Tre Florida
(Trần Phương L. 2026)
Đã lâu nay, vì tuổi tác cũng như sức khỏe của đôi mắt không tốt, chúng tôi ít tham dự những sinh hoạt của cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Orlando vì hầu hết đều tổ chức vào buổi tối. Một ngày, chúng tôi nhận được lá thư của người gửi Trần Lan Châu. Ngạc nhiên vì tên lạ, mở ra mới biết Lan Châu, em gái của cựu/cố TT Di mời tham dự buổi họp mặt tưởng niệm anh mình.
Cố Thiếu Tướng Trần Bá Di nổi tiếng tài giỏi và thanh liêm từ khi còn trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau Quốc nạn 1975, phải chịu tù đày 17 năm ông đến định cư tại Hoa Kỳ. Dù tuổi tác khá cao, dù sức khỏe bị suy giảm sau nhiều năm tù tội, ông không nhận trợ cấp của chính phủ mà vui vẻ chấp nhận làm những công việc nhỏ nhoi, tầm thường nhất để kiếm sống.
Kính phục và thương mến nhân cách cao quý của ông, chúng tôi đã hồi báo ngay với Lan Châu là sẽ có mặt, và đồng thời nhận lời giúp chị trong việc tiếp đón quan khách. Tưởng chỉ là một buổi họp mặt thân mật trong gia đình, nào ngờ là một buổi Lễ Tưởng Niệm rất long trọng với con số 150 người có mặt.
Rất nhiều cựu quân nhân từ xa đến tham dự. Hiện diện còn có đại diện các hội đoàn, các thân hữu cùng thân bằng quyến thuộc.
Lễ Chào cờ Việt - Mỹ và phút Mặc niệm do ông Phạm Hồng Hải hướng dẫn những người trẻ - hậu duệ - trong toán Quốc Quân Kỳ và ban hợp ca Orlando. Sau đó là lời cầu nguyện của Mục Sư tuyên úy Nguyễn Thành Ngọc. Tiếp đến, nhạc phẩm “Tưởng Niệm Tri Ân” của nhạc sĩ Viễn Phương do Nguyễn Q.Trúc & PLoan nói lên lời cảm ơn đến “những người lính góp máu xương xây đắp nền Cộng Hoà, khoác chiến y gìn giữ sơn hà… cho Việt Nam có ngày thái hòa”.
Người hướng dẫn chương trình Mai Toàn giới thiệu quan khách tham dự, sau đó, cô Quế Hương, con gái Cựu TT Di giới thiệu gia đình gồm bà quả phụ Trần Bá Di, anh Minh Trí, em trai Toàn Minh, và các cô, chú, cháu đang có mặt.
Ban hợp ca Trùng Dương với nhạc phẩm “Gót Chinh Nhân” trong những chiếc áo dài tím nhạt rất trang nhã trước khi chương trình chuyển sang phần phát biểu cảm nghĩ. Từ những kỷ niệm đầy thân tình của những người có cơ duyên gần gũi với cố thiếu tướng Trần Bá Di thời quân ngũ ở Sư đoàn 9 Bộ Binh là Thiếu tá Ngô V. Ngói, Đại Uý Nguyễn K. Sơn, Thiếu Uý Ngô Đ. Châu, đến những góp ý của Thiếu Tướng Di với uỷ ban vận động xây dựng tượng đài Việt Mỹ Orlando của ông Phạm N. Cửu và Kiến Trúc sư Nguyễn Đ. Huy.
Một vị khách từ xa, ái nữ Cố Đại tá Lê Văn Hưởng đã đọc một đoạn văn ngắn trong tác phẩm của thân phụ cô trong lần gặp gỡ “ông Già Bán Kem” ở Disney World. Bằng cả hai ngôn ngữ lưu loát, cô đã gửi một thông điệp lời đến những người trẻ, cùng thế hệ, nên tìm hiểu sự thật về lịch sử Việt để hiểu rõ sự hy sinh của cha, chú mình và theo gương họ. Không ít người đã rơi lệ vì lời tâm tình đầy nước mắt của Sư cô Tịnh Tuyền, người cháu gọi Thiếu Tướng Di là Cậu Ba.
Sau hết, bà Lan Châu đã thay mặt gia đình nói lời cám ơn đến quan khách hiện diện và mời mọi người dự bữa ăn thân mật do gia đình khoản đãi cùng thưởng thức phần văn nghệ với MC/ ca sĩ Khánh Hoàng, one man band Minh Duy, và phần âm thanh phụ trách bởi Hậu duệ Trung Nguyễn. Đặc biệt là trích đoạn tuồng cải lương “Bên Cầu Dệt Lụa” với phần trình diễn của cặp nghệ sĩ tên tuổi đến từ California. Ban văn nghệ Hồn Việt góp mặt với nhiều khuôn mặt trẻ. Thêm vào chương trình là tiếng hát ngọt ngào, truyền cảm của Bích Nga, Lâm Hiếu... Giọng hát trầm ấm và mạnh mẽ của Khánh Hoàng cùng nhiều ca sĩ địa phương khác làm tăng thêm phần ấm cúng và vui vẻ cho buổi họp mặt của một ngày cuối tháng Ba.
(Bài đăng trên báo Trẻ Florida - Số 915, phát hành vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 04 năm 2026)
Không có nhận xét nào