Chuyện tháng 4 năm 1975: Hải Quân Thiếu Tá Lê Anh Tuấn - Tuẫn tiết ngày 30-4-75 và những huyền thoại, hay những kỷ niệm còn sót lại...
Son H Cao
27/4/2026
1-Nếu ai có dịp về qua Tuyên Nhơn, căn cứ Hải Quân và Chi Khu Tuyên Nhơn thuộc Mộc Hoá năm giữa 2 tỉnh Kiến Tường và Định Tường thì có thể đi qua một cây cầu nhỏ tên là cầu Ông Tuấn. Dân làng bảo rằng do Ông xây dựng? Tương tự miền nam có nhiều điạ danh như cầu ông Tom, Ông Chăng hay cầu Ông Lãnh ở Sàigòn do Lãnh Binh Thăng xây dựng, cầu Nhị Thiên Đường do hảng dầu gió Nhị Thiên Đường xây...
Căn cứ Tuyên Nhơn có 2 đơn vị Hải Quân chia nhau phòng thủ. Một điạ điểm huyết mạch để ngăn chận đường tiếp tế từ Kampuchia qua vùng Mỏ Vẹt Công trường 9 và 5 của Bắc Việt. Giang đoàn 64 do Th Tá Đoàn Quan Vũ, khóa 12 HQ và Giang Đoàn 43 Tuần Thám do Th Tá Lê Anh Tuấn, khoá 14 HQ làm Chỉ Huy Trưởng.
Bắt đầu từ ngày 6-12-74, Bắc Việt đã nhiều lần tấn công đồn nhưng đều thất bại...Có 2 chi tiết nhỏ mà tui không muốn tranh cãi với những bài mà các vị chuyên môn đã viết là lê Anh Tuấn đã được thăng cấp lên Trung Tá tại mặt trận ngày 27-3-75 Do Tướng nguyễn Khoa Nam ban tặng có sự hiện diện của Phó Đề Đốc Nguyễn Cao Thăng và Chỉ Huy Trực tiếp Đại Tá Nguyễn C Thông. Thứ 2 là QL4 không có bị cắt đứt (vị trí cách xa trên 40km, là đường huyết mạch cả miền Nam, chưa có tiền sử bị mất dù chỉ 1 ngày). Thôi thì ai hiểu được chừng nào thì hiểu.
2- Chi tiết thứ 2 là Th Tá Tuấn, vẫn còn độc thân mà lại có con tên Tuấn, do người mẹ quá mến chuộng ông trong một ca sanh khó và ngược, mà Ông lại là vai trò phụ sản, người chính là một Quân Y sĩ. Khai sinh có ông chứng nhận.
3- Chi tiết thứ 3 sau hơn 30 năm, có người trở lại chốn xưa, hỏi thăm cô Dược Sĩ, độc nhất nhà thuốc Tây thì cô ta nói rằng đã gã cho Ông Tuấn một lần, nên không có bước thêm bước nữa.
4- Chi tiết thứ 4 là năm 1996, khi VN mới vưà cho mở cửa ,thân nhân trở về nơi cũ hỏi thăm thì được chỉ cho ngôi mộ khá tươm tất với dầy đủ thẻ bài, dây ba chạc.v.v. Sự việc chứng tỏ Th Tá Tuấn là người rất đức độ, nên dân thương, dân mến.Tro cốt được an vị tại chuà Giác Minh. Palo Alto,California.
Để thay lời kết về ngày 29-4, trung ương không thể nào tiếp viện đồn bị vây cắt hết tiếp tế nên ra lệnh mở đường máu về Bến Lức. Ông kiểm tra toàn bộ còn 23 tàu chiến có thể mang theo số thường dân xuất phát chầm chậm từ căn cứ Tuyên Nhơn mang cờ trắng trực chỉ trên sông Vàm Cỏ. Khi đến khúc quanh thì 2 tàu đầu bị bắn chìm. Nhiều xe tăng T54 quay nòng về đoàn tàu ép phãi ủi bãi đầu hàng. Sau khi mọi người lên bờ. Trung Tá Lê Anh Tuấn rút khẩu rouleau bên mình kết liễu cuộc đời.
Sau nầy khi họp mặt, Trung Tướng Lê Nguyên Khang bùi ngùi nhắc lại" các chú bỏ quên người em út thân yêu của tôi ! "
Sóng Tiền Giang vang lời sông núi
Kinh Thủ Thừa muôn thuở lưu danh.
Huỳnh Sơn Cao
Không có nhận xét nào