt. Không những thế CA còn nắm toàn bộ hệ thống thông tin trên điện tử Internet nhằm ngăn chặn thông tin bất lợi cho các quan đỏ tham nhũng và những tư bản đỏ làm ăn bất chính! 

    ***

    Chỉ mới hơn một năm trong cương vị TBT Tô Lâm cưỡng bức toàn Đảng và nhân dân phải „vừa chạy vừa xếp hàng“ để „sắp xếp lại giang sơn“, „tiến lên kỉ nguyên mới“. Với những khẩu hiệu đao to búa lớn bọc đường, nhưng thực tâm là những thủ đoạn nham hiểm bất lương vô đạo đức „trên rải thảm, dưới rải đinh“  để Tô Lâm ra tay thực hiện tham vọng nắm tiếp tục ghế TBT tại ĐH 14 vài tuần sắp tới. Để thỏa mãn danh vọng cho cá nhân và gia đình ông đã vất bỏ ĐLĐ, cắt đứt tình đồng chí và dẵm lên tấm lòng với nhân dân! Để phục vụ những mục tiêu cá nhân ích kỉ này Tô Lâm đang kết bè phe cánh Hưng yên đồng hương, vực dậy bộ máy CA mật vụ để nắm độc quyền các lãnh vực trong Đảng, chính quyền và toàn xã hội như những con bạch tuộc đang ngang ngược và nguy hiểm buông càng trên mọi ngõ ngách, trở thành lực lượng độc tài gian ác nhất hiện nay. Không những thế, tuy vẫn mở miệng là đảng viên CS gương mẫu, nhưng Tô Lâm còn đang gia tăng cấu kết với các nhóm tư bản đỏ, chủ nhân các đại công ti bất động sản đang cướp đất của dân lành. Những tỉ phú Dollar này đang như hình với bóng bên cạnh các hoạt động của Tô Lâm. Những sự kiện này -như các dẫn chứng ở trên trong nhiều lãnh vực-  đã chứng minh rằng, các thế lực có quyền và các thế lực có tiền đang cấu kết công khai với nhau để cùng nhau bóc lột trên 100 triệu đồng bào ta.

    Oái ăm thay đây lại là kết quả 80 năm thực hiện chủ nghĩa Marx-Lenin  với các “đảng viên là những người đi tiên phong“ theo đuổi mục đích „tiêu diệt tư bản bóc lột“, „xã hội không còn giai cấp“, „tiến lên thiên đàng XHCN“ ở VN ! Nhưng chế độ độc đảng cai trị theo mô hình Marx-Lenin   đang biến thể thành chế độ độc tài cá nhân, gia đình- địa phương-phe nhóm trị.

     Nhưng đây cũng là mẫu mực đã và đang xẩy ra ở các nước CS trên thế giới. Chế độ CS đầu tiên ở LX cũng do một đảng thành lập, những người cầm đầu lâu năm như bạo chúa Stalin và Breschnew đã biến nó thành độc tài cá nhân và tham nhũng đi đến sụp đổ, nay chuyển sang đế chế độc tài Putin -từng là cán bộ cao cấp KGB- cấu kết với các nhóm Oligarchie cục kì tham nhũng và bóc lột. Chế độ CSTQ cũng đang tiến hành theo qui trình này. Sau khi nắm quyền Mao Trạch Đông đã biến đảng phải phục vụ cho cá nhân. Dưới thời Tập Cận Bình cai trị độc quyền từ 13 năm qua xuyên qua phe nhóm và tham nhũng. Chế độ CS Cuba -đồng minh của CSVN- sau khi cầm quyền F. Castro  đã biến nó thành gia đình trị như thời phong kiến, đang làm Cuba tụt hậu, nhân dân đói khổ! Ở Triều tiên còn tệ hại hơn nữa. Trên danh nghĩa là CS nhưng Bắc Triều tiên đã trở thành triều đại phong kiến gia đình trị của Kim Nhật Thành từ 80 năm qua, mới đây Tô Lâm đã sang thăm gặp hậu duệ Kim Jong-un rất còn trẻ, nhưng lại độc quyền đang nối tiếp chế độ phong kiến, bất kể nhân dân đói khổ, lại chỉ tập trung sản xuất võ khí nguyên tử và hỏa tiễn. Nay còn đưa quân sang giúp bạo chúa Putin trong chiến tranh xâm lược Ukraine!

    Tại sao các xã hội CS ở nhiều nước khác nhau nhưng lại có một tiến trình phát triển chung từ độc tài một đảng theo văn hóa cai trị M-L trở thành xã hội độc tài cá nhân, phe nhóm, tham nhũng như rươi, trong khi ấy nhân dân bị tước đoạt nhân phẩm và đất nước chậm tiến không có văn minh?

    Căn cứ trên kinh nghiệm thực tế của nhân loại từ Đông sang Tây, Bắc tới Nam suốt mấy ngàn năm  nên Khoa học Chính trị -Xã hội đã chứng minh là,  tâm lí chung của nhiều người rất tham  danh vọng, quyền lực, đất đai và tiền bạc. Nếu điều kiện thích hợp nó có thể bộc pháp lên cực điểm, như ngựa không cương, xe không có thắng, cực kì nguy hiểm cho toàn xã hội.  Vì thế trong các thế kỉ gần đây nhân dân và các đoàn thể ở nhiều nước đã thấy rõ những nguy cơ này, nên đã từng bước cương quyết cải tổ lại các cơ cấu chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa giáo dục, từ phong kiến độc tài hay độc đảng sang DCĐN. Nhờ vậy hiện nay nhiều nước đã  đạt tới xã hội văn minh, tam quyền phân lập, hệ thống xã hội dân sự độc lập, báo chí tự do, nhân quyền được tôn trọng và nhân dân sống trong tự do và hạnh phúc!  

    Nhưng tại VN dưới thời Tô Lâm lại đi theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Nó phản ảnh rất rõ với con người thực của Tô Lâm chỉ biết chạy theo quyền lực, danh vọng và tiền bạc, tư cách và khả năng cực kì tồi tệ! Khi làm BTCA Tô Lâm đã mua chuộc lòng tin của Nguyễn Phú Trọng bằng những hành động dã man, như cho CA hành quân đàn áp nhân dân và hạ sát cả cựu đảng viên cụ Lê Đình Kình ở xã Đồng Tâm (Hà nội) và nhiều người bị bắt; tổ chức sang Đức bắt cóc cán bộ Trịnh Xuân Thanh. Khi ngọa long đỏ Nguyễn Phú Trọng nằm liệt giường thì Tô Lâm thừa dịp đuổi CTN Võ Văn Thưởng, CTQH Vương Đình Huệ để nhẩy lên ghế CTN và TBT; liền đó trao huân chương Sao vàng cho cựu TT Nguyễn Tấn Dũng, từng là đối thủ không đội trời chung với Nguyễn Phú Trọng. Năm 2021 tháp tùng Pham Minh Chính sang Anh sau khi thăm lăng K. Marx -ông tổ chống Tư bản- Tô Lâm lại ngồi chỗm trệ trong khách sạn hạng sang ở London để ăn thịt bò lát vàng giá cả ngàn Dollar, giữa lúc hàng triệu trẻ em và đồng bào trong nước đang phải sống trong đói khát vì đại dịch Covid. Chỉ nắm ghế TBT hơn một năm nhưng Tô Lâm tập trung xây dựng CA, nhóm đồng hương Hưng yên và liên kết với các tư bản đỏ đã tung ra những đòn tàn bạo và nguy hiểm nhằm độc chiếm ghế TBT trong ĐH 14, như đã dẫn chứng rất rõ ràng ở những phần trên trong bài phân tích này.

    Tô Lâm đang hô hoán những khẩu hiệu chính trị như con cóc muốn to bằng con bò, chỉ cốt đánh lừa Đảng và nhân dân. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là dã tràng xe cát biển Đông ! Hô hoán lớn, hứa hẹn nhiều nhưng trước sau lại ôm chặt vào thây ma Marx-Lenin đã sai lầm và phá sản từ trên 30 năm qua!  

    Nếu còn chút ít lương tri và tự trọng Tô Lâm hãy can đảm nhìn thẳng -trước khi quá muộn- vào sự sụp đổ của chế độ Hitler, mặc dầu hệ thống công an mật vụ Gestapo mạnh và tàn bạo như thế nào; rồi tới sự sụp đổ của Liên xô, chế độ CS đầu tiên, mặc dầu bộ máy công an mật vụ KGB tàn ác và được trang bị đến tận răng!

    22.12.2025


    Không có nhận xét nào