Header Ads

  • Breaking News

    Gương thành công

    Có công mài sắt, có ngày nên kim

    Liên Hoa Đào.

    Sài Gòn xưa/ Theo vn.sputniknews, VN express

    03/01/2026

    Hình của SASE

    Tiến sĩ Phạm Khánh ( trong hình) là một người Mỹ gốc Việt tới Mỹ khi chưa rành tiếng Anh, phải bỏ công 2 lần đi học lại.

    Nhưng nay ông được coi là một trong những người thành công hàng đầu của Không quân Mỹ, với các nghiên cứu giúp chăm sóc các vệ tinh của quân đội Mỹ.

    Ông từng nhận 2 giải thưởng danh giá tại Mỹ là Giải SASE cho Kỹ sư gốc Á đóng góp nhiều cho Không quân Mỹ  và  Giải Arthur S.Flemming vinh danh những nhân viên Liên bang có đóng góp đáng kể cho chính phủ Mỹ trong 3 lĩnh vực: 

    Khoa học cơ bản, 

    Khoa học ứng dụng, kỹ thuật và toán học, 

    Thành tựu về Quản lý và Pháp lý.

    Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng cũng là người đầu tiên từng nhận giải này. 

    Ông Khánh hiện có 20 phát minh sáng chế quan trọng cho Không quân Mỹ. 

    Tiến sĩ Khánh sinh ra ở Sài Gòn nhưng quê gốc ở Hà Nam Ninh. 

    Gia đình ông qua Mỹ năm 1991 theo diện HO. 

    Qua tới nơi, gia đình tới sinh sống tại Nebraska. 

    Khi đó, mặc dù đã là sinh viên Đại học năm thứ 2 tại VN ngành Kỹ sư điện, song ông không đủ tiếng Anh. 

    Vì vậy ông lùi một bước là đăng ký học lại Trung học Mỹ ban ngày. 

    Còn buổi tối theo học Đại học cộng đồng, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Dịch vụ máy tính. 

    Ông phải rất cố gắng học sao cho tiếng Anh có thể xử dụng một cách thành thạo.

    Cuộc sống của gia đình ông khi đó rất cơ cực. 

    Ba ông làm công nhân cho một hãng sản xuất bình đun nước nóng công nghiệp.

    Mẹ Ông làm nghề cắm hoa khô nghệ thuật. 

    Khánh cùng em trai phụ giúp gia đình kiếm tiền bằng cách đến các Trung tâm thương mại để lau sàn và hút bụi từ 6h đến 8h sáng hàng ngày... trước khi tới trường. 

    Họ dành dụm mua được một chiếc xe hơi cũ để đi lại. 

    Vào mùa Đông, khi đi qua những đoạn đường có tuyết rơi dày đến 40 cm, hai anh em phải mang theo bình nước nóng để làm tan tuyết bám vào xe và không ít lần phải xuống đẩy xe. 

    Có bằng Đại học cộng đồng ngay sau khi tốt nghiệp Trung học.

    Khánh vào làm việc tại một Công ty chuyên sản xuất bình điện của xe... dùng trong chơi golf. 

    Nhưng chỉ 3 tháng sau là ông xin nghỉ vì thấy quá bó buộc. 

    Và cảm thấy chưa đủ kiến thức. 

    Do đó ông lùi một bước thứ 2 là theo học Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện của Đại học Nebraska - Lincoln. 

    Và học ngày học đêm, kể cả học kỳ mùa Hè, nên 2 năm rưởi sau ông Tốt nghiệp. 

    Ông quyết học lên Thạc sĩ.

    Và may mắn thay, Stan Liberty, thầy Hiệu trưởng trường Kỹ sư của ông rất mến cậu học trò này. 

    Do đó thầy tích cực giúp ông nghiên cứu. 

    Thầy cho ông về nhà, ở cùng thầy 6 tháng, để học hành và nghiên cứu cho tiện. 

    Kết quả ông có Luận án tốt nghiệp Thạc sĩ rất tốt và được nhận vào học Tiến sĩ với học bổng toàn phần tại Đại học Notre Dame. 

    Người thầy của ông đã khuyến khích ông rất nhiều vì cho rằng ông sẽ trở thành nhà Khoa học.

    Tốt nghiệp Tiến sĩ, ông làm việc như một Tiến sĩ kỹ sư Không gian cao cấp của Phòng thí nghiệm nghiên cứu thuộc Không quân Mỹ tại căn cứ Không quân Kirtland, bang New Mexico.

    Và đã làm ở đây 16 năm nay và rất thành công.

    Tiến sĩ Khánh có vợ là bà Diệu Hương, một du học sinh từng du học ở Mỹ gốc Hà Nội và sinh được 2 cậu con trai.

    Ông bà cũng thường xuyên về Việt Nam thăm lại quê hương.

    Sài Gòn xưa


    Không có nhận xét nào