Header Ads

  • Breaking News

    Thiên Đường là đây ?

    Anh Quoc

    01/02/2025

    Năm Ất tỵ 2025 qua rồi!

    Một năm GDP đã vượt con số trên 500 tỷ Mỹ kim, hàng trăm dự án khởi công và khánh thành với tổng mức đầu tư hàng chục triệu tỷ đồng. Thu ngân sách vượt kế hoạch gần 20%, xuất khẩu xấp xỉ con số gần nghìn tỷ đô la.

    Trong bảng xếp hạng phát triển kinh tế nước ta đã vào top 30-40 trên thế giới. 

    Số triệu phú, tỷ phú đô la ngày càng tăng, ông chủ VinGroup đã lọt vào danh sách 70 tỷ phú hàng đầu trên quả đất, với tài sản chạm mốc 30 tỷ đô la….

    Báo đài đưa tin đã đến lúc Việt Nam bước vào làm chủ cuộc chơi “ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay vút vào vũ trụ” mở ra một kỷ nguyên vươn mình.

    ÔI DIỆU KỲ THAY!

    Nước ta không còn phụ thuộc vào FDI có nghĩa ta sẽ tiến tới làm chủ công nghệ, chủ động trong sản xuất không còn lắp ráp làm thuê “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” bán sức lao động cho ngoại bang nữa.

    Không còn lấy đất làm giá trị ra tăng. Công nghệ số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ phủ toàn bộ các ngành kinh tế, quản lý xã hội, cải cách hành chính sẽ là động lực phát triển…

    Đất nước ta sẽ xanh, sạch, đẹp, người dân hưởng thụ miễn viện phí, miễn học phí, mỗi học sinh biết một chơi một nhạc cụ, không phải mua sách giáo khoa nữa…

    Sẽ có những đô thị thể thao với sân vận động trăm nghìn chỗ ngồi đến đó tập luyện tăng cường sức khỏe. Chúng ta sẽ đăng cai ASIAD, Thế vận hội cho cả thế giới “lác mắt hột”

    Sẽ có tàu cao tốc Bắc- Nam để sáng uống cà phê ở Hà Nội trưa uống rượu ở Sài Gòn.

    Mỗi tỉnh có một sân bay để viễn du khắp mọi miền đất trên thế giới, ra Phú Quốc ngắm nhìn “vơ nít” hòn ngọc của Viễn Đông.

    Sẽ có những nhà ở xã hội cho những anh công nhân, chú shipper dọn đến.

    Đất nước sẽ không còn những hộ nghèo, những căn nhà “ơn đảng” trong “chiến dịch Quang Trung Thần tốc” sẽ xóa đi những căn nhà ổ chuột, tạm bợ.

    “Sắp xếp lại giang sơn” người dân không phải chạy ngược, chay xuôi làm thủ tục “hành là chính” cứ bấm một cái trên VNeID mọi thứ hiện ra trước mặt: Sổ đỏ, sổ hồng, thủ tục đất đai, mua bán, thế chấp, thừa kế… mọi giao dịch xã hội sẽ hiện lên trên màn hình chỉ cần ấn “yes, or no” nhẹ nhàng như đẩy xe hàng.

    Đến năm 2035 – 2045 chẳng còn mấy nữa, hai phần ba dân số hiện nay sẽ có thu nhập cao lúc ấy giấc mơ đi du lịch trên những du thuyền chu du khắp thế giới sẽ thành hiện thực, chẳng hiếm người còn leo lên Spaceship của Elon Musk khám phá vũ trụ…

    Không còn phải nghĩ “trồng con gì, nuôi con gì? Trồng cây thuốc phiện hay nuôi con ca ve?” mà “Ăn con gì, ăn con chân ngắn, hay ăn con chân dài?”

    “Công Nghiệp Văn hóa” sẽ đưa chúng ta đến chỗ “Phiêu ling” chìm đắm trong những vũ điệu, lời ca tiếng hát của các ban nhạc nổi tiếng nội địa, nhàn hạ mà tiền chảy vào như nước – Blackpink chỉ là con tép.

    Nhà hát Opera Ngọc Trai, Opera Hồ Gươm… đêm đêm lung linh ánh đèn, dập dìu tài tử giai nhân đến thưởng thức nhạc thính phòng, các vở Opera “thiên nga đen” “Cây sáo thần” “Bướm Madama” “Đám cưới của Figaro”… với các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới đến trình diễn để kiếm tiền.

    Lại còn “VINFUTURE” nữa chứ, giới khoa học thế giới lúc ấy coi giải NOBEL chỉ là con muỗi, Việt Nam mới là trung tâm của khoa học công nghệ với “Thung lũng Silicon Bến Tre” sản xuất ra những con Chíp kích thước chỉ kính hiển vi điện tử mới soi được.

    Các Trung Tâm tài Chính từ London, New York, Hongkong sẽ chuyển dịch về Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

    Các Hội nghị quốc tế sẽ bỏ Thụy Sĩ ngột ngạt về Phú Quốc… cũng chẳng phải là giấc mơ quá xa vời….

    Camera đặt khắp hang cùng ngõ hẻm sẽ chẳng thấy bóng công an. 

    Công dân tích cực, yếu kém được AI chấm điểm chẳng phải ghen tị nhau nữa, tích cực được khen, được ưu tiên, ưu đãi… công dân yếu kém tự đào thải như thế rất công bằng, cái thời sống theo cảm xúc tự do bay bổng hoang dã sẽ chấm dứt… nhân quyền là thế, bọn Tây, bọn Mỹ sang đây xách dép không xong.

    Lúc ấy chẳng phải dải thảm đỏ đón người tài nữa, 100 người tài là cái đếch gì, người tài trên thế giới nườm nượp xếp hàng về nước đuổi đi chẳng hết.

    Năm 2026 bắt đầu, kỷ nguyên mới đã hiện ra trước mặt, chúc tất cả mọi người dân Việt Nam hãy quên đi lụt lội, ô nhiễm môi trường, và trăm thứ khó khăn phải vật lộn, lo toan… nhìn lên phía trước bởi tất cả những điều kỳ diệu đã đến rất gần.

    Chỉ cần tu thân, tích đức, học tập tấm gương bác Hồ, còn đâu đã có Đảng và nhà nước lo, đừng theo thế lực thù địch chống phá.

    A mô di đà Phật!

    Anh Quốc


    Không có nhận xét nào