Header Ads

  • Breaking News

    Điên cao cấp

    Bong Lau

    27/4/2026

    Mũi tên đỏ bên hình trái là mũi tiến công của sát thủ. Chấm tròn đỏ là nơi Allen bị tóm sau khi vượt qua chốt quang tuyến vài chục mét ở tầng trên.

    Hơn 2000 quan khách ngồi ở phòng khiêu vũ ballroom hình bầu dục bên trái ở tầng hầm.

    Cây súng shotgun rẻ tiền cho sứ mạng tự sát.

    Cảnh sát chìm DC rút chó lửa Glock hộ tống một chức sắc. Có thể đây là chức sắc Quốc Hội.

    Allen đang co giò chạy vụt qua khu vực máy quang tuyến. Một mật vụ sắc phục rút súng ra nhanh như chớp nhưng không bắn vì có đồng đội đứng phía sau. Chú ý các mật vụ khác đang tháo gỡ máy quang tuyến sau khi quang khách vào hết phòng ballroom.

    Allen chạy như bay. Mật vụ đứng bên phải cúi người rút chó lửa ra thiệt lẹ.

    Theo sơ đồ khách sạn Washington Hilton thì sát thủ Cole Tomas Allen chạy vụt qua chốt rà quang tuyến chỉ được vài chục mét, có nhiều tiếng súng nổ, rồi bị tóm sống. Hắn bị thương nhẹ nhưng không rõ là do vật lộn với an ninh hay bị trúng đạn.

    Trước khi bị bắt Allen nhắn tin rất tự tin là hệ thống an ninh quá lỏng lẻo. Hỏng thấy kiểm soát gì cả. Thực tế Allen chỉ vượt qua khu vực máy quang tuyến một khoảng cách rất ngắn rồi tương lai của hắn ngừng lại vĩnh viễn chỗ đó.

    Buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc có khoảng trên 2000 người nơi phòng khiêu vũ ballroom dưới tầng hầm. Muốn xuống thì phải dùng 3 cầu thang hoặc thang máy như sơ đồ. Chốt quang tuyến nằm bên ngoài cùng. Allen bị bắt trước khi đến được cầu thang hay thang máy.

    Các cầu thang dẫn xuống tầng hầm, rồi phải qua cửa mới vào được bên trong phòng tiệc. Ở ngoài cửa có thêm một mớ mật vụ và cảnh sát DC gác. Bên trong phòng tiệc thì có hàng trăm mật vụ và cảnh sát chìm nổi DC. Mỗi chức sắc của Giáo chủ lại mang thêm một mớ cận vệ nữa vì đó là thủ tục an ninh bài bản của các cơ quan nhà nước Mỹ Đế. Giáo chủ ngồi tận cùng bên trong. Muốn đến gần phải combat qua một rừng người. Muốn thực thi sứ mạng thì phải có một khẩu đại liên và vài chục trái cà na mới có thể.

    Allen chỉ trang bị một súng shotgun rẻ tiền mua ở California cách đây 2 năm chắc giá khoảng 500 đô. Một súng ngắn tự động nòng .38, và nhiều dao găm có lẽ chuẩn bị xáp lá cà với lưc lượng an ninh khủng. Với mớ đồ chơi khiêm tốn đó đủ để chứng minh sát thủ Allen hỏng phải là khủng bố chuyên nghiệp có trợ giúp. Mà chỉ là một gã bất bình thường combat một mình.

    Súng shotgun chỉ nạp được 5 viên và thêm một viên nạp sẵn trong nòng là 6. Súng này rẻ tiền nên mỗi lần bắn phải bơm xoạch một cái đẩy đạn vào nòng. Có lẽ khi bắn đến viên thứ 6 thì hết đạn và Allen chưa kịp rút súng ngắn ra thì bị các mật vụ chơi màn đô vật để tóm sống. Nếu hắn rút súng ngắn ra thì có lẽ xơi kẹo đồng của mật vụ rồi. Còn màn đấu dao găm thì chỉ có trong phim Hollywood hay video game mà thôi.

    Các chuyên gia về an ninh của đài CNN cho biết Allen bất mãn về cuộc chiến ở Gaza, Iran v.v. và bắt đầu giao du với đám cực tả ở LA California. Đã bất mãn rồi mà còn được cực tả bơm thêm lửa vào đầu nên hắn muốn làm thịt nhà cầm quyền bằng cách vác đồ chơi leo lên xe lửa về thủ đô xin tí huyết. 

    Allen có viết bản tuyên ngôn “manifesto” để nói tại sao hắn phải combat. Một chuyên gia phân tích vốn là cựu đặc vụ FBI nói bài tuyên ngôn rất phức tạp và có nhiều đoạn khó hiểu. Bị khùng tẩu hỏa nhập ma rồi thì làm sao mạch lạc khúc chiết logic được.

    Hôm nay thứ 2 Cole Tomas Allen sẽ hầu tòa ở Washington DC. Thật đáng tiếc một con người có trình độ cao cấp đáng lý ra đem tài năng để giúp đời. Nếu có điều gì không hài lòng thì hãy dùng lá phiếu dân chủ mà thanh toán tụi chính khách bất hảo nhé.

    Bông Lau

    Tên khùng???

    Bong Lau

    26/4/2026

    Cole Tomas Allen là gã sát thủ xông vào phòng khiêu vũ “ballroom” của khách sạn Washington Hilton, nơi có hàng ngàn quan khách đang tham dự buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc. Trong đó có ngài Tổng thống Donald Trump đang ngồi ở dãy bàn chủ tọa.

    Allen ù chạy băng qua chốt máy quang tuyến nơi kiểm soát quan khách có mang hàng nóng không. Hắn nổ súng bắn trúng một nhân viên mật vụ nhưng người này không bị thương tích nhờ mặc áo giáp. 

    Gã sát thủ bị mật vụ và cảnh sát DC bao vây bắt sống tại chỗ rất chuyên nghiệp trước khi Allen có thể lọt được vào phòng khiêu vũ. Mà nếu có lọt được vào ballroom thì hắn sẽ phải vượt qua hàng hàng lớp lớp mật vụ và an ninh chìm của sở cảnh sát DC trước khi có thể đến gần ngài Tổng thống đang ngồi.

    Nói chung sự kiện hôm qua cho thấy mật vụ và cảnh sát phản ứng nhanh và chuyên nghiệp. Không cần nổ súng mà tóm sống bằng cơ bắp. Nếu Allen mà gặp ICE thì hắn đã thành tổ ong và chầu trời trong nháy mắt.

    Theo tin tức loan tải rùm ben thì Allen trang bị một súng shotgun, một súng ngắn, và nhiều dao găm. Thoạt nghe qua số đồ chơi nóng mà hắn mang theo thì có thể đoán mò là Allen bị tâm thần. Đi ám sát mang theo nhiều dao găm tức là sửa soạn trường hợp phải quánh xáp lá cà bằng dao với lực lượng an ninh hùng hậu như phim hành động.

    Allen không phải mù chữ. Hắn có văn bằng thạc sỹ về kỹ sư cơ khí và từng học ở đại học kỹ thuật lừng danh CalTech California. Nghiên cứu sinh của NASA phụ trách thiết kế bản đồ các hành tinh. Hắn là Khoa học gia kiêm nghề thầy giáo dạy kèm. Còn là một nhà sáng tạo game bắn giết trong đó có trò chơi màn hình “top-down shooter” tạm dịch là “sát thủ từ trên xuống dưới”.

    Một giáo sư đại học đã từng dạy Allen bình luận như sau: “Cậu ấy thiệt sự là một sinh viên rất giỏi, luôn ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp, chú ý lắng nghe, và thường xuyên gửi email hỏi tôi về bài tập. Cậu nói năng nhỏ nhẹ, rất lịch sự, một người bạn tốt. Tôi rất sốc khi nghe tin này”. Nhưng gia đình hắn đã từng liên lạc với cơ quan chức năng cảnh báo về sự đe dọa của Allen.

    Mấy đứa cuồng game bắn giết bạo động đôi khi xa rời thực tế và lẫn lộn đời thường với trận chiến trên màn hình computer. Đoán là vậy. Thời trẻ mình cũng mê game “Doom” và bỏ ăn bỏ ngủ để chơi suốt ngày đêm. Có lúc đi ban đêm một mình trên hành lang vắng lại sợ hãi ám ảnh sau góc tường biết đâu lại có trái cầu lửa nhe nanh lơ lửng đợi giết mình.

    Càng học cao thì càng dễ bị khùng rồi tẩu hỏa nhập ma lắm. Thời sinh viên có người bạn hơi lớn tuổi hơn các bạn đồng khóa. Hắn xuề xòa và nhã nhặn. Đến khi làm luận án thesis ra trường thì các bạn xầm xì nói thằng đó bị điên rồi. Nó đốt nhiều đèn cầy để chung quanh chỗ ngủ. Ghê quá. Rồi có một thằng sinh viên cao học khác nhảy lầu từ phòng thí nghiệm trên cao rớt xuống đất chết tốt. May mà nó hỏng xách súng bắn xả.

    Cơ quan an ninh cho biết gã sát thủ có tặng cho cuộc vận động bầu cử của bà Kamala Harris 25 đô la. Nhưng không đăng ký cho đảng nào cả. Một số tiền quá ít để có thể chụp mũ hắn cuồng đảng Dân Chủ. 

    Những tên không nằm trong tổ chức khủng bố mà xách súng đi bắn Tổng thống thì thường có vấn đề tâm lý hay hết muốn sống. Giống trường hợp cậu sinh viên John Hinckley bắn lũng phổi TT Ronald Reagan năm 1981 nhằm gây sự chú ý của người đẹp Jodie Foster. Mê gái đến độ phải giết Tổng thống để chứng tỏ.

    Cuộc điều tra đang tiếp diễn. Mọi người sẽ sớm biết được tình trạng tâm lý của tên sát thủ này. Cuộc đời còn lại của Allen sẽ nằm đếm lịch hay bị nhốt trong nhà thương điên như John Hinckley. Uổng công cha mẹ nuôi thành người. Nhớ đừng cho con em của mình chơi game bạo động nhiều quá nhé.

    Bông Lau


    Không có nhận xét nào