Hội Anh Em Dân Chủ-Brotherhood For Democracy
15/4/2026
Vừa ráo mực sau màn kịch "tự cử, tự bầu" để thâu tóm cả 02 chiếc ghế quyền lực cao nhất, tân Tổng Bí thư - Tân Chủ tịt nước TôLâm đã vội vã khăn gói lên đường chầu kiến phương Bắc từ ngày 14 đến 17/4/2026. Một chuyến đi mà dư luận khinh bỉ gọi chính xác nhất: "Lễ trình diện của thằng Thái thú".
Quy trình "Bầu cử" tại Ba Đình, "Phê duyệt" tại Trung Nam Hải
● Ở Việt Nam, người dân không có quyền bầu chọn người lãnh đạo. Nhưng đừng lầm tưởng rằng các ủy viên Trung ương có quyền đó. Thực tế cho thấy, mọi sự sắp xếp nhân sự cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (#ĐCSVN) đều phải thông qua một cửa ải quyền lực tuyệt đối: #BẮCKINH.
● Việc Tô Lâm vội vàng sang Tàu ngay sau khi ổn định ghế ngồi không phải là hoạt động ngoại giao bình thường. Đó là nghi thức "báo cáo kết quả" và "nhận chỉ thị". Như Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã từng tuyên bố một cách đanh thép và cay đắng:
- "Tổng bí thư là do #TÀU+ duyệt, nên TBT chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất là: "dâng nước cho Tàu, ngay cả Hồ Chí Minh cũng không có ngoại lệ."
Câu nói này như một nhát dao rạch toang bức màn tuyên truyền về "độc lập, tự chủ". Từ thời Hồ Chí Minh với những mật ước tại hang Pắc Bó, qua thời Lê Duẩn, Nguyễn Phú Trọng và nay là Tô Lâm, cái "gen" sợ Tàu và lạy Tàu đã ngấm sâu vào máu tủy của Đảng csvn.
Biển đảo mất, nhưng "Tình hữu nghị" phải còn
Trong khi lực lượng hải cảnh TÀU hằng ngày húc chìm tàu cá, chiếm đóng trái phép các thực thể ở Trường Sa và Hoàng Sa, bắn vòi rồng vào ngư dân Việt, thì tại Trung Nam Hải, các lãnh đạo ĐCSVN vẫn cúi đầu cung kính, ca ngợi "4 tốt" và "16 chữ vàng".
Đây là một sự nhục nhã đến hèn hạ. Người ta không thấy một lời phản đối, một hành động thực chất để bảo vệ chủ quyền VN. Thay vào đó, CSVN thề hứa về một "Cộng đồng chia sẻ tương lai" – một thuật ngữ để hợp thức hóa việc biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ, một chư hầu trong quỹ đạo của Tập Cận Bình.
"Chấp hết" dân lành nhưng "Cúi đầu" trước TÀU !
Thật mỉa mai khi lực lượng côn an dưới thời Tô Lâm có thể "chấp hết" những người dân oan mất đất, "chấp hết" những người bất đồng chính kiến, sẵn sàng dùng bạo lực để trấn áp đồng bào. Nhưng trước sự bành trướng của quân xâm lược, Đảng việt nô lại mềm nhũn như bún.
Lòng yêu nước của người dân bị coi là mầm mống phản loạn, trong khi sự #phảnquốc của Đảng việt nô thì gọi là "ngoại giao cây tre". Cây tre này chỉ biết cúi đầu phía Bắc, bất chấp gió bão chủ quyền đang gầm thét ngoài Biển Đông.
Một kịch bản không có hồi kết
Chuyến đi của Tô Lâm vào tháng 4/2026 một lần nữa khẳng định: Ai lên làm TBT không quan trọng, vì thực chất họ đều là những "tay sai" được Bắc Kinh bổ nhiệm để quản lý an ninh tại #Khutựtrị Việt Nam.
Tiêu chuẩn duy nhất để ngồi vào ghế nóng là sự bảo chứng về lòng trung thành với TÀU+ ... và cái giá phải trả chính là "chủ quyền quốc gia, là tài nguyên đất nước và là tương lai của dân tộc".
Đúng như lời Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, cái vòng kim cô này đã thắt chặt từ thời sơ khởi của Đảng, và dường như nó sẽ không bao giờ buông lơi cho đến khi người dân Việt Nam tự mình đập tan xiềng xích nô lệ ngoại bang lẫn nội xâm.
(MXH)
Không có nhận xét nào